Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Điểm Hấp Dẫn Nhất, Khiến Người Khác ‘Si Mê’ Của Một Người Độc Thân Nằm Ở Đâu?

Anh trai tôi yêu một cô gái lớn hơn 2 tuổi. Họ chia tay sau 3 năm hẹn hò. Cô chuyển công tác ra Hà Nội, anh trở thành chàng trai chuyên đi ‘thả thính’ dạo. Có một thời gian, nhiều cô gái lạ add facebook tôi, đặc điểm chung của họ là bạn chung với anh tôi. Tò mò xem thì nhận ra những bức ảnh gần đây của anh gấp đôi lượng tương tác so với trước kia, comment cũng đong đưa hơn. Tôi cũng chỉ cười lướt qua, độc thân mà, trưởng thành cả rồi, tự do tìm đối tượng thôi. Chỉ buồn cười rằng các cô kia thấy ảnh hai anh em tôi thân mật, họ gửi lời mời kết bạn với tôi.

Chớp mắt cũng 2 năm, tôi chưa nghe anh nhắc về việc hẹn hò nghiêm túc một ai nữa. Hay đi hẹn hò, vài ba hôm lại nghe gọi điện với một cô nhưng hỏi thì vẫn trả lời rằng hẹn hò vui thôi. Năm nay countdown, nhóm bạn tôi tổ chức tại nhà một đứa trong nhóm, muốn mời anh trai tôi cùng tham gia. Tôi thấy anh cũng lâu rồi không thường xuyên, thế là tôi tìm anh để hỏi: 

  • “Anh, countdown năm nay bọn em có tiệc. Anh có muốn ra ngoài hẹn hò một chút không. Có vài đứa hỏi thăm muốn làm chị dâu em kìa. 

  • “Không có nhu cầu tìm bạn gái”

  • “Thể chẳng phải anh cứ đăng ảnh rồi status thả thính miết sao?”

  • Chỉ đăng vui thôi. 

  • Thì đám bạn em cũng chỉ muốn hẹn nhau ra ăn tối. Đi không? Tụi nó cũng không tệ, bố mẹ về Đà Nẵng chơi rồi, không hẹn hò cô nào thì đi cùng bọn em đi.

  • Ừm.

Sau bữa ăn tối đó, nhiều đứa bảo thích anh. Trong nhóm chat cũng khen nhiều, tò mò hỏi tình trạng quan hệ của anh tôi. Lúc này tôi mới ngạc nhiên, kể từ lúc nào anh mình được săn đón như thế. 

Tôi hỏi một trong số đó, họ bảo dạo này thấy anh trai tôi trông manly hút dã man. Có đứa biết tôi và anh tôi từ trước, nó bảo dạo nay nhìn quyến rũ kiểu đàn ông hơn hẳn xưa. Đứa thì nói do cái vẻ nửa lịch sự, nửa “bất cần” làm nó bị mê hoặc.  

Tôi kể cho bạn trai tôi nghe, anh ta chỉ bảo “Sức hút của trai độc thân!” - Tôi cười nhếch mép khi nghe câu trả lời vô vị đó. Tuy nhiên, sau này ngẫm lại cũng đúng, lúc trước so với bây giờ, anh tôi cũng thay đổi phần nào. Lúc còn yêu chị kia, anh cũng gọn gàng lịch thiệp. Bây giờ thì ngoài hai thứ đó, tôi cảm giác anh còn thêm một chút lạnh lùng bí ẩn, một chút bất cần, ngạo nghễ. Có lẽ kiểu vậy, AI CŨNG THÍCH.

Từ hôm ấy, tôi bắt đầu tò mò về sự thu hút của một người độc thân. Quan sát anh mình và một số người bạn khác, tôi tìm ra nhiều thứ hay ho.

Độc thân không có nghĩa là cô độc. Độc thân một cách ‘chân chính’ và tự chủ, thật sự có một sức quyến rũ ‘đầy si mê’. Ở bài viết này, tôi không cổ xúy cho việc hãy cứ độc thân đi, độc thân là sướng nhất. Tôi chỉ muốn kể cho các bạn nghe một vài kiểu độc thân có sức hấp dẫn kỳ lạ mà vô tình tôi tìm thấy. 


ĐỘC THÂN KIỂU 'THẤT TÌNH' -  PHÓNG KHOÁNG & BẤT CẦN, QUYẾN RŨ BẬC NHẤT

Cũng là một dạng độc thân, cô đơn, người thất tình chính là một bậc thầy của sự quyến rũ.

Trong Tâm lý học tình yêu 1 của Ths tâm lý Vũ Chí Hồng, tôi bị ấn tượng bởi một khái niệm về sức hút đầy mị lực của tình yêu tuyệt vọng. Đọc đoạn trích dẫn từ cuốn sách, tôi phát hiện ra một vấn đề rằng khi thất tình hay gọi chính xác hơn là khi chúng ta đang ở một trạng thái cực đoan, không có niềm tin vào tình yêu, không muốn yêu, chúng ta lại phát ra tín hiệu rất kêu “Tôi bây giờ yêu thì không thể, nhưng tôi lại vô cùng khao khát yêu”

Lấy ví dụ cụ thể từ anh tôi trong câu chuyện trên kia chẳng hạn. Những đối tượng xem mắt, hẹn hò của anh, họ sẽ không thể hiểu rõ anh tôi đã có quá khứ ra sao, từng có tính cách như nào. Càng không thể biết được sau khi thất tình, anh mới thay đổi được như vây giờ. Họ không hề biết anh tôi từng là một người không thích màu mè, chỉ thích âm thầm chăm sóc người khác. Họ cũng không biết rằng trong mắt người bạn gái cũ, anh rất nhạt nhẽo. 

Anh tôi của hiện tại rất 'galant' và thể hiện sự phóng khoáng của một chàng độc thân. Anh kéo ghế cho cô bạn xinh đẹp nhất của tôi, anh gắp thức ăn cho cô. Anh cũng sang mời rượu nhiều cô nàng khác, cầm hôn tay bọn họ và nói chuyện rôm rả. Rồi quay sang choàng tay qua eo cô bạn khác, nhiệt tình kể về chuyến đi đến Thái Lan đợt trước của mình, leo núi ngắm mặt trời mọc tại Chiangmai tuyệt vời như thế nào để cô bạn tôi hào hứng xin facebook của anh, nuôi hi vọng lần sau có dịp trải nghiệm những nơi đó. 

Tôi không biết mọi người có giống với cô bạn của tôi hay không. Nhưng đứng trước một chàng trai kiểu đó, cô gái nhận được một tín hiệu mời gọi: “Tôi đang open, bạn có muốn vào khám phá một chút không? ”. 



Người ta nói thời gian độc thân sẽ là lúc đẹp nhất của một người hẳn là cũng có cái lý riêng. Bởi vì khi đó chúng ta không thuộc về ai, chúng ta có thời gian đầu tư để chăm sóc bản thân, phát triển công việc, học thêm ngoại ngữ, chơi thể thao,... Dù rằng khi có người yêu, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể làm được những điều đó. Nhưng thật sự bạn sẽ không có nhiều thời gian và động lực như khi còn độc thân. Bởi khi bạn chỉ có một mình, bạn được tự do sắp xếp lịch trình của mình, thay đổi đối tượng đi cùng nên những hoạt động ấy sẽ diễn ra một cách linh hoạt hơn. Thời gian đó cũng chính là thời gian con người bạn trở nên năng động nhất, sức khỏe và tinh thần tươi tỉnh nhất.  


Nếu cảm thấy mình đang độc thân mà hơi thiếu vị, hãy thử một chút tính cách của kiểu độc thân "thất tình" ấy xem sao. Nghĩ xem, một người thú vị, lúc thì thả thính, lúc lại tỏ vẻ lạnh lùng, lúc thì bật đèn xanh khi thì mở đèn đỏ, thú vị lắm chứ. Một sức quyến rũ khó cưỡng. 

ĐỘC THÂN KIỂU ĐỘC LẬP VÀ TỰ TIN - THU HÚT NGUỒN NĂNG LƯỢNG CÙNG CHẤT MẠNH NHẤT

Với một bất kỳ một cô gái hay chàng trai, tính độc lập là một bản năng. Ai cũng có tính độc lập nhưng những người độc thân thì tính độc lập của họ luôn cao hơn những người khác. Và mình cảm thấy đó cũng là một loại sức hút kỳ lạ, hấp dẫn cả đồng giới lẫn khác giới, tình yêu lẫn tình bạn, bất kể tuổi tác.

Một người con gái độc lập, luôn tự biết lo cho mình, luôn tự giải quyết được vấn đề của mình, không có suy nghĩ ỷ lại hay dựa dẫm. Không nhất thiết người con gái đó có thể mạnh mẽ sửa máy tính, bóng đèn, đóng tủ kiếng, thay ống nước,...mà là một người biết tự chăm sóc bản thân mình. Có thể tự nấu nướng và ăn một mình sau giờ làm, tự tin mặc 1 chiếc váy nhâm nhi 1 ly cocktails để chill đêm cuối tuần; có thể tự xách chiếc vali bay đi Phú Quốc để nằm thư giãn,...

Một người con trai độc lập, anh ta không cần phải lúc nào cũng dí đầu vào công việc hay kiếm thật nhiều tiền. Mà là anh ta tự tin ra ngoài gặp gỡ những người mới, trải nghiệm mơi. Anh ta có thể lái con xe airblack đi sang Thanh Đa để học chèo thuyền kayak; tham gia một buổi giao lưu tiếng Anh tại câu lạc bộ quận 1; tham gia các giải chạy bộ; tìm những trung tâm tập leo núi để sắp tới trekking núi lửa Bromo ở Indonesia,...

Đàn ông luôn muốn chinh phục những phụ nữ cá tính, mạnh mẽ. Đàn bà bị cưa đổ bởi sự tự tin và nhiều kinh nghiệm. Vì vậy, tôi thấy một trong những điểm thu hút nhất của người độc thân là cách mà người đó sử dụng khoảng thời gian độc lập của họ. Hoạt động càng thú vị, người đó càng quyến rũ.

 

Có một sở thích riêng và luôn dành thời gian cho nó cũng là một sự thu hút.  


Đôi khi cũng chính vì tính độc lập cao nên cho nên lại càng khó tính trong việc chọn đối tượng yêu đương. Nhưng cũng thường thôi, đạt tới trình độ độc lập thú vị như kể trên thì bạn không cần phải có người yêu nữa, bạn có hàng tá bạn bè tuyệt vời kết nối ở từng nơi bạn ghé qua rồi. 

 

ĐỘC THÂN ‘MẬP MỜ’ - TRÒ CHƠI GÂY NGHIỆN CỦA MỘT SỐ NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH, CỰC THU HÚT 'BẠN TÌNH'

Không biết là may mắn hay đáng buồn, tôi được bạn bè chia sẻ rất rất nhiều những khoảng thời gian độc thân thú vị của họ. Quả thật may mắn khi chúng tôi đủ thân để sẻ chia từng điều nhỏ nhặt, thầm kín nhất. Nhưng cũng đáng buồn và vì tôi khám phá ra vài kiểu quan hệ mập mờ, không trọn vẹn của họ.

Tôi xin phép kể lại một trong số đó, bạn tôi có người yêu 6 năm, bọn họ từng 1 thời dọn về sống cùng nhau. Sau nhiều lần cãi vã vì một người vẫn còn dùng ứng dụng hẹn hò, một người thì thường xuyên đi công tác, họ đã dọn ra riêng và trả tự do cho nhau.

Chàng trai sống cùng người yêu mới. Bạn tôi cũng tự do dắt anh này, anh nọ đến nhà. Mỗi người đều có niềm vui riêng. Mỗi người đều có những mối quan hệ mới nhưng họ không hề cắt đứt liên hệ. Mỗi tuần họ vẫn gặp nhau 1-2 lần tại nhà của bạn tôi. 

Thời gian đầu, bạn tôi hay tâm sự với tôi rằng “Tao có đáng phải chịu đựng như thế không nhỉ?” rồi tự biện bạch “Giờ cũng không tin để yêu ai được cả, nên tao cứ vui thôi. Vui là được!”. Sau này, tôi hỏi nó có hối hận với những gì nó đã chọn không, nó bảo “Thay vì đặt niềm vui vào 1 người, nó chọn cách phân niềm vui ra thành nhiều phần, chia mỗi người một ít. Cái mà nó thu hoạch được cũng không nhỏ. Không gì hối hận cả, ít rủi ro hơn nữa”

Tôi cũng gật gù, sức hút của thằng bạn mình đây rồi. Thay vì đi tìm tình yêu đích thực, nó tạo ra một trò chơi thu hút nhiều người tự tìm đến. Mỗi người mới đến với nó, nó đều thẳng thắn kể cho họ nghe về tình trạng của nó hiện tại. Kết quả, 88% họ đều cảm thấy thú vị, kích thích bởi một người có tư tưởng mới lạ như vậy. Chỉ khoảng 12%, họ không nhìn thấy tương lai của hai người nên quyết định rút lui.

Sở dĩ tôi gọi đó là TRÒ CHƠI vì nó thật sự giống như một trận game. Game sinh ra để giải trí, gây nghiện. Có một kiểu độc thân thu hút kiểu như thế tồn tại đấy, mập mờ, đầy nguy hiểm và khiến người ta nghiện.


ĐỘC THÂN 'CHAI SẠN CẢM XÚC', ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN CỐ GẮNG TÌM LẠI NIỀM VUI

Kiểu này khá ít người.

Trường hợp này, tôi muốn lấy ví dụ từ chị bạn tôi, 27 năm chưa có người yêu. Chị bảo muốn có người yêu, cũng đi ra ngoài gặp gỡ vài người, mai mối, quẹt app. Nhưng chị không vừa ý ai cả. Tôi hỏi trong khối người đã gặp, chị chưa từng rung động ai à, chị còn chần chừ không biết nên trả lời thế nào. Chị bảo cũng có, nhưng không hợp. Tôi ngồi trò chuyện sâu hơn thì phát hiện chị gu của chị không hề khó tính. Chỉ là khi chị để ý một người nào đó, chị lại tập trung vào tìm hiểu mọi thứ về người ta. Tự mình tìm hiểu xong lại thấy được những điểm không hoàn hảo của người đó, chị chán nản. Hoặc lúc thấy người ta quá tốt, chị sợ không xứng, tự rút lui.

Nhưng đau đớn nhất là càng lúc chị càng mất đi cảm xúc, ngay cả chat, 2 câu với người ta cũng quá xa xỉ.

Tôi từng ức chế về cá tính đó của chị. Tôi bảo chị phải thay đổi mình, nếu không thì sẽ không có ai có thể yêu nổi chị. Mỗi ngày, tôi tiêm vào đầu chị những câu nói khích lệ, đề ra cho chị một vài hoạt động để chị mở lòng hơn. Thường xuyên nhất là chạy bộ. Theo các bác sĩ, thể dục khiến cơ thể tiết ra dopamine và serotonin - hai chất "gây vui".

Sau khi kích thích thêm serotonin giảm sự ủ dột, bi quan, tôi rủ rê lôi kéo chị thử match và trò chuyện qua ứng dụng hẹn hò. Ban đầu cũng khá khó khăn, năn nỉ mãi, theo dõi suốt 1 năm, cuối cùng, chị cũng có một anh tri kỉ.

Khi gặp anh, tôi hỏi anh thích điểm gì ở chị, anh bảo vì anh thích ánh mắt trầm tư của chị. Đối với người khác, chị quá để ý tiểu tiết, hay chê bai, bất an với mọi thứ. Nhưng trong mắt anh, anh nhìn thấu sự chung thủy, tỉ mỉ và muốn được che chở chị.

Không có gì ngạc nhiên, 7 tỉ người, hàng hà sa số tính cách khác nhau, gu thẩm mỹ, sở thích khác nhau. Đối với bạn không có gì hấp dẫn nhưng với người khác, nó lại cực kỳ cuốn hút. 

Có một khái niệm là anhedonia dùng để chỉ những người có thể xem như đã chai sạn về mặt cảm xúc. Họ không còn cảm thấy bất kỳ động lực nào để kết bạn, khó khăn trong giao tiếp xã hội, thậm chí trở nên hoàn toàn tách biệt. Có vẻ đây là từ dùng để mô tả gần chính xác nhất về chị bạn tôi cũng như kiểu người mà tôi muốn đề cập. Nhưng  anhedonia mà biết cách điều chỉnh thì vẫn hấp dẫn nhé! 


KẾT LUẬN

Khi tôi thất tình, bạn bè tôi an ủi, bảo rằng tôi cứ khóc đi, họ không hứa sẽ có thể khóc cùng tôi nhưng hẳn là có thể cho tôi mượn bờ vai để khóc. Lúc đó, tôi bật khóc, một phần vì tiếc nuối tình yêu, một phần vì tôi cảm thấy hạnh phúc vì có những người bạn đáng quý như thế.

Thật ra thì có người yêu, độc thân, thất tình, ...trạng thái nào cũng hết sức bình thường. Bạn mất đi một mối quan hệ, bạn lại được bù đắp bằng những mối quan hệ khác. Hãy suy nghĩ tích cực rằng ông trời rất công bằng, lấy đi của bạn một thứ thì sẽ trao cho bạn một thứ khác. Đừng tiếc món cũ, tìm kiếm cái thứ hay ho kia đi.

Hôm trước tôi xem phim Soul, vào một đêm không mấy hào hứng nên những chi tiết trong phim tôi không quá ấn tượng. Tôi chỉ nhớ được một phân đoạn nhỏ, lúc Joe hoàn thành đêm diễn jazz trong mơ của mình. Anh chàng đã háo hức mong chờ đêm diễn ấy đến điên cuồng nhưng đến lúc thực hiện xong anh chàng ngỡ ngàng hóa ra cảm giác chỉ có thế à. 

Nhìn thấy Joe lúc đó, Dorothea Williams - người trong ban nhạc kể cho ông nghe câu chuyện về một chú cá nhỏ đi tìm đại dương. Đến khi chú ta đã bơi ra biển, chú vẫn nghĩ rằng đây chỉ là nước, không phải đại dương.

Thông điệp đằng sau phân đoạn ấy là diễn tả thực trạng của nhiều người: Chúng ta tự đặt ra mục tiêu hoài bão cá nhân, mãi khi chạm đến mục tiêu của cuộc đời mình rồi, chúng ta chẳng còn biết phải làm gì nữa.

Vậy thì mục tiêu hiện tại trong khoảng thời gian độc thân của bạn là gì? Dù là sự nghiệp, tiền tài, danh vọng hay tình yêu đích thực,....đừng tập trung vào mục tiêu cuối cùng mà bỏ lỡ những niềm vui trên cuộc hành trình đến đích. Độc thân một cách thú vị và quyến rũ theo cách riêng của mình, và trong đừng quên tận hưởng từng giây phút khi bạn độc thân nhé!

Tác Giả: Bunny

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/bunny.socola

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 22 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

23,852 lượt xem, 23,807 người xem - 23849 điểm