Thần Ánh Sáng@Triết Học Tuổi Trẻ
4 năm trước
Điều Gì Là Thứ Để Bạn Sẵn Sàng Chết Vì Nó
Nếu một người chưa
khám phá ra điều gì đó mà anh ta sẵn sàng chết vì nó, anh ta chưa thực sự sống
(James Grant Hector)
Vũ trụ là một linh hồn được chia ra thành nhiều
mảnh nhỏ. Mỗi mảnh là một
ngôi sao tương ứng với một linh hồn con người nơi hạ thế. Những người hoàn thành sứ mạng của đời mình, khi đi hết hành trình sẽ được trở lại ngôi sao
của chính mình trong khi những kẻ khác phải tiếp tục ở lại trái đất, tái sinh hết lần này đến lần khác cho tới khi
tìm được mục đích sống và hoàn thành sứ mạng của họ. Mỗi người có một sứ mạng khác nhau, giống như triệu triệu vì sao trên bầu trời mỗi
một vì sao toả một ánh sáng khác nhau nhưng đều chung một điểm: mỗi ngôi sao đều phải toả sáng theo cách của
riêng nó. Cũng như mỗi
con người đều phải trở thành người mà bản thân hằng mong muốn. Douglas Macarthur trở thành danh tướng kiệt xuất. Ernest Hemingway từ cậu bé hiếu thắng không chịu
thua bất cứ ai trở thành thiên tài văn học. Mahatma Gandhi trở thành "thánh" của
người Ấn. Douglas
Macarthur, Ernest
Hemingway, Mahatma Gandhi và rất nhiều người tài danh khác đều đã tìm được mục đích sống và hoàn
thành sứ mạng của họ. Họ - ba con người thành đạt ở ba lĩnh vực khác nhau nhưng
đều chung một đặc điểm: Họ sẵn sàng chết vì một điều gì đó mà họ đã khám phá ra trong hành trình đi tìm niềm vui của người
chiến thắng – hành trình hoàn thành sứ mạng đời họ, để sau khi tạ thế họ sẽ được
quay trở về vì tinh tú sinh ra họ trong
vẻ vang. Tất cả họ đều bắt đầu cuộc đời bằng tiếng khóc, diễn tiến cuộc đời bằng
lòng quyết tâm đi tìm niềm vui của người chiến thắng và kết thúc cuộc đời bằng việc
trút hơi thở cuối cùng sau khi đã gặt hái đủ thành tựu, sau khi đã đạt được niềm
vui của người chiến thắng. Vậy Douglas Macarthur, Ernest Hemingway, Mahatma Gandhi, mỗi người sẵn sàng chết vì điều gì để đi hết chặng đường gian nan, đứng
trên đỉnh cao thành công mà nhìn xuống thiên hạ để rồi nhắm mắt thấy mây tan,
trăng lặn, khoảnh khắc ấy sao thật nhẹ nhàng?
Douglas Macarthur là tư lệnh hạm đội 7, ông đã khám phá ra tinh thần của một chiến binh
chân chính – lý tưởng của một chiến binh chân chính: Lý tưởng chiến đấu cho tổ
quốc với tư cách một chiến binh vỹ đại. Ông đã từng có tuyên ngôn: “Tôi thề phải
có tư tưởng trường sinh bất lão. Không có ai sống một vài năm mà đã già, chỉ có
những kẻ từ bỏ lý tưởng mới già đi mà thôi”. Đó là điều mà ông sẵn sàng chết vì
nó.
Ernest Hemingway là nhà văn kiệt xuất của xứ sở cờ hoa, ông đã để lại cho hậu thế cuốn tiểu thuyết trứ danh “Ông
Già Và Biển Cả”. Cuốn tiểu thuyết này như là một “thánh kinh văn học” của hợp chủng quốc. Qua
tác phẩm xuất sắc này ta thấy được tư tưởng của ông – tư tưởng là ngọn đuốc tiên
phong, là thanh thần kiếm mở đường cho bao thế hệ người Mỹ nói riêng và cho lớp
hậu bối của cả thế giới này nói chung cùng đạp bằng chông gai thành đường lớn,
để biến can qua thành bạch ngọc và để vút bay trên bầu trời cao, xanh, thăm thẳm
kia như những con Ưng Sư (Griffin) của xứ sở huyền thoại nghìn lẻ một đêm. Vậy
tư tưởng đó của Ernest Hemingway là gì? Đơn giản lắm! Nó như một tuyên ngôn của ông: Ta có thể bị hủy diệt
nhưng không bao giờ bị đánh bại. Đó là điều ông sẵn sàng chết vì nó, cũng chính
bởi điều này nên Ernest Hemingway đã được ghi tên vào lịch sử văn học nước Mỹ, và lịch sử văn học thế giới.
Trải qua nhiều xuân thu, nhưng hậu thế vẫn nhớ mãi về Ernest
Hemingway – một ông già thà chết
chứ không khuất phục biển cả hùng mạnh.
Người dân khắp đất nước
Ấn Độ - đất nước phương đông huyền bí, gọi Mahatma Gandhi với cái tên trìu mến: “Thánh Gandhi”. Với lòng yêu nước vô hạn và trí
tuệ thượng thừa Mahatma Gandhi đã đuổi Thực Dân Anh ra khỏi Ấn Độ rộng lớn – điều mà ngay cả lãnh chúa
vỹ đại Narasimha Reddy cũng không làm được. Cũng như Douglas
Macarthur và Ernest
Hemingway để đạt được thành quả
lớn lao đó, ông phải bỏ lại sau lưng sự sợ hãi và đấu trí với những kẻ địch tài
giỏi và trên hết ông phải khám phá ra điều gì đáng để ông sẵn sàng chết vì nó. Điều
để Mahatma Gandhi sẵn sàng chết, không gì khác ngoài việc độc lập, tự do, thanh bình, phồn
thịnh cho dân tộc ông. 100.000 người Anh cai trị hơn 300 triệu người Ấn
Độ vì họ biết cách chia nhỏ người Ấn, còn người Ấn thì lại không nhận ra điều
đó, họ mải mê với việc lập các tín ngưỡng, tôn giáo, lâu đài, vương quốc, quốc
vương mà quên mất dã tâm, thủ đoạn địch thủ và hoàn cảnh đất nước. Nhưng Mahatma Gandhi thì khác, ông đã nhìn ra điểm mấu chốt này và điều quan trọng nhất đưa
ông lên vị trí lãnh tụ của phong trào giành độc lập dân tộc cho đất nước của
ông, để ngày hôm nay Ấn Độ thoát khỏi ách nô dịch, trụ vững trước phong ba bão
tố và vươn mình ra thế giới, là ông sẵn sàng chết vì lý tưởng của ông – lý tưởng
giải phóng dân tộc khỏi người Anh xảo trá. Gandhi sẵn sàng chết vì niềm tin của ông ấy và điều này là thứ
trọng yếu giúp ông luôn mỉm cười trước hào quang chiến thắng nngọt ngào và đưa ông
quay về vì tinh tú sinh ra ông trên bầu trời đêm khi ông đã hoàn thành sứ mạng,
đã đi hết kiếp người.
Lời Cuối
Sẽ có những khoảnh khắc trong đời, số phận đánh gục
ta, nhưng đứng dậy, tiếp tục tiến lên, cầm lấy võ khí và tiếp tục chiến đấu hay
nằm đó chờ chết, nằm lì ở đó ăn vạ là do ta chọn. Mà muốn đứng lên, nhặt lấy
thanh thần kiếm để tiếp tục chiến đấu thì phải luôn ghi nhớ tận sâu trong tâm
trí và linh hồn lý do ta không bỏ cuộc. Lý do đó phải là điều ta sẵn sàng chết
vì nó. Là nam nhi đại trượng phu, bất luận khó khăn, nguy hiểm thế nào, lúc cần
đấu thì phải đấu, lúc cần thắng thì phải thắng. Phải luôn hiểu rằng thân là nam
tử, phải kiên trinh bất khuất, phải quý trọng sinh mạng mà trời xanh đã ban cho,
phải hiểu rằng sống còn cần nhiều dũng khí hơn chết nhưng phải khám phá ra một điều
gì đó đáng để sẵn sàng chết vì nó. Tìm được nó rồi, ta sẽ dễ dàng lấy nó làm động
lực để trụ vững trước phong ba bão táp của cuộc đời, để xuyên qua gió lửa hồng
trần, để bước qua Địa Ngục Môn mặc cho chúa quỷ đuổi theo ta với mọi thứ hắn có.
Rồi ta sẽ nhận ra thực lực của ta cách biệt đối thủ không quá xa như ta vẫn nghĩ.
Và ta sẽ từ từ từng chút một, đánh bại mười tám chúa quỷ dưới Hỏa Ngục, để tiếp tục sống và kể về quãng thời
gian khói lửa đó đã hun đúc lên ta như
thế nào. Kiêu ngạo, sự cô đơn, sự giận dữ, sự tham lam, quyền lực, sự bảo
vệ, tình yêu, chuộc lỗi lầm, tự do, sự công
bằng, những giấc mơ, bạn sẽ được lựa chọn
những điều đó.
Thế giới chúng ta đang sống là một đại vũ trụ và mỗi chúng ta là một tiểu hành tinh xoay quanh đại vũ trụ đó. Bảy tỷ người chúng ta là bảy tỷ nhân cách khác nhau, không ai giống ai quá năm mươi phần trăm, kể cả cha con, anh chị em thì đều như vậy. Tôi có lý do cho riêng tôi để sống trong cõi đời nhiều bi ai nhưng cũng lắm niềm vui, hạnh phúc này. Và hiển nhiên thứ để tôi sẵn sàng chết vì nó của tôi và của bạn là khác nhau. Nhưng tôi chỉ muốn nói, muốn có một cuộc đời thật sự đáng sống, thật sự có ý nghĩa thì phải biết cuộc đời thật sự đáng sống đó là gì, cuộc đời thật sự có ý nghĩa đó là gì. Muốn tiếp được câu trả lời thì ta phải nhìn sâu vào nội tâm, quang minh cùng hắc ám, để biết được chính mình, muốn vậy phải đồng thời đối mặt với cả quang minh cùng hắc ám. Khi biết được thứ để bạn sẵn sàng chết vì nó rồi bạn mới có thể sống trọn cuộc đời của bạn với tư cách là một người xứng đáng với sinh mạng mà chúa trời ban cho. Có một lẽ giản đơn, hiển nhiên, nhưng ít ai hiểu, muốn thấu hiểu sự sống thì cũng cần thấu hiểu cái chết. Douglas Macarthur, Ernest Hemingway, Mahatma Gandhi đã đạt đến trình độ đó, vì thế mà họ nổi danh, sống một cuộc đời hào quang sáng chói, và họ không hối tiếc điều gì. Rất ít người trong số chúng ta sẽ đạt đến mức độ thiên tài của khoa học hoặc nghệ thuật như ba người họ. Cũng rất ít người trong chúng ta sẽ ghi danh vào lịch sử như ba người họ. Đa số chúng ta phải chấp nhận những công việc bình thường trong văn phòng, nhà máy, tại tư gia.v.v…Nhưng điều quan trọng nhất mà ta có thể giống họ là ta có thể tìm ra mục đích sống, hoàn thành sứ mạng đời mình để sau khi tạ thế ta lại được trở về ngôi sao của chính mình. Và nhiều thế kỷ sau, khi đấng sáng thế kêu gọi ta lại tiếp tục tái sinh, thỏa sức tung hoành như ba người họ. Phải vậy không?
Tác Giả: Thần Ánh Sáng
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/minhhoang.nguyen.5855594/
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
299 lượt xem, 272 người xem - 272 điểm