Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Giới Trẻ Đang Biến "Bận Rộn" Thành Xu Thế ?

  Những người trẻ hiện nay đang "thiếu thời gian thừa bận rộn".

                               Nguồn ảnh: Internet

"Những sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật áp dụng vào sản suất và đời sống đang dần thay thế con người khiến chúng ta trở nên nhàn rỗi hơn". Nếu suy nghĩ như thế thì mình không chắc là bạn đúng đâu, khi có sự thay thế của công nghệ, chúng ta lại tìm ra những việc để lấp vào thời gian nhàn rỗi đó, con người vẫn luôn bận rộn mọi lúc mọi nơi.

Một đứa trẻ 16 có sự bận rộn của 16 tuổi với lịch học dày đặc kín cả tuần, vùi đầu trong đống bài tập. Hay khi bạn 26 tuổi bạn có cái bận rộn của tuổi 26 - lúc bạn có thể đang quay cuồng trong công việc, gia đình, cuộc sống riêng. Lúc bạn 36 - bạn vẫn bận rộn với những bộn bề cuộc sống. Ở tuổi nào thì cũng có những bận rộn của nó nhưng giới trẻ hiện gần như đổ hết thời gian của mình vào công việc, học tập, lo lắng về mọi thứ, khiến chính mình bận rộn hơn. Cuộc sống của những người trẻ được ví như cuộc đua marathon hay cuộc chạy đua nước rút khi mà tất cả đều lao về phía trước, ai cũng muốn mình là người về đích trước, chẳng ai muốn ở lại phía sau nên ai cũng khiến mình bận rộn hơn. 

Để mình kể bạn nghe câu chuyện của một người bạn của mình cũng có thể là câu chuyện của mình hoặc chính câu chuyện của bạn. Là một câu chuyện từ hồi lớp 10, dù mới bước sang độ tuổi 16 mới vào cấp ba thôi nhưng đã bận rồi. Nó đi học cả ngày cả trên trường lẫn ở ngoài, tối về cắm mặt vào đống bài tập, đôi lúc làm đến khuya muộn.Nó còn là cán sự lớp, không những lo việc của mình mà còn cả việc lớp, có khi còn việc mình để lại giải quyết việc lớp trước. Hay mình có quen một đàn anh bây giờ anh ấy đang ôn thi tốt nghiệp, anh mới thi ĐGNL mấy hôm trước, còn khoe với mình với điểm thi của anh ấy thì chắc chắn đỗ đại học rồi, mình còn bảo anh là thế thì không cần quá quan trọng kì thi tốt nghiệp kia nữa nhưng anh bảo nếu như thế thì không đủ cạnh tranh. Vậy là dù biết mình chắc chắn đỗ anh vẫn lao vào học, lúc nào cũng thấy đang học. Có phải giới trẻ đang tự khiến mình bận rộn không? Tuổi trẻ - những năm tháng chênh vênh, nhiều áp lực, khó khăn, khủng hoảng nhưng cũng chứng kiến nhiều sự trưởng thành, sự trải nghiệm, chứng tỏ bản thân và khẳng định mình trước dòng người. Chúng ta bận rộn bây giờ để tương lai nhàn rỗi hơn có phải không ? Chúng ta đang thật sự bận rộn hay chỉ đang bận lòng?

  "Bận rộn" dần trở thành thước đo sự thành công? Mọi người đang biến nó thành xu thế ? 

 Lịch trình bận rộn cả ngày trở thành điều bình thường với giới trẻ   ( Nguồn: Internet )

Chúng ta đang sống trong một xã hội mà thành tích là một tiêu chuẩn đánh giá con người thì sự bận rộn dần thành "thước đo" cho sự thành công. Trong một cuộc đua thì ai cũng muốn mình là người chiến thắng cả. Vì chẳng ai muốn mình thua cuộc nên tất cả đều hối hả lao về phía trước. Đạt được thành công là cái giá xứng đáng nhất đối với những nỗ lực mà người trẻ bỏ ra. Chúng ta đều biết cuộc đời không rộng lượng đến nỗi cho chúng ta tuổi trẻ vô tận để mơ mộng, thẩn thơ. Mình chắc rằng mình cũng thế và bạn cũng vậy - chúng ta đều không muốn hối tiếc vì một khoảnh khắc nào ta không cố gắng, không muốn bỏ lỡ thanh xuân vì "cuộc sống là không chờ đợi" nên ta lấp đầy khoảng thời gian đấy bằng những lịch học, lịch làm việc kín mít, ngày ngày nỗ lực cố gắng để hoàn thiện bản thân. Để đổi lấy sự thành công, sự an nhàn sau này chúng ta đều bất chấp đánh đổi khoảng thời gian bận rộn khi còn trẻ. Những người trẻ như chúng ta dần bị cuốn vào dòng xoáy khi mọi người đều tiến về phía trước, lúc đấy sinh ra cảm giác không muốn dừng lại hay không thể dừng lại. Bởi sợ khi dừng lại một bước thôi sẽ khiến ta chậm lại hẳn phía sau.

Áp lực từ bạn bè đồng trang lứa, từ gia đình, xã hội len lỏi trong từng ý nghĩ của mỗi người dần hình thành suy nghĩ "phải bận rộn mới thành công", "muốn nhanh hơn người khác thì phải bận rộn hơn người khác", " muốn bắt kịp người giỏi hơn thì phải nỗ lực hơn". Mà nỗ lực đang dần được định nghĩa bằng việc" bận rộn đến kiệt sức". Mọi người thấy bạn lúc nào cũng bận rộn họ nói đấy là bạn đang nỗ lực, bạn tin điều đó và bạn càng "nỗ lực" hơn để đổi lại sự công nhận của mọi người. Ai cũng tin như bạn nó tạo thành một xu thế người trẻ nỗ lực là người trẻ "bận rộn đến kiệt sức", ai ai cũng bận rộn để đạt đến thành công theo tiêu chuẩn của xã hội chứ không phải tiêu chuẩn riêng của mỗi người.

Có thể hôm trước bạn làm việc mệt mỏi đến kiệt sức, đến tận đêm khuya có khi là 1h-2h sáng mới đi ngủ nhưng hôm sau bạn vẫn dậy sớm và tiếp tục lịch trình bận rộn. Dường như việc lấp kín mít thời gian biểu để trông rất bận khiến ta thấy rất có giá trị đúng không ?

 Có khi nào bạn nghĩ bạn không phải bận rộn mà đang bận lòng?

                                 Nguồn ảnh : Internet

Chính cái áp lực từ mọi phía hình thành lên suy nghĩ bạn phải bận rộn hơn, phải nỗ lực hơn khiến bạn bận lòng. Có thể có những khi bận thật sự bận nhưng có những khi bạn chỉ đang bận suy nghĩ về xung quanh. Một sinh viên đại học nói có nhiều việc: việc học, việc làm, hoạt động ngoại khóa, kết giao bạn bè...khiến họ bận rộn cả ngày nhưng thật ra thì không bận đến thế nếu biết cách sắp xếp hợp lí. Đôi khi ta ngồi lướt mạng xã hội ta thấy những bài đăng về bạn mình đạt được bằng nọ bằng kia, chứng chỉ nọ chứng chỉ kia, làm được ở đây ở đó, kiếm được bao nhiêu hàng tháng khiến ta phải suy nghĩ nhiều rồi lại tự đặt ra cho mình những lịch trình dày đặc hơn để bắt kịp bạn bè. Chính những suy nghĩ như thế khiến bạn bận lòng hơn, đôi khi chính sự bận lòng đấy khiến bạn mệt mỏi hơn là bận rộn thật sự. Bạn luôn lo lắng, thấy áp lực từ những thành tựu của mọi người xung quanh khiến bạn nghĩ bạn  chưa đủ " nỗ lực" và rồi bạn khiến mình bận hơn để đạt được như mọi người. 

Có thể bạn ngồi lướt mạng xã hội bạn thấy những fanpage ôn thi hoặc hỗ trợ tài liệu có những câu như :" lúc bạn nghỉ ngơi thì đối thủ đang cố gắng" hay " bạn không bận rộn thì người ở phía sau là bạn".... Từ những câu nói trên mạng như thế in sâu vào tiềm thức bạn rằng bạn phải bận rộn, phải "nỗ lực" thì mới không bị bỏ lại, dù kiệt sức thì vẫn phải bận rộn. Sau khi đọc những dòng như trên ở mạng xã hội bạn có thấy nếu đi ngủ sớm thì có thể sau này sẽ hối hận hoặc nếu không thức đêm học tập thì không xứng đáng với những gì bố mẹ cho bạn. Những người trẻ như chúng ta luôn đâm đầu vào bận rộn để xóa bỏ đi những suy nghĩ hơn thua tự ti trong lòng. Chúng ta thỏa mãn với những bài viết, story về sự bận rộn đến nửa đêm của bản thân trên mạng để khoe với cả thế giới bạn chăm chỉ, để được công nhận là bạn đang nỗ lực. Nó khiến bạn hài lòng với những suy nghĩ của mình, khiến bạn tự tin hơn về bản thân. Đôi lúc bạn bận rộn vì bạn chưa sắp xếp được thời gian của mình, nhưng bạn bận rộn và bạn tự hào về sự bận rộn của bản thân.

Đó chỉ là những suy nghĩ khiến bạn bận lòng. Có khi bạn đang bận thật có khi bận rộn chỉ để che đậy cho sự bận lòng của bạn. 

Cuộc sống không phải cuộc chạy đua marathon, đôi lúc bạn cũng cần phải nghỉ ngơi.

 

                                         Nguồn ảnh : Internet

Chúng ta- những người trẻ luôn tiến về phía trước nhưng có khi nào ngoảnh lại ta chợt nhận ra rằng bản thân đã thấm mệt và cần được nghỉ ngơi chưa? Có thể sau 20 năm, 30 năm thậm chí 40 năm nữa khi về già chúng ta nhìn lại dù đạt được thành công như ý muốn hay vẫn còn dang dở điều gì thì mình nghĩ lúc đấy cũng có thể tự hào vì một tuổi trẻ đã nỗ lực hết mình nhỉ. Và đó là câu chuyện của rất lâu về sau còn bây giờ dù bận rộn nhưng ta vẫn nên dành chút thời gian để nghỉ ngơi, để thư giãn. Có lúc sự dừng lại đôi chút đó là để lấy đã cho cái bật xa hơn trên đường đua thì sao. Có phải trong những bài viết về sự thành công hay thành tích, bạn cũng lướt thấy những bài than thở như : "dừng lại một chút không sao đúng không" , " thất bại rồi lại tiếp tục được không". Trong những lúc quá mệt mỏi những người trẻ buông những lời than vãn, muốn dừng lại nghỉ ngơi. Đó là những lúc chúng ta cần nghỉ ngơi.

Ta phải luôn biết rằng cuộc sống luôn " bật-tắt ". Khi quá bận rộn với cuộc sống xung quanh, bạn vẫn có thể tạm thời "tắt", dừng lại một chút, dành cho mình thời gian nghỉ ngơi, xem lại những gì mình đã làm, tạo động lực cũng như nạp năng lượng để tiếp tục cuộc hành trình bền bỉ và xa hơn. Có những khi bạn thật sự cần sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống. Bạn cũng có thể ví mình như chiếc máy, sau thời gian chạy mãi không ngừng cũng phải dừng lại đôi chút, cũng cần reset lại để chạy tốt hơn. Có thể trong lúc "tắt" để nghỉ ngơi đấy, ta có thể nhận ra rằng nỗ lực không phải bận rộn 24/24, bạn có thể vẫn bật xa hơn người khác dù không bận rộn như người khác. 

                                Nguồn ảnh : Internet

Bạn sắp xếp thời gian hợp lí, "nỗ lực đúng lúc" nghỉ ngơi hợp lí thì bạn vẫn có thể đi xa hơn người khác mà vẫn thảnh thơi. Mình không nói chúng ta không nên nỗ lực, không nên bận rộn nhưng hãy nỗ lực hợp lí và bận rộn có lúc thôi. Dành thời gian chăm sóc cho bản thân, nghỉ ngơi đầy đủ, chăm sóc sức khỏe của mình mới khiến bạn đi xa hơn. Hãy chậm lại chút để tiến xa hơn. Cuộc sống cũng có thể là cuộc đua nhưng không phải chạy nước rút mà đua đường dài, dừng lại chút để lấy sự bền bỉ vẫn hơn tăng tốc lúc đầu mà tụt lại về sau. Tuổi trẻ là nỗ lực, là bận rộn nhưng vẫn cần nghỉ ngơi. Người thành công thì bận rộn nhưng chưa chắc người bận rộn sẽ thành công.

Tác Giả: Kiều Trang

--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá +19,087,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

591 lượt xem, 438 người xem - 440 điểm