Uyên Nguyễn@Triết Học Tuổi Trẻ
4 năm trước
Giới Trẻ Hợp Thời
Sau
một tuần liền ăn ngủ với báo cáo thực tập, tôi chợt nhận ra mình thiếu ngủ trầm
trọng. Đêm qua, khi tắt lap và đèn học, buông tóc leo lên chiếc giường đơn, đồng
hồ điểm đúng 5h sáng. Lỡ giấc nằm trằn trọc, tôi nhớ ra mình chẳng quen với việc
ngủ sớm từ bao giờ. Ở cái tuổi muốn ôm đồm nhiều thứ, muốn chạy nước rút thật
nhanh trước khi ra trường và đâu đó, cũng vì sợ bỏ quên nhiều điều của tuổi trẻ, chúng
tôi, những người trẻ gần như trở thành những con người khác, khác với chính chúng
tôi của những năm khi mới15, 18 tuổi, lại hoàn toàn khác với thế hệ bố mẹ mình ngày trước. Giống
như những cái máy phải tăng tốc thắng lại thời gian, giới trẻ chúng tôi đang sống rất vội.
Có
lẽ, giới trẻ ngày nay quá nhạy cảm với những đổi thay của xã hội, quá kén chọn những
đôi khi lại dễ dãi quá trong những quyết định của cuộc sống. Phần đa những bạn
trẻ hiện nay tự cho mình cái quyền được chọn lựa mọi thứ mà họ muốn, chạy theo
những mơ hồ và trào lưu văn hóa hỗn hợp. Đôi khi họ phải gác lại những đam mê của
mình để làm vừa lòng cái xã hôi với quá nhiều sự đòi hỏi mà hi sinh lý tưởng “sống
vì mình”.
Thế
hệ youtuber
Mạng xã hội thâm nhập vào đời sống giới trẻ như một làn gió mà chính họ không nhận ra bàn tay lạnh toát mà nó đang ngầm thâu tóm thế giới của họ. Cái thời nhà nhà Facebook, giờ đã xưa, bây giờ là người người là youtuber. Anh ăn khỏe, anh quay video mukbang up youtube. Chị giảm béo cấp tốc, trị mụn giảm thâm thần kỳ, chị lại lên youtube chia sẻ hàng tá series video vài ba phút. Chị biết coi tarot, anh nói tiếng Anh như gió. Bà nấu ăn “siêu to khổng lồ”, ông “bí kíp nấu nướng”. Chị cover ngọt lịm, anh rap như súng liên thanh. Giới trẻ hiện nay dường như đang kiếm tìm cho mình một vị trí trên mạng xã hội thay vì chỗ đứng ngoài đời. Cái tôi của họ thể hiện số view, số subscriber, chứ không phải dựa trên học vấn hay những thành công trong công việc chính của họ.
Youtube
phát triển là cơ hội để mọi người khẳng định cái tôi của mình tới nhiều người dựa
trên tương tác là chủ yếu. Không kể tới những vlogger đình đám với những video
chất lượng từ content được đầu tư cho những chăm chút về chất lượng hình ảnh, đa
số những video tự phát nhan nhản trên youtube ngày nay, phần lớn nội dụng đều có
tính “ăn cắp” và nhảm nhí. Tuy khao khát được khẳng định bản thân bằng
con đường rất có sức ảnh hưởng, nhiều bạn trẻ chưa tìm được đúng lối đi và biết cách xây dựng và định vị thương
hiệu của chính mình giữa hàng ngàn những video như thế mỗi ngày. Nghèo nàn về
óc sáng tạo và sự phụ thuộc vào những điều có sẵn, bắt chước một cách thụ động
sản phẩm ý tưởng của người khác càng khiến họ mất đi những cơ hội của mình. Có
thể những khán giả khó tính còn sẵn sàng quay lưng lại với những video như thế.
Hệ
sinh thái Youtuber trẻ hiện nay đa dạng đến mức chúng ta bị ngộp thở bởi những
video có phần rất giống nhau cùng sự pha tạp văn hóa từ nhiều nước khác nhau. Khi
bắt nhịp với sự phát triển chóng mặt của các công nghệ mới, các video được chăm
chút nhiều hơn về hình ảnh, nhưng nếu nội dung vẫn cũ, Youtube lại tiêu tốn thời
gian của chúng ta và một lần nữa, những mặt trái của mạng xã hội lại tiếp tục tái
phát.
Lười
yêu
Khi tình yêu không còn là mối ưu tiên thì người ta cũng dần bỏ quên và bình thường hóa nó. Những buổi hẹn hò dần thay thế bởi những deadline dự án chồng chất và những bữa tối qua loa cho một nhịp sống bận rộn hối hả. Người ta nhấm nháp nỗi buồn trong sự cô đơn chẳng oán trách và mong chờ. Khi đã quen với việc một mình, thì ta chỉ biết có chính mình mà thôi. Cuộc sống đơn giản nhường chỗ cho những mối ưu tiên lớn hơn như gia đình, công việc và chính bản thân họ. Sự dè dặt về việc cho đi điều thiêng liêng – tình yêu là thứ quá đắt, trong khi không thể đảm bảo được sự bền vững cho những bước tiến xa hơn.
Rồi
dần dần, họ sợ yêu, sợ bị tổn thương và sợ cho đi một lần nữa. Những xúc cảm không
còn vẹn nguyên như hồi ta 18, đâu đó những trăn trở âu lo về cuộc sống đã nhen
nhóm trong từng ý nghĩ khi quyết định sẽ bước chân vào tình yêu. Càng yêu, người
ta càng trưởng thành, nhưng cũng càng khó chấp nhận việc mất đi nửa còn lại. Họ
thu mình trước những nghi ngờ về tình yêu, lo sợ về những rạn nứt tình cảm của
những cặp đôi ngoài kia. Và đôi khi, khi chưa thể chăm sóc tốt cho mình, thì nói
chữ “yêu” sẽ còn rất khó.
Chúng
ta có đang quá ích kỷ với chính bản thân mình mà bỏ ngỏ những thứ tình cảm trân
quý? Chúng ta có đang bỏ lỡ những cơ hội nào hay không?
Ngồi
lăng thinh nhớ về mối tình đầu tiên của mình, càng ngày tôi càng thấy mình cô đơn, và tôi cũng thích cô
đơn như thế lâu hơn nữa. Tôi thấy quá bận bịu và mệt mỏi với những câu chuyện của
chính mình, đâu còn tâm trí và thời gian để nghĩ tới một ai nữa. Chúng tôi có những mối lo riêng mối quan tâm riêng, và cả hai đều không phải là
sự ưu tiên của nhau.
Gió lạnh ngang qua phố, tôi đi bộ ra bến xe
buýt khi xung quanh vắng ngắt bóng người. Kể từ lá thư cuối cùng năm ấy, dường
như chúng tôi đã không thuộc về nhau. Người im lặng là tôi, người kết thúc là
anh. Không hiểu số lúc đó tôi lại dễ dàng buông xuôi như thế. Có lẽ chúng
tôi không còn sống chết vì tình yêu, biết sống tốt cuộc sống của mình và sẵn sàng
buông bỏ. Chúng ta chẳng thể tìm lại chính mình của ngày nào, có lẽ cả đối phương
cũng vậy. Dù có khắc khoải nhìn về quá khứ bao nhiêu, cảm xúc đó cũng chẳng
quay trở lại. Tình yêu đó đã đi xa rồi, những đang dở, những dồn nén, những khổ
đau, rồi cả thất vọng, tất cả chỉ như mới ngày hôm qua.
Thế
hệ yếu đuối
Giới
trẻ ngày nay yếu đuối về sức khỏe và mong manh trong tâm hồn. Chúng ta có đang đánh
đổi những giấc ngủ ngon lấy những đêm trắng với công việc trong hi vọng rằng tương
lai có thể tự lo được cho mình? Ta quen vị cà phê nhiều hơn nước lọc. Dạ dày tiêu
hóa nhiều đồ ăn nhanh hơn cơm nhà. Các bạn gái mua nhều che khuyết điểm và thuốc
giảm cân hơn. Những căn bệnh vặt vãnh tìm đến như báo hiệu những suy nhược về sức
khỏe dần rõ rệt.
Họ dễ tổn thương và dễ khóc. Chỉ là nước mắt rồi cũng sẽ khô sau những nỗi buồn, họ tự nhủ lòng mình như thế. Họ dễ bỏ cuộc trước những khó khăn và tìm đến những cơ hội mới. Cái rắn rỏi mạnh mẽ dần bị che mờ bởi quá nhiều đau thương và thử thách, và ở nơi ấy, chỉ những người dám đứng lên làm lại mới là những anh hùng.
"Tháng tư về, gió hát mùa hè.
Có những chân trời xanh thế.
Mây xa vời, nắng xa vời.
Con sông xa lững lờ trôi.
Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng.
Hát giấc mơ nào xa lắm.
Em mong chờ, mãi mong chờ.
Bao nhiêu vẫn cứ đợi ai"...
Hè tàn, Hà Nội trời đã vào thu, cũng như chúng
ta đang dần trưởng thành và trầm mặc hơn trước guồng quay của cuộc sống. Bắt nhịp
với xã hội có quá nhiều thay đổi, cả những đổi thay trong lòng mình, đã đến lúc
những người trẻ chúng ta khẳng định và tôi luyện bản lĩnh chiến đấu như những
chiến binh cầu vồng. Chúng ta cố gắng
không phải hi vọng rằng mình sẽ thành công, chỉ bởi chúng ta phải thế. Đó là
nhiệm vụ, là cách đối diện mạnh mẽ nhất ở cái tuổi được thử, được làm và đánh đổi
lấy điều tuyệt vời nhất trong những năm tháng 20.
Thân gửi tới tất cả các bạn trẻ.
Tác Giả: Uyên Nguyễn
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010414457720
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 8 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
3,148 lượt xem, 3,138 người xem - 3162 điểm