Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Hành Trình Không Giới Hạn Của Tuổi Trẻ

Có người từng nói rằng những năm tháng tuổi trẻ là một hành trình tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mỗi con người.

Đó là những năm tháng chúng ta có sức khỏe, đam mê, khát khao, tò mò về thế giới và đặc biệt là một trái tim đầy nhiệt huyết...

Với tất cả những hành trang trẻ đó sẽ đem lại cho hành trình tuổi trẻ những trải nghiệm đầy thú vị. Cho dù bạn là ai đang vất vả và khó khăn đến nhường nào thì hãy tin tất cả đều là trải nghiệm, đó điều là những thứ cần thiết cho tâm hồn trưởng thành của chúng ta.

Cho dù có những năm tháng chúng ta có sai lầm, đi sai đường và đau buồn thì cũng đừng nản lòng vì chúng ta còn trẻ cho dù là độ tuổi sáu mươi. Có thể nhiều người nghĩ rằng tuổi trẻ là tuổi ba mươi đổ lại. Nhưng sự thật không phải là vậy, chả có ai quy định độ tuổi của tuổi trẻ cả , tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần ta luôn sống hạnh phúc, luôn lao động, học hỏi ,tìm kiếm hay sống năng động như những đứa trẻ thì cho dù là ở độ tuổi nào bạn cũng là một người trẻ.

Bạn biết không có những người đã tầm nửa cuộc đời nhưng họ vẫn đi học vẫn tin tưởng vào giáo dục vẫn trải nghiệm cuộc sống của như sinh viên trong khi có những người lại chọn đại một ngành học chỉ bởi vì những nỗi sợ vô hình. 

Hay chỉ là những điều đơn giản trong cuộc sống của chúng ta cũng đã thể hiện một phần nào đó về việc phân biệt độ tuổi, tôi vẫn không hiểu tại sao lại có những quy tắc cho độ tuổi như vậy. Tôi từng nghe ba mẹ bảo với chị rằng ' Tại sao 27 tuổi mà chưa lấy chồng', ' 27 tuổi mà chưa có gì trong tay cả' . Chẳng phải kết hôn là do duyên số hay sao, người có tất cả mọi thứ ở tuổi 27 chắc gì 60 tuổi đã giàu sang, hạnh phúc. Chúng ta đều đến với cuộc đời này có thể như nhau nhưng không đồng nghĩa với cuộc đời như nhau. Điều quan trọng không phải là sống được bao nhiêu năm mà là trong những năm tháng sống đã làm được những gì.

Thật chất chúng ta không cần phải sợ già đi nữa nếu chúng ta đang sống một cuộc đời tươi trẻ. Hành trình tuổi trẻ là một hành trình dài và kéo dài đến lúc chúng ta mất đi. Không phải là những giới hạn tuổi tác, giới tính...

(1) Làm Sao Để Có Một Hành Trình Tuổi Trẻ Đẹp

- Suy nghĩ Tích Cực

Hành trình nào cũng luôn có những vui, buồn những kinh nghiệm, bài học mà không bất cứ người nào có thể nói với bạn, mà phải chính bạn trải nghiệm mới nhận thấy được. Suy cho cùng cuộc đời này cũng chỉ là những chuỗi sự việc theo cung bậc cảm xúc xảy ra nhưng điều quan trọng nhất chính là cách chúng ta nhìn nhận những chuỗi sự việc ấy như thế nào, theo hướng tích cực hay tiêu cực...

Bạn có thể thấy tệ khi gặp phải những kẻ xấu nhưng thực ra đó cũng là những bài học cho chính bạn. Nếu không gặp những điều xấu xa bạn sẽ không biết trân trọng những thứ tốt đẹp, nếu không gặp những người xấu bạn sẽ chẳng biết mình có phải người tốt hay không. Chính những người ấy đã dạy bạn nên đừng vội tham trách. Vậy nên hãy đón nhận tất cả mọi thứ bằng những suy nghĩ tích cực và lạc quan. Cuộc đời bạn là một tờ giấy trắng và không ai ngoài bạn là họa sĩ, bạn sẽ vẽ nên bức tranh đầy hạnh phúc hay đau khổ? Hãy tô điểm cuộc sống của chính mình bằng những gang màu hạnh phúc đừng vì bất cứ điều gì mà biến bức tranh cuộc đời rạng rỡ trở nên tối tăm.

- Sống như những đoá hoa nở rộ

Hãy nhìn những bông hoa đang nở có phải dù trời mưa hay nắng chúng vẫn luôn đem những sắc màu đẹp đẽ để đón nhận những hạt mưa hay những hạt nắng? Cũng giống như tuổi trẻ vậy dù có những khó khăn, gian khổ những vẫn luôn sống hết mình, kiên trì và luôn nhiệt huyết sẵn sàng đối đầu với mọi thử thách.

- Đi để trải nghiệm

Nhiều người cho rằng hạnh phúc luôn là thứ chúng ta luôn tìm đến nhưng thực ra hạnh phúc luôn nằm trên những hành trình mà ta đi. Và chắc hẳn cũng không nằm ở phía cuối con đường hay những ngày cuối đời. Không ai có thể hiểu được thế giới hay mở rộng tri thức nếu không tự đi trải nghiệm. Mỗi trải nghiệm sẽ mở ra những điều mới mẻ, những thành quả và hơn thế nữa là bài học. Có những người hay bảo rằng họ đã có rất nhiều những trải nghiệm thật sự rất tồi tệ. Nhưng họ đâu biết rằng những trải nghiệm càng tồi tệ ấy mới giúp họ biết sống vươn lên, cam đảm hơn, học cách sinh tồn trong bất cứ nơi cỏ đá héo khô nào.

-Hãy thực hiện đam mê của mình

Bất kể là điều gì đi chăng nữa, thế giới có bỏ lại bạn đi chăng nữa thì vẫn phải sống với đam mê của chính mình. Bởi vì.... bánh xe luân hồi vẫn chạy, thời gian vẫn trôi, vậy bạn muốn đứng đó hay chạy đuổi theo sự trôi chảy của thời gian.

Nếu ai đó bảo rằng đam mê, hay ước mơ là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ thì có thể nó đúng nhưng cũng thể sai. Nó chỉ sai bởi vì trong bầu trời thế giới của tôi, tôi chưa từng thấy ai sống cho đam mê hay bất chấp mọi giá để làm những công việc mình yêu thích mà chỉ đơn giản là họ tìm kiếm những công việc nhiều tiền thậm chí 90% học sinh cuối cấp chọn nghề cũng phải theo xu hướng của xã hội.  Nguyên nhân cho những việc chọn lựa  theo đám đông đó chính là những nổi lo toan trong cuộc sống đấy mọi áp lực này.

Nhưng có lẽ nó sai vì môi trường bạn đang được sống ảnh hưởng đến thế giới quan của bạn, có thể đó là một nơi má ai ai cũng có những kế hoạch vá dự định rõ ràng cho tương lai và bạn cũng thế hay một nơi mà bạn được trải nghiệm nhiều thứ nên bạn có thể tìm thấy đam mê hay ước mơ.

Nhưng rồi kết quả cuối cùng, thì chỉ là những ai ở lại và kiên định với con đường của chính mình . Có một câu nói rất hay : 'Người thắng cuộc là người chưa chắc giỏi nhất nhưng chắc chắn là người không bỏ cuộc'. Đi trên con đường nào cũng có những khó khăn riêng những cảm xúc thất bại, lo lắng , đau khổ...Nhưng hãy đi đến cùng bởi vì chỉ đi đến cuối con đường ước mơ bạn mới biết giá trị chân thực , kiên định và mục tiêu rõ ràng trên con đường mình đã chọn. 

(2) Hành Trình Trẻ Không Bao Giờ Kết Thúc

Có thể khi chúng ta buông đi hơi thở cuối cùng để rời khỏi thế giới này thì tôi tin đó vẫn tin đó chỉ là sự tạm biệt để bước sang một hành trình mới. Hay đôi khi chúng ta buông xuôi ngay từ khi còn trẻ thì đôi khi đó cũng chỉ là một trải nghiệm ngũ vị của cuộc đời. Đừng quá vội vàng hay sợ thất bại vì chúng ta còn trẻ dù bất kỳ độ xuân thì nào, cứ thử mọi thứ bạn muốn, cứ sống thật tốt đừng sợ chọn sai. 

Một hành trình lớn bao gồm những hành trình nhỏ khác đúc kết lại, vẫn sẻ trẻ mãi vẫn vải hát khúc hát cuộc đời hạnh phúc, hãy bước bằng đôi chân với tất cả sức lực bạn tự năng cao lên từng ngày để sống cuộc đời trẻ mãi, vì bạn xứng đáng và mọi người trên thế giới này cũng vậy.

Thật tự hào khi chúng ta được sinh ra từ những con người việt và lớn lên trên một đất nước hoàn toàn tự do và độc lập, một nơi mà chúng ta được quyền được cất lên tiếng nói, được quyền khát khao, được quyền sống hết mình. Vậy nên hãy hết mình, chỉ vì chúng ta còn trẻ ,một tuổi trẻ không độ tuổi.

cảm ơn vì đã đọc!

Tác Giả: Ngọc Quý

  --------------------------------

 Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 22 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,435 lượt xem, 1,247 người xem - 1254 điểm

lh-fulllh-x