Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Hãy Bao Dung Với Những Lựa Chọn Của Cá Nhân

Cuộc sống này đem đến cho bạn những lựa chọn. Dù ở thời điểm nào đi chăng nữa, không ai có cuộc sống giống ai cả. Kể cả là hai chị em sinh đôi, giống nhau về đặc điểm nhận dạng, cùng một cha mẹ và xuất phát điểm thì khi lớn lên, mỗi người lại có một phận đời khác nhau. 

Lấy ví dụ, gia đình có hai người con trai, có nhiều điểm tương đồng trong tính cách lẫn vẻ bề ngoài nhưng số phận lại hoàn toàn khác nhau. Người anh có thể trở thành một chủ doanh nghiệp thành đạt, có vợ con đuề huề và một cuộc sống viên mãn thì trái lại, người em chỉ an phận làm nhân viên công chức, chưa có vợ và vẫn dành phần lớn thời gian ban đêm để chơi game thâu đêm.

Lý do cho sự khác biệt này là ở đâu, rõ ràng nếu bạn không phải là người lúc sinh ra đã ở vạch đích thì cuộc sống của bạn sau này, dù là giàu sang hay nghèo khó, tất cả đều phụ thuộc vào lựa chọn của cá nhân bạn. Không có mẫu số chung nào cho thành công hay hạnh phúc, bạn sẽ phải tự đưa ra cho mình những quyết định, điều mà sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc đời của bạn về sau.

Có người chọn cuộc đời của kẻ tu hành, không màng thế sự; có người chọn con đường kinh doanh, sống chết theo đuổi lợi nhuận; có người chọn cuộc đời sống vì người khác; có người lại chọn sống như một kẻ trộm cướp, muốn làm giang hồ;... Cuộc đời có rất nhiều lựa chọn, có lựa chọn đúng đắn đem đến cho chúng ta niềm hạnh phúc, nhưng cũng không ít những lựa chọn sai lầm. Nếu là sai lầm nhẹ, ta vẫn còn cơ hội sửa chữa, nhưng nếu nặng hơn, có lẽ ta phải đánh đổi nhiều thứ hơn, kể cả tính mạng để trả giá cho lỗi lầm của mình.

Một cô nàng bốn mươi hai tuổi, vẫn còn độc thân cho biết, cô chọn cuộc sống độc thân vì nhiều lý do. Thời tuổi trẻ trải qua vài mối tình, người mình yêu thì không yêu mình, người hợp với mình thì mình lại không yêu, người yêu mình thì vì hoàn cảnh mà không đến được với nhau. Thời gian trôi qua, khi đã quen với lối sống độc lập, tự do rồi, cảm thấy không cần thiết phải lập gia đình nữa, hoặc cứ nghĩ đến việc có người ở bên chăm sóc là thấy lúng túng, không quen.

Cũng có người, một đời đau đáu sống vì người khác, chăm chỉ làm thiện nguyện, đến khi nào giúp được người cần giúp mới thôi. Người được giúp có người biết ơn, có kẻ khinh bạc, lại còn lắm kẻ gièm pha cho là lòng tốt chẳng chân thật, chắc là vụ lợi gì nên mới giúp mình. Trong lòng lúc nào cũng cảm thấy bất an, rằng bản thân làm chưa đủ, chưa làm hài lòng được hết mọi người. Rồi nhìn lại, chẳng thấy ai bên phe mình, cứ buồn bã làm việc thiện, không dám cùng ai sẻ chia.

Cũng lại có một người, lúc còn trẻ làm giang hồ phải đi tù, sau khi ra tù liền tu chí làm ăn, sống ngay thẳng và không làm hại ai. Sau này có vốn liếng rồi, xây được nhà, cưới vợ, sinh được 2 đứa con trai kháu khỉnh, nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ trên môi. Thỉnh thoảng, khi ngồi nhậu với tôi lại thở dài: “Nếu ngày xưa mà vừa ra tù, ngựa quen đường cũ với đám anh em giang hồ, chắc giờ này chẳng ngồi đây uống rượu với cô được”.

Cuộc sống là một chuỗi những chọn lựa. Đứng trước ngã ba/ ngã tư của cuộc đời, chúng ta đều phải suy tính một cách kỹ càng. Những lựa chọn buộc ta phải cân nhắc tính phải-trái, trắng-đen, cho đi-nhận lại, …

Phải chấp nhận rằng cuộc sống không hề tạo ra số phận, chính chúng ta là người tạo ra nó. Cuộc sống, về bản chất, chỉ đưa ra cho ta những câu hỏi, việc của ta là lựa chọn câu trả lời. Khi được người lạ hỏi, cháu có muốn ăn kem không, nếu bạn ăn thì bạn phải làm một việc cho người lạ, còn nếu không ăn thì bạn sẽ không được nếm vị kem mà bạn yêu thích; người lạ không hề bắt ép bạn, bạn chỉ việc chọn ăn hay không ăn mà thôi. Khi bạn đang trải qua những giây phút căng thẳng trong phòng thi, đứa ngồi cạnh ra ám thị cho bạn rằng “Mày có muốn chép đáp án trắc nghiệm này không?”, đứa bạn không hối thúc bạn phải chép bài, nhưng tại sao bạn vẫn chọn không chép bài. Đơn giản vì bạn nghĩ mình cần phải lựa chọn hành động như thế. Đơn giản vì bạn sợ sẽ phải hổ thẹn với lòng. Đơn giản vì bạn không dám chép bài ngay trước mặt giám thị như thế này. Lúc đó, bạn đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi mà tình huống cuộc sống đưa ra. 

Lựa chọn thì luôn song hành trong đời con người vào bất kỳ thời điểm nào. Có lựa chọn mà mình biết mình còn mục tiêu để mà tranh đấu, biết mình còn có cơ hội để quay đầu, biết mình vẫn còn sống, còn đủ thời gian để thay đổi thực tại. Nhưng cũng có nhiều lúc ta phải đối mặt với việc không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải phó mặc. Nhiều năm sau nhìn lại, nếu đó là lựa chọn đúng thì coi như mình gặp may, còn nếu không thì chỉ đành thở dài tiếc nuối.

Những cảm xúc, tình cảm trái ngược luôn làm cuộc sống của chúng ta thêm phong phú, để chúng ta có cơ hội suy ngẫm, để chúng ta rút ra bài học. Người đi sau, khi nghe mình khuyên, có người nghe mình nói, có người không, vì mỗi người có hoàn cảnh sống khác nhau, họ sẽ lại có sự lựa chọn của riêng họ. Ngay từ lúc khi con người đứng trước một lựa chọn hay không lựa chọn thì đó cũng là sự lựa chọn rồi.

Trong tình yêu, có những lựa chọn làm nên sự căm ghét nhau qua hàng nhiều năm trời giữa 2 người. Có người giải tỏa được, có người không. Dù được hay không thì chắc chắn khi có dịp nhìn lại, ta sẽ thấy ân hận vì mình đã lỡ mất bao nhiêu dịp để nói lời yêu thương nhau.

Cuộc sống này rất kỳ diệu, nó tạo ra cơ hội bình đẳng để tất cả chúng ta đều có cơ hội để lựa chọn. Bởi ai cũng có quyền đó nên đứng cười nhạo hay chế giễu sự lựa chọn của người khác. Dù quyết định của người khác là gì, chúng ta cũng đều nên tôn trọng họ. Khi chúng ta đưa ra một quyết định, hãy nghĩ đến sự lựa chọn của người khác nữa, đừng áp đặt họ chỉ vì chúng ta đã lựa chọn như vậy. Đôi khi, vì chỉ chú ý đến ý muốn của bản thân, chúng ta vô tình đẩy người khác ra phía sau mình, và tôi coi đó là một biểu hiện của sự vị kỉ, chủ quan.

Trong gia đình, khi đứa con đưa ra một quyết định nào đó, là người cha, người mẹ, hãy đừng vội bác bỏ quyết định đó của con, bởi vì dù đứa trẻ còn nhỏ tuổi, chúng đã có thể nhận thức được điều gì cần cho chúng, điều gì khiến cuộc sống của chúng tốt đẹp hơn. Những đứa trẻ, về một mặt nào đó, đã có ý thức chịu trách nhiệm về cuộc sống của chúng khi chúng bắt đầu đưa ra quyết định. Hãy để đứa con có tự do để chúng làm điều chúng cần làm.

Trong cuộc sống, đôi khi bạn bè, người thân của chúng ta đưa ra những quyết định mà chúng ta cho là “ngu xuẩn”, “thiếu chính kiến”, và chúng ta làm mọi cách để họ làm theo đúng hướng của ta. Có thể xuất phát điểm ý kiến của chúng ta là tốt, nhưng nó có đáng để chúng ta làm vậy? Ngay từ lúc người bạn hay người thân đó của ta bắt đầu đứng giữa sự lựa chọn, nghĩa là họ đã có trong tay đến vài ba lựa chọn, việc bạn cần làm chỉ là nên quan sát và hỗ trợ họ mà thôi, việc can thiệp quá sâu vào quyết định cá nhân có thể khiến mối quan hệ của cả hai bên rời xa nhau mãi mãi.



Cuộc sống này cũng giống như một bàn ăn nhiều chỗ ngồi, ai thích ăn món gì thì chọn món ấy thôi. Ai chọn món nào rồi thì phải ăn hết món đó, không được bỏ phí. Chọn món không ngon thì ráng mà chịu, đừng than thở. Nếu có ai đó đồng cảm, đó là chuyện tốt, còn không thì mình bạn phải gánh lấy tất cả thôi. Tất nhiên, những người ngoài cuộc nên tránh lời bàn ra tán vô gây hoang mang.

Cuối cùng, hãy bao dung cho lựa chọn của cá nhân bạn và của người khác nữa, vì chúng ta bình đẳng trong việc lựa chọn đâu là điều chúng ta cần làm và theo đuổi.

Đừng sống khắc nghiệt.

Bài viết có sự tham khảo từ bài viết Bao dung với lựa chọn của bản thân của tác giả Kim Duy, đăng trên Báo Doanh nhân Sài Gòn

Link: https://doanhnhansaigon.vn/di-nghi-viet/bao-dung-voi-lua-chon-cua-ban-than-1084339.html

Tác giả: Bút Xanh

--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link:
http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info


(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

624 lượt xem, 611 người xem - 623 điểm