Nguyệt Phạm@Triết Học Tuổi Trẻ
3 năm trước
Hãy Cứ Là Công Chúa Trước Khi Tìm Được Hoàng Tử Của Đời Mình
Mẹ thường bảo con gái không sợ lấy chồng muộn, chỉ sợ lấy nhầm
người, hên thì cuộc đời yên bình qua năm tháng, còn rủi thì như chim vào lồng,
cá vào chậu. Thế nên khi còn ở cạnh gia đình, hãy sống những tháng ngày thật hạnh
phúc trước khi tìm được cho mình một nữa còn lại.
Mỗi độ cuối tuần cô hay về thăm mẹ. Lúc cả nhà cùng ăn cơm, trên bàn ăn, mẹ thường nói rất nhiều, mà chủ yếu là về con gái của mẹ. Mẹ thường bảo con gái của mẹ năm nay "hăm" rồi, phải biết trân trọng tuổi trẻ, đừng để trôi qua lãng phí, bởi đời con gái chỉ có một lần trôi qua rồi thì sẽ không thể lấy lại nữa.
"Hăm", nghĩa theo cách nói lóng của mẹ là hai mươi mấy mùa xuân trôi qua rồi đồng nghĩa với việc bạn càng lớn theo thời gian,
chợt nhận ra mình cũng đã ở ngưỡng nữa cuộc đời. Tuổi 23, nếu không nhận ra mà trân quý khoảng
thời gian này, thì độ tuổi nào cũng vậy, đi ngang qua ta và mất hút vào quên
lãng, đến lúc nhận ra, hy vọng có thể cứu vãn được phần nào.
Tuổi 23, có người hỏi cô về tình yêu. Vẫn đâu đó cái mùi vị quen thuộc
trong cuộc sống hằng ngày. Vẫn vậy thôi, bạn có thể cùng người thương bình yên
nắm tay nhau qua cái quãng thanh xuân, sẽ có rất nhiều tần số cảm xúc, hãy lưu
lại bằng những chuyến đi, những kỉ niệm thậm chí là những bức ảnh, để những điều
đó sẽ không bị lãng quên. Bạn cũng có thể một mình trong cuộc sống bon chen này
mà cảm nhận rõ mồn một cái an yên, tận hưởng những hương vị dịu ngọt mà không
phải vướng víu điều gì. Tốt thôi nếu bạn có suy nghĩ tích cực, đừng quá bi lụy,
ai rồi cũng sẽ tìm được tình yêu của đời mình, dù là sớm hay muộn.
Sinh ra là công chúa của
ba mẹ, bây giờ bạn phải là công chúa của chính bản thân mình:
Tự tin tài chính để... tự lực cánh sinh
"Đừng theo đuổi tự do tài chính hãy... theo đuổi tự tin tài chính" - Mc Mai Trang
Một khi đã tự tin về tài chính, ngày 8.3 bạn có thể mua tặng mẹ bất cứ thứ gì mẹ thích, ngày 20.10 bạn thậm chí có thể tự thưởng cho mình một bó hoa thật đẹp, thật mắc mà không cần nhất thiết phải là một chàng trai lịch lãm ga lăng mang đến. Sáng tự nấu ăn rồi đi làm, chiều về đi chợ rồi xem phim, thậm chí là du lịch một mình. Bạn tự tin về tài chính thì không gì có thể làm phiền đến cuộc sống của mình, bạn mãnh mẽ, cứng rắn, vững chãi và tự lập chứ không dựa dẫm nhờ vả hãy mèo nheo ai cả.
Đừng để nổi sợ thất tình lấn
át nỗi sợ thất nghiệp
Tuổi 23, trước khi tìm cho mình một mối tình, bạn
phải định nghĩa được tương lai của bạn.
Này cô gái, liệu bạn có sợ
mình sẽ không lấy được chồng, sợ những đêm dài giận dỗi, sợ yêu xa, sợ đối
phương ngoại tình, sợ bất cứ những thứ gì về tình yêu. Hay bạn sẽ sợ hơn việc
ba mẹ ngày càng già, mà bạn chưa báo hiếu được, sợ mùi cơm áo gạo tiền nơi phố
thị xa hoa, sợ không đủ kinh nghiệm để nhận những đồng lương ít ỏi, sợ trong thẻ
ngân hàng không có con số nào, sợ những anh chị đi trước đã qua mặt bạn, sợ những
bạn trẻ tuổi hơn đang cố gắng từng ngày để vượt qua bạn,... Đối với bạn bây giờ
nỗi sợ nào quan trọng hơn? Ồ không, không cần bạn phải trả lời, vì chắc chắn rằng
sẽ có người hỏi bạn sự nghiệp ra sao, lương bổng
thế nào sẽ nhiều hơn việc hỏi bạn có người yêu chưa đấy. Áp lực không? áp lực chứ! Nếu bạn không thể tực tạo áp lực cho mình thì
người khác dù tốt hay xấu cũng sẽ tạo áp lực cho bạn.
Chung quy bạn phải thành công, dù nhiều hay ít,
dù to hay nhỏ, bạn cũng phải để ba mẹ an nhàn mà dưỡng già hay nở mày nở mặt với
hàng xóm, dòng họ. Không ai muốn bạn bảo phải ráng đợi mấy năm nữa, đừng
nhút nhát, tự ti hay sợ hãi, nếu bạn không muốn sống một cuộc đời không chút
tôn trọng. Cay nhưng thật nhỉ. Anh công ty cô vẫn bảo, "nếu anh mà trở lại tuổi trẻ như
em, chắc chắn anh sẽ nhai nhừ vài thứ tiếng, học nhừ cái nghề nuôi mình sau này". Cô chợt thấy thấm thía vô cùng, tuổi này vừa phải cố gắng "cấy vào não kiến
thức đi", vừa phải “trải nghiệm để tích lũy kinh nghiệm đi”,...
Là một công chúa chính hiệu, ngoài nhan sắc bạn còn phải trau dồi hiểu biết
Bạn không cần là bất cứ ai, hãy là chính mình. Đầu tiên phải xinh đẹp và hạnh phúc, sau đó đến thời điểm thích hợp tự khắc có người tìm đến mình
Vẫn là cô mỗi khi từ thành
phố về quê thăm mẹ, mẹ thấy cô ăn mặc xoề xoà, liền bảo cô mua đồ đẹp mà mặc, mẹ
thấy da cô vì lo cho công việc mà đã sạm đi nhiều, cũng bảo cô đừng tiếc tiền
mà xài mỹ phẩm, không cần gửi tiền về cho mẹ làm gì. Sau này khi nhìn lại tấm ảnh
của mẹ thời con gái, cô mới hiểu ra rằng. Đời con gái chỉ có một lần và còn
trôi đi rất nhanh. Mẹ của cô thời ấy xinh đẹp rạng ngời. Mấy mươi năm nhìn lại,
có lẽ mẹ sắp tiếc cho cô, tiếc cho khoảng đời đẹp nhất đã trôi đi vào quên
lãng.
Thời bây giờ vẫn nghe rất
nhiều lần ở nhiều nơi câu “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, nhưng liệu bạn có chấp nhận
được việc không thể đưa tâm hồn ra để lý giải cho sự thiếu chăm chút ngoại
hình, ít chất chúng phải đi đôi với nhau. Đối với con gái mà nói, sự chỉn chu,
gọn gàng và trau chuốt bề ngoài là một trong những con đường tắt giúp bạn gặt hái thành công. Đơn giản bạn không thể để gương mặt mộc đầy mụn khi lần đầu phỏng vấn
tại công ty nào đó, liệu nhà tuyển dụng có thể chấp nhận câu giải thích tôi là
người không mấy trau chuốt bề ngoài nhưng năng lực có thừa hay không? Hay liệu
bạn có đủ can đảm để làm trong một môi trường năng động sục sôi còn gương mặt bạn
thì tái nhợt, quần áo lôi thôi, thiếu sinh khí hay không.
Tôi từng đọc đâu đó man mác như thế này:
“Em biết lái xe, nấu ăn ngon, từng học lấp bóng đèn, thỉnh thoảng còn sửa
điện, tự kiếm được tiền. Vậy anh sẽ làm gì, à anh rữa bát nhé”. Bạn thấy không
là con gái bạn được quyền chọn một cuộc sống không dựa dẫm, không bi lụy vào phái mạnh mà sống hạnh phúc vô ưu, để được như vậy,
bạn phải trau dồi thêm hiểu biết và những kiến thức mà người ta vẫn cứ nghĩ chỉ
con trai mới có thể làm được, thì con gái ai bảo không. “Người phụ nữ có những
giá trị của riêng mình. Họ như thế nào trong cuộc sống và xã hội là từ những
giá trị và phẩm chất ấy, chứ không thể là "file attach" của một người
đàn ông nào đó. Họ cũng không trở nên sang trọng, quý phái hay bần hàn, nhếch
nhác chỉ vì một người đàn ông. Hạnh phúc của con là tri thức, là những phương
trời xa, là những gì con thích và con đang làm. Cứ dong buồm lên. Bố mẹ sẽ lướt
sóng cùng với con”, trích Thư gửi con gái.
Khi đã là công chúa, việc cuối cùng bạn cần làm là chọn hoàng tử cho đời mình
Hãy bao dung vị
hoàng tử của bằng bằng bản chất của một người công chúa thực thụ. Bạn còn nhớ
câu nói nổi tiếng của bà Michelle. Khi Barack Obama còn đương chức tổng thống Mỹ,
trong một chuyến công cán, vợ chồng ông đã vào ăn tối ở nhà hàng địa
phương. Chủ nhà hàng tỏ ra rất hâm mộ bà Michelle Obama và xin phép được nói
chuyện riêng một lúc với bà. Kết thúc bữa tối, Obama bắt đầu chuyện phiếm
cùng vợ và thắc mắc: “Tại sao ông ấy lại hứng thú và muốn nói chuyện với em
đến như thế?”. Bà Michelle thành thật kể lại rằng, lúc trước ông ta từng
yêu bà say đắm. Tổng thống Obama đùa: “Nếu em kết hôn với ông ấy, thì bây giờ
em đã là bà chủ của nhà hàng tuyệt vời này rồi!”. Bà Michelle trả lời: “Không,
nếu em kết hôn với ông ấy, ông ấy bây giờ đã là tổng thống Mỹ rồi”.
Thế đấy mới nói, khi bạn
đã là một công chúa, bạn có quyền lựa chọn hoàng tử cho đời mình, nếu chẳng may
bạn yêu phải “một chú ếch”, hãy bình tĩnh và tin vào tình yêu, biết đâu một
ngày nào đó chú ếch sẽ vì bạn mà trở thành hoàng tử thì sao.
Vậy nên mọi cô gái ạ, mỗi
bông hoa chỉ nở một lần đẹp nhất trong hành trình của nó, chúng ta cũng sẽ như
vậy, sẽ đẹp nhất ở cái tuổi vàng son, vậy nên hãy cứ sống hết mình cho hiện tại,
kiêu hãnh như công chúa, tự khắc sẽ có hoàng tử đến với mình.
Tác Giả: Phạm Nguyệt
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/phamnguyet1809/
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 22 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
1,224 lượt xem, 1,178 người xem - 1215 điểm