Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Học Cách Yêu Em Trước Khi Yêu Anh

"Nếu em sớm biết rằng một chàng trai thực lòng yêu thương em, sẽ chẳng bao giờ để em phải khóc nhiều đến thế, có lẽ em đã không ngu ngốc tự huyễn hoặc mình như vậy".   

Khi yêu, người ta thường dạy nhau nhiều điều để giữ gìn mối quan hệ, nhưng lại chẳng có ai dạy chúng ta yêu bản thân mình trước đã. Có nhiều người cho rằng họ đã yêu bản thân đủ nhiều để có thể biết cách yêu một ai đó, thực chất đó chỉ là họ tự huyễn hoặc mình mà thôi. Bởi không phải ai trong chúng ta cũng biết đặt lý trí cân bằng với con tim khi bước chân vào những mối quan hệ tình cảm.

“Một cái nắm tay công khai còn hơn cả ngàn nụ hôn trong bóng tối”

Mấy ngày nay, mạng xã hội rần rần thông tin chia tay của một cặp đôi hot bậc nhất showbiz. Chàng là một ca, nhạc sĩ tài hoa hàng đầu, đi lên từ những khó khăn mới có được vị trí ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian đó, bên cạnh chàng lúc nào cũng kè kè bóng hình cô bạn gái. Họ yêu nhau 8 năm có lẽ, nhưng tuyệt nhiên chưa một lần cả hai có động thái công khai. Nghiêm túc mà nói, những người hoạt động nghệ thuật thì kín tiếng về đời tư không có gì đáng bàn cãi. Tuy nhiên, có bất công cho cô gái ấy hay không khi cứ phải mập mập mờ mờ về người con trai mình yêu. Cả thế giới đồn đoán rất nhiều, có người tin, có người không. Đến tận ngày chia tay, có người thậm chí còn hỏi: “Họ yêu nhau từ bao giờ? Có ai thừa nhận chưa?”. Xót xa không?

Trên đây chỉ là một ví dụ để tôi tự nhắc nhở mình cũng như khuyến cáo các bạn đừng bao giờ bước chân vào những mối quan hệ luôn đem đến sự bất an. Bạn yêu, bạn biết, người yêu bạn biết, nhưng những cô gái lờn vờn bên cạnh người yêu bạn có biết hay không? Nếu chẳng có một lời thừa nhận hay khẳng định nào, bọn họ sẽ nghiễm nhiên cho mình cái quyền tiếp cận người yêu của bạn. Vấn đề chính là ở đấy. Chúng ta yêu vì muốn được yêu, được hạnh phúc, và chúng ta xứng đáng với điều đó, chứ không phải ngày ngày nơm nớp lo sợ về các mối đe dọa xung quanh. Nếu bạn đang yêu mà lòng luôn không yên, vậy tức là người yêu bạn chưa biết cách làm bạn an lòng.

"Cha mẹ sinh bạn ra, nâng niu bạn như một thứ quý báu trong gia đình, bạn lại hạ thấp mình ở nơi khác, có đáng không?"  

Vì thế, hãy học cách yêu bản thân ngay cả khi đang yêu người khác. Bạn yêu bản thân, bạn mới có đủ lý trí để nhận định những trục trặc trong mối quan hệ của hai người. Bạn sẽ nhận ra được mình còn thiếu sót ở đâu, hay mình xứng đáng với điều gì, có như thế bạn mới cân bằng được vị trí của mình trong tình yêu. Người ta hay bảo cứ cho đi mà đừng nghĩ vội đến chuyện nhận lại. Điều đó đúng, nhưng chỉ đúng một phần thôi. Ngày hôm nay tôi hy sinh vì bạn là bởi tôi tin rằng ngày mai ngày mốt hay một ngày nào đó sau này, người sẽ cư xử xứng đáng với niềm tin của tôi. Còn hy sinh một cách mù quáng thì đó ngu ngốc. Cha mẹ sinh bạn ra, nâng niu bạn như một thứ quý báu trong gia đình, bạn lại hạ thấp mình ở nơi khác, có đáng không?

Nếu những bất đồng cứ liên tục xuất hiện thì đừng cố chấp nữa, báo động đấy!

Người ta hay nói, tình yêu có sức mạnh vĩ đại lắm, con người ta sẽ vì yêu mà thay đổi. Nhưng người ta không nói cho bạn biết rằng số lượng đó khan hiếm lắm, bạn có chắc rằng mình là người may mắn có thể lay chuyển được một ai đó không?

Tôi từng yêu một người. Ngay từ ngày đầu gặp nhau chúng tôi đã vô cùng khác biệt. Từ thói quen ăn uống, đến cách sống và nhìn nhận vấn đề.

Anh thích nước mía sầu riêng, tôi thì một chút cũng không nuốt nổi.

Anh thích trà xanh, tôi không bao giờ đụng đến nó.

Anh thích sushi, tôi cảm thấy nó có vị rất tanh, rất khó chịu.

Anh không thích ăn dồi, tôi lại thích ăn nó nhất trên mẹt bún đậu.

Anh thích nước tương khi ăn gỏi cuốn, tôi tuyệt nhiên lại chỉ ăn mắm nêm.

Anh không thể ăn cay dù chỉ là một miếng ớt, tôi thì cuồng đồ cay đến nỗi ăn hết cả bát ớt ở quán.

Trên menu rõ ràng có ti tỉ món, tôi tuyệt nhiên không bao giờ ăn cơm phô mai vì tôi không thích cơm và ghét nhất là phô mai. Ấy thế mà đó lại là món “ruột” của anh mỗi lần đến quán.

Ngay từ cách ăn uống đã không dính dáng với nhau một chút nào. Đến cả cách sống cũng chưa bao giờ hợp cạ. Cách tôi quan tâm không phải cách anh mong muốn, cách anh yêu tôi không phải cách tôi đợi chờ. Hơn nữa, chúng tôi nhìn nhận vấn đề bao giờ cũng xảy ra tranh cãi. Cứ hai ba hôm lại cãi nhau một trận lớn, chẳng ai chịu nhường ai. Có thể do môi trường trưởng thành của hai người khác nhau, trải nghiệm sống cũng khác nhau. Chỉ là từ trước tới giờ tôi chưa từng gặp một ai có thể hội tụ đủ tất cả những thứ bất đồng với tôi như vậy.

"Chúng ta không hợp nhau", đó là điều mà cả tôi và anh đều đã nghĩ đến hàng trăm hàng ngàn lần. Thế nhưng, chúng tôi cứ mặc nhiên ngó lơ “báo động đỏ” to đùng đó mà cố chấp đi cạnh nhau. Cuối cùng, mối quan hệ đó kết thúc theo một cách tồi tệ nhất, cả hai đều đã tổn thương nhau theo nhiều cách.


"Bạn có quyền đặt niềm tin vào tình yêu, tất nhiên, nhưng nếu đến một ngày chính bạn cũng phải thừa nhận rằng cả hai bạn không dành cho nhau thì đừng cố chấp nữa".   

Có thể nguyên nhân một phần là do tình yêu của chúng tôi chưa đủ lớn để cả hai thay đổi vì nhau. Nhưng theo tôi thì nguyên nhân cốt yếu vẫn là vì chúng tôi vốn không thuộc về nhau. Chỉ là hai đường thẳng tưởng như không bao giờ gặp mặt lại xui rủi thế nào lại va vào nhau. Những thứ cảm xúc mới mẻ ngày đầu đã che lấp đi tất cả những “báo động” đang ngầm diễn ra.

Bạn có quyền đặt niềm tin vào tình yêu, tất nhiên, nhưng nếu đến một ngày chính bạn cũng phải thừa nhận rằng cả hai bạn không dành cho nhau thì đừng cố chấp nữa. Buông tay sớm chừng nào tốt chừng ấy. Níu kéo dây dưa mãi chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi mà thôi. Giống như cách tôi nhớ về mối tình cũ vậy, giây phút ngọt ngào thì chẳng bao nhiêu, lại toàn là những đau buồn, nước mắt.

Đừng tự cảm động chính mình nữa, người ta không quan tâm đâu!

Sai lầm lớn nhất của phái nữ khi yêu có lẽ là luôn thích tự cảm động chính mình. Tôi cũng từng như thế. Mỗi ngày đau buồn đều để lại một dòng tin nhắn trong cuộc trò chuyện bí mật. Bởi vừa không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của người ta, vừa muốn người ta biết mình đau lòng thế nào. Cứ mỗi lần nhắn tin vào hộp chat bí mật đó, tôi lại mường tượng đến cảnh một ngày người ta vô tình phát hiện ra, sẽ xúc động thế nào, sẽ thương tôi thế nào. Nghe buồn cười nhỉ? Nhưng tôi nghĩ rằng con gái khi yêu ai cũng sẽ có những lúc như thế.

Tôi đã từng trải qua những điều mà bạn đang trải qua, nên tôi hiểu, tôi biết bạn cảm thấy thế nào, tôi không thể bắt bạn đột ngột thay đổi suy nghĩ của mình nhưng tôi vẫn phải nói với bạn rằng đừng làm thế. Đừng trông chờ vào sự cảm động của đối phương, đừng hy vọng bạn sẽ lay chuyển được người đó, điều bạn làm chỉ là đang tự cảm động chính mình mà thôi. Bạn lủi thủi một mình với những nỗi niềm thống khổ như thế, rồi bạn tự xoa dịu chính mình bằng những suy nghĩ viễn vông. Có thể điều đó sẽ khiến bạn dễ chịu hơn trong phút chốc, còn về lâu dài nó chỉ đang giết chết dần những tia hy vọng trong bạn mà thôi. Từng ngày trôi qua, khi cái “lọ nỗi buồn” của bạn ngày một đầy dần, bạn gần như đã cố ý cho người ta thấy, thế mà người ta vẫn không để tâm, bạn sẽ tủi hờn đến nhường nào?

"Đừng trông chờ vào sự cảm động của đối phương, đừng hy vọng bạn sẽ lay chuyển được người đó, điều bạn làm chỉ là đang tự cảm động chính mình mà thôi".   

Nếu bạn sớm biết rằng một chàng trai thực lòng yêu thương bạn, sẽ chẳng bao giờ để bạn phải khóc nhiều đến thế, có lẽ bạn đã không ngu ngốc tự huyễn hoặc mình như vậy.

Sống cho mình đi. Thế giới này không chỉ có mỗi yêu đương. Người ta có cuộc sống của người ta, bạn cũng cần có cuộc sống của bạn. Đừng bao giờ để tình yêu chiếm lấy toàn bộ quỹ thời gian cũng như tâm trí bạn. Yêu đương có thể là một chất xúc tác tạo động lực sống cho bạn nhưng sẽ không bao giờ trở thành một thứ chi phối cuộc đời bạn.

Hãy trở thành một nữ hoàng trong lâu đài của mình trước khi kịp theo chân một hoàng tử nào đó. Để sau này, nếu bạn không hạnh phúc, bạn vẫn có một nơi để trở về. 

Tác Giả: LYs.

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/plzluvurself

---------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 22 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ. 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

251 lượt xem, 246 người xem - 248 điểm

lh-fulllh-x