Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Hội Chứng Adele Và Lối Thoát Nào Cho Những Trái Tim Mù Quáng?

Hội chứng Adele - căn bệnh bắt nguồn từ một mối tình đầy bi thảm

Có phải vì quá nổi tiếng với nhiều bản tình ca mang nỗi day dứt khôn nguôi được lấy cảm hứng từ những mối tình không trọn vẹn như Someone like you, Hello, Set fire to the rain,... mà tên của ‘họa mi nước Anh’, Adele, được đặt cho Hội chứng ám ảnh/cuồng tình yêu (Adele Syndrome)?  

Thật ra cái tên Adele ở đây không được dùng để nhắc đến nữ danh ca nước Anh - Adele Laurie Blue Adkins, mà có nguồn gốc từ cuộc đời đầy bi kịch Adele Hugo - con gái của nhà văn người Pháp vô cùng nổi tiếng - Victor Hugo.


Adèle Hugo (thủ vai bởi Isabelle Adjani), phim The Story of Adele H, 1975

Để miêu tả về Adele Hugo, những người cùng thời luôn dành ra những mỹ từ ấn tượng nhất bởi không chỉ thừa hưởng nhiều đức tính của cha, cô còn là một người con gái tài giỏi, xinh đẹp và cực kỳ quyến rũ. 

Đến năm mười sáu tuổi, Adele yêu đắm say một người đàn ông tên Albert Andrew Pinson. Vì là một thiếu tá, luôn phải nhận lệnh luân chuyển công tác quân sự đến nhiều nơi, Albert gần như luôn phớt lờ tình cảm mà Adele dành cho anh.

Và đó cũng chính là lý do mà Adele bắt đầu xuất hiện những triệu chứng của bệnh tâm lý. Cô bỏ ăn, quên luôn cả việc chăm sóc bản thân, sức khỏe dần dần yếu đi. Duy chỉ có nỗi ám ảnh nặng nề về anh chàng thiếu tá ấy thì ngày càng nhiều thêm. 

Tưởng đâu với gia thế danh giá cùng vẻ ngoài quyến rũ thì Adele sẽ có một cuộc sống vô cùng viên mãn mà nhiều người khao khát, nhưng sự thật thì luôn tàn nhẫn khi cô đã phải dành cả quãng đời còn lại của mình trong nhà thương điên.

Hậu quả nặng nề hơn những gì có thể tưởng tượng

Khác với ung thư hay HIV, hội chứng Adele là một căn bệnh tâm lý, nhưng nếu như không được chữa trị kịp thời nhờ vào một số phương pháp khoa học phù hợp (thuốc và một số biện pháp điều trị tâm lý), cuộc đời của nạn nhân sẽ dần bị hủy hoại đến mức không thể cứu vãn.



Khi mắc phải hội chứng tâm lý này, chất lượng cuộc sống và công việc sẽ bị tác động một cách tiêu cực khi nạn nhân mất đi tinh thần làm việc, gặp khó khăn trong việc tập trung (vì tâm trí luôn chất đầy hình bóng của người mình thích). Dần dần, sẽ bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu tâm thần qua việc nạn nhân gần như luôn sống trong trạng thái xa rời thực tế, ảo tưởng về một mối tình hạnh phúc không có thật. Trong những trường hợp nặng nhất, hành động tự tử cũng có thể được nạn nhân tìm đến.

Tự tổn thương chính mình

Rõ ràng không phải hoàn cảnh làm cho chúng ta hạnh phúc hay bất hạnh, mà chính là cách phản ứng của chúng ta với hoàn cảnh ấy mới quyết định cảm xúc vui hay buồn. Quẳng gánh lo đi và vui sống - Dale Carnegie

Có vẻ như người ấy không làm gì chúng ta cả. Yêu ai, thích ai, quen ai hay quan tâm ai là quyền của mỗi người. Nhưng lại thật khó hiểu khi chúng ta lại cứ đau đáu trong lòng một cảm giác không yên khó tả. Thứ mà lúc thì mờ mịt, ảm đạm như tiết trời vào đông, lúc thì rực cháy như nắng gắt trưa hè.

Chúng ta từ một người bình thường lại bỗng chốc trở thành kẻ khao khát được quan tâm, khao khát sự ban phát yêu thương từ người ấy.

Khối óc và con tim dường như không chịu ngủ yên. Giờ đây, chúng đang vận hành theo cái cách khiến cho bản thân chúng ta cảm thấy đau khổ và bất hạnh cùng cực nhất có thể. Và rồi thứ gì đến sẽ phải đến, cảm giác muốn buông xuôi là thứ luôn được tìm đến cuối cùng khi bản thân đã tự chuốc đau thương quá nhiều.



Thật khó để tìm ra những số liệu cụ thể về số người mắc những căn bệnh liên quan đến trầm cảm, thậm chí là tự tử vì ‘thất tình’ bởi không một ai dám chấp nhận sự thật phũ phàng rằng bản thân sẽ không có được người mà họ hằng khao khát, vì ‘chia tay’ bởi chúng ta vẫn đinh ninh những lời hứa ‘thề non hẹn biển’ khi xưa vẫn luôn còn đó.

Nhưng thực tế thì sẽ luôn diễn ra, và hậu quả là thứ tệ nhất mà chúng ta sẽ phải tự mình gánh chịu.

Lỗi là từ người ấy? Chắc là không, bởi người ấy chẳng có nghĩa vụ phải quan tâm chúng ta nếu trái tim họ không muốn, và tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu từ một phía.

Lỗi là từ chúng ta? Chúng ta không sai khi hết lòng yêu một ai đó. Chỉ có điều là thật vô ích khi mãi đuổi theo những thứ đã biết trước sẽ không có kết quả, như cách mà Hae Min đã viết trong Yêu những điều không hoàn hảo, không có gì ngốc nghếch bằng việc cứ bám lấy người không thích mình và cố mọi cách để thay đổi cảm xúc của họ.

Dừng lại và tìm lối thoát cho chính mình.

Hãy học cách yêu bản thân nhiều hơn …

Chắc hẳn nhiều người trong số chúng ta đã từng đi máy bay. Vậy mọi người có nhớ trong trường hợp áp suất bên trong khoang giảm, hành khách sẽ đeo mặt nạ dưỡng khí cho ai trước không? Theo hướng dẫn từ các hãng hàng không thì hành khách sẽ mang mặt nạ cho chính bản thân họ trước và sau đó là trợ giúp trẻ em và hành khách đi cùng.

Đừng vội khi cho rằng đây là một hành động mang tính ích kỷ bởi mọi hướng dẫn được thực hiện trong máy bay đều phải được trải qua quá trình nghiên cứu và đánh giá kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người và cả chuyến bay.

‘Hy sinh’ thoạt nghe là một từ đầy cao cả. Nhưng sự thật là chẳng ai lại có thể yêu một người không biết yêu chính bản thân mình, lo cho chính mình và sống cuộc đời của chính mình. Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ - Đinh Hằng

Cuộc sống không ngoại lệ, và tình cảm cũng thế. 



Chúng ta học cách sống biết hy sinh cho người mình quan tâm nhưng lại chẳng mảy may quan tâm đến việc giúp bản thân ngừng cảm thấy tổn thương, đau khổ. Chúng ta học cách sống biết yêu thương mọi người xung quanh nhưng lại quên đi cách trân quý bản thân mình. Chúng ta học cách đặt bản thân vào vị trí của người khác để thấu hiểu những mong muốn của họ nhưng có bao giờ chúng ta thử một lần nhìn vào cảm xúc, khát khao của chính mình?

Hạnh phúc là đích đến mà ai cũng hằng khao khát trên hành trình cuộc đời, nhưng không phải ai cũng biết được là sống và được sống đã là hạnh phúc, và chúng ta chỉ cần một người bên cạnh để cuộc sống vẹn tròn hơn mà thôi.

… và trân quý những người thân thương nhất

Mỗi khi bản thân rơi vào khoảng không trơ trọi, chẳng biết đi đâu, về đâu khi người ấy nhẫn tâm đẩy chúng ta ra ngoài và đóng sập cánh cửa trái tim lại, hãy về nhà!

Ai rồi cũng sẽ thay đổi, tình cảm nào rồi cũng sẽ không còn nguyên vẹn, nhưng cha mẹ vẫn vậy, tình thương con vẫn thế, đến một lúc nào đó bạn sẽ hiểu sự hi sinh của cha mẹ to lớn đến nhường nào, sự yêu thương của họ bao la ra sao. Đừng lãng phí những ngày đẹp trời - Jinie Lynk



Hít hà mùi cơm nóng tỏa ra nơi góc bếp, nhai miếng cá được chiên giòn rụm, húp chén canh xương hầm đậm đà, một bữa tối không thể ‘tuyệt cú mèo’ hơn qua bàn tay đảm đang của mẹ. Nhâm nhi tách trà hoa cúc thanh dịu, nghe giọng ba trầm khàn kể về những tháng ngày tuổi thơ đáng nhớ cùng mấy đứa bạn ‘chí cốt’ nghịch ngợm từ đầu đường đến cuối xóm. Ngả lưng trên chiếc giường êm ái, lăn qua, lăn lại làm cho chăn gối lộn xộn lên cả. Và chúng ta chợt nhận ra rằng cảm giác ấm êm, bình yên nhất chỉ có thể tìm thấy từ gia đình, nơi mà ba mẹ vẫn luôn để đèn sáng ngoài sân khi trời tối rồi mà chúng ta vẫn chưa về nhà.

Bạn bè có cãi nhau mới là bạn bè tốt. Giận nhau nhưng vẫn không đánh mất đi tình bạn mới chính là bạn bè thật sự. Năm tháng vội vã - Cửu Dạ Hồi

Chỉ cần muốn, người ấy sẵn sàng buông lời chia tay, mặc kệ những tháng năm bên nhau.

Không biết từ khi nào mà hai chữ ‘chia tay’ trở nên rẻ như vậy. Buồn thì nói, giận thì nói, thậm chí vui cũng có thể nói. Đôi khi chúng ta cảm thấy một ngày hai mươi bốn tiếng thật ngắn ngủi bởi chúng ta đã dành đến hai mươi ba tiếng chỉ để lủi thủi sau lưng họ, ngập ngừng câu ‘Xin lỗi mà!’ (dù chúng ta chẳng biết bản thân đã làm điều gì sai).

Ấy vậy mà vẫn có người vẫn chịu bên cạnh chúng ta dù cho có bao nhiêu cuộc cãi vã, hiểu lầm đã xảy ra. 

Hôm nay giận, nhưng mai lại nhắn tin rủ nhau ‘ăn sập’ cả thành phố. Hôm nay hờn, nhưng mai lại gọi điện thoại ‘chém gió’ xuyên lục địa. Hôm nay dỗi, nhưng mai lại lên kế hoạch đi du lịch cuối năm cùng nhau. Hôm nay chê nhau thế này thế nọ, mai lại bênh vực, bảo vệ nhau trước những lời bàn tán, nói xấu.



Tụi bạn thân ‘tưng tửng’, lúc nào cũng ‘nhây nhây’. Hay tranh quả trứng cút cuối cùng trong bịch bánh tráng trộn, cũng chẳng nhường những viên trân châu còn sót lại trong ly trà sữa. Nhưng cũng chính tụi nó là người bỏ cả buổi chiều làm thêm chỉ để ngồi xem chúng ta khóc ngon lành sau một cuộc tình đổ vỡ, quẳng cho vài lời khuyên cộc lốc rồi chở chúng ta qua từng con phố cho vơi đi nỗi lòng.

Vài lần hiểu lầm, đôi ba cuộc cãi vã chưa bao giờ là lý do để khiến mỗi người phải chia xa, mà ngược lại đó lại là cơ hội để chúng ta thấu hiểu đối phương nhiều hơn mà thôi!

Đến khi còn một mình, em mới nhận ra mẹ và những người bạn thương em đến nhường nào. Họ không bỏ em. Họ luôn ở bên em, dù em đi đâu và làm gì đi nữa. Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ - Đinh Hằng

Gia đình và những đứa bạn thân đã, đang và sẽ mãi luôn như thế, ấm áp và chân thành. 

Trái đất vẫn quay và cuộc đời này vẫn còn quá nhiều điều ý nghĩa

Có rất nhiều việc tựa như gió thoảng mây bay. Chỉ cần trân trọng những gì mình đang có, chúng ta mới không phải nuối tiếc trong cuộc sống. Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ - Cảnh Thiên

Nếu có một ngày chỉ vì thất tình mà chúng ta muốn bỏ ngang công việc, hãy nhớ rằng có rất nhiều người dù đã bước qua tuổi tứ tuần nhưng vẫn phải chật vật ngược xuôi để xin việc. Theo báo cáo Asia-Pacific Employment and Social Outlook 2020: Navigating the crisis towards a human-centred future of work của International Labor Organization, 81 triệu là con số ước tính về lượng việc làm bị tổn thất trong năm 2020 do đại dịch Covid-19 gây ra.



Nếu có một ngày chỉ vì thất tình mà chúng ta muốn rời xa cõi đời, hãy nhớ rằng hóa trị hay thuốc gây mê liều cao chưa bao giờ đủ kinh khủng để khuất phục nghị lực sống của những người mắc bạo bệnh. Theo khảo sát của International Agency for Research on Cancer được công bố vào 17/12/2020, số lượng người mắc ung thư trên toàn thế giới đã tăng đến 19,3 triệu ca, và có đến 10 triệu người chết vì căn bệnh này chỉ trong năm 2020. 



Nếu có một ngày chỉ vì thất tình mà chúng ta quên đi những đam mê, khát khao vẫn còn đang dang dở, hãy nhớ đến câu thoại phim của NSƯT Hữu Châu, giấc mộng chết thì cuộc đời cũng hết. Chính ước mơ mới thật sự là thứ giúp chúng ta trở nên đặc biệt, là duy nhất giữa thế giới với hơn bảy tỷ con người.

Ý nghĩa thật sự của tình yêu đối với cuộc đời mỗi người

Nếu như trái đất này là một tiệm bánh khổng lồ, và cuộc đời mỗi người là một chiếc pizza thì mỗi miếng bánh sẽ tượng trưng cho một khía cạnh quan trọng. Đó sẽ là Gia đình, Công việc, Bạn bè, Ước mơ,... và Tình yêu. Nếu một ngày đẹp trời, chiếc bánh pizza của bạn chỉ có bảy miếng thay vì tám miếng như mong đợi, bạn có thể sẽ phát cáu lên vì bạn thấy bản thân thật bất hạnh và thiệt thòi khi miếng Tình yêu ngon đến thế, nhiều topping đến thế lại không có. Nhưng nếu ngước đầu sang trái, quay đầu sang phải thì bạn sẽ thấy rằng có rất nhiều người mà chiếc pizza của họ chỉ có vỏn vẹn một, hay hay ba miếng; ấy thế mà họ vẫn cứ lạc quan đến lạ. Bên cạnh đó, thật ra thì mỗi miếng bánh trong chiếc pizza, miếng nào cũng ngon, cũng đậm đà hương vị mà bạn yêu thích. Và cuộc sống mỗi người cũng thế, mỗi mảnh ghép đều đóng vai trò vô cùng quan trọng, chúng quyện hòa với nhau để giúp niềm vui của bạn trở nên vẹn tròn nhất có thể. Bạn có thể tìm miếng bánh còn thiếu để chiếc pizza cuộc đời bạn đủ tám miếng, nhưng nên nhớ rằng nếu như miếng pizza có nhiệm vụ làm bạn no bụng, thì Tình yêu sẽ là thứ kết hợp với những khía cạnh, mảnh ghép còn lại để mang đến cho bạn một cuộc sống viên mãn nhất chứ không phải tồi tệ nhất. 



Trên con đường tìm kiếm một tình yêu đích thực, hãy ghi tâm: 

Tình yêu thật ra rất đơn giản, chỉ là chúng ta cứ làm nó trở nên phức tạp. Có người đang tìm bạn - Trương Hạo Thần

Hãy học cách hạnh phúc với những gì bạn có trong khi bạn đang theo đuổi tất cả những gì mình mơ ước. J Rohn

Tác Giả: Giảng Long Huy

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/longhuy.giang.5

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

14,137 lượt xem, 13,904 người xem - 13990 điểm