Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Không Trở Thành Kim Cương Có Được Không ?

Áp lực vốn dĩ là một ‘món ăn khó nuốt’ nhưng lại là thiết yếu trong cuộc sống mỗi người. Chúng ta thường tạo động lực cho nhau bằng cách vỗ vai và động viên nhau qua câu châm ngôn: “Có áp lực thì mới có kim cương”. Vậy liệu ta có từng thử hỏi chính bản thân mình, hỏi đối phương rằng Bạn có thật muốn trở thành kim cương hay không? Và bạn phải hiểu thêm việc hình thành nên viên kim cương chói sáng kia thì dưới áp lực bạn cũng phải là một cục than đá trước tiên đã.

Chắc hẳn việc trở thành một người mang trong mình một giá trị lớn như viên kim cương là điều mà đa số mọi người đều mong muốn. Chính tôi cũng đang rèn giũa từng ngày để trở nên bóng loáng hơn. Nhưng không phải dưới một áp lực lớn và mạnh như cách mà viên than đá đã chịu để trở thành viên kim cương. Có lẽ, nhiều người sẽ đồng cảm và mong muốn giống như tôi vậy. Ở bài viết này, tôi muốn các bạn biết việc không trở thành kim cương sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Vì bạn inh ra vốn không phải là than đá, mà đã mang cho mình một vẻ lấp lánh khác biệt từ chính bản thân.

Đôi lúc, tôi mong muốn phấn đấu trở thành loài hoa hướng về phía Mặt Trời, bởi tôi không muốn mình là những cây cỏ dại xung quanh. Thế nhưng, việc trở thành một bông hoa xinh đẹp cũng không có nghĩa là không trải qua áp lực. Mưa to, gió lớn, nắng hạn, chim chóc, con sâu,…tất cả những thứ này đều là rào cản khá lớn cho bông hoa Mặt Trời kia vươn mình đón ánh nắng. Nhưng đặt trên bàn cân, nó vẫn chưa là gì so với việc kim cương được hình thành ở một nhiệt độ rất cao và áp lực xảy ra trong lớp vỏ Trái Đất khoảng 100 dặm bên dưới bề mặt của tinh cầu mà chúng ta đang ở. Khi trải qua những khó khăn đó, bông hoa hướng dương có thể hạnh phúc khoe hương, khoe sắc với người, với đời. Còn kim cương thì vẫn tiếp tục cuộc hành trình mang đến giá trị cho người sở hữu nó. Những viên kim cương được phát hiện là những viên đã được chuyển đến bề mặt Trái Đất do các vụ phun trào núi lửa từ sâu bên trong lòng đất. Đó cũng là lý do mà vì sao viên kim cương đắt hơn rất nhiều so với một bó hoa Mặt Trời.

Nhưng những áp lực trên chỉ có mình viên than đá mới chịu được, còn những thứ khác thì không. Tôi muốn nói đến bản chất bên trong của mỗi người. Đâu phải ai cũng đồng ý chịu một áp lực lớn để trở thành viên kim cương đâu, nếu có muốn thì đôi khi lại cũng chẳng trở thành kim cương được, bởi vì bản chất thật sự của họ không phải là than đá. Bạn có thể hình dung cách mà áp lực tạo ra kim cương nếu không phải là than đá thì mọi thử đều sẽ bị nghiền nát, hóa vào hư không đúng chứ? Điều này cho ta thấy, mỗi người sẽ thành công khi họ phát triển theo cách mà họ mong muốn. Không gượng ép, không chịu đựng, không cố chấp. Chỉ có như vậy, ta mới có được hạnh phúc, động lực để vượt qua những áp lực phù hợp mà cuộc sống dành cho ta.

“Con phải trở thành bác sĩ, nhiệm vụ của con là học thật giỏi, tìm đọc cho mẹ những cuốn sách về chuyên ngành y học đi kìa!”. Mẹ đâu biết rằng con không muốn gánh thêm “tảng đá” có khắc hai chữ “kỳ vọng”  trên vai nữa. Mẹ thật sự không quan tâm con để rồi mẹ không biết con đã có định hướng cho mình là một nhà báo rồi hay sao? Mẹ nghĩ rằng mẹ phải cứng rắn, nghiêm khắc để con trở thành một người mạnh mẽ, độc lập, bản lĩnh. Nhưng mẹ cũng quên mất tính cách nhẹ nhàng, ít nói, nội tâm của con mất rồi! Con tin và chắc rằng mình sẽ thật sự hạnh phúc không trở thành “viên kim cương” của mẹ, bởi áp lực mẹ dành cho con thiếu đi sự đồng bộ, sự tương thích với bản thân con. Con hứa con sẽ nỗ lực và vượt qua được những khó khăn để con trở thành một người có ích cho cộng đồng. Mẹ có thể bắt con đọc thật nhiều sách cũng được, nhưng đó đừng là những cuốn sách về y khoa. Xin mẹ hãy nghiêm khắc với con trong việc  cầm bút viết nên những trang văn mỗi ngày thay vì để con cắm đầu vào những bài toán hóa sinh làm tiền đề trở thành bác sĩ. Con không sợ việc giọng con nói ngọng dẫn đến sau này khó làm MC bằng việc cầm kim tiêm, dao mổ. Hãy tạo cho con những áp lực mà con thích thay vì mẹ thích. Dù thành công hay không thì đó là con đường mà con có thể đi nghênh ngang nhất tại thời điểm bây giờ.

Bằng việc “tạo áp lực” thích hợp, rõ ràng chúng ta sẽ có khả năng phát triển hơn, đôi khi còn hạnh phúc nữa. Không là viên kim cương, chúng ta vẫn có thể là viên ngọc hình thành từ hạt cát nhỏ bé, hay cánh bướm với khát khao mang lại màu sắc cho đời được lột xác từ một chú sâu chậm chạp. Dù chúng ta có trở thành bất cứ điều gì, thì mọi thứ đều đẹp đúng không? Tự tin lên, khi bạn đã biết và chấp nhận mình là gì, như thế nào rồi thì mọi việc bạn làm đều có ý nghĩa, kể cả việc tránh né những áp lực không dành cho bản thân.

Áp lực tạo nên kim cương hay áp lực tạo nên đau thương. Mỗi người sinh ra đã là một màu sắc riêng, mang một tài năng riêng, sứ mệnh riêng để làm đẹp cho đời. Mỗi người cần có một môi trường rèn luyện thích hợp để phát triển theo lẽ tự nhiên. Một cái cây không thể nào đẹp nếu chúng ta không dùng khuôn để định hình dáng cái cây mà ta mong muốn, nhưng nếu bẻ cong thân theo đường kiềm quá mức thì nó sẽ bị gãy. Bản thân ta cũng vậy, biết đâu là điểm dừng của mình, không vượt quá giới hạn một cách đột ngột để mọi công sức phía trước tan biến trong sự hối tiếc. Tùy vào góc nhìn của mỗi người mà họ sẽ xác định được hướng đi mà họ có thể phát triển trong tương lai, từ đó quyết tâm đối đầu với những thử thách mà họ cho rằng sẽ giúp họ đi đến thành công. Hãy tin vào cảm nhận của chính bản thân mình, bởi chỉ có mình mới hiểu chính mình.

Vậy nên, tôi mong bạn không ngồi vào bàn học từ 19h tối đến 3h sáng nếu như điều đó làm bạn thật sự mệt mỏi, uể oải, thậm chỉ là muốn bỏ cuộc. Tôi chỉ mong bạn hiểu được cơ thể của mình, nó không thể chịu được “sức nặng” lớn đến vậy trong một thời gian dài. Áp lực như thế sẽ nghiền nát bạn, vì vốn dĩ bạn không phải là viên than đá nên không thể chịu đựng được sức ép lớn đến như vậy. Nếu cứ cố chấp, về lâu dài bạn sẽ chỉ nhận được những tổn thương tinh thần, niềm tin vào cuộc sống bị biến mất, sự hối tiếc muộn mạng qua hai chữ “giá như”.

Để có thể giải thoát cho bản thân mình những áp lực không đáng có, trước tiên ta cần phải tự nhận thấy và cảm thông cho năng lực của mình. Nhắm mắt và suy ngẫm mình đang thật sự cần điều gì, những gì mà mình phải gánh chịu nó có xứng đáng hay không? Trước khi thuyết phục người tạo cho mình áp lực, ta phải tự thuyết phục bản thân mình trước. Chấp nhận để cải thiện dần, chấp nhận để rẽ hướng đi khác tuy có thể ít hoặc nhiều chông gai hơn, nhưng ta cũng có thể tự tin vượt qua được. Chứ không phải bằng việc gượng ép cho đến tận sức, rồi ngã quỵ. Hiểu được như thế, ta mới có đủ dũng khí chia sẻ tâm tư, định hướng với người khác. Phải biến áp lực thành động lực, và để làm được điều đó quả thật chẳng dễ chút nào, ngoài cách thay đổi bản thân.

Bạn hãy nên và phải nên yêu bản thân mình, chấp nhận mình không thể trở thành viên kim cương vì quả trứng sẽ vỡ nếu như bạn cứ tiếp tục chịu áp lực ấy. Bạn mang một vẻ đẹp riêng mà có khi viên kim cương kia sẽ chẳng có được. Bản thân mỗi người sẽ chỉ phát triển tốt nhất khi và chỉ khi rèn luyện trong chính môi trường thích hợp. Bạn cũng chỉ có thể chấp nhận khó khăn nếu phía trước là kho báu mà bạn muốn tìm kiếm thay vì là một thứ gì khác khiến bạn không nỗ lực. Đừng ép bản thân để rồi vỡ vụn mà không mang lại bất cứ giá trị nào. Hãy trở thành điều mà bạn cảm thấy và xem đó là hạnh phúc, là chân lý của đời mình. Vì chỉ khi đó, bạn mới thật sự là chính bạn.

 Tác giả: Sơn Trà

 Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link:  https://www.facebook.com/tra.nguyenson.54

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

620 lượt xem, 528 người xem - 557 điểm