Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Làn Sóng Hallyu: Viết Cho Tôi Và Những Người Mà Tôi Yêu Quý

Người mà mình yêu quý… chính là bạn đó. Vậy nên hi vọng bạn có thể đọc hết cho đến tận dòng cuối cùng!

Hằng ngày khi bạn trở về nhà với sự mệt mỏi, hãy nhắm mắt lại, bước tới gần cửa sổ và từ từ mở mắt ra. Mình tin một nụ cười sẽ nở trên đôi môi bạn và đôi mắt bạn sẽ sáng long lanh hơn bao giờ hết bởi nó đang soi bóng hàng ngàn ngôi sao trên bầu trời. Giống như một đứa trẻ, mình đã làm thế trong suốt những năm tháng của cuộc đời để thôi lo lắng, thôi giận hờn, thôi trách móc… và hơn hết là để yêu cuộc sống này hơn.

1. Có một câu chuyện mà mình muốn kể

Ngày 21/12/2017 là một ngày hết sức đặc biệt, một ngày mình sẽ không bao giờ quên. Vào ngày hôm đó, mình đã tự nhắn nhủ với bản thân rằng dù mỗi ngày trôi qua, mình có thấy cuộc sống khó khăn đến mức nào, mình vẫn nên cảm thấy hạnh phúc vì ở một nơi nào đó, một người đã tìm thấy hạnh phúc của chính anh ấy, một người mà mình chưa từng nghe nhạc của anh ấy, chưa hề một lần biết đến sự tồn tại của anh ấy cho đến khi anh ấy rời xa thế giới này. Ngày 18/12/2017 là ngày anh ấy ra đi và ngày 21 là ngày mà đài báo đưa tin một nam ca sĩ Hàn Quốc đã tự tử tại nhà riêng vì bệnh trầm cảm.

Người ta chỉ trích rằng nếu đã là một người nổi tiếng đãng nhẽ ra anh ấy phải chịu được áp lực hay người ta cho rằng điều này sẽ khiến nhiều bạn trẻ suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Nhưng tại sao chúng ta lại nói về những điều ấy khi mà một người không còn tồn tại trên thế gian này nữa, tại sao chúng ta không tự hỏi bản thân mình có phải chúng ta đang quá vô tâm khi chúng ta sẵn sàng buông lời chỉ trích người khác trên mạng xã hội, trên những phương tiện thông tin đại chúng hay không? Những bài hát mà anh ấy viết, thứ âm nhạc chứa đầy những nỗi niềm thầm kín, những nỗi đau khi phải chịu đựng căn bệnh trầm cảm, mình đã nghe rất nhiều và cũng khóc thật nhiều. Khóc vì nuối tiếc nhưng cũng khóc vì hạnh phúc. Hạnh phúc vì cuộc đời đã cho mình biết đến anh ấy và thứ âm nhạc kì diệu có thể làm tan chảy mọi trái tim, mọi tâm hồn. Hạnh phúc vì mình vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại trên cuộc đời này để yêu thương và được yêu thương. Điều mà anh ấy muốn nói tới tất cả mọi người có lẽ là: “Bạn à, hãy nhìn sang những người xung quanh bạn đi, đừng nhìn vào đôi môi của họ khi họ đang cười, hãy nhìn vào đôi mắt của họ khi họ nhìn bạn. Có thể, họ đang rất buồn đấy. Hãy ôm họ đi để họ không còn cô đơn. Đừng chần chừ, đừng ngần ngại, hãy nói với họ tình cảm của bạn đi vì có thể một ngày nào đó bạn sẽ không còn cơ hội để làm điều đó nữa đâu.” Hãy làm thế đi, điều mà anh ấy mong muốn.


Mình muốn kể với bạn câu chuyện này để nói về một khái niệm đã rất quen thuộc với bạn trẻ Việt Nam - làn sóng Hallyu.

Hàn lưu hay Hallyu (có nghĩa là "Làn sóng Hàn Quốc") là tên gọi bắt nguồn từ cách gọi của một số nhà báo ở Bắc Kinh về sự nổi tiếng nhanh chóng của Hàn Quốc và các sản phẩm của Hàn Quốc tại Trung Quốc, hiện được dùng để ám chỉ sự nổi tiếng của văn hóa Hàn Quốc trên thế giới trong thế kỉ 21. Làn sóng Hàn Quốc nổi tiếng khắp châu Á và đang bắt đầu lan rộng tới Ấn ĐộTrung ĐôngTrung ÁThổ Nhĩ Kỳ. Tại Việt Nam, có rất nhiều ý kiến xoay quanh làn sóng Hallyu, bởi nó mang lại những ảnh hưởng vừa tích cực vừa tiêu cực lên đời sống của các bạn trẻ.

2. Có những bài học quý giá mà mình học được

A, Bài học về nghị lực và đam mê dành cho nghệ thuật

Đó là lúc bạn thấy được quá trình làm thực tập sinh của những idol Hàn Quốc gian nan và vất vả đến nhường nào. Họ đã phải bỏ ra biết bao công sức, mồ hôi, thậm chí là hy sinh cả những năm tháng tuổi trẻ, khó khăn đến mức một cựu trainee thốt lên: Thà đi học 30 năm còn hơn!

    - Nếu bạn trễ giờ hay làm trái luật, bạn sẽ phải vừa chạy quanh phòng tập 10 lần vừa hát.

    - Nếu bạn làm sai bất cứ điều gì, bạn sẽ phải viết lại những điều bạn làm sai và không được phép tập luyện đến khi bạn có thể nói lại chính xác bạn làm sai điều gì.

    - Họ sẽ kiểm tra phần trăm lượng mỡ thừa trong cơ thể bạn mỗi tháng, dạy bạn cách cư xử và rèn luyện thái độ.

Đó là lúc bạn thấy những nhóm nhạc mới debut nhận về vô số những chỉ trích của người hâm mộ. Có nhóm nhạc ra đời phải gồng gánh khoản nợ khổng lồ trên vai, họ phải đi phát vé miễn phí chỉ để được biểu diễn. Ngay cả khi họ đã đạt được thành công, họ vẫn không ngừng cố gắng đến kiệt sức, gục ngã trên sân khấu vì sợ rằng mọi sự cố gắng của mình là chưa đủ.

Nhiều người hẳn sẽ thắc mắc, tại sao phải đánh đổi rất nhiều thứ như vậy chỉ để dấn thân vào con đường làm idol. Câu trả lời rất đơn giản, vì đó là ước mơ của họ. Chẳng cần xa vời như việc chạm tay đến những hợp đồng quảng cáo to lớn, đoạt những giải thưởng danh giá, đối với một số người, chỉ cần được đứng trên sân khấu biểu diễn đã là một niềm hạnh phúc vô bờ rồi. Đó thực sự là những người nghệ sĩ chân chính mà chúng ta rất đáng học hỏi.


B, Bài học về tình cảm chân thành

Đó là lúc mình đã khóc cạn nước mắt khi mình xem những bộ phim Hàn Quốc. Một trong số đó là Reply 1988. Bộ phim xoay quanh cuộc sống của những con người trong thời kỳ đầy biến động của Hàn Quốc với những câu chuyện về tình yêu thương. Không hẳn là một bộ phim về tình yêu đơn thuần mà còn là tình yêu gia đình, tình bạn, tình làng nghĩa xóm. Mình chưa từng xem một bộ phim nào mà trong lòng lại có nhiều cảm xúc đan xen như thế: vui có, buồn có, hoài niệm có, hi vọng có, tiếc nuối cũng có rất nhiều. Tưởng chừng như mới giây trước thôi, mình cười sái quai hàm mà bây giờ nước mắt đã lưng tròng. Sau tất cả, thứ đọng lại trong mình chỉ là một trái tim với những tình cảm đẹp đẽ nhất.

Đó là lúc mình biết được tình bạn trân quý của những idol trong một nhóm nhạc. Họ đã cùng nhau vượt qua mọi sóng gió, họ coi nhau như một gia đình, họ yêu thương người khác còn nhiều hơn chính bản thân họ và đó cũng là lí do giúp họ đi tới thành công. Khi thấy được tình cảm họ dành cho nhau, mình biết rằng mình cũng cần đối xử với bạn bè xung quanh mình giống như họ vậy. Để tìm được một tình bạn đẹp không dễ dàng gì và muốn có được nó, bạn phải cho đi nhiều hơn những gì bạn nhận được, bạn nên là người bắt đầu trước.

Đó còn là lúc mình thấy vô cùng cảm phục những fan hâm mộ của những nhóm nhạc, diễn viên Hàn Quốc. Mình không phải là fan hâm mộ của nhóm nhạc nào và quan trọng hơn hết, mình nghĩ mình không đủ can đảm và chưa xứng đáng để trở thành một trong số họ. Có một lần mình đã đọc được câu nói thế này: “Cuộc đời này quả là ngắn ngủi, chúng ta sống chưa đủ lâu để yêu thương nhau nữa là thù ghét”. Điều này khiến chúng ta hiểu được rằng yêu thương biết bao nhiêu cũng là chưa đủ và việc kiên trì yêu thương một người là rất khó khăn, đặc biệt lại là người nổi tiếng, người chúng ta chưa gặp lần nào, người hàng ngày nhận về không biết bao nhiêu lời bình phẩm và những ý kiến trái chiều. Chúng ta không nên vùi dập tình yêu thương giữa thần tượng và fan hâm mộ. Họ đã đồng hành cùng nhau từ những ngày đầu tiên, cùng nhau khóc, cùng nhau cười, trải qua bao nhiêu đắng cay vất vả cho tới lúc chạm tới đỉnh cao của thành công, họ vẫn nắm tay nhau, gọi một tiếng “ Bạn” thật thân thương. Đó thực sự là một tình bạn đẹp, rất đáng trân trọng.


C, Và còn vô vàn những bài học khác nữa:

Lòng hiếu thảo, sự lễ phép, sự tận tình chu đáo, học giỏi, chăm chỉ, tử tế… Rất nhiều người nổi tiếng đóng góp hàng chục tỉ đồng cho các quỹ từ thiện không chỉ để làm đẹp cho hình ảnh của họ mà còn để trở thành tấm gương cho nhiều bạn trẻ noi theo.

3. Có những điều trăn trở

Mặc dù làn sóng Hàn Quốc đã và đang mang đến nhiều ý nghĩa tích cực nhưng cũng nhận về không ít chỉ trích. Nhiều ý kiến bày tỏ sự lo lắng bởi sự lan tỏa và ảnh hưởng của làn sóng Hàn Quốc ở Việt Nam đang khiến cho thị trường giải trí Việt trở nên yếu thế và có nguy cơ người Việt trẻ bỏ qua thuần phong mỹ tục tốt đẹp của dân tộc. Một bộ phận lớn học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 chăm chỉ online cập nhật tin tức ban nhạc Hàn, lập hội anti - fan... học thuộc tiểu sử ca sĩ, diễn viên Hàn còn hơn nhớ bài học ở trường, tiêu tốn hàng triệu đồng để đi xem show ca nhạc. Thời gian, tâm sức họ dành trọn cho video clip, phim ảnh, họp fan club, bàn luận, tranh cãi thần tượng, biến một thứ giải trí bình thường thành mối bận tâm, si mê, cuồng tín, nguy cơ bỏ học. Nhiều bạn thậm chí còn lăng mạ những người sinh thành ra mình chỉ vì các “Oppa”, “Unnie”.

Mình nghĩ những quan ngại này ít nhiều đều có căn cứ. Mình chỉ là một con người nhỏ bé và có lẽ mình cũng chưa biết làm thế nào để thay đổi tình trạng này nhưng mình biết rằng chỉ cần cố gắng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Bạn và mình hãy cùng nhau thay đổi.

4. Có một vài điều từ tận đáy lòng mình muốn gửi tới mọi người…

A, Gửi tới những bạn trẻ Việt Nam

Trong chương trình Giọng hát Việt, có một cô bé ở vòng Giấu mặt đã làm cả bốn huấn luyện viên thốt lên rằng: Trời ơi, hát hay quá đi mất. Bạn ấy đã chia sẻ rằng: “Em tham gia cuộc thi này không phải để giành quán quân hay để nhiều người biết đến mình, em đến với cuộc thi vì tình yêu âm nhạc và em muốn đóng góp cho âm nhạc Việt Nam.” Điều đó làm mình rất xúc động và mình nghĩ rằng không chỉ riêng bạn ấy mà có rất nhiều bạn trẻ tài năng đang cống hiến hết mình cho nền nghệ thuật của Việt Nam, cũng có rất nhiều người hâm mộ yêu thích nhạc Việt, thích xem phim Việt. Nếu bạn là một trong số đó, hãy cố gắng tiếp tục nhé.

B, Gửi tới những fan hâm mộ Hàn Quốc: Hãy là là một fan hâm mộ chân chính


Hãy cứ là một fan hâm mộ cuồng nhiệt vì đó là một phần tuổi trẻ. Thời gian trôi đi một cách vội vã, thứ còn lại trong tâm trí sẽ chỉ còn là hoài niệm. Vậy nên hãy hòa mình trong ánh đèn nhiều màu sắc, cùng lũ bạn hò hét vì thần tượng, cùng hát, cùng nhảy, cùng sống hết mình trong những tháng năm rực rỡ ấy. Chúng ta đâu thể sống thật lâu, vậy tại sao không thể làm những điều mình thích, miễn điều đó là lành mạnh và không ảnh hưởng tới những người xung quanh. Đôi khi giống như mình, có thể bạn sẽ học được rất nhiều những bài học tuyệt vời.

Nhưng hãy chuẩn bị tâm lí vì mọi thứ không bao giờ tồn tại mãi mãi.

Nếu một ngày chúng ta không còn thần tượng để thần tượng nữa, bạn sẽ làm gì? Cũng giống như mọi thứ trên đời, một đế chế hùng mạnh đến thế nào rồi cũng có thời kì thoái trào. Có thể một ngày nào đó, nhóm nhạc mà bạn thần tượng sẽ không còn đứng trên đỉnh cao của danh vọng hoặc tuổi thanh xuân của bạn sẽ qua đi, bạn sẽ phải nói lời chia tay với những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Nhưng chẳng phải chúng ta đã dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho nhau rồi sao; vậy nên, chúng ta không còn gì để hối hận nữa.  

Nếu bỗng có một ngày bạn nhận ra người mà bạn thần tượng bấy lâu nay không quá tốt đẹp như những gì mà bạn suy nghĩ, bạn sẽ làm gì đây? Nhiều trường hợp là do lầm đường lạc lối vì phải sống trong thế giới nhiều cám dỗ nhưng cũng có thể đó là cái ác tồn tại thật sự trong con người của họ mà bạn chưa bao giờ nhìn thấy. Thậm chí họ có thể dùng quyền lực và độ nổi tiếng của mình để làm những điều phạm pháp, mất nhân tính, những điều mà bản thân bạn và hàng ngàn những người hâm mộ khác không thể nào tưởng tượng nổi. Bạn cảm thấy đau buồn, bạn cảm thấy nuối tiếc cho những năm tháng tuổi trẻ của mình, bạn cảm thấy như bị phản bội. Nhưng đó cũng là lúc bạn nhận ra rằng những người nổi tiếng cũng chỉ là con người. Idol hay diễn viên hạng A nào đó mà bạn yêu thích, mình không biết họ là ai…mình không biết họ tốt đẹp đến mức nào…có bao nhiêu người phát cuồng vì họ…, nhưng mình biết rằng họ cũng giống như mình, họ là một con người. Và con người thì không bao giờ hoàn hảo cả. Hãy thôi tôn thờ họ như những vị thánh vì sẽ có lúc họ mắc sai lầm. Đừng dung túng cho những việc làm sai trái của họ. Vì thế đôi khi điều tốt nhất mà fan hâm mộ có thể làm được đó chính là DỪNG LẠI và THÔI QUAN TÂM VỀ HỌ. Chỉ một lát thôi, làm ơn, họ cũng cần phải thở để tiếp tục sống.


Cuộc đời vốn dĩ đã không hoàn hảo như những bộ phim. Có những câu chuyện với cái kết thật đẹp nhưng cũng có cái kết với nhiều điều nuối tiếc. Chúng ta không ai mong muốn phải trải qua nỗi đau nhưng đó là quy luật của cuộc sống và chúng ta phải học cách chấp nhận.

Thế giới showbiz xa hoa và lộng lẫy là thế nhưng cũng rất nghiệt ngã và có vô vàn những cạm bẫy. Làm sao bạn có thể tin những hình ảnh hào nhoáng bên ngoài kia, làm sao có thể tin những ngôn từ trau chuốt của những phương tiện truyền thông. Thật hay giả vì thế không thể hoàn toàn dựa vào một từ “nguồn” nữa rồi mà đôi khi cần dựa vào lí trí của con người để phân biệt. Tại sao chỉ vì một bài báo mạng chưa rõ thực hư, chúng ta có thể buông lời phán xét nhân cách của một con người. Những người xung quanh bạn, nhiều khi bạn còn chẳng hiểu hết, cớ sao vì một hành động nhỏ mà nỡ lòng vùi dập người bạn chưa hề một lần tiếp xúc hay tôn thờ họ như những vị thần cơ chứ? Bạn thấy họ lúc nào cũng cười, cũng vui vẻ nhưng bạn đâu biết được có thể họ làm thế chỉ để vui lòng bạn và biết đâu được đằng sau đó là biết bao lần họ ngồi khóc một mình, biết bao lần họ tự trách bản thân vì nghĩ mình kém cỏi. Tại sao phải trở thành một anti – fan trong khi tâm chí bạn còn chẳng đủ chỗ để lấp đầy cho những tình cảm tốt đẹp, mình muốn nhắc lại một lần nữa: Yêu thương bao nhiêu dường như cũng là chưa đủ.

Thay vào đó, tại sao chúng ta không dành nhiều thời gian quan tâm về cuộc sống của mình và những người xung quanh mình. Những thần tượng của bạn, những người làm nghệ thuật chân chính, họ đang ngày đêm làm việc chăm chỉ vì bản thân họ, vì gia đình của họ, vì tình yêu nghệ thuật, vì xã hội này và cũng vì chính bạn – người mà đôi lúc họ yêu quý hơn chính bản thân họ. Vậy mình và bạn chúng ta có thấy hổ thẹn hay không, khi chúng ta tự tạo ra đau đớn cho bản thân mình và những người thân thiết bên cạnh chúng ta? “I’m the one I should love in this world” Hãy nói với bản thân mình như thế. Bạn mới chính là người mà bạn nên yêu thương trên thế giới này, một người không hoàn hảo nhưng đẹp đẽ và trân quý biết chừng nào. Bố mẹ bạn mới chính là điều tuyệt vời nhất mà thế giới này ban tặng cho bạn. Fandom của bạn, ừ đúng là một gia đình đó nhưng ai mới thực sự là người yêu bạn nhất trên cuộc đời này, ai mới là người có thể chấp nhận mọi lỗi lầm và tha thứ cho bạn vô điều kiện, người đó chỉ có thể là bố mẹ bạn mà thôi. Bố mẹ mình có lẽ cũng không khác bố mẹ bạn nhiều đâu, họ cũng không thể hiểu hết những tâm tư nguyện vọng của mình, nhưng mình không bao giờ nghĩ rằng họ phải làm điều đó. Bố mẹ mình cách mình cả một thế hệ, nếu mình bắt họ phải chấp nhận những gì mình thích chẳng phải vô lý lắm hay sao. Và hơn hết, mình biết rằng họ hay càu nhàu về thể loại nhạc mà mình nghe, về những bộ phim mà mình xem, họ không hiểu những gì mà mình nghĩ, nhưng họ vẫn luôn cố gắng để làm điều đó, để thấu hiểu và ủng hộ mình trong suốt hành trình dài rộng của cuộc đời. Họ mới chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho bạn và cho mình.


C, Gửi tới những bạn trẻ có niềm đam mê nghệ thuật, những người sẽ trở thành những người nổi tiếng: Bạn ơi, có một lí do khiến mình ước mơ mình có thể giống bạn.

Mình biết nổi tiếng đồng nghĩa với áp lực nhưng có một lí do để người nổi tiếng không nên từ bỏ vì họ có được sức mạnh kì diệu mà những người bình thường không thể có được. Đó không phải là tiền bạc, không phải danh vọng hay địa vị trong xã hội. Những thứ đó chẳng phải khi chết đi chúng ta đều mất đi tất cả hay sao. Mình nghĩ rằng không phải ngẫu nhiên mà người ta ví những người nổi tiếng như những ngôi sao. Sức mạnh mà mình nhắc tới chính là khả năng phát ra ánh sáng, thứ ánh sáng có thể xua đi mọi buồn đau, vất vả của cuộc sống, để con người thấy cuộc sống này cũng có thật nhiều điều tốt đẹp và thêm yêu cuộc sống này hơn.

Với bạn, người đang đọc những gì mình viết, người có thể trở thành một người nổi tiếng trong tương lai, mình hi vọng bạn sẽ không quên những gì bạn đọc được hôm nay. Sẽ có những lúc bạn mệt mỏi và muốn gục ngã, sẽ có những lúc bạn bị người ta chỉ trích mặc dù bạn chẳng làm gì sai cả, sẽ có những lúc bạn thấy sự nổi tiếng thật phiền hà, bạn cảm thấy cô đơn mặc dù tên của bạn xuất hiện trên khắp các mặt báo. Nhưng sau tất cả những điều đó, bạn hãy luôn tin rằng có những người luôn tin yêu bạn và cổ vũ cho bạn, và có thể bạn không biết nhưng sẽ có rất nhiều người lấy bạn làm động lực để cố gắng nên đừng từ bỏ. Bạn đã được thượng đế ban tặng thứ ánh sáng mà mình và nhiều người mơ ước nên hãy làm thật nhiều điều tốt đẹp để lan tỏa tới những người xung quanh. Đừng làm điều gì khiến những fan hâm mộ của bạn thất vọng.

D, Gửi tới bố mẹ, những người đáng kính

Đúng là nhiều lúc, con của bác đã làm bác buồn rất nhiều, khóc rất nhiều nhưng cháu tin tình yêu của cha mẹ đủ rộng lượng để tha thứ cho tất cả những lỗi lầm. Nhiều lúc những người con của bác rất yêu các bác và bạn ấy cũng cảm nhận được tình yêu mà bác dành cho bạn ấy nhưng bạn ấy cũng có những nỗi buồn của riêng mình, bạn ấy cũng cô đơn và bạn ấy cũng gặp khó khăn trong cuộc sống. Bạn ấy cần giúp đỡ, bạn ấy cần tình yêu thương nhưng lại không ai hiểu được và bạn ấy cũng không thể chia sẻ với ai. Những lúc ấy, có thể những người xa lạ kia, những người mà bạn ấy hay gọi là Oppa, Unnie lại chính là những người đem đến cho bạn ấy niềm vui, niềm hạnh phúc trong khó khăn. Cháu tin rằng, mỗi đứa trẻ sinh ra đều có một tâm hồn thuần khiết nhưng những tình cảm chân thành và lòng tử tế chỉ được này nở khi con người cảm nhận được chúng trong những thời khắc khó khăn nhất. Vậy nên người mà bạn ấy cần nhất khi bạn ấy lầm đường lạc lối không ai khác chính là bác, người có thể trao đi tình yêu thương vô điều kiện, người có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm và giúp đỡ bạn ấy, chỉ có thể là bác mà thôi. Cháu tin chỉ cần từng chút, từng chút một bác trao đi tình yêu thương, bác có thể khiến bạn ấy cảm nhận được tình cảm gia đình thiêng liêng và đi đúng con đường mà bạn ấy phải đi.

Kết

Hình như bài viết quá dài rồi nhưng có lẽ nó chưa thể nói hết được mọi khía cạnh của một chủ đề quá phức tạp như thế này. Đó chỉ là những cảm nhận và câu chuyện của cá nhân, mình không hề có ý xúc phạm hay phê phán bất kỳ người nào. Điều mình muốn sau khi viết ra những chia sẻ này, chỉ là các bạn hãy bớt chút thời gian để dừng lại và suy ngẫm về những gì chúng ta đang làm, về con đường mà chúng ta đang đi, về những người mà chúng ta hâm mộ. Đối với mình, người nổi tiếng cũng giống như sao đêm, rất đẹp nhưng mình chẳng thể chạm tới, cũng chẳng thể biết hình thù ra sao. Mình chỉ biết sau một ngày dài mệt mỏi, mình có thể trở về căn phòng nhỏ của mình để ngắm bầu trời tuyệt đẹp và có thêm động lực cho ngày tiếp theo. Ban đêm không thể kéo dài mãi được. Một ngày mới sẽ phải bắt đầu, bạn phải quay trở về với cuộc sống hàng ngày của mình. Cuộc sống có sao nhưng cũng có hoa, có lá, bạn cũng là một đóa hoa rất đẹp trong cuộc đời này. Hãy tỏa ngát hương thơm và yêu bản thân mình nhiều hơn nhé!

Lời cuối cùng: Love you to the moon and back!


Tác Giả: Thuy Duong

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008756232961

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

573 lượt xem, 559 người xem - 576 điểm