Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Lý Do Anh Nhắn Tin Với Em Mỗi Ngày Là Gì?

Này cô gái, lúc bạn đọc những dòng tâm sự này, liệu trong lòng bạn có đang thích thầm chàng trai nào không nhỉ? Ngày hôm nay tớ muốn kể một câu chuyện nhỏ. Chuyện là, có một cô gái thích thầm một chàng trai, cô gái ấy mới chập chững bước vào đời, vô cùng ngây thơ và đơn thuần. Còn chàng trai ấy lại chững chạc và trưởng thành, anh ấy lớn tuổi, có rất nhiều trải nghiệm, từng làm nhiều công việc khác nhau và lẽ dĩ nhiên anh ấy cũng đã trải qua không ít mối tình. Thật tình cờ hai người quen nhau trong một thời điểm đặc biệt, đó là khi cô gái chẳng khác gì một chú chim non mới cất cánh bay trên những chặng đường đầu tiên, cô gái bé bỏng, non nớt đến với thế giới với vô vàn nỗi sợ và ngay lúc đó chàng trai ấy xuất hiện, anh trong suy nghĩ của cô gái là một người vững chãi, an toàn, thấu hiểu và vô cùng tinh tế hoàn toàn khác xa với những gã trai ấu trĩ, nghịch ngợm mà cô ấy từng quen. Mỗi ngày, chàng trai ấy đều chủ động nhắn tin trò chuyện với cô gái, anh ấy hỏi thăm cô gái về những công việc hằng ngày, quan tâm đến những sở thích của cô, luôn dành cho cô gái những lời chúc tốt đẹp vào những ngày lễ, tết. Hai người vẫn luôn trò chuyện với nhau như thế thấm thoát đã hơn một năm trôi qua. Chẳng biết từ bao giờ, sự quan tâm, tinh tế của anh đã khiến trái tim cô gái rung động, cô gái bắt đầu nhung nhớ, bắt đầu nuôi hy vọng, đôi lúc cô ấy cảm thấy hơi ghen tuông, đôi lúc lại bất giác mỉm cười khi nghĩ tới chàng trai. Chàng trai vẫn nhắn tin trò chuyện với cô gái mỗi ngày, nhưng giờ đây cô gái ấy muốn nhiều hơn thế, cô ấy suy tư nhiều hơn, cô ấy mong đợi một lời tỏ tình chính thức từ chàng trai cô ấy thầm thương. Con gái mà! Làm sao có thể chủ động được chứ! Nên cô ấy đã lựa chọn chờ đợi, cô ấy đợi mãi, đợi mãi nhưng chưa bao giờ chàng trai ấy thừa nhận thích cô. Chờ đợi quá lâu, cô gái ấy nản lòng, cô ấy muốn buông xuôi nhưng trái tim lại không cho phép, nhiều lúc buồn phiền cô tự hỏi “Lý do anh nhắn tin với em mỗi ngày là gì?”


Cô gái và chàng trai, hai con người tuy quen mà lạ, họ ngày ngày trò chuyện với nhau nhưng chưa một lần gặp mặt cũng chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của nhau, họ biết nhau đấy nhưng là biết nhau qua những tấm ảnh và những dòng tin nhắn mỗi tối. Thật lạ lùng, làm sao cô gái có thể thích chàng trai đấy nhỉ chỉ với những dòng tin nhắn mỗi tối. Phải chăng có một sự kết nối vô hình nào đó giữa họ, hay là thần Cupid say rượu nên bắn nhầm mũi tên mang tên tình yêu vào cô gái. Hai người đã thân nhau tới độ, những chuyện đời sống thường ngày, những tâm sự sâu kín trong lòng đều chia sẻ cùng nhau, họ say mê trò chuyện nhiều lúc quên cả thời gian, ấy vậy mà chẳng ai trong số họ chủ động mở lời để xác nhận một mối quan hệ chính thức với đối phương. Cô gái thích thầm chàng trai là điều ai cũng biết, nhưng liệu chàng trai có thầm thương cô gái không nhỉ, lẽ nào chỉ là tâm sự cùng người lạ, làm gì có ai tâm sự cùng người lạ trong một thời gian dài như thế, phải chăng đó là sự do dự của một người trưởng thành, sự do dự của chàng trai khi sợ mất đi cô gái hay đơn giản chỉ là chàng trai chưa xác định rõ được cảm xúc thực sự của mình dành cho cô gái đó, anh ấy còn nhiều phân vân lo lắng, anh ấy còn những vết thương của những mối tình cũ chưa lành. Có vô vàn lý do để bào chữa cho sự không chủ động của đối phương. Cô gái chỉ biết chờ đợi và chàng trai thì luôn do dự, họ cứ để mọi thứ trôi đi như vậy và mối tình của họ mãi mãi là mối tình không tên, đến một ngày nào đó, một trong hai chẳng ai còn muốn chờ đợi nữa thế rồi họ bỏ lỡ nhau…. 

Bạn có từng trải qua một đoạn tình cảm như thế? Bạn đã bỏ lỡ người ấy vì sự không chủ động của mình? Hay bạn cũng giống như nhân vật chính trong câu chuyện trên, đang trong một mối quan hệ như vậy, mong rằng dù bạn là ai đi chăng nữa cũng đừng giống như chàng trai cô gái ấy, xin hãy chủ động và đừng để thời gian trôi đi vô ích, nếu bạn yêu họ hãy nói ra, nếu bạn chỉ xem họ là bạn hãy nói ra, … hãy để cho mối quan hệ của các bạn có một cái tên. Mọi sự trên đời đều có bắt đầu và kết thúc, nếu bạn không chủ động thì đoạn tình cảm này vốn chẳng có bắt đầu nên cũng chẳng có kết thúc, bạn có muốn trở thành một người lạ từng quen, bạn muốn quãng đời sau này mang theo bao nỗi niềm tiếc nuối vì đã bỏ lỡ ai đó, nếu câu trả lời là Không, chắc hẳn bạn biết mình nên làm gì ngay bây giờ rồi đấy!

Có nhiều cô gái giống như cô gái ấy, thích người ta nhưng không dám nói, ngày ngày mang trong mình nỗi băn khoăn “Liệu anh ấy có thích mình không nhỉ, anh ấy thích mình tại sao tới giờ vẫn không thấy tỏ tình với mình, nếu anh ấy không thích mình thì cớ gì lại cứ quan tâm mình mỗi ngày như thế” Những câu hỏi ấy luôn thường trực trong tầm hồn mộng mơ của một cô gái đang độ tuổi đôi mươi. Cô gái đem câu chuyện của mình kể cho mọi người, mỗi khi có người nào đó nói rằng “Anh ta không thích cậu đâu, chỉ là nói chuyện với cậu để giải trí thôi” cô gái liền tỏ vẻ không hài lòng, cô gái đưa ra hàng trăm lý do để bào chữa, nào là anh ấy quan tâm cô ấy như thế nào, anh ấy mỗi ngày đều nhắn tin hỏi thăm cuộc sống của cô ấy, mỗi tối đều chúc cô ngủ ngon, luôn nhớ những ngày lễ ngày sinh nhật và dành cho cô ấy những lời chúc tốt đẹp nhất. Nhưng có một số người lại nói với cô ấy rằng “Chắc anh ấy thích cậu đấy” Cô gái lòng mừng thầm nhưng vẻ mặt lại man mác chút buồn “Nhưng anh ấy chẳng bao giờ chủ động nói thích tớ” cô ấy một lần nữa trở về với nỗi băn khoăn lúc ban đầu khi đã tâm sự với biết bao nhiêu người ngoài kia. Cô gái ấy đâu biết rằng, vấn đề nằm ở chính bản thân cô ấy, trong lòng cô ấy vốn đã biết cách để tìm ra câu trả lời, nhưng cô ấy không đủ dũng khí, cô ấy không dám chủ động nên mới khiến mình vướng vào mớ bòng bong không lối thoát ấy. Này cô gái, đọc tới đây rồi đừng nói với tôi là bạn giống cô gái ấy nhé! Có một cách vô cùng đơn giản để bạn tìm thấy câu trả lời chính là lấy hết tất cả can đảm dũng khí của mình ra, thẳng thắng hỏi chàng trai ấy rằng “Anh có thích em không? Tại sao anh nhắn tin với em mỗi ngày như thế? Anh có biết em thích anh từ lâu rồi, đợi anh lâu lắm rồi đấy, cho em câu trả lời nhé!” Nếu người bạn quen là một chàng trai vô cùng nhút nhát bạn hãy dùng giọng điệu mạnh mẽ hơn một chút “Em thích anh, anh có thích em không, nếu câu trả lời của anh là không, từ bây giờ em sẽ không trò chuyện với anh nữa” Chẳng biết kết quả sẽ ra sao, có thể sẽ làm bạn đau lòng, cũng có thể khiến bạn vui vẻ, nhưng dù sao đi chăng nữa bạn vẫn sẽ có một câu trả lời thỏa đáng cho riêng mình. Khi bạn đặt ra những câu hỏi trực tiếp và rõ ràng như thế, nếu anh ấy thích bạn, anh ấy sẽ sợ mất bạn mà nhanh chóng chủ động, hoặc là chính bản thân anh ấy cũng chờ đợi câu nói này từ bạn lâu lắm rồi. Nếu anh ấy đang băn khoăn do dự, câu hỏi của bạn cũng sẽ khiến anh ấy phải suy nghĩ và nhanh chóng đưa ra câu trả lời, ít ra trong trường hợp này cũng có một cái gì đó đáng để bạn chờ đợi. Và nếu chàng không thích bạn, dĩ nhiên rồi anh ta sẽ đưa ra hàng đống lí do để bào chữa cho việc đã tán tỉnh bạn, anh ta cũng có thể phớt lờ bạn ngay sau đó; cũng có thể vì đơn giản người ta thấy bạn nói chuyện hợp cạ, thú vị và muốn làm bạn với bạn.

Có bao giờ bạn tự hỏi “Tại sao chúng ta lại gặp khó khăn khi chủ động bày tỏ tình cảm?” đó là do quan niệm bạn sợ mình bị “mất giá”, bạn nghĩ rằng sự chủ động khiến bạn mất giá đặc biệt khi bạn là con gái. Nhiều người cho rằng con gái thì nên giữ giá, đừng nên chủ động nếu không sẽ bị con trai coi thường và không được trân trọng tình cảm. Đây là một quan điểm vô cùng sai lầm, bởi giá trị thật sự của một người con gái nằm ở chính nhân cách con người của cô ấy, nó thể hiện ở cách cô ấy cư xử với mọi người, cách cô ấy nói chuyện, cách cô ấy giải quyết vấn đề và tri thức của cô ấy. Một người con gái có giá trị của riêng mình là một cô gái chủ động nhưng cá tính, cô ấy dám làm dám chịu, cầm lên được thì cũng bỏ xuống được, cô ấy không sợ bị từ chối, dám đón nhận mọi kết quả và tôn trọng quyết định của đối phương. Có bao giờ bạn nhìn thấy một cô gái vừa có trí tuệ, vừa có học thức, vừa có chính kiến của riêng mình mà lại bị người ta coi thường chỉ vì chủ động không? Chắc chắn một điều là không, hầu hết những cô gái bị người ta xem thường là những cô gái quá yếu đuối và bi lụy, những cô gái không biết trân trọng giá trị của bản thân, họ không có ý chí vươn lên, không có chính kiến riêng, luôn phụ thuộc vào cảm xúc của người khác. Và bạn thấy đấy, sự chủ động bày tỏ tình cảm vốn chẳng liên quan gì đến việc một cô gái có giá trị hay không! Có một số cô gái rất lạ, họ không sợ chủ động, họ cũng không sợ bị mất giá, nhưng họ có một nỗi sợ vô hình đó chính là nỗi sợ “được mất”. Khi quen ai đó một thời gian dài, họ nảy sinh cảm xúc với người ta, họ nhiều lần bật đèn xanh nhưng đối phương không cảm nhận được, mỗi lần như thế họ đều suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, nhiều lần họ muốn chủ động ngỏ lời nhưng họ lại lo sợ “Nhỡ người ta từ chối thì sao?” họ sợ mình bị từ chối vì nếu như vậy họ sẽ mất đi mối quan hệ này. Có một sự thật là sự chủ động khiến bạn có được nhiều hơn mất, nếu chủ động ít nhất bạn sẽ có được câu trả lời, bạn sẽ có một mối tình thật đẹp, hoặc là chỉ mất đi một người không dành tình cảm cho mình, và điều quan trọng là bạn được giải phóng, bạn được tự do bày tỏ cảm xúc của mình, không còn những vướng bận và băn khoăn trong lòng nữa. Còn nếu như bạn không chủ động, bạn biết mà chẳng ai đợi ai cả đời đâu, bạn sẽ đánh mất họ không sớm thì muộn, không vào tay người này thì cũng vào tay người khác vào một thời điểm nào đó khi mà chẳng ai còn đủ kiên nhẫn nữa.

Mong rằng các chàng trai, cô gái khi bạn thích ai đó hãy mạnh dạn tỏ tình nhé, không nhanh là mất đấy!

                 Tác Giả: Hồ Thị Thùy

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.




----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,712 lượt xem, 1,559 người xem - 1577 điểm

lh-fulllh-x