Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Minimalism Trong Tình Yêu: Yêu, Cầu Hôn, Kết Hôn Càng Đơn Giản Càng Hạnh Phúc

Lúc nhỏ, nhìn đám cưới rình rang, đèn hoa xe rộn ràng, mình thầm ngưỡng mộ và tự mộng tưởng về một ngày được làm cô dâu váy cưới lộng lẫy bước trên lễ đường rải đầy hoa. Sau này, mình sợ những buổi tiệc đám cưới như thế.

....Cô dâu chú rể đi đến từng bàn bày tỏ lòng biết ơn họ hàng và quan khách đã đến tham dự.

.....Cô dâu mang chiếc váy cồng kềnh, mồ hôi nhễ nhại nhưng miệng phải luôn giữ nụ cười thật tươi, chú rể mệt lã trong bộ vest và giày tây liên tục rót đầy ly bia.

.....Nội ngoại hai bên chạy ra vào nhắc nhở cho đúng thời giờ đã định, phục vụ cho tươm tất không mất lòng ai.



Mình thích câu chuyện về cuộc sống hôn nhân của cô bạn mình tại Mỹ hơn. Cô là người Việt, sang đó du học, bình thường trầm nói, lạnh lùng. Anh là người bản xứ, cũng không quá nổi bật, chàng trai đến từ một tiểu bang nhỏ, cách chỗ cô ở khoảng 100 cây số. Thời gian đầu yêu nhau, mỗi tuần họ gặp nhau 1 lần, khi thì anh sang nhà cô, lúc thì ngược lại vào cuối tuần. Sau đó, họ bị cuốn bởi nhau, không chịu nổi cảm giác nhớ nhung nên dọn về sống chung.

Cô bạn kể rằng, cuộc sống vô cùng bình yên, anh đi làm còn cô ở nhà làm việc nhà, làm vườn. Bỗng một ngày đẹp trời, anh hôn chào cô đi làm, cô còn chưa kịp tỉnh ngủ để phơi đống quần áo đã giặt đêm qua thì anh trở về. Cô ra mở cửa bảo “Tại sao anh về? Quên gì à?. Người đàn ông cục mịch chưa bao giờ nói những lời ngọt ngào hoa mỹ lại thốt ra: “Anh quên đưa cái này cho em! Làm vợ anh nha!”

Cô kể lại màn cầu hôn đơn giản của mình kèm theo dòng tâm sự “Th không biết vì sao mà hôm đó mình khóc không dừng được nữa.” Và hôn lễ của họ được tổ chức sau 2 hôm, hai người mặc bộ váy đơn giản đến nhà thờ gần đấy thực hiện nghi thức, ôm nhau và cùng nhau về ăn một bữa thịnh soạn. Trên mạng xã hội, cô cũng chỉ up một tấm ảnh duy nhất là hai bàn tay họ nắm lấy nhau, với cặp nhẫn to ở ngón áp út.

Tụi mình lâu lâu vẫn trò chuyện một mạch tới sáng về những mộng mơ thuở cấp 3, về những tiêu chí chọn người yêu, cách tổ chức hôn lễ. Bạn bảo mình rằng "Th nhạt quá mà, không phải công chúa nên không thể gặp hoàng tử". Nhưng bạn ấy kể tới đâu là cười đến đó, mình cảm nhận nét hạnh phúc kể cả qua lời nói. Và mình được mình cũng muốn tìm một người chồng như thế, một cái đám cưới tối giản như thế, một cuộc sống hôn nhân xung quanh chẳng có gì ngoài hai con người giống như thế.

Vì với mình, không cần đông người, không cần cầu kỳ, không cần thi hóa, người bên cạnh và mình tâm đầu ý hợp sống cạnh nhau là đủ rồi. Hai đứa mình đặt tên cho đó là Chủ nghĩa hôn nhân theo phong cách Minimalism.


MINIMALISM - CHỦ NGHĨA TỐI GIẢN

Nhắc đến Minimalism (chủ nghĩa tối giản) người ta thường nghĩ ngay tới “Lối sống tối giản của người Nhật” - tựa đề quyển sách nổi tiếng của tác giả Sasaki Fumio hoặc sẽ hình dung đến một cuộc sống trong một căn phòng trống trải, ít đồ đạc, hơi lạnh lẽo.

Hoặc một khái niệm khác gọi là “Cozy Minimalist Home” xuất phát từ Myquillyn Smith. Đó là cuốn sách này viết về khái niệm “tối giản ấm áp” (cozy minimalism), một cách suy nghĩ giúp một cá nhân có thể tìm thấy được phong cách sống yêu thích với ít đồ đạc trong nhà. “Cozy Minimalism” cũng được sử dụng nhiều trong lĩnh vực interior design (nội thất). Nó là một phong cách tối giản kèm theo một chút tính thẩm mỹ tạo nên một không gian ấm cúng và dễ chịu.

Và mình chọn cái tên gọi Minimalism cho một cuộc tình hoặc hôn nhân là với mong muốn thể hiện cho niềm khao khát cuộc sống giản dị, không ràng buộc với những thứ hỗn độn linh tinh ngoài hai con người, tình yêu và sự tin tưởng dành cho nhau. Khái niệm này là mình tự đặt tên cho tình yêu đẹp mà mình nghĩ không chỉ riêng mình, các bạn trẻ với cá tính “trưởng thành” đều hướng tới.


TỐI GIẢN KHI CÔNG KHAI TÌNH YÊU

Như mình đã kể về hành trình từ yêu nhau đến cầu hôn, kết hôn của bạn mình, họ không bao giờ thể hiện cầu kỳ hay ồn ào thể hiện trước mặt mọi người. Sự tối giản trong tình yêu chính là sự nhẹ nhàng cùng nhau tới những nơi 2 người thích, làm những việc 2 người muốn.

Có thể không ai hiểu vì sao mà yêu, yêu như thế nào, hạnh phúc bao nhiêu nhưng hai người cứ tâm đầu ý hợp khi ở riêng, lặng lẽ sẻ chia từng phút giây trong cuộc sống và mỗi thứ cảm xúc họ trải qua đều khiến ta nhớ sâu.

Màn cầu hôn lãng mạn thường được thể hiện ở những nơi sang trọng, đông đúc hoặc ít nhất cũng lôi kéo vài người bạn tham gia để ghi lại khoảnh khắc, thế mà bạn mình không có. Họ chỉ gật đầu đeo nhẫn và ghi nhớ cảm xúc đó bằng trái tim của mình “Hôm đó tôi khóc như mưa và tôi còn nhớ anh ấy lấy đôi tay thô ráp lau nước mắt cho tôi!”

Tối giản là tình cảm của mình, chỉ để mỗi người cần biết biết tới mà thôi.


TỐI GIẢN CÁC MỐI QUAN HỆ BÊN LỀ

Càng trưởng thành, người ta lại không phức tạp mối quan hệ của họ. Ít mối quan hệ cám dỗ, giảm nguy cơ phát sinh những trường hợp hiểu lầm, mối quan hệ người thứ ba, ghen tuông tranh cãi vô cớ. Tối giản cũng có thể là cắt đứt các mối quan hệ không cần thiết, cách ly khỏi những nguồn năng lượng tiêu cực rình mò, tác động.

Càng ít mối quan hệ xung quanh, càng tập trung cho mối quan hệ hiện tại. người nhạt nhẽo nhất trong cuộc sống họ cũng tự sẽ nghĩ ra cách để tạo niềm vui riêng cho chính mình và bạn đời.

Tối giản là thay vì cùng bạn bè, đồng nghiệp ăn chơi, nhậu nhẹt,...thì mỗi tối cùng nhau nấu nước và dọn dẹp, ngả lưng xoa bóp cho nhau rồi gọi điện cho người nhà, đọc sách và tâm sự. Cuối tuần thì hôm nào rảnh đi ra cắm trại, lúc thì đi du lịch, ở nhà vẽ tranh….


TỐI GIẢN VỀ HÌNH THỨC & VẬT CHẤT

Hai người yêu nhau muốn cưới nhau thường phải theo một quy tắc bất thành văn là “có của cải”. Nếu muốn xác định cưới, phải có nhà, có xe, có tiền để tổ chức tiệc cưới,...Điều này cũng là rào cản không nhỏ đối với nhiều cặp đôi.

Nhưng nếu tối giản trong tình yêu và hôn nhân, bạn có thể tổ chức một buổi lễ nho nhỏ vài người bạn thân, ở nhà thuê và ít đồ nội thất, ăn uống gọn gàng mỗi ngày, ít tiệc tùng gặp mặt xã giao, không đặt nặng về con cái...bạn đâu cần phải chờ đến khi thành công và giàu có rồi mới kết hôn. Vì vậy, mình thích tối giản mọi thứ.

Ví dụ như:

- Tiệc kết hôn mình sẽ chỉ 10 người bạn thân, hẹn tại một quán cafe hay quán bia nhỏ, chúng mình ngồi vừa uống vừa kể cho nhau nghe về “Khi nào ta yêu nhau”. Cả đêm không phải lúi húi thay váy đuôi cá dài đi từng bàn tiếp khách mà chỉ há miệng cười hay che mặt xấu hổ vì lũ bạn thân thì tha hồ khơi gợi tật xấu của cô dâu chú rể.

- Căn nhà của hai đứa cũng không nhất thiết là phải mua chung cư, nhà đất hay nhà phố,...thuê cũng được, nhỏ cũng chẳng sao. Miễn là ấm cúng cho hai vợ chồng cười an giấc. Khoản tiền dư dả có thể dành để du lịch hay nghỉ hưu sớm dưỡng già.


TỐI GIẢN VỀ CÁCH SỐNG & ĐỐI XỬ

Tính sở hữu của con người rất cao, đặc biệt càng cao trong tình yêu và hôn nhân. Bất cứ ai cũng luôn muốn người ta phải là của mình, còn hy vọng người kia luôn phải đoán được tâm ý của mình, chiều ý mình. Nhưng tối giản đi, bạn sẽ giảm được gánh nặng cho đối phương. Tối giản là không đòi hỏi ở đối phương và bắt họ tuân thủ những quy tắc do bạn đề ra. Hai người chia sẻ với nhau những cảm nhận trong cuộc sống, tìm thấy điểm tương đồng để khắc phục dần dần. Tối giản là không mang theo những áp lực cuộc sống, công việc của mình áp đặt lên người partner của mình. Chỉ sẻ chia để được lắng nghe và an tâm. Tối giản là không đòi hỏi quà tặng giá trị, trao nhau những thức hữu dụng, phù hợp nhu cầu và sở thích của nhay. Ví dụ khi trẻ, cặp đôi hay tặng nhau gấu bông to, bó hoa khổng lồ nhưng không biết đối phương thật sự thích hay không. Còn khi 2 người đủ trưởng thành, biết sở thích của người kia, tặng một đôi tất màu tím hay quyển tiểu thuyết sẽ thuyết phục và ‘đúng tim đen’ hơn.


TỐI GIẢN VỚI NHỮNG MỤC TIÊU & KỲ VỌNG

Ya Kesi từng nói: "90% những điều không may trong cuộc sống đều do chúng ta không cam lòng mà ra."

Nhiều cô gái muốn cưới được anh chồng giỏi giang kiếm tiền nhưng lại hay mắng câu cửa miệng là anh chồng quá vô tâm, “chỉ biết đi làm không dành thời gian cho vợ con”.

Nhiều anh chồng thích vợ mình an phận làm bà nội trợ chăm sóc tốt chồng con nhưng lại nhen nhóm suy nghĩ vợ mình vô dụng, không giỏi giang, đỏm dáng như vợ người. Cô vợ muốn chồng hiền thành thủy chung lại hay than thân trách phận rằng người cục mịch, nhạt nhẽo.

Nhiều anh chồng muốn cơm canh nóng hổi ngon lành lại chê khen vợ mình không thơm tho, không biết ăn nói và ứng xử như các thiếu nữ bên ngoài.

Nếu tối giản một tý, bớt đặt kỳ vọng về một người bạn đời hoàn hảo, cuộc sống sẽ dễ thở hơn biết bao.

Hy sinh và thấu cảm cho vị trí của đối phương, tối giản những suy nghĩ tự kỷ, ái kỷ, ích kỷ của bản thân, hôn nhân sẽ màu hồng hơn.

Tối giản là không tùy tiện mà bắt buộc đối phương thay đổi, cũng không để bạn phải tự ti về bản thân.

Trong mắt nhau, có thể bạn không phải là người đẹp nhất, tốt nhất, giỏi giang nhất mà họ từng gặp nhưng bạn sẽ luôn là người phù hợp nhất.

Đoạn này làm mình nhớ tới câu chuyện tình của tác giả Iris Cao, một tác gia với nhiều sản phẩm ăn khách và công việc của cô khá tốt ở Việt Nam nếu không gặp người chồng của cô. Cô quyết định vì anh mà từ bỏ tất cả để sang vùng đất khách mà thân nhân không có bất kỳ ai. Một tác gia trước đó chia sẻ những chuyện tình sâu sắc, có lúc đuộm buồn, khi thì bi đát đi vào lòng người nổi tiếng lại có ngày chỉ đăng những hình ảnh ngồi nhìn chồng từ phía sau, về bé mèo mà cô nuôi; một đôi tay cầm bút vàng lại có thời gian chỉ tập nấu nướng chờ chồng về cùng ăn….


Cũng nhớ tới cả câu chuyện tình khiến Kbiz xôn xao của Hyori và Lee Sang Soon. Chồng nữ ca sỹ nổi tiếng là mẫu đàn ông "không tiền, không sắc" nhưng anh là người đàn ông hạnh phúc vì có một người vợ luôn yêu anh. Lee Hyori từ bỏ cuộc sống danh vọng của một "nữ hoàng bốc lửa K-Pop" để kết hôn với anh chàng nhạc sĩ nghèo và sống trên đảo Jeju, cách biệt với thành phố Seoul mỹ lệ.

Khối tài sản khó có đo lường của nữ ca sỹ hàng đầu, đám cưới của cô lại được tự dàn dựng, tự thực hiện bằng chính đôi tay hai vợ chồng để mọi thứ đơn giản và ý nghĩa nhất. Từ đó đến nay, họ cũng sống một cuộc sống giản dị và hạnh phúc trên bán đảo Jeju bình yên. Nuôi thú cưng, cùng nhau làm vườn, tập yoga và chăm sóc lẫn nhau...

Hay câu chuyện cô bạn mình, năn nỉ bố mẹ đến gãy lưỡi để được đi du học chuyên ngành yêu thích nhưng lại từ bỏ hết tất thảy quay về ngồi yên trong nhà canh máy giặt, cọ rửa toilet,....

Vừa gọi những điều ấy là sự hy sinh cho nhau, vừa gọi đó là tối giản lại tham vọng của bản thân, chấp nhận vứt bỏ một số thứ tốt để đổi lấy cái tốt nhất.

Ngày trước, hôn nhân là khái niệm để chỉ hai chủ thể trưởng thành liên kết xích lại gần nhau để sinh sản, bảo tồn nòi giống. Hôn nhân cũng đem lại ý nghĩa xã hội – văn hóa cho quan hệ giới tính, giới hạn và hợp thức hóa một mối quan hệ trước cộng đồng. Tùy vùng miền, tập tục kết hôn lại thể hiện theo một khuôn khổ khác nhau, nghi lễ, hình thức,...

Minimalism không hề đi ngược với chuẩn mực pháp lý hay xã hội, chỉ là đơn giản nhất có thể về mặt hình thức,vật chất, gạt bớt những điều không cần thiết để chừa khoảng không xây dựng về mặt tinh thần.

Khái niệm Minimalism rất rộng, không chỉ dùng trong thiết kế nội thất, phong cách thời trang, nó có thể áp dụng ở tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống, kể cả hôn nhân.

Mượn tạm một khái niệm khác để bao bọc cho một cuộc sống yêu đương, hôn nhân vậy thôi, thực tế những điều này luôn tồn tại ở một mối quan hệ của những người trưởng thành, không cầu kỳ, phức tạp khi ở cạnh nhau, sẻ chia với nhau.

Dù có thể bây giờ, tìm một đối tượng có thể cùng bạn đủ yêu thương và tin tưởng để kết hôn không dễ dàng. Thậm chí, kết hôn rồi ly hôn cũng chóng vánh khiến chúng ta còn ngại yêu huống hồ lập gia đình. Nhưng ý nghĩa hôn nhân không phải ép buộc, là tự nguyện vì nhau mà khẳng định danh nghĩa vì thế chẳng có gì phải ngại cả. Cứ tin vào chính mình, rồi sẽ có người đủ tốt cùng bạn thực hiện những điều như kể trên.


“Simple is the best” - Nếu may mắn tìm được tình yêu đích thực rồi, hiện thực hóa theo Minimalism thôi!

Tác Giả: Bunny

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/bunny.socola

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 22 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,158 lượt xem, 1,142 người xem - 1146 điểm