Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Nếu Trong Tim Không Có Nổi Một Chốn Dừng Chân, Thì Dù Đi Đâu Cũng Là Lạc Lối


Rất nhiều người trong chúng ta dường như đang sống cuộc đời của người khác. Mỗi người đều đang cố gắng làm hài lòng những người xung quanh, chúng ta cho phép mọi người tác động lên quyết định, lựa chọn của bản thân. Kết quả của những việc này là gì? Khi bạn làm hài lòng tất cả mọi người thì sẽ đánh mất chính bản thân mình. Tồn tại như một cỗ máy khoảnh khắc nào bạn cảm thấy mình cô đơn? Sống không có ước mơ, không có mục đích, lý tưởng chính là câu chuyện lấp đầy khoảng trống của những câu hỏi trên. Khi mang trên vai những ước mơ, gánh trên lưng là lý tưởng cao đẹp thì cuộc sống không hẳn sẽ mỉm cười với bạn nhưng chắc chắn bạn đã sống một cuộc đời ý nghĩa. Thế nhưng, giới trẻ hiện nay rất nhiều người sống buông thả bản thân, không biết xác định những ước mơ, mục tiêu cho cuộc đời mình, chỉ chờ “ cuộc sống lập trình bạn”. Nếu trong tim không có nổi một ước mơ làm chốn dừng chân, thì dù đi đâu cũng là lạc lối.


Con người từ khi sinh ra điều đầu tiên chúng ta sở hữu đó là chính cuộc sống của mình. Cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra, hành trình sống của con người là một chuỗi những sự lựa chọn luôn tiềm ẩn những gian nan, thử thả. Khó khăn không hoàn toàn là trở lực mà chính là động lực thôi thúc hành động, đạt tới thành công. Việc gì sẽ có những khó khăn riêng và bạn sẽ có những lúc lên dốc thay vì xuống dốc. Lúc này hãy nhớ lấy lý do khiến bạn bắt đầu từ những ngày đầu tiên. Việc dừng lại một chút và nghĩ về lý do bắt đầu là rất hữu ích để tìm lại nguồn năng lượng để tiếp tục duy trì. Đó chính là lý do vì sao giới trẻ nói riêng và tất cả mọi người nói chung nên xây dựng cho mình một ước mơ. Đó chính là điểm tựa, là bản lề mở ra những tư duy , suy nghĩ tích cực để “ xuyên qua đã cứng”, để sống , tận hưởng vẻ đẹp , dư vị cuộc đời. Không ai đánh thuế ước mơ cả, vậy nên hãy dũng cảm. Không phân biệt giai cấp, giàu hay nghèo, ước mơ to hay nhỏ cũng làm nên cuộc đời lớn. Ý nghĩa của ước mơ có lẽ không nằm ở chỗ con người có biến nó thành sự thật không mà nhờ nó ta biết mình đang sống chứ không phải tồn tại. Như nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã từng nói “Một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của ước mơ không phải là ở chỗ nó có phù hợp với khả năng thực tế hay không. Điều quan trọng là nó cho phép bạn sống thêm một cuộc đời nữa với cảm xúc của riêng bạn, trong một thế giới mà bạn có thể hóa thân một cách hồn nhiên nhất vào đấng toàn năng”. Và chúng ta không già đi vì theo đuổi ước mơ mà chúng ta già đi vì ngừng theo đuổi ước mơ.

Chắc hẳn, một trong những lý do khiến cho giới trẻ chưa tìm thấy ước mơ của bản thân là ở chỗ chưa hiểu về trái tim mình, không dám dũng cảm đương đầu với khó khăn. Trong cuốn sách “ dũng cảm đương đầu phép màu sẽ tới “ có một câu chuyện thế này: một thanh niên trẻ tuổi luôn cảm thấy sợ hãi trước nhiều điều, nghĩ đến điều này anh ta cũng sợ, nghĩ đến điều kia anh ta cũng sợ. Rốt cuộc anh ta không biết điều gì khiến mình sợ nhất. Vì vậy anh ta đã đến hỏi một vị cao nhân. Sau khi đưa ra một loạt những nỗi sợ hãi: cô đơn, hiểu lầm, tuyệt vọng...vẫn nhận lại sự lắc đầu của cao nhân. Cuối cùng, người thanh niên không thể nghĩ thêm được điều gì liền nói: xin ngài hãy nói cho con biết đó là gì? Chính bản thân mình. Đúng vậy, con người sợ nhất là bản thân mình. Kì thực, những nỗi sợ mà người thanh niên vừa nói đều là thế giới phản chiếu nội tâm, đều là cảm giác của tự bản thân. Vay nên, mỗi khi bạn cảm thấy sợ hãi trước cuộc sống không dám làm bất cứ điều gì thì cũng là lúc bạn sợ hãi trước chính bản thân mình. Tâm lý sợ hãi, tự ti chính là ngọn lửa châm ngòi cho quả bom hẹn giờ đặt trong chinh bản thân mình chỉ chờ thời cơ là sẽ nổ tung ra để tránh những va chạm không đáng có. Rõ ràng, có thể bước qua, vậy mà lại sợ hãi. Nên nhớ rằng “ không có ngọn cây nào vươn tới tận thiên đường mà không cắm rễ sau tới tận địa ngục, không có mũi tên nào chạm tới hồng tâm mà không bị kéo căng về phía sau”. Tim về sức mạnh của nội tại muôn đời là điều cần biết để một ngày nào đó bạn sẽ không phải hối hận vì “ mình không làm được” mà là “mình vốn dĩ có thể làm được”.
Một số người khác, lại vì những lời nói quá đỗi nhẫn tâm của mọi người mà thu hồi đi ước mơ vốn có của mình. Mà quên mất đi rằng, bạn không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ước mơ và hoài bão ấy đừng để tên trộm nào đánh cắp. Sống một cách tầm thường, luôn đổ lỗi cho số phận và không có ý chí vươn lên. Đó là lý do vì sao bạn vẫn cứ mãi giậm chân tại chỗ. Nhiều người thường cho rằng do xuất phát điểm của mình không được như người ta nên mình có không thành công cũng là lẽ đương nhiên. Đây chính là thực trạng mà giới trẻ đang gặp phải. Không có đủ sự tự tin, dũng cảm để thiêu mình cùng thời gian thì làm sao kết tinh cùng sự vĩnh hằng.Nên nhớ rằng thắng ở vạch xuất phát, chưa chắc đã thắng ở vạch đích. Sự nỗ lực của bạn sẽ đập tan những giấc mộng hoang đường và đưa bạn trở về với thực tại. Ông trời không công bằng với tất cả mọi người, nhưng chắc chắn công bằng với sự nỗ lực và vươn lên của tất cả mọi người. Nói như Oprah Winfrey : “Bạn cần mơ giấc mơ lớn hơn cho bản thân. Đó là bài học. Hãy xây dựng tầm nhìn cao nhất cho cuộc đời mình và nó có thể sẽ trở thành hiện thực. Hãy vươn đến bầu trời, dù không thể hái được vì sao sáng nhất nhưng ít ra, bạn cũng có thể đứng giữa muôn vàn tinh tú để thắp sáng ước mơ. Và bạn sẽ tỏa sáng.

Đã đến lúc, bạn và chúng ta cùng nhau thoát ra khỏi vùng an toàn, phá kén bước ra sau ngàn lần đau đớn để trở thành một chú bướm xinh đẹp. Những đau đớn trên tấm lưng này để ngày hôm nay đôi cánh được bung tỏa. Đừng bao giờ để cuộc đời bạn bị điều khiển bởi những niềm tin giới hạn. Trên thế giới này, không gì là không thể, và không gì là không làm được. Chỉ cần có niềm y nơi con tim mình,bạn chắc chắn sẽ làm được.
Sống không vì thế giới hôm nay, sống không vì thế giới ngày mai. Sống không bằng sự kì vọng của tất cả mọi người. Hay sống là chính mình. Một ngày nào đó, thế giới sẽ vì bạn mà trở nên tươi đẹp hơn, mọi người sẽ vì sự có mặt của bạn mà trở nên tự hào chứ không phải bạn sống để nuôi hy vọng của mọi người. Muốn được như thế ,hãy xây dựng cho mình một ước mơ, lý tưởng cao đẹp “i can do it, you can do it”(tôi làm được, bạn cũng làm được).

Tự mình chèo lái giữa dòng chảy của thời gian trên con thuyền cuộc đời. Vượt qua những ngày lênh đênh và gió bão, đi qua muôn trùng phong ba bão táp, qua những hố sâu của tủi hờn và căm giận. Cuộn vào lòng trăm ngàn con sóng lớn, trăm ngàn ngày mưa gió. Bảy lần vấp ngã thì tám lần đứng dậy. Bảy lần tưởng chừng như thoát lui thì tám lần trở nên cường đại. Lắng nghe thật sâu âm thanh của trái tim mình để nghe theo tiếng gọi trái tim đi đến những mảnh đất nhân sinh cho lý tưởng của mình.


Tác Giả: Quyên Nguyễn
-------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá +45,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,703 lượt xem, 2,339 người xem - 2356 điểm

lh-fulllh-x