Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Người Trẻ Và Những Lựa Chọn Trong Cuộc Đời

Tôi là một người trẻ, Gen Z, cung Thiên Bình và luôn đau đầu trước những lựa chọn.

Những thôi thúc chọn lựa từ cuộc sống

Chúng ta luôn phải đối mặt với những lựa chọn và buộc phải đưa ra quyết định. Ngày còn bé, tôi thường đứng trước đống phụ kiện của mình rất lâu để nghĩ xem nên chọn kẹp tóc hình ngôi sao hay hình nơ để gắn lên tóc mỗi khi đến trường. (Tôi là một bé gái, tôi điệu đà!). Lớn lên một chút, tôi mất vài tuần để quyết định có nên đăng ký thi vào lớp chuyên ở thị xã hay không. Hết phổ thông, tôi phải viết ra những ưu - nhược, những được - mất của các lựa chọn để quyết định ngành học và trường đại học. Nếu kể ra những lựa chọn đã có trong đời từ lúc tôi bắt đầu nhận thức được cho đến bây giờ, hẳn sẽ mất rất rất nhiều trang A4 thế này. Tôi tin bạn cũng vậy.

Cứ như thế, các lựa chọn đi cùng ta trong hành trình trưởng thành. Có những lựa chọn cho việc nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày, có những lựa chọn mang tính "bước ngoặt", có những lựa chọn tác động đến rất nhiều người,... Và có một sự thật là càng lớn lên, số tuổi càng tăng thì mức độ khó khăn để đưa ra các quyết định cho mỗi chọn lựa cũng tăng theo. Các lựa chọn trở nên quan trọng và có sức ảnh hưởng nhiều hơn.

Đứng trước những cột mốc, những bước ngoặt của cuộc đời. Có đôi khi tôi ước rằng việc chọn đi theo hướng nào sẽ dễ dàng như thể chọn một quán ăn cho bữa tối. Và ước cả việc dù lựa chọn đó có không tuyệt vời thì hậu quả cùng lắm là phải tốn thêm tiền để ăn no (ở một quán khác) hoặc "canh toilet" vài giờ.

Đâu là căn cứ cho sự đúng - sai của các chọn lựa?

Lý do khiến những lựa chọn trở nên đáng sợ là cảm giác lo lắng của chúng ta khi đối mặt với chúng. Khi bị buộc phải đưa ra quyết định, ta thường đắn đo liệu việc ấy có tốt không, chọn cái A thì đúng hơn cái B không, liệu làm cái C có sai không,... Vậy khách quan mà nói, chúng ta không sợ phải lựa chọn, chúng ta sợ kết quả của chúng, sợ các con đường mà những lựa chọn ấy sẽ dẫn ta đến.

Nhưng đâu là căn cứ đúng - sai của các lựa chọn? Đâu là thước đo cho mọi sự hoàn hảo của một quyết định được đưa ra? Tôi tin rằng không có một chuẩn mực, thước đo nào có thể làm được việc ấy. Và chẳng ai trong chúng ta có đủ năng lực để biết trước tương lai, nhìn được kết quả cho những lựa chọn của mình. Nên mọi sự lo lắng là lẽ dĩ nhiên. Bạn có thể đắn đo, băn khoăn, nhưng đừng bao giờ phán xét bất kỳ lựa chọn nào của bạn.

Sau nhiều lần đưa ra quyết định trong đời, tôi nhận ra không có lựa chọn nào là đúng hay sai hoàn toàn. Nếu cần phải có một quy tắc nào đó cho các lựa chọn, tôi nghĩ rằng nên đặt câu hỏi xem đâu là điều khiến ta cảm thấy hạnh phúc. Việc này không sáo rỗng như những khẩu hiệu hô hào mà chúng ta thường thấy trên mạng xã hội. Bằng cách xác định được cảm giác hạnh phúc trong bạn là như thế nào, xác định được những thứ mà khi làm nó, trái tim bạn trở nên rạo rực và hăng say, bạn sẽ biết đâu là lựa chọn của mình.

Trong "Luật tâm thức", Ngô Sa Thạch có viết rằng: "Đừng phán xét, hãy học hỏi. Đó là con đường tiến hóa tâm thức của bạn. Khi có bất kỳ khó khăn, thử thách nào xảy ra, hãy đặt câu hỏi: "Điều này đến để dạy cho tôi bài học cuộc đời nào?" Tương tự như vậy, những chặng đường khó đi được dẫn đến từ các lựa chọn (tưởng rằng) sai lầm nên được nhìn nhận như những bài học cuộc đời hơn là một cú sa chân (tai hại).                                                                                                    

Phải chấp nhận rằng có những lựa chọn "nhìn vậy nhưng không phải vậy"

Đôi khi vì lạc lối trong việc cân nhắc đúng - sai của các lựa chọn, ta vô tình chọn hướng đi lệch với "đường ray" hạnh phúc của riêng mình. Không ít những bạn trẻ vì áp lực gia đình, không suy xét kĩ mà chọn ngành học không phải là đam mê của mình. Họ phải đánh đổi bằng những năm tháng học tập chán nản hay tệ hơn là làm lại từ đầu (đánh đổi bằng cả thời gian và tiền bạc). Vậy nên, lựa chọn theo học một chuyên ngành/ một trường đại học nào đó chưa hẳn là lựa chọn khiến ta hạnh phúc. Khi phải đưa ra những quyết định quan trọng (mang tính bước ngoặt) trong cuộc đời, tôi hy vọng bạn có thể bình tâm suy xét và lắng nghe thật kĩ những gì được thôi thúc tận sâu trong trái tim mình.

Đôi khi, có những lựa chọn thoạt nhìn khiến ta không mấy hài lòng những đến cuối cùng lại là điều khiến ta hạnh phúc. Tôi đừng nhiều lần dừng lại và tự hỏi: Nếu chọn một trường đại học khác, học một ngành khác và sống ở một thành phố khác thì cuộc sống của tôi có tốt hơn không, có hạnh phúc không? Những câu hỏi ấy thường xuyên xuất hiện trong đầu tôi ở những năm đầu đại học, khi nhìn các bạn đồng lứa thỏa sức "tung bay" trong những năm 18 của họ. Thế nhưng, nỗ lực và dũng cảm bước đi trên con đường mà mình đã chọn, tôi đã học được rất nhiều điều. Sau tất cả, tôi nhận ra có những lựa chọn (tưởng rằng) không hoàn hảo lại đưa tôi đến những lựa chọn hoàn hảo khác. Tôi cũng nhận ra, hạnh phúc không có nghĩa là tất cả mọi thứ xảy đến trong đời bạn đều tốt đẹp, hạnh phúc là khi bạn có thể nhìn về mọi thứ một cách tốt đẹp.

Những điều này cũng dạy chúng ta bài học về việc nhìn nhận vấn đề ở tổng thể - với nhiều mặt của nó. Tôi nhớ mãi câu chuyện được nghe bà kể từ bé. Rằng có một ông lão hàng ngày ra bờ suối gánh nước bằng hai chiếc chum. Chiếc bên trái có nhiều vết nứt và luôn bị vơi nước đi rất nhiều trong mỗi lần ông lão gánh về. Nhiều người hỏi tại sao ông lão không thay một chiếc chum khác. Ông chỉ mỉm cười. Đến một ngày nọ, đứa cháu gái cùng ông ra bờ suối gánh nước. Trên đường về, cô bé mê say ngắt những khóm hoa nở tươi rói dọc đường. Ông lão lúc này mới nói rằng, những khóm hoa ấy tươi tốt là nhờ vào nước bị rơi ra từ chiếc chum nứt của ông đã tưới lên chúng hàng ngày.

Vững bước và tiến lên nào!

Tuổi trẻ có thể nói là thời gian đẹp nhất đời người. Tuổi trẻ chúng ta có tất cả: nhiệt huyết, đam mê, khát khao và liều lĩnh. Tuổi trẻ cũng chính là giai đoạn quan trọng nhất bởi chúng ta phải đối mặt với nhiều ngã rẽ, nhiều quyết định. Vậy nên, tôi luôn mong chúng mình có đủ tỉnh táo và kiên tâm.

Tôi rất thích những dòng chia sẻ của chị Nguyễn Thiên Ngân được đăng tải trên Tumblr: "Vẫn nhớ mãi lời của một người linh hướng, rằng trên con đường có một ngã ba, nếu chọn đường nào thì cứ thanh thản theo đường đó mà đi, đừng chân đi đường này mà lòng còn tơ tưởng con đường đã bỏ lại. Mình ở đâu, thì lòng mình ở đó. Mọi tấm bảng chỉ đường chỉ làm nhiệm vụ của nó, còn lựa chọn là nhiệm vụ của mình."

Hãy an lòng và vững vàng bước đi trên hành trình của chúng mình. Những người trẻ thường trải qua cảm giác chông chênh và bối rối trước những lựa chọn, hãy đối diện và bình tĩnh để vượt qua nó. Chúng mình cũng luôn biết rằng không có con đường nào trải đầy hoa hồng cả, nhưng vượt qua thử thách vẫn luôn là bài học khó nhằn của mỗi chúng ta. Mở rộng lòng mình và xem cuộc sống như là một hành trình trải nghiệm và học hỏi, tin rằng chúng mình sẽ có được những lựa chọn tuyệt vời.

 Tác Giả: Dương Giàu 
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.



----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

396 lượt xem, 338 người xem - 340 điểm