Thần Ánh Sáng@Triết Học Tuổi Trẻ
năm ngoái
Nhật Bản - Giá Trị Nhân Sinh Trong Tôi
1. Nhật Bản Trong Tôi
Nhắc tới Nhật Bản (gọi tắt là Nhật), hay còn gọi là xứ sở Hoa Anh Đào. Nơi đây là cái nôi của nền văn hóa đặc sắc, con người thân thiện và nổi tiếng là top những nơi có nhiều địa danh đẹp nhất thế giới. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, Nhật Bản đã có nhiều sự thay đổi ngoạn mục về kinh tế, văn hoá, chính trị... Và đặc biệt là sự phát triển về công nghệ đã đưa đất nước này lên một tầm cao mới. Nhưng để có được ngày hôm nay, đất nước này đã trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ. Biểu hiện rõ nhất của sự thay đổi này nằm ở chính quốc kỳ của quốc gia này. Như chúng ta thường thấy, quốc kỳ Nhật Bản có nền màu trắng và dấu chấm màu đỏ chính giữa nhưng trước khi xuất hiện lá cờ này, nước Nhật đã trải qua nhiều sự thay đổi màu cờ khác nhau theo dòng sự kiện: Lá cờ Nhật Bản được sử dụng lần đầu tiên năm 701- dưới thời hoàng hoàng đế Mommu. Ông dùng lá cờ này để tượng trưng cho mặt trời của triều đình vào năm đó. Do vậy, có thể hiểu nôm na là đất nước Nhật Bản có thời kỳ huy hoàng bắt đầu từ triều đình Mommu. Tuy nhiên, quốc kỳ ngày nay cũng từng được kéo lên vào thập kỷ XIII – trong cuộc chiến chống xâm lược người Mông Cổ – do các tướng quân Shougn sử dụng. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, quốc kỳ Nhật Bản đã trải qua nhiều biến thể mới, trong đó, phiên bản để lại ấn tượng cho người dân cũng như các nước bị Nhật Bản xâm chiếm đó chính là hình ảnh vòng tròn đỏ ở giữa với những tia sáng đỏ chiếu xung quanh. Có thể thấy sự ảnh hưởng của phiên bản này đến với quốc kỳ nước Bangladesh với hình tròn màu đỏ với nền xanh lá. Sau đó, lá cờ Nhật Bản đổi sang màu trắng đỏ, hình ảnh biểu tượng này xuất phát từ Chiến tranh Genpei (năm 1189). Gia tộc Taira sử dụng cờ nền đỏ với hình tròn màu vàng trong khi Gia tộc Minamoto sử dụng cờ đỏ nền trắng. Theo đó, Gia tộc Minamoto đã dành chiến thắng và đây cũng là dấu mốc quan trọng trong việc thay đổi màu cờ của đất nước này. Vào giai đoạn trước 1900, vào thế kỷ XX, Nhật Bản mang quốc kỳ là một hình tròn lớn có màu đỏ ở trung tâm. Hình ảnh này gắn liền với Hoàng Gia gọi là Hinomaru, vào năm 1854, chính thức là quốc kỳ đầu Nhật Bản. Lá cờ Nhật Bản lần đầu tiên được công nhận chính thức vào năm 1870 với tư cách là cờ của các thuyền buôn. Tuy nhiên, phải tới năm 1999 thì nó mới chính thức trở thành quốc kỳ của Nhật. Mặc dù vậy Hinomaru là quốc kỳ Nhật Bản trên thực tế trong suốt Chiến tranh thế giới thứ hai và trong thời kỳ Nhật bị Mỹ chiếm đóng. Trong khoảng thời gian này, để được treo Hinomaru, người ta cần phải có sự chấp thuận từ Tư lệnh Tối cao của Đồng Minh tại Nhật Bản là Douglas MacArthur. Ban đầu có những hạn chế nghiêm ngặt về việc treo quốc kỳ Nhật Bản, nên việc này bị hạn chế. Nguyên nhân là nó bị coi là gắn liền với những hành động quân sự bị chỉ trích của Nhật trong chiến tranh, song không đến mức độ cấm hoàn toàn. Giai đoạn (1939 - 1945), Sau khi Thế chiến II nổ ra, quốc kỳ này đã bị lãng quên và mãi đến năm 1999, Nhật Bản đã công nhận Hinomaru với vòng tròn đỏ nằm trên hình chữ nhật màu trắng là quốc kỳ chính thức. Quốc kỳ Nhật Bản cũng có những ý nghĩa nhất định: màu trắng tượng trưng cho thuần khiết và chính trực, màu đỏ tượng trưng cho sự chân thành, nhiệt tình và nỗ lực không ngừng nghỉ của người Nhật. Quốc kỳ này đã từng được các quốc gia như Pháp, Anh, Hà Lan hỏi mua với giá 5 triệu Yên. Mặc dù vào thời bấy giờ, Nhật Bản là quốc gia gặp nhiều khó khăn nhưng những lời đề nghị này đã bị từ chối bởi lẽ Quốc kỳ không chỉ mang tính biểu tượng mà còn là còn là đại diện cho lực lượng quân sự Nhật Bản, mang ý nghĩa sâu sắc về tinh thần bất khuất và kiên cường của người Nhật. Họ không ngừng chiến đấu và học tập mỗi ngày với phong thái mạnh mẽ để có được như ngày hôm nay. Và đến tận ngày hôm nay, người Nhật vẫn kiên trì và quật cường giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cũng như không ngừng nỗ lực xây dựng đất nước của họ trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, toàn cầu hóa đang tác động sâu, rộng đến mọi phương diện sống của người Nhật hiện đại. Có thể nói rằng lịch sử hình thành và phát triển của quốc kỳ Nhật Bản cũng song hành với sự phát triển và biến đổi của tinh thần, tư tưởng, văn hóa Nhật Bản từ thời kỳ nguyên sơ đến thời kỳ hiện đại ngày nay. Nhưng dù tinh thần, tư tưởng, văn hóa đó có biến thiên theo thời gian như thế nào chăng nữa; thì vẫn có một điều không bao giờ thay đổi của đất nước mặt trời mọc. Đó là tinh thần samurai. Và trong lịch sử chống ngoại xâm cũng như chinh phạt, mở rộng bờ cõi biên cương và nội chiến “thiên hạ quy tâm” của người Nhật. Có lẽ samurai nổi tiếng và vĩ đại nhất chính là người được mệnh danh Nhật Bản Đệ Nhất Dũng Sĩ: Sanada Yukimura.
2.Tinh Thần Samurai Sanada Yukimura – Tinh Thần Nhật Bản
“Khi chúng ta tiến lên, chúng ta cố gắng đạt được những chiến công, nhưng một ngày kia chúng ta sẽ lại trở về với hư vô. Thì đã sao chứ? Một dòng máu nhiệt huyết là vĩnh cửu, một linh hồn sục sôi là bất tử!” Sanada Yukimura - Nhật Bản Đệ Nhất Dũng Sĩ đã nói như thế. Câu nói này của Sanada Yukimura chứa đựng cả linh hồn Nhật Bản. Ngày nay, thế giới biết đến Nhật Bản qua trà đạo, những quanh cảnh thiên nhiên xinh đẹp, nhưng tôi lại giữ trong tim một Nhật Bản kiên cường và tôn thờ tinh thẩn thượng võ. Ngày nay, không khó để tìm một tác phẩm điện ảnh về tinh thần Nhật Bản. Người Nhật quảng bá văn hóa của họ ra quốc tế rất tốt. Tôi là người yêu thích văn hóa Nhật Bản hơn bất cứ ai cùng thế hệ. Và nhân hiệu Nhật Bản của tôi, người Nhật Bản mà tôi coi là hình mẫu lý tưởng trên con đường phát triển bản thân và xây dựng sự nghiệp là Nhật Bản Đệ Nhất Dũng Sĩ - Sanada Yukimura.
3. Tiểu Sử Về Sanada Yukimura
Sanada Yukimura được cho là sinh vào năm 1567 và mất vào ngày 3 tháng 6 năm 1615 (hưởng dương 48 tuổi). Ông là một samurai lẫy lừng danh tiếng ở thời Chiến Quốc tại Nhật Bản. Cha ông là lãnh chúa Sanada Masayuki - thế lực quân phiệt làm bá chủ một phần của Nhật Bản cổ đại. Ông được những lãnh chúa trong thời Chiến Quốc và các sử gia Nhật Bản sau này mệnh danh là Nhật Bản Đệ Nhất Dũng Sĩ. Sanada Yukimura đã anh dũng, kiên cường chiến đấu với lãnh chúa hùng mạnh nhất thời đó là Tokugawa Ieyasu đến hơi thở cuối cùng. Trước khi tử trận trong vinh quang, Sanada Yukimura đã gầm lên giữa chiến trường chỉ có khói, lửa, máu, và thi thể của các vị tướng chất cao như núi. “Ieyasu, Ta là Sanada Yukimura, cả đất nước đều biết rằng chỉ có ta mới dám và mới có thể chiến đấu với ngươi cho tới chết”.
4. Sanada Yukymura - Nhân Hiệu Của Tôi
Trong giai đoạn hòa bình hiện nay của đất nước Việt Nam, chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy thật kỳ lạ khi một thanh niên sinh ra trong hòa bình và thuận lợi như tôi lại yêu thích, say mê những giá trị cổ xưa của Nhật Bản về chiến tranh và samurai. Tôi thì nghĩ, bạn có thể tìm kiếm trong đại dương của giá trị và các quan điểm sống của thế giới này, một giá trị nhân sinh mà bạn cho là tuyệt vời nhất, một quan điểm sống mà bạn cho là đúng đắn nhất; nhưng chủ nghĩa anh hùng dân tộc sẽ không phải là một sự lựa chọn tồi cho bạn đâu! Có thể bạn sẽ nghĩ rằng trong thời đại hòa bình như hiện nay, chủ nghĩa anh hùng dân tộc đang thiếu sức sống giữa muôn vàn các nhân sinh quan, các thế giới quan, các giá trị quan đông đảo và hùng mạnh khác. Nhưng nếu như vậy, thì bạn đã nhầm! Không chỉ ở Việt Nam, không chỉ ở Nhật Bản, mà ở nhiều nơi trên thế giới có sáu châu lục và bốn đại dương, trải dài từ bắc xuống nam, trải rộng từ đông sang tây của quả địa cầu; rất nhiều người vẫn ngưỡng mộ tinh thần chiến đấu của các samurai thời xưa và triết lý sống trong hệ tư tưởng của họ. Và samurai được cho là hùng mạnh và có tinh thần trung thành. Nhân nghĩa nhất chính là Sannada Yukimura.
Sanada Yukimura đã đi về cõi vĩnh hằng từ rất lâu, nhưng anh ấy vẫn còn sống mãi trong văn hóa và lịch sử của bao thế hệ người Nhật đang kiên nhẫn và cố gắng cả ngày lẫn đêm để xây dựng một Nhật Bản giàu có và hùng mạnh. Đối với thanh niên Nhật Bản cũng như đối với riêng tôi, việc giáo dục tinh thần trung thành, kiên nhẫn, và ý chí chiến đấu mãnh liệt qua hình ảnh và các câu chuyện lịch sử về Sanada Yukimura là một việc làm đúng đắn và thiêng liêng. Đây là một điều quan trọng để đảm bảo rằng thế hệ đi sau vẫn sẽ có nhân tài kế thừa ý chí của lớp người đi trước đã không tiếc máu xương mở đường cho tương lai và xây dựng nên một thời đại mới.
5. Tôi Chọn Sanada Yukimura Làm Nhân Hiệu, Làm Hình Mẫu Hướng Tới
Người ta thường nói: “Ca ngợi một vì sao, là bởi bạn muốn tỏa sáng như vì sao đó; nếu không cũng là bởi vì ánh sáng huyền diệu của vì sao đó nhen nhóm hy vọng và giải tỏa nỗi buồn cho bạn”. Tôi nghĩ rằng tư tưởng này đúng! Nhật Bản Đệ Nhất Dũng Sĩ Sanada Yukimura mãi là người đàn ông mà tôi yêu mến, cảm phục, vì năng lực, tố chất, phẩm đức của ông ấy đã trở thành huyền thoại sống trong những câu chuyện lịch sử của xứ sở hoa anh đào. Thầy tôi dạy tôi rằng: “Mọi vật đều có cái bóng của nó, kể cả huyền thoại. Nhưng nếu những việc con làm khiến con trở thành huyền thoại, thì khi con rơi vào nghịch cảnh, con phải nhớ: Con không phải là một huyền thoại hư cấu, mà con là sự thật đằng sau một huyền thoại dù huyền thoại đó có hư cấu như thế nào đi nữa. Và vì vậy hãy đứng lên quật ngã mọi chướng ngại vật trên bước đường của con”. Sau đó tôi hỏi lại thầy: “Thế nếu con không phải là huyền thoại thì sao thầy?”. Thầy tôi mỉm cười nhìn tôi: “Hãy chọn một huyền thoại, lưu giữ trong tim, và để huyền thoại đó trở thành ngôi sao chỉ đường cho con, hãy nghĩ về sự thật đằng sau huyền thoại đó, nếu con sợ hãi hoặc lạc lối!” Tôi như nghe tiếng Sanada Yukimura vang vọng từ cõi vĩnh hằng: “Khi phải đối mặt với những nỗi sợ hãi, ngươi sẽ học được những bài học từ những nỗi đau, những ký ức ngươi có sẽ không phai mờ. Chàng trai trẻ, đừng để thời gian vụt mất! Khi những bão tố của cuộc đời bắt đầu ập xuống, hãy thắp lên ngọn lửa mà không ai có thể dập tắt, và khắc tên mình lên những ngôi sao sáng chói ngoài kia. Hãy cố gắng phấn đấu, hãy làm thật nhiều những điều ý nghĩa, đừng lãng phí cuộc sống của ngươi nữa. Một ngày kia ngươi sẽ bỏ lại cả thế giới sau lưng, để đi về cõi vĩnh hằng, vậy nên hãy sống một cuộc đời đáng nhớ. Nếu ngươi lạc lối nơi bao trùm trong đêm tối, cứ chiến đấu đi, những ngôi sao chỉ đang ngủ quên thôi. Và đó là khi sức mạnh của một người đàn ông chân chính sẽ giúp ngươi trở về. Nếu ngươi phải đối mặt với nỗi sợ đến tê cóng, hãy dẫn đường cho bầu trời hướng ra biển rộng. Đó là khi sức mạnh trong ngươi sẽ giúp ngươi trở về. Và khi đó, ta sẽ dẫn lối ngươi về nhà, dù ngươi ở bất kể nơi đâu!”
6.Võ Sĩ Đạo Và Sanada Yukimura Còn Hay Mất?
Thời hiện đại khi tinh thần “Hiệp Sĩ Đạo” của các hiệp sĩ thời trung cổ ở phương tây, mất đi mà không một ai thương tiếc (vì mọi người đều coi đó là lẽ đương nhiên của sự “thay cũ đổi mới”); thì ở Nhật Bản tinh thần samurai (Võ Sĩ Đạo), vẫn được gìn giữ và phát huy cho đến tận ngày nay và mãi về sau. Quả thật, tinh thần võ sĩ đạo là một báu vật vô giá trong hệ văn hóa, tư tưởng của người Nhật. Nó được lưu truyền trong lịch sử nước Nhật, trong văn hóa dân gian của nước Nhật, qua các phương tiện truyền thông đại chúng của người Nhật, qua các tác phẩm văn học, điện ảnh nổi tiếng của người Nhật, và dĩ nhiên nó cũng được phổ biến ở trường học cho bọn trẻ trong các chương trình phổ cập giáo dục. Quả thật, nó không bao giờ chết; mà nếu một ngày nó chết đi thì có lẽ người Nhật sẽ cử hành tang lễ cho nó như tang lễ của một vị Shogun; chứ không phải là không ai thương tiếc như cái chết của “Hiệp Sĩ Đạo”. Vì sao lại như vậy? Vì khác với “Hiệp Sĩ Đạo” - một sản phẩm đã lỗi thời của văn hóa phương Tây; võ sĩ đạo là tinh thần bất tử, không bao giờ bị thay thế, căng tràn sức mạnh, đáng được biểu dương và phát huy không chỉ của những thế hệ người Nhật lão thành mà còn của tất cả thanh thiếu niên Nhật Bản. Võ sĩ đạo không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống của Nhật Bản mà còn là một tập hợp các giá trị nhân sinh cho thế hệ trẻ tuổi của người Nhật gìn giữ, học tập, phát huy và ứng dụng. Và cũng vì thế, Sananda Yukimura - vị samurai đại diện cho tất cả samurai của Nhật Bản mãi mãi không bao giờ chết. Sannada Yukimura mãi mãi là nhân vật truyền cảm hứng cho mọi thanh niên Nhật thời hiện đại.
7.Giá Trị Của Người Nhật Là Bài Học Cho Giới Trẻ Nước Việt.
Đạo Đức Kinh có nói: “Ai phải thì ta học!” Vì vậy, một người chân chính muốn đạt đến cảnh giới thượng thừa của sức mạnh của trí tuệ và sức mạnh của đạo đức, thì phải có tinh thần hiếu học, không phân biệt văn hóa chủng tộc, văn hóa cá nhân, hễ điều đó là đúng và phù hợp với bản thân. Từ đó có thể khẳng định rằng tinh thần của người Nhật mà đại diện cho tinh thần đó là kết tinh tố chất, năng lực, phẩm hạnh của Sanada Yukimura là bài học ngàn vàng khó mua của giới trẻ nước Việt. Câu nói của Nhật Bản Đệ Nhất Dũng Sĩ Sanada Yukimura: “Khi chúng ta tiến lên, chúng ta cố gắng đạt được những chiến công, nhưng một ngày kia chúng ta sẽ lại trở về với hư vô. Thì đã sao chứ? Một dòng máu nhiệt huyết là vĩnh cửu, một linh hồn sục sôi là bất tử!”, là một câu danh ngôn hàm chứa tư tưởng, đạo lý tích cực đáng để học hỏi cho mọi thế hệ hậu bối của Nhật Bản cũng như Việt Nam.
Ở Nhật Bản Sanada Yukimura được biết đến như Đức Thánh Trần của người Việt. Nếu như người Việt ví sự truyền giữ những bài học văn hóa - lịch sử không thể bị phai mờ là “truyền lửa”, “giữ lửa”, thì người Nhật lại ví điều này như việc một samurai truyền thanh kiếm của mình cho người kế nghiệp. Có thể nói, Nhật Bản và Việt Nam là đồng minh tự nhiên cũng vì vậy. Và vì vậy, không thể phủ nhận cũng như phản bác, cách mà tinh thần võ sĩ đạo, cách mà hình tượng và những câu chuyện về Sanada Yukimura được truyền đạt qua lịch sử và ảnh hưởng đến tư tưởng người Nhật ngày nay; cũng như tác động tích cực của nó đến nhận thức và văn hóa của giới trẻ Việt Nam.
8.Đối Mặt Với Khó Khăn Và Sự Học Hỏi
Giá trị nhân sinh thường được hình thành thông qua việc đối mặt với khó khăn, thử thách. Thuận cảnh là một người thầy lớn nhưng nghịch cảnh lại là một người thầy lớn hơn nữa. Nhật Bản và Việt Nam là hai quốc gia có lịch sử hình thành và phát triển gắn liền với những khó khăn, thách thức, gắn liền với những biến cố trọng đại tác động sâu, rộng đến vận mệnh của cả dân tộc. Nhưng có một chân lý vĩnh hằng: “Cái gì không giết được ta, có thể làm ta mạnh mẽ hơn!” Người Nhật mang theo tinh thần của Sanada Yukimura đi qua các trận phong ba của lịch sử; cũng như người Việt sống theo tinh thần của Vua Quang Trung khi nguy biến ập đến, đe dọa sự an nguy của vận mệnh quốc gia. Phải nhắc lại một lần nữa là Nhật Bản và Việt Nam là đồng minh tự nhiên vì rất nhiều những điểm tương đồng, những điểm có thể kết thành hảo hữu; và nhiều điểm đã được phân tích ở trên. Khi bão tố của cuộc sống qua đi, đó là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta đúc kết lại bài học từ những gì đã qua và không ngừng phát huy, gìn giữ những bài học đó dù đó là những bài học từ sóng gió của nước bạn hay nước mình. Đó là cách mỗi người chúng ta, gồm thâu “thiên hạ chi nhân tâm”. Trong thời đại hiện nay, không tiến thì có thể sẽ thụt lùi và bị đào thải. Học tập tinh thần của mọi quốc gia, mọi dân tộc, mọi thời đại, miễn nó đúng và phù hợp là một lựa chọn khả thi để không bị đào thải và để “vươn tay đón thái dương, hái tinh tú vời vợi”. Vì thế tinh hoa nước Nhật, mà đại diện là samurai huyền thoại Sananda Yukimura là lựa chọn đầy hứa hẹn, cho giới trẻ Việt Nam chúng ta, chắt lọc bài học để áp dụng vào cuộc sống “khói lửa vô thường” này.
9. Sự Kết Hợp Giữa Truyền Thống và Hiện Đại
Có người nói rằng: “Quá khứ đã qua đi, chúng ta bước tiếp, hoặc chết cùng nó!” Nhưng cũng có người nói rằng: “Quá khứ không phải không là gì cả! Nó là bài học, là kỷ niệm! Nhưng đừng để nó hủy hoại hiện tại và cản đường tương lai. Không cần biết ở vị trí nào, không cần biết ở đỉnh cao nào cũng không quên đi những bông hoa đã từng hái, không quên đi những bài ca đã từng nghe, không quên lời cảm ơn. Và dù cho ta có mạnh cỡ nào, hay thành đạt cỡ nào; cũng đừng quên trái tim yêu hoa, đừng quên giai điệu của những bài ca, đừng quên lời cảm ơn cho những người ta đã chịu ơn. Thêm vào đó, đừng bao giờ quên nhủ thầm rằng bản thân không dễ dàng chịu thua bất cứ kẻ nào”. Riêng tôi thì lại cho rằng cả hai quan điểm trên đều đúng, và khôn ngoan nhất là sống với triết lý ở điểm giao thoa giữa chúng: Sự kết hợp với tinh thần của quá khứ và tinh thần của hiện tại - sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Người Nhật Bản hiện đại vẫn giữ vững giá trị truyền thống trong khi tích hợp nó vào cuộc sống hiện đại. Và tôi nhận ra rằng sự cân bằng giữa truyền thống và hiện đại trong xã hội Nhật Bản có thể là nguồn cảm hứng cho giới trẻ chúng ta. Thời của chúng ta đã khác quá xa với thời của Sananda Yukimura hay Vua Quang Trung; nên có nhiều thứ trong tinh thần, tư tưởng của họ không còn phù hợp cho cuộc sống hiện đại của chúng ta. Vì vậy chúng ta phải chọn lọc những điểm đúng đắn và phù hợp trong tinh thần của họ để làm bài học cuộc sống vun đắp cho tinh thần chúng ta. Đó là cách mà người Việt trẻ tuổi chúng ta và người Nhật hiện đại gìn giữ, học tập tinh thần võ sĩ đạo (mà điển hình là nhân vật lịch sử Sananda Yukimura), mà vẫn không bị “sống lệch”, “sống tụt hậu”.
10. Tổng Kết: Nguyện Vọng Của Tôi
Khi nói về Nhân Hiệu Nhật Bản, người ta có thể kể về vô số văn nhân, thi sĩ của đất nước này. Nhưng tôi mãi giữ trong tim một Sanada Yukimura cho riêng mình. Tôi muốn gửi theo ngọn gió, lời nhắn nhủ của tôi đến với Nhật Bản Đệ Nhất Dũng Sĩ ở cõi vĩnh hằng một vài lời: “Tôi muốn sống như ngài đã từng sống, xin hãy chứng kiến tôi từ một thanh niên mang trong tim hoài bão lớn lao, từ từ vươn lên chạm tới chân giá trị của cuộc sống này”.
Tác Giả: Nguyễn Minh Hoàng, Bút Danh Thần Ánh Sáng
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/minhhoang.nguyen.5855594
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +15.000.000 VND/tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
100 lượt xem, 82 người xem - 82 điểm