Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Những Lý Do Khiến Đàn Ông Vô Tâm Khi Yêu

Để xây dựng một mối quan hệ tình cảm nếu không có sự dẫn dắt đúng đắn ngay từ đầu bạn sẽ rất dễ đi vào đường cùng của tình yêu: Chạm phải sự vô tâm của đàn ông. 

Đó là khi anh ta có thể dịu dàng với cả thế giới nhưng lại chẳng thể dành sự ngọt ngào đó để tâm đến bạn; là khi bạn cố gắng vun đắp, xây dựng đoạn tình cảm này nhưng chẳng được đền đáp xứng đáng…

Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao lại vậy và cố gắng tìm ra đáp án? 

Có thể những lý do sau đây sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời cho mình. 

1. Bạn đã đốt cháy giai đoạn - quan hệ tình dục quá sớm

Trong tình yêu có bốn giai đoạn cảm xúc đó là: Thích - Rung động - Yêu - Tình yêu đích thực.

Những giai đoạn đó được cấu thành bởi những cảm xúc tích cực có sự liên kết nhau để cấu thành một tình yêu đích thực. Bỏ qua một giai đoạn nào trong tình yêu cũng chính là đang bỏ lỡ những điều thú vị của nó, bỏ lỡ cơ hội gắn kết những xúc cảm. 

Nếu một mối quan hệ đang chỉ ở giai đoạn thứ nhất, hoặc thứ hai nhưng cả hai đã quyết định quan hệ tình dục ở giai đoạn này thì mối quan hệ đó của đôi bạn sẽ rất dễ rơi vào trạng thái nhàm chán, đổ bể. 

Bởi lẽ, khi người đàn ông được thỏa mãn các nhu cầu tình dục quá sớm, cảm giác rung động muốn chinh phục của họ sẽ giảm xuống. Sẽ chẳng còn cái cảm giác thổn thức bởi một ánh mắt trực diện, hay cái chạm tay nhẹ, chẳng còn một cái ôm thật chặt cũng khiến tim loạn nhịp. Cũng chỉ vì đích đến cuối cùng của người đàn ông kia đã đạt được mà không cần những rung động liên kết kia cấu thành. 

Kết quả là: chinh phục cũng không còn đích và rung động chẳng thể thành tình cảm, còn tình cảm thì chưa đủ nhiều để thành một sợi dây liên kết. 

Vậy nên, người đàn ông đó đối xử với bạn như thế nào cũng là do trong lòng anh ta rung động với bạn nhiều hay ít. Nếu anh ta rung động nhiều thì anh ta sẽ tận tâm chăm sóc bạn thật nhiều và ngược lại.

Lời khuyên đưa ra cho các bạn: Hãy quan hệ khi cả hai đã đạt đến trạng thái cam kết về mặt tình cảm, đừng nên đốt cháy giai đoạn.


2. Ai chinh phục ai?

Để có được một tình yêu, người chủ động chưa chắc đã có được tất cả những gì mình muốn. Thế nhưng người được dẫn dắt để trở thành bị động lại có nhiều cơ hội hơn. 

Nữ giới khi thích một ai đó, không phải cứ chạy theo là đạt được, không phải cứ thành tâm thích người đó đến hết ruột gan là sẽ được người đó thích lại. Hành xử sai, sẽ khiến các bạn ngữ mất đi quyền đáng ra mình phải nhận được. 

Vốn dĩ mỗi phái đã được giao những việc cần làm tốt công việc của mình. Phái nam việc của họ là chinh phục, là bảo vệ, là mạnh mẽ…vì vậy, hãy để họ làm vậy. Đừng để họ thấy rằng mình đang mạnh mẽ chạy theo họ mà hãy để họ chạy theo mình. Hãy để đàn ông được sống đúng bản năng của mình, hãy để họ được đi chinh phục. Bởi lẽ khi người đàn ông không được đi chinh phục thì cũng đồng nghĩa là cảm giác yêu, sự rung động không được xây dựng và mối quan hệ của bạn cũng chẳng thể tiến xa thêm.

Cuối cùng, cho dù bạn có yêu thích bao nhiêu, có muốn xác nhận mối quan hệ đó nhiều đến chừng nào thì lời khuyên đưa ra vẫn là: Dẫn dắt chằng chinh phục bạn.


3. Hạnh phúc không chỉ có ở nội tại. 

Giữ lửa tình yêu là một điều vô cùng khó, nó khó ở chỗ, ta phải thay đổi chính cuộc sống của mình để đạt được, trong khi một trong hai chúng ta không hề mong muốn phải đánh đổi. 

Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, niềm vui đôi khi cũng không giống nhau. Anh thích hội họa, còn em thích thời trang, anh thích chốn ít người còn em thích đông vui… anh và em có nhiều thứ rất khác nhau, và niềm vui cũng khác nhau. Trong hoàn cảnh nào đó anh đang ngầm tìm kiếm những niềm vui mà chẳng chia sẻ cho người còn lại.

Thật đáng buồn, có nhiều mối quan hệ đôi lứa đang dần trở nên nguội nhạt bởi những liên kết tình cảm đang rời rạc thay vào đó là những niềm vui cũ lẫn mới. Bạn sẽ rơi vào trường hợp: Chẳng thể hiểu rõ người yêu dù bạn đang cố gắng chạy theo như thế nào đi chăng nữa. 

Chàng đã quá phát chán bởi những câu hỏi quan tâm lặp đi lặp lại của nàng, đôi khi còn thấy những lời quan tâm đó là những lời kiểm soát:

“Hôm nay anh làm gì? Đi ăn với ai?”

“Anh đã về nhà chưa? Sao anh không nghe máy của em?”

“Anh đang ở với ai?”

Vậy, phải làm sao? Khi hạnh phúc của chàng không chỉ có mỗi mình bạn?

Hãy chấp nhận. 

Vì hạnh phúc của bạn, cũng không chỉ có mình chàng phải không? Ai cũng cần có một góc riêng, cho dù chúng ta đã chung với nhau nhiều như thế nào. Một khoảng lặng, một khoảng trống để ta là chính ta là cần thiết trong một mối quan hệ. Để ta được là chính ta mà vẫn không lạc mất tình yêu của mình. 


Khi đủ nhiều, tình yêu sẽ vẫn luôn ở đó vẫn là nội tại duy nhất ta thuộc về. Do đó, các bạn nữ hãy chăm sóc mình thật tốt, đừng phụ thuộc vào ai, đừng phụ thuộc vào tình yêu duy nhất bởi bạn cũng cần yêu chính mình.

4. Kiểm soát đối phương 

Quan tâm và kiểm soát là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau nhưng nhiều khi lại bị sử dụng như cùng một từ. Sự quan tâm lại trở thành kiểm soát với chàng. Còn đối với nàng kiểm soát lại trở thành sự quan tâm. 

Nàng: 24/24 giờ lúc nào cũng phải biết được chàng đang làm gì? Đang ở đâu? Kiểm tra điện thoại, chen vào những cuộc hẹn của chàng mà không được mời trước….

Chàng: Cảm thấy khó chịu vì những câu hỏi thăm của nàng. Bạn bè không còn tha thiết rủ đi chơi vì ngại nàng. Chàng cảm thấy cuộc sống của mình luôn bị kèm cặp.

….

Như đã nói, bất cứ ai cũng cần một khoảng trời riêng. Khoảng trời đó bị đánh cắp đồng nghĩa với việc đối phương sẽ phản công giành lại bằng cách đẩy bạn ra xa và thờ ơ với bạn.

Điều này sẽ không có gì là lạ khi chàng bỗng dưng xa lánh bạn, dần dần đặt ra giới hạn với bạn. Và kết thúc bằng sự vô tâm của chàng.

Vì vậy, đừng bao giờ để sự quan tâm của mình trở nên thái quá khiến nó biến thành sự kiểm soát lúc nào không hay.


5. Không thật sự thích nên chẳng thật sự yêu

Không phải tất cả những người đàn ông nào đến với các bạn cũng yêu được. Ngược lại không phải mình đến với người đàn ông nào người đó cũng sẽ yêu lại bạn bạn. Có những người rất tốt nhưng lại chẳng phù hợp để yêu. Thế nên mới nói, người ta có thể dịu dàng với cả thế giới nhưng chẳng thể dịu dàng với bạn. Đơn giản chỉ vì anh ta không yêu bạn mà thôi.

Đừng bao giờ quá kỳ vọng vào mối quan hệ nào nếu không đi hết các giai đoạn của tình yêu. Nếu người ta không thật sự thích thì cũng chẳng thể rung động và cũng chẳng có những giai đoạn tiếp theo. Sự quan tâm cũng giảm dần theo cấp độ đó. 

Vậy nên…

Trước khi kỳ vọng ai đó yêu mình thì hãy yêu bản thân mình trước tiên. Hãy tập trung vào cuộc sống của mình trở nên tự lập và tự thân hạnh phúc. Cách duy nhất để những mối quan hệ của bạn đi lên đó là hãy tập trung vào cuộc sống của chính mình, gây dựng những giá trị tốt đẹp hơn. Khi ấy bạn cũng sẽ chẳng cần phải bận tâm người đàn ông bên cạnh mình có vô tâm với mình hay không. Bởi lẽ lúc này khó lòng ai đó có thể vô tâm với bạn.

Tác Giả: Hanie

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,285 lượt xem, 1,067 người xem - 1069 điểm