Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Nỗ Lực Bao Nhiêu Là Đủ?

Có bao giờ bạn tự hỏi chính bản thân mình sự nỗ lực của bản thân đến cuối cùng sẽ nhận được gì không?. Theo Wikipedia, “sự nỗ lực” là sự chăm chỉ, cống hiến, gắng hết sức mình để làm một việc gì đó, hoàn thành các nhiệm vụ, yêu cầu dù khó khăn hay trở ngại. Cũng có một số người gọi nỗ lực là sự thành công. Còn với tôi, sự nỗ lực như là một cách để chứng minh bản thân mình với mọi người xung quanh. Đọc tới đây, có người sẽ nghĩ: sao không sống cho bản thân mình, sao phải để ý mọi người nghĩ gì? Đúng, chính bản thân tôi cũng luôn nghĩ như vậy, nhưng khi nghe mọi người bàn tán, mà tôi là nhân vật chính thì tôi cảm thấy rất chạnh lòng.

Khi sự nỗ lực cố gắng của bạn đổi lại là sự thành công thì xin chúc mừng, bạn sẽ được mọi người tán dương, khen thưởng và bạn dường như sẽ trở thành một nhân vật nổi bật trong một bữa tiệc vậy. Còn nếu sự nỗ lực của bạn đổi lại là thất bại thì sao? Thì không sao hết. Những việc bạn làm, mọi người xung quanh chỉ để ý kết quả và nhận định sự thất bại này là cả một quá trình, nhưng bản thân bạn mới là người hiểu rõ nhất những gì mà bản thân mình đã làm mà phải không? Với mọi người thì đó là thất bại, nhưng với bạn nó là bài học. Tôi nghe mọi người thường nói: Trường học, chúng ta học bài rồi kiểm tra, nhưng trường đời thì khác, chúng ta phải có thử và sai rất nhiều mới có bài học. Vậy tại sao thay vì phủ nhận những cố gắng của mình chúng ta có thể suy nghĩ tích cực và vui vẻ mà đón nhận nó nhỉ ? Sự nỗ lực, cố gắng của bạn cũng như những cục đá nhỏ vậy, lúc đầu xếp lên chính bản thân bạn còn hoài nghi về sự vững chãi của nó. Khi gặp thời tiết không tốt, do tác động ngoại cảnh hay do chính bản thân mình bất cẩn mà nó có thể rời đi không những một viên mà rất nhiều viên, không những một lần mà rất nhiều lần đổ, nhưng rồi sẽ tới một lúc nào đó, số đá nhỏ đó sẽ thành một núi đá cao, to, vững chãi.

Sự cố gắng, nỗ lực là cả một quá trình, không phải ngày một ngày hai mà thành, đòi hỏi sự kiên nhẫn, nên bản thân bạn là người biết rõ nhất những khó khăn, vất vả đôi khi có buồn, có vui, có mệt mỏi trong cả quá trình đó. Nhưng khi đã cố gắng hết mình thì lúc đó dường như bạn không thực sự quan tâm kết quả nó ra sao nữa rồi. Sẽ có người sẽ hỏi: “Ủa chứ cố gắng thì phải có kết quả mới ý nghĩa chứ, không thì sự cố gắng đó coi như bằng không.”. Tin tôi đi, tôi nói thật đó. Vì một khi bạn đã chọn nỗ lực thì kết quả tốt hay không thì riêng với bạn nó đã là thành công rồi, còn kết quả cuối cùng ra sao không còn quá quan trọng nữa. Nhưng cũng có khi bạn sẽ thấy buồn phải không? Vì tại sao mình cố gắng như vậy mà không một ai chịu hiểu mà khi thấy mình thất bại còn trách móc. Thì lúc này bạn không cần phải suy nghĩ gì nhiều đâu chỉ cần nghĩ họ có phải là mình đâu. Vậy đấy, cuộc đời đâu có giống trên phim, cứ cố gắng, nỗ lực hết mình là sẽ thu được kết quả tốt. Cuộc đời nó cứ có vài cú thất bại nó mới thêm hương vị cuộc sống mà phải không các bạn? Những người nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng có mấy ai không đi lên từ sự nỗ lực, cố gắng, để có được sự nổi tiếng đó họ cũng phải đánh đổi rất nhiều: thời gian, sức khỏe, tiền bạc,… Nếu bạn nghĩ khi họ nổi tiếng rồi thì không cần cố gắng nữa thì bạn đã lầm! Lúc này, họ còn phải cố gắng gấp rất nhiều lần người bình thường nữa ấy chứ. Vì lúc này họ là những người có tầm ảnh hưởng với mọi người xung quanh. Họ có thể là thần tượng của một ai đó, có thể tiền bối của đàn em nào đó, có thể bố/mẹ trong một gia đình,… Họ không những cố gắng vì bản thân mà còn cố gắng để trở thành động lực, tấm gương cho ai đó. Để mình lấy một ví dụ cho mọi người dễ hiểu nha: Nếu mọi người nghe nhạc Hàn nhiều chắc cũng biết tới nhóm nhạc BTS. Để có được thành công như hiện tại thì cả bảy thành viên đều đã phải nỗ lực rất nhiều. Ngay từ khi mới thành lâp, nhóm không giống như những nhóm nhạc khác, nhóm thiếu rất nhiều kinh phí không những thế còn phải gồng gánh một khoản nợ khá lớn. Cả bảy người sống ở một căn phòng nhỏ chật hẹp, tiết kiệm tiền tàu xe để đủ ăn ba bữa, hay là cùng nhau tập nhảy tới mức mặt sàn bị tróc ra. Lúc đầu, nhóm còn phải dán tên lên trên áo để cho mọi người không bị nhầm tên giữa các thành viên, còn bây giờ thì chỉ cần nhìn thôi cũng biết đầy đủ tên các thành viên trong nhóm và không ít lần họ cũng có ý định tan rã. Họ chịu không ít lời ra tiếng vào từ dư luận, áp lực về kinh tế nhưng cuối cùng sự cố gắng, nỗ lực của cả nhóm đã được đền đáp. Từng bước từng bước cả bảy thành viên đã bước ra trường quốc tế để chứng minh cho mọi người thấy rằng sự nỗ lực của bản thân đã được đền đáp xứng đáng. Và giờ BTS cũng là thần tượng, là động lực cố gắng của rất nhiều người.

Có lẽ có bạn sẽ thắc mắc tại sao nội dung mở đầu với những gì mà tôi lý giải nó lại trái ngược nhau vậy? Mở đầu tôi có nói là sự nỗ lực với theo riêng quan điểm cá nhân mình là sự công nhận từ người khác. Nhưng nội dung tôi lại nói không cần quá quan tâm tới những điều người khác nghĩ hay nói. Thực ra, là tôi không phủ nhận hay gạt bỏ ý nào hết. Điều tôi muốn nói với mọi người là: Việc chúng ta đón nhận những lời phán xét của mọi người có khi khiến chúng ta vui, buồn có khi tủi thân nhưng nó cũng coi như là một động lực giúp chúng ta cố gắng. Và tất nhiên điều quan trọng nhất là tiếp thu những lời nhận xét có chọn lọc, nhận xét góp ý khiến mình tiến bộ thì đừng ngần ngại mà cảm ơn họ và dần dần thay đổi để hoàn thiện bản thân mình hơn, còn những lời nhận xét không mang tính chất xây dựng thì chúng ta chỉ cần nghe và quên đi thôi. Mọi người nên nhớ là bản thân cố gắng nhiều như thế nào chỉ cần mình biết là đủ. Thời gian của mỗi người là như nhau: mỗi ngày có 24 giờ, mỗi giờ có 60 phút và mỗi phút có 60 giây. Nhưng quỹ thời gian đó được sử dụng với mỗi người là khác nhau: có người chọn cố gắng, có người chọn từ bỏ, cũng có người chọn không làm gì cả để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Thế tôi mới nói, chỉ cần bạn chọn nỗ lực tới cùng thì bạn cũng đã thành công một nửa của cả một quá trình dài rồi. Có thể lần này bạn cố gắng hết mình rồi mà kết quả không như mong muốn, không sao bạn đã làm rất tốt rồi, không có gì phải buồn phiền hay tiếc nuối gì hết.

“Có bao giờ bạn tự hỏi chính bản thân mình sự nỗ lực của bản thân đến cuối cùng sẽ nhận được gì không?”: đây chính là câu hỏi tôi đã hỏi mọi người ngay từ khi bắt đầu bài viết. Tôi sẽ trả lời câu hỏi này trước nha: Tôi có quan tâm tới những gì tôi nhận được chứ, làm gì có ai lại không kỳ vọng vào kết quả và lợi ích mà những nỗ lực mà mình đã bỏ ra cơ chứ. Nhưng thứ tôi quan tâm không phải đó là kết quả tốt hay không tốt, nhận được lời khen hay chê bai từ mọi người mà thứ mình thực sự thứ tôi muốn nhận được là kinh nghiệm, bài học từ những lần nỗ lực hết mình đó. Dù bạn của ngày hôm nay cố gắng ít hay nhiều, có thành công hay thất bại thì bạn cũng đã trở thành người hùng của chính mình, bạn ngày hôm nay đã thắng bản thân của ngày hôm qua rất nhiều rồi. Nếu các bạn đã đọc tới đây thì mình rất cảm ơn các bạn đã quan tâm bài viết của mình nha.  

                                                                                                                                                              Tác giả: H.Tâm

---------------------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá +19,087,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

549 lượt xem, 460 người xem - 463 điểm

lh-fulllh-x