Gia Phong@Triết Học Tuổi Trẻ
4 năm trước
Nói Lời Yêu Thương Đến Thầy Cô
Ngôi trường cũng như một ngôi nhà thứ 2 của mỗi người còn thầy cô cũng như một người mẹ thứ 2 của chúng ta nhà trường là nơi tốt nhất để chúng ta được trưởng thành hơn được giao tiếp với nhiều người hơn được kết bạn được vui đùa đối với tôi năm tháng ấy thật đẹp những năm tháng cùng đám bạn vui đùa rồi tan học rủ nhau ra quán nước kế bên đường kể chuyện học tập với nhau. Rồi lại đi chơi nơi này rồi đến nơi khác có lúc còn tự tổ chức tiệc sinh nhật tặng cô làm cô rất bất ngờ và cảm động tuổi học trò luôn luôn là khoảng thời gian khó phai trong lòng của mỗi người .
Thuở còn đi học lúc còn ngồi trên ghế nhà trường lúc còn cầm cây bút viết bài chắc hẳn ai cũng có những vẫn đề khác nhau về cách đối xử với thầy cô như thế nào là lễ phép
1. Những hành động làm giáo viên buồn
Lúc đó tôi vẫn còn nhớ đó là vào một ngày thứ 6 cuối tuần khi lớp tôi có tiết tiếng anh. Nhưng trong sâu cảm giác của tôi môn tiếng anh luôn luôn là một môn tẽ nhạt không có gì vui nên bữa đó tôi liền rủ cậu bạn kế bên cạnh ăn vụn chơi game trong giờ học. Vô tình khi hỏi một câu hỏi cô quay số 2 đứa tôi và kêu tôi lên trả lời câu hỏi lúc đó tôi chỉ biết đứng yên vì nãy giờ sách tôi còn chưa mở ra. Cô liền nói 2 em không tập trung trong giờ học thì làm sao học tiến bộ lên được mai mời phụ huynh lên đây gặp cô. Lúc đó tôi tức quá liền nói lên 3 chữ là tới giờ tôi vẫn còn nhớ như in trong đầu đó là “ con ghét cô” nói xong tôi chạy ra ngoài và trốn xuống căn tin một mình ngồi khóc. Sau ngày hôm đó mỗi lần có tiết cô tôi không muốn nhìn mặt cô mỗi lần cô quay xuống nhìn tôi, tôi lại đánh mắt ra một chỗ khác. Mỗi khi mà cô đặt câu hỏi cho tôi , tôi đứng lên và nói trọn vẹn 3 chữ “ con không biết”. Mỗi lần nghe những câu nói của tôi tôi đã nghỉ cô rất buồn những cô lại che dấu nó phía sau nụ cười rạng rỡ khi tôi nói những câu đó. Tình cảm cô trò liền bị rạn nứt từ từ. Càng về sau tôi và cô đã không còn nhìn mặt nhau nữa
2. Cô cứu tôi khi tôi bị thương
Lúc đó vào tiết thể dục do mãi mê cột dây giày mà tôi đã bị các bạn bỏ lại tôi ráng cố gắng cột thật nhanh để chạy theo. Khi đang chạy đột nhiên 2 cọng dây giày bị bung ra tôi đạp lên 2 cọng dây đó và vấp té. Lúc đó không ai bên cạnh tôi chân thì không thể nhấc lên được máu thì cứ chảy thành từng giọt. Đột nhiên sau cánh cửa lớp tôi cô tôi liền bước ra khi thấy tôi té cô liền chạy tới và hỏi tôi “ con bị té à có sao không cần đến y tế không cô đưa xuống”. Lúc đó tôi nói “ con không sao cô đi đâu thì đi đi” nhưng dù tôi có nói cô vẫn nhất quyết ở lại và dìu xuống phòng y tế. Khi được cô dìu xuống phòng y tế trong đầu tôi liền nghĩ rằng” tại sao mình đối xử với cô tồi tệ mình nói những câu làm cô buồn mà cô vẫn giúp đỡ mình bảo vệ mình” lúc đó tôi chợt hiểu ra được cô chưa bao giờ giận tôi hay thù ghét tôi lúc đó tôi cảm thấy mình tự có lỗi với cô với người đã giúp đỡ mình. Sau khi đưa xuống phòng y tế cô tôi ở đó với tôi để khi băng bó xong cô lại đưa tôi về lại lớp về lớp cả lớp ai ai cũng tập trung và hỏi tôi” ê mày sao thế sao băng thế này chắc hậu đậu quá chứ gì đúng là thằng hậu đậu” lúc đó nước mắt tôi cứ liên tục chảy ra cô liền tới và nói “ Dù bạn có hậu đậu nhưng các con vẫn không nên nói như vậy chứ các con hãy thay thế mình vào tình trang bị tụi con chửi xem tụi con chịu được không”. Từ câu nói của tôi hiểu ra rằng nếu tôi tự đặt tôi vào trường hợp của cô chắc tôi cũng sẽ chịu không nổi những lời nói thậm tế đó của tôi, tôi đã hiểu ra được mọi thứ và tôi cố gắng để tìm cô để nói cho cô một lời cảm ơn cũng như một lời xin lỗi với người cô mà em yêu quý nhất. Khi cô ngồi trong phòng giáo viên một mình tôi nghỉ đây có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để mình nói với cô lời xin lỗi thật lòng từ trái tim. Tôi liền mở cánh cửa phòng giáo viên tôi bước vào và ôm trầm lấy cô hai giọt nước mặt rơi không ngừng cô thấy lạ liền hỏi tôi rằng “ Ủa con vào đây chi vậy có chuyện gì muốn nói với cô hay gì nè mà tại sao con lại khóc có chuyện buồn muốn nói với cô hay sao?”
Tôi liền nói “ cô ơi con xin lỗi cô xin lỗi cô vì những câu nói thiếu suy nghĩ của cô xin lỗi cô vì những lần hành động vô lễ với cô và con cảm ơn cô mặc dù con đã đối xử với cô không tốt nhưng mà cô vẫn không giận con mà còn giúp đỡ cho con con thấy con có lỗi rất nhiều con xin lỗi” lúc đó cô cũng khóc theo tôi nói “ không sao cô chưa bao giờ giận các con vì những hành động hay lời nói thiếu suy nghĩ cả mà nhiệm vui của cô là sữa lại cho đúng và câu nói của con ngày hôm nay chính là câu nói mà cô vui nhất mình có lỗi mình biết xin lỗi mình được giúp đỡ mình phải cảm ơn và biết ơn “ Từ ngày hôm đó tôi và cô lại càng yêu quý nhau hơn mỗi khi giảng bài tôi luôn chăm chú nghe giảng cảm ơn cô người cô đã dạy con rất nhiều điều hay ý tốt trong đời mai này con trưởng thành cũng là một phần nhờ những câu nói của cô.
3. Vậy chúng ta nên đối xử với thầy cô như thế nào
Thầy cô là người ươm mầm tri thức cho chúng ta những người đưa chúng ta qua sông đưa chúng ta vài đời nên đừng bao giờ nói ra những lời nói gây tổn thương tới họ mà thay vào đó chúng ta hãy nói những lời yêu thương những lời cảm ơn đến họ để họ có thể nở một nụ cười đỏ thắm đừng bao giờ để họ phải rơi nước mắt.
Để mai này và về sau không bao giờ hối tiếc với những việc làm lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Đến tận bây giờ cũng đã rất lâu mà tôi vẫn không thể quên được ngày hôm đó ngày lần đầu tiên mà tôi nói lên tiếng nói thật lòng trong tim . Tuy rằng đã xin lỗi cô những mãi mãi về sau tôi vẫn còn một món nợ mà phải trả lại cho cô đó là món nợ về nước mắt làm cô phải buồn rầu cô đã dạy mệt mà dòng nước mắt còn chảy làm tôi ân hận vì việc mình đã làm . Xin lỗi cô và cảm ơn những lần hi sinh của cô vì học trò hi vọng cô sẽ mãi mãi dự được ngọn lửa đam mê cháy nhiệt huyết trong tim mình tiếp tục tận tâm với nghề tận tâm với học sinh yêu cô . Một mùa hè nữa lại sắp đến những lời tạm biết được nói lên cây phượng rực cháy một góc sân tạm biệt học sinh cũ chào mừng học sinh mới. Nắng chiếu sáng khắp sân trường người cô ngày ấy vẫn ở đó dạy dỗ học sinh cho thành người học sinh lớp cũ sẽ mãi mãi nhớ về người cô tuyệt với này. Hẹn gặp cô vào một dịp sớm nhất cô trò ta sẽ trò chuyện với nhau lúc ấy chỉ còn niềm vui mà không còn nước mắt chỉ có yêu thương chứ không còn giận hờn hay hờn ghét bất kì ai . Và các bạn đừng quên thể hiện tất cả tình thương của mình với thầy cô khi có thể. Tuổi học trò trôi quá nhanh lắm nếu không tận dụng cơ hội thì sẽ không còn bất cứ cơ hội nào để được đáp lại những tình thương đó.
Tác giả : Lê Gia Phong
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link : https://www.facebook.com/gia.phong.52438
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
788 lượt xem, 780 người xem - 992 điểm