Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Nữ Giới: Một Nửa Lý Tưởng, Có Đáng Để Chờ Đợi?

Một nửa lý tưởng là mẫu hình bạn đã xây dựng theo năm tháng và hướng tới. Thế nhưng, trớ trêu thay nửa hiện tại của bạn chẳng hề có điểm tương đồng mà còn có phần ngược lại. Bạn bắt đầu đặt câu hỏi tại sao mình lại chọn người ấy giữa muôn vàn sự lựa chọn. Tại sao bạn lại “chốt” kèo này thay vì người khác đáng ra có thể tốt hơn? Có phải bạn đã quá vội vàng đi đến mối quan hệ này -  mối quan hệ khiến bạn đôi ba lần phải ngán ngẩm thốt lên rằng:

- Nếu biết trước anh như thế này tôi không bao giờ yêu anh.

- Em phát chán vì anh rồi.

- Lẽ ra em nên yêu người khác.

Rồi bạn tiếc nuối về quá khứ, về sự lựa chọn của chính mình. Nghĩ về tương lai hẳn sẽ có một người hoàn hảo hoặc gần như hoàn hảo dành cho bạn. Câu hỏi đặt ra liệu rằng bạn có nên đánh đổi bằng sự kết thúc, sự chờ đợi để có thể có được người hoàn hảo kia?

Câu trả lời sẽ có trong bài viết này.


1.  Những Vết Rạn Nứt Tự Nhiên

Câu chuyện về chị họ của tôi: Người đàn ông đã khiến chị tôi ngán ngẩm.

Chị họ của tôi thường than thở với tôi rằng: nếu có thể lựa chọn lại nhất định chị sẽ không chọn anh nhà -  người đã không đẹp trai lại còn thô kệch, lười làm, siêng ăn. Thay vào đó chị sẽ chờ đợi một nửa lý tưởng của chị: cao ráo, điển trai và lãng mạn. Chí ít chị sẽ vui hơn bây giờ. 

Nhưng người ấy là ai thì chị cũng chưa biết. Bởi lẽ chị chưa có cơ hội được gặp thì anh nhà đã xuất hiện rồi cuỗm mất trái tim của chị. Thế nên bây giờ chị mới tiếc mới than thở sự dại dột của mình mỗi khi anh nhà khiến chị không hài lòng về điều gì đó. 

Câu chuyện của chị họ tôi chẳng phải của riêng ai. Có rất nhiều người đã từng như vậy, từng có chút hối hận vị lựa chọn của mình. 

Thế nhưng, khi bạn cảm thấy như vậy xin hãy nhìn lại một chút nửa hiện tại của bạn đã từng là ai?

Đó có phải là người cùng viết nên tuổi thanh xuân của bạn?  

Là người sẵn sàng hi sinh để dành cho bạn tất cả những điều tuyệt vời nhất? 

Là người không thể buông đôi tay của bạn, luôn bảo vệ và chở che cho bạn? 

Là người người khiến bạn cảm thấy là chính mình khi ở bên cạnh?

Là người bạn cảm thấy ấm lòng ở thời điểm đó?

Đúng vậy! Nửa kia của bạn đã từng là người khiến bạn cảm thấy hạnh phúc nhất, cảm thấy an toàn nhất. Là người bạn đã quyết định trao trái tim mình. Sự lựa chọn của trái tim khi ấy là sáng suốt nhất. Tôi tin rằng bạn đã không chọn sai.

 

Chỉ là... đôi khi tình yêu cần có sự chuyển nhịp để có thể yêu thương, để tha thứ và hiểu nhau nhiều hơn. Hiểu cho những điểm xấu, chấp nhận đối phương ở một cái tuổi và một vị thế khác. 

Chỉ là …bạn cũng đã lớn lên theo năm tháng, tình yêu cũng cần phải lớn lên mà thôi. Vậy nên trái tim mới bị đánh lạc hướng đi như thế. 

Chỉ là… bạn đang ở trong giai đoạn thử thách của tình yêu: giai đoạn chuyển tiếp 1 năm, 3 năm, 5 năm…Để bước qua những cột mốc này ngoài sự thấu hiểu còn cần đến cả sự bao dung dành cho cho nhau. Đừng để dỗi hờn lên ngôi, chỉ chú ý vào mặt xấu của nhau mà phủ nhận tất cả những gì tốt đẹp từng có. Vậy nên, bạn hãy thật tỉnh táo để vượt qua khi trái tim đang buồn chán và muốn vỡ đôi. 

Giống như chị họ của tôi: Nói là vậy, than thở là vậy... nhưng nếu bảo chị bỏ anh nhà. Có cho mười người lý tưởng, vài cái lá gan nữa cộng lại chị cũng chẳng muốn. Nghĩ về những điều tốt đẹp từng có chị lại chép miệng cho qua bởi anh nhà rất giỏi hòa giải và làm chị vui. Ngoài những lúc bị ghét thì chị thấy anh vẫn còn đáng yêu chán. 

Bạn biết đấy, hạnh phúc của một đời người không bao giờ có thể toàn vẹn từ đầu đến cuối, tình yêu ngoài hạnh phúc ra còn hòa trộn nhiều hương vị khác nữa. Là buồn chán, là nỗi ấm ức, là chút ghen tuông… Tình yêu thật sự sẽ có lúc khiến ta phải nhói đau phải phiền lòng nhưng hãy khoan phán xét, khoan rời bỏ. Hãy bao dung và học cách yêu người đó chầm chậm. Tôi từng đọc đâu đó một câu nói rất hay như thế này: “Tình yêu giống như viên ngọc đẹp, những thứ chưa được mài giũa thì vẫn có những vết rạn nứt tự nhiên, không thể hoàn mỹ không trầy xước được. Vết nứt vẫn không làm ngọc mất đi vẻ đẹp, tiếp nhận nó, đó mới là quá trình học yêu. Tình yêu của mỗi người dường như đều đi từ hoàn mỹ đến chỗ không hoàn mỹ, rồi lại quay trở về với sự hoàn mỹ, trong quá trình đó, không ngừng có những biến đổi khó lường, trong quá trình biến đổi khó lường đó luôn có những thăng hoa.”

Tình yêu vốn dĩ là một thứ tình cảm lạ kỳ, vừa lung linh vừa khó đoán như thế đấy. Hi vọng rằng bạn có thể mạnh mẽ vượt qua những sóng gió để tình yêu của bạn sẽ quay trở về với sự hoàn mỹ như thuở ban đầu.


2. Tôi vẫn không thể thôi mong muốn, liệu có gì đó tốt đẹp sẽ đến trong tương lai?   

Bạn có quyền hi vọng. Tôi không dám chắc về điều này, có thể có hoặc không.

Thế nhưng, nếu trao hi vọng có lẽ bạn sẽ phải đánh đổi.

Đánh đổi những gì tốt đẹp bạn đã và đang có. Kể cả những điều tồi tệ.

Việc của bạn bây giờ hãy khoan nghĩ đến những điều ở tương lai mà phải xác định lại cái giá của việc đánh đổi.

Liệu rằng chọn kết thúc để chờ đợi một khởi đầu mới có thực sự xứng đáng?

Nếu bạn đang ở vũng lầy của mối quan hệ, một mối quan hệ chỉ mang đến cho bạn đau khổ về cả thể xác lẫn tinh thần. Bạn nên từ bỏ và làm nên ánh bình minh của mình ở những ngày mới.

Bạn bị bạo hành thể chất? Hãy nhanh kết thúc nó, chắc chắn là sẽ có ai đó yêu thương bạn hơn thế.

Người phản bội? Thế giới hơn 7 tỷ người sẽ có người chung thủy với bạn.

Người dày vò tinh thần bạn? Đó không phải là người yêu, đó là kẻ địch. Hãy dành tình cảm của mình cho ai đó yêu thương bạn thật lòng nào.


Nếu mối quan hệ của bạn vẫn tốt đẹp, chỉ là nửa kia của bạn theo thời gian có khác đi một chút, chỉ là đôi lúc giận hờn bạn có trở nên chán ghét người đó. Là do áp lực cuộc sống khiến bạn có nhiều vướng mắc trong tình cảm của chính mình. Hãy thẳng thắn ngồi xuống với nhau, cùng đưa ra hướng giải quyết thay vì phải đánh đổi bằng những suy nghĩ gây áp lực, hành xử gây tổn thương.

Theo tôi, hi vọng chỉ nên trao cho người đang thực sự tuyệt vọng. Khi ấy hi vọng mới thực sự có giá trị và bền vững. Còn nếu như bản thân vẫn đang thực sự an toàn, còn yêu và được yêu thì  đừng nên tham lam hi vọng điều gì đó xa vời bất khả thi. Bởi lẽ nuôi dưỡng những hi vọng tham lam có thể ngầm giết chết những gì tốt đẹp nhất bạn đang sở hữu.


3. Tôi còn trẻ,  tuổi trẻ của tôi đáng để chờ đợi?

Tuổi trẻ là khoảng thời gian quý giá nhất của đời người, ở đó bạn có quyền tự do, bạn có quyền tự quyết, có quyền được lựa chọn và chờ đợi một người để yêu thương bạn hằng mong muốn. 

Nếu bạn còn trẻ, bạn chưa vội vàng bước chân vào một mối quan hệ nào. Tôi sẽ không phủ nhận quan điểm của bạn bởi lẽ tuổi trẻ quả thật rất đáng để chờ đợi, đáng được cháy hết mình. Bạn hãy đợi đi, hãy kiếm tìm. Hãy sống bằng cả trái tim, sự nhiệt huyết của mình. Đừng bao giờ do dự vì bất kì một lý do gì trừ khi đó là sự rung động của trái tim. 

Sống hết mình bằng cả trái tim cháy bỏng nhất, niềm kiêu hãnh, sự tự tôn, cá tính, những phần đẹp đẽ nhất trong mình kể cả những mảng u tối.... Hãy thể hiện nó và dành nó cho người theo bạn  là xứng đáng. Bạn sẽ không phải hối hận.

Người ta nói bạn kiêu ngạo ư? Kệ họ.

Người ta nói bạn chảnh, kén chọn ư? Hãy bỏ ngoài tai những lời họ nói.

Như tôi đã nói đừng bao giờ do dự vì bất kỳ điều gì trừ khi con tim bạn lên tiếng. Sự rung động cần đặt đúng thời điểm và trao cho đúng người, tuổi trẻ của bạn xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp nhất. Đừng vơ vào mình những gì gọi là “tạm ổn” bởi rất có thể bạn sẽ phải sống “tạm” như vậy đấy.

Bạn muốn có người yêu có thân hình cao to 6 múi? Đừng ngại ngùng, hãy chăm chỉ đến phòng tập gym ở đó sẽ có rất nhiều đối tượng chăm chỉ tăng cơ theo tiêu chí của bạn.

Bạn muốn người yêu mình là người trưởng thành và chín chắn. Đừng trả lời tin nhắn những anh chàng động một tý là hỏi ý kiến mẹ nữa. Đừng tội nghiệp chàng sướt mướt vì lời từ chối nữa. Hãy quyết liệt lên.

Bạn muốn người yêu mình là học bá, có ý chí xây dựng sự nghiệp. Hãy thẳng thừng từ chối những vệ tinh không nằm trong tiêu chí của mình, học hành chăm chỉ để theo đuổi đối tượng nào.

….

Người ta nói bạn đang bỏ lỡ người tốt ở hiện tại? Bạn hãy nhớ, người tốt nhất là người vẫn xuất hiện ở đúng thời điểm. Nếu không đủ kiên nhẫn theo đuổi thì sao có thể thắng nổi một trái tim đẹp đẽ và cuồng nhiệt. Giống như ai đó từng nói: “Bạch đầu giai lão thực ra chẳng liên quan gì đến tình yêu, chỉ đơn giản là nhẫn nại… Thế nhưng, nhẫn nại cũng chính là một loại tình yêu. Vì thế, người thực sự yêu bạn, thực chất chính là người luôn tỏ ra nhẫn nại với bạn.”


Trên con đường chinh phục và tìm kiếm một nửa hoàn hảo bạn có thể thành công nhưng cũng có thể thất bại. Chẳng có gì đảm bảo những gì bạn mong muốn có thể thành hiện thực.  Nhưng, điều tuyệt vời nhất đó chính là bạn đã dám chờ đợi và dám sống hết mình. Ít nhất, sau này bạn cũng không phải tiếc nuối vì mình đã không yêu ai đó, đã không hết lòng vì một mối tình nào đó dù kết quả có ra sao.


4. Sự chờ đợi nào cũng cần có điểm dừng

Nếu bạn còn trẻ bạn có thể chờ đợi, nếu bạn đã ở một cái tuổi “phải chín” tôi khuyên bạn hãy chậm lại một chút và cùng nhìn lại chặng đường mình đã đi qua. Liệu rằng bạn có đang bỏ lỡ điều gì? 

Liệu rằng có viên ngọc nào đang tỏa sáng mà bạn không nhận ra?

Hãy ngẫm nghĩ lại, những người đã và đang bước chân vào cuộc “truy đuổi” con tim của bạn, có ai đó khiến bạn đã đôi lần rung động? Có ai đó đã khiến bạn ấm lòng? Có ai đó đã khiến bạn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc? Có ai đó đã khiến bạn cảm thấy an toàn và bình yên hay không?

Đôi khi, mục tiêu cũng cần phải thay đổi, mẫu hình lý tưởng theo năm tháng cũng cần thay đổi để phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh sống của bản thân. Ta không phải là cô gái mười tám đôi mươi năm nào vẫn mơ ước về một soái ca bước ra từ thế giới ngôn tình. Ta cũng không phải là cô sinh viên mơ mộng ngày xưa theo đuổi một bóng hình thần tượng chưa một lần gặp mặt. Ta cũng chẳng phải cô nhân viên trong câu chuyện tình yêu giữa thư kí và tổng tài. Ta hiện tại đã đủ chín chắn và trưởng thành. 

Ta hiện tại cần phải biết chấp nhận bản thân mình bởi lẽ mây tầng nào thì mới gặp gió tầng ấy. Nếu không thể chấp nhận được bản thân hãy nâng cấp mình để gặp đúng gió tầng ấy. 

Ta hiện tại cần sống chậm lại, cần chọn cho mình một điểm dừng phù hợp nhất và học cách chấp nhận định mệnh.

Chờ đợi may mắn hay phép màu sẽ đến trong tương lai? Theo tôi, hãy trân trọng những gì đã và đang có. Những gì đang sở hữu ở thì hiện tại chính là phép màu chắc chắn và tối thượng nhất. Một sự chờ đợi không không chắc chắn không có điểm dừng chỉ khiến bạn bỏ lỡ những gì quý giá nhất đã đi qua.



5. Tham lam ôm hai nỗi sợ: Bỏ lỡ người tốt ở thực tại, đánh mất người lý tưởng ở tương lai.

Kiểu người tham lam thường không quyết đoán. Ngay trong chuyện tình cảm của họ cũng vậy, họ chẳng thể đưa ra lựa chọn hoặc là người hiện tại hoặc là kiếm tìm người khác. Nói cách khác họ là kiểu người đứng núi này trông núi nọ.

Tôi từng biết một mối quan hệ người trong cuộc ôm hai nỗi sợ như vậy. Bạn tôi và cô ấy mới chia tay. Cậu ấy nói trong đau khổ: “Cô ấy không thể đưa ra một quyết định rõ ràng cho mối quan hệ này. Tớ biết tớ còn nhiều khuyết điểm điều này đã khiến cô ấy không hài lòng. Nhưng tớ đã cố gắng thay đổi vậy mà mọi sự cố gắng của tớ đối với mối quan hệ này dường như chưa bao giờ là đủ. Cô ấy luôn ao ước một ai đó khác, tốt hơn… người ấy lại không phải là tớ.” 

Họ chia tay. Người đưa ra lời chia tay là bạn của tôi. Người con gái kia chẳng thể nuôi dưỡng đoạn tình cảm này tươi tốt nhưng trong lòng cũng chẳng muốn buông bỏ. Tôi không biết cô ấy có thực sự yêu bạn của tôi hay không, nhưng điều tôi dám chắc rằng bạn của tôi đã yêu cô ấy rất nhiều. Sau cùng, tôi nghĩ người sẽ phải tiếc nuối nhiều hơn lại chính là cô ấy.


Trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần có sự rõ ràng để đi đến một cái kết, nếu không mối quan hệ đó chẳng thể tồn tại được. Hoặc là bạn chọn người hiện tại, hoặc là bạn chọn người khác sẽ đến. Nếu bạn chọn cả hai bạn sẽ mất đi quyền tự quyết của chính mình, cũng đồng nghĩa bạn sẽ tất cả.

Hãy nhớ: Tham lam không khiến bạn hạnh phúc nó chỉ khiến hiện tại của bạn rơi vào khủng hoảng còn tương lai thì mù mịt. Đừng bao giờ để trái tim đang được yêu thương trở nên tan vỡ rồi đợi ai đó sẽ đến và chữa lành nó. Vì một khi trái tim đã vỡ chắc chắn sẽ mãi đau.


Tác Giả: Anh Nguyen
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/anhnguyenna16
--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 22 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

460 lượt xem, 440 người xem - 455 điểm