Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Plastic Said: "Tôi Đã Làm Gì Sai?"

Câu chuyện về nỗi buồn của plastic khi bị mọi người xa lánh, đổ oan khi cho rằng plastic đang làm ô nhiễm môi trường.

Plastic said: “Tôi có làm gì sai?”

Hello, xin chào các bạn, tôi xin giới thiệu tôi là Plastic và được dịch sang Tiếng Việt là nhựa, chất dẻo thật sự thì bây giờ tôi rất buồn. Các bạn có biết tại sao không?

Mấy năm trở lại đây đâu đâu cũng phát động phong trào giảm thiểu rác thải nhựa để bảo vệ môi trường nào là không sử dụng túi nilon, ống hút nhựa và mọi người gắn cho tôi làm thủ phạm gây ô nhiễm môi trường của con người con người các bạn. Và còn là mối nguy hại cho sức khỏe con người bởi các hạt vi nhựa, sản phẩm từ quá trình phân hủy của tôi mà ra. Tôi cảm thấy rất buồn, tôi buồn không phải vì mọi người ghét tôi, mọi người tẩy chay tôi mà là sự NGỘ NHẬN mà mọi người đang giành cho tôi và tôi xin tuyên bố rằng: “TÔI LÀ PLASTIC VÀ TÔI KHÔNG LÀM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG”. Mọi người không tin ư, để mị nói cho mà nghe.

Đầu tiên, tôi sẽ kể về nguồn gốc của bản thân mình, bên đầu loài người chỉ biết sử dụng các loại chất dẻo, polyme từ tự nhiên như mủ cây cao su để phục vụ cuộc sống. Cho đến khi ngành khai thác dầu nở rộ thì tôi được coi như một sản phẩm phụ của quá trình lọc dầu được tận dụng để sản xuất thành sản phẩm phụ. Chúng tôi chỉ là một phẩn nhỏ, chỉ dùng chừng 4% lượng dầu trên thế giới để sản xuất ra nhựa. Cộng với việc nhựa có thể tái sử dụng, tái chế dễ dàng mà tuổi thọ của các mỏ dầu được kéo dài ra, không cần phải khai thác quá nhiều để sản xuất nhựa.

Và từ như con người sản xuất ra tôi thì gia phả gia đình nhựa ngày càng dài ra, gia đỉnh nhựa chúng tôi ngày càng lớn mạnh, len lỏi mà mọi ngóc ngách trong cuộc sống, mọi lĩnh vực trong cuộc sống và nhờ có chúng tôi mà loài người xa phát triển nhanh và xa đến chừng nào. Từ những đồ dùng hàng cây viết, bàn chải, băng keo,… các vật dụng thiết yếu nhất đều làm từ nhựa. Cho đến các bao bì thực phẩm, dược phẩm, nông sản đều được bảo quản hoàn hảo trong những chiếc túi nilon nhiều màu sắc và tiện lợi. Và kể cả những phát minh vĩ đại của loài người như xe hơi, bảng mạch điện tử của tàu vũ trụ, điện thoại thông minh, laptop đều có sự hiện diện không ít thì nhiều của chúng tôi. Sự phát triển của con người luôn gắn liền với plastic và xã hội phát triển được như ngày hôm nay có phần công sức của plastic đó.

Các đồ dùng sử dụng hàng ngày làm từ nhựa

(Nguồn: indiamart.com)

Tại sao chúng tôi lại phổ biến như vậy, bởi vì nhờ có chúng tôi mà việc sản xuất đã đơn giản đi rất nhiều, các bạn chỉ cần đun nóng hạt nhựa mua từ nhà máy lọc dầu rồi đổ vào khuôn chờ một chút để nguội là bạn đã có một sản phẩm hoàn chỉnh, đẹp, bền, nhanh chóng và bạn có thể sản xuất hàng triệu sản phẩm như vậy một cách dễ dàng. Nhờ có tôi mà có được các sản phẩm chất lượng cao mà giá thành sản phẩm lại rẻ, tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động và lại nhiều tiền cho các nhà tỉ phú.

Tôi đem lại nhiều lợi ích cho con người như vậy, thì tại sao mọi người lại GHÉT tôi nhỉ? Đó chính là khi mà con người nhận ra rằng các bãi rác đang ngày lớn dần, rác thải ở khắp nơi đặc biệt là túi nilon, các bạn có thể thấy tôi ở những nơi sâu nhất thế giới như các đáy biển, các vực thẳm cho đến nơi cao nhất thế giới như đỉnh Everst ở đâu con người đi qua là rác thải lại được để lại sau lưng họ và trong đó có kèm theo rác thải nhựa. Và khi đào những bãi rác hàng trăm năm lên các bạn vẫn thấy sự tồn tại của những túi rác nhựa, con người vô cùng bất ngờ với điều này.  Rồi bỗng một ngày hình ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội một chú rùa tội nghiệp đang được giải cứu vì bị mắc kẹt một ống nhựa trong mũi. Đang được những con người tốt bụng giúp đỡ để lấy dị vật ra khỏi mũi, những giọt máu và sự đau đớn của chú rùa đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của con người. Và đứa em ống hút nhựa của tôi phải gánh mọi tội lỗi, mặc dù nó không muốn làm đau bạn rùa, và nó không nghĩ rằng số phận đưa đẩy nó ra tận đại dương bao la. Thế là một chương trình hành động được phát đi, đó là tẩy chay người em út trong gia đình chúng tôi “ống hút nhựa”, và tôi thấy rằng chương trình này rất thành công mọi người dần thay đổi thói quen không sử dụng ống hút nhựa nữa, chuyển sang các sản phẩm khác làm từ tre, kim loại, bột gạo, bột bắp, cỏ,… tôi phải nể phục sự sáng tạo của con người. Và sự tích cực của con người khi họ sẵn sàng tấy chay, lên án thương hiệu đồ uống mà mình ưa thích chỉ vì họ còn sử dụng ống hút nhựa hay việc họ không phân loại rác. Bên cạnh đó, phong trào dùng lá chuối thay túi nilon ở các siêu thị đang nhận được sự hưởng ứng rất nhiều từ cộng đồng.

(Nguồn: vnexpress.net)

Nhưng tôi đang tự hỏi rằng những phong trào, chương trình này sẽ kéo dài được bao lâu và có giúp được việc giảm thiểu rác thải nhựa hay không? Khi mà con người còn đang ngộ nhận rằng: “Plastic là rác, plastic gây ô nhiễm, plastic làm phiền các bạn”. Trong khi các bạn coi xăng dầu như một loại tài nguyên vô giá, trong như plastic tôi cũng được sản xuất từ dầu mỏ mà các bạn hút lên một cách vô tội vạ từ lòng đất. Không những vậy các bạn còn tranh giành, bắn giết đồng loại của mình chỉ để tranh giành các mỏ dầu, đẩy bao nhiêu con người vào các cuộc chiến vô nghĩa chỉ vì dầu mỏ. Rồi các bạn lại gắn cho tôi những tội danh mà tôi cũng chả hiểu được.

Việc các bạn từ bỏ ống hút nhựa sẽ giảm đi một lượng nhỏ nhựa không cần thiết khoảng 0.025% lượng rác thải nhựa thải ra môi trường, các bạn có thể tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mọi người về giảm tiêu thụ đồ dùng từ nhựa một lần. Các bạn có các sản phẩm thay thế khác cho ống hút nhựa, nhưng rồi các bạn lại vứt các ống hút tre, ống hút kim loại,… một cách tùy tiện thì chắc gì môi trường tốt lên được. Rồi những ống hút đó lại được vứt lăn lóc ngoài đường rồi xuống cống rãnh đổ ra biển, rồi đại dương cũng lại đầy rác chỉ có điều các loại vật liệu hữu cơ phân hủy nhanh hơn nhựa mà thôi. Nhưng để đổi lại các bạn cũng phải lãng phí một lượng lớn cây rừng, gạo, bắp chỉ để sản xuất ly giấy, ống hút chỉ để đáp ứng nhu cầu “TIỆN LỢI” của con người các bạn. Để sản xuất ra bất cứ sản phẩm nào cũng cần năng lượng từ những nhà máy thủy điện đang phá hủy những cánh rừng nguyên sinh, những nhà máy nhiệt điện đang tiêu thụ hàng triệu tấn than và thải ra hàng triệu tấn bụi vào không khí.

Tại sao thay vì các bạn coi plastic chúng tôi là rác thì không coi chúng tôi là tài nguyên, thứ mà các trân trọng, tranh giành nhau để có được? Các bạn không thể tự tạo ra plastic để sử dụng, các bạn phải chế biến, sản xuất mất biết bao nhiêu thời gian công sức nhưng các bạn không biết trân trọng. Đơn giản vì chúng tôi quá rẻ và dễ sử dụng, tiện lợi nhờ có chúng tôi mà cuộc sống của các bạn đơn giản đi nhiều lần và cứ thế mà các bạn sử dụng chúng tôi một cách tùy tiện, không cần suy nghĩ hay lo lắng điều gì. Gia đình plastic chúng tôi vô cùng tài năng, tính đồng nhất giữa các phân từ polyme của plastic là cao nhất, các sản phẩm được sản xuất từ nhựa đều có tính đồng nhất cao, dễ dàng sản xuất. Vậy tại sao các bạn không tái sử dụng chúng tôi hoặc tái chế làm các sản phẩm khác, đặc biệt cũng phải sử dụng một cách tiết kiệm hợp lí như xăng, dầu hay nước. Bởi vì tôi cũng là tài nguyên thiên nhiên con người các bạn không thể tạo ra chúng tôi, các bạn chỉ khai thác và chế biến để sử dụng thôi. Để bảo vệ đúng giá trị và số lượng của gia đình plastic chúng tôi có các yêu cầu cho các bạn:

-      Đầu tiên, không sử dụng các sản phẩm dùng một lần từ nhựa, ví dụ uống hút, thìa nhựa, túi nilon, chai nhựa,… bởi vì các sản phẩm này hoàn toàn có thể thay thế bằng các sản phẩm khác một cách đơn giản như bằng gỗ, kim loại hay nhựa sử dụng nhiều lần. Sau khi sử dụng các đồ cùng này các bạn chỉ cần vệ sinh đơn giản là lại có thể tiếp tục cho các lần sau. Mà không nhất thiết phải sử dụng ly giấy, ống hút giấy vì tôi thấy các sản phẩm còn lãng phí hơn. Đồng thời sử dụng các loại giỏ các xách, túi vải để đi chợ, mua đồ mà không cần dùng tới túi nilon bởi vì việc này rất đơn giản và hoản toàn có thể làm được. Chỉ cần các bạn hãy tập cho mình thói quen sử dụng các loại túi xách bằng vải, hay giỏ xách khi đi chợ hay siêu thị, đồng thời các siêu thị, người bán hàng hãy từ chối cung cấp túi nilon cho khách hàng. Khi cả hai phía đều tích cực thay đổi thì tôi tin rằng mọi thói quen xấu đều có thể thay đổi.

Tui không bán túi nilon nha các bạn.

(Nguồn: fanpage Tui là Hũ)

-         Còn đối với các đồ dùng bắt buộc phải sử dụng plastic như sản phẩm dùng cho thực phẩm, y tế,… thì các bạn hãy phân loại và làm sạch các loại rác này để có thể tái chế được, không để lẫn rác nhựa với rác hữu cơ vì như vậy rất khó cho việc tái chế sau này. 80% rác thải đều có tái sử dụng hay tái chế được vì vậy các bạn hãy sử dụng tiết kiệm và trân trọng. Hãy bỏ một ít thời gian để phân loại rác, bỏ rác đúng nơi quy định và hãy giáo dục, hướng dẫn cho những đứa trẻ, những em học sinh biết được cách làm và người lớn hãy gương mẫu thực hiện, đồng hành với các em để giúp cho thế hệ tương lai có một cuộc sống tốt hơn. Không bao giờ là quá trễ để thay đổi, mọi thứ chỉ quá muộn khi chúng ta không chịu thay đổi.


Tương lai là đây

(Nguồn: baoquangninh.com.vn)

-         Đồng thời, người tiêu dùng, sử dụng sản phẩm cũng không thể quyết định được bao bì sản phẩm, quy trình sản đóng gói các sản phẩm. Vì vậy, tôi hi vọng các tập đoàn sản xuất, đặc biệt là ngành hàng thực phẩm chế biến sẵn và nước đóng chai có thể phát triển hệ thống máy bán hàng tự động không cần đóng gói sẵn, người tiêu dùng khi cần mua sản phẩm họ sẽ đem theo chai lo, hộp để đụng thực phẩm mà không cần bao bì sản phẩm. Và plastic nhà tôi thấy rằng các công ty này hết sức lãng phí, đặc biệt là khi đóng gói các sản phẩm snack, một túi rõ to mà toàn không khí, được một tẹo sản phẩm. Đùa thôi, tôi biết rằng các bạn đóng gói sản phẩm như vậy để bảo quản và đem lại chất lượng sản phẩm và hình thức là tốt nhất cho người mua hàng. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng khi thực hiện mô hình bán hàng tự động không gói sẵn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng và cả công ty, các bạn không cần phải vận chuyển sản phẩm cồng kềnh, tiết kiệm chi phí bao bì, in ấn,…Mà còn hợp xu hướng bảo vệ môi trường. Ví dụ một cây bán nước tự động mà từng lên Shark Tank Vietnam tôi thấy khá thú vị đó.

Dự án bảo vệ môi trường Save Your Ocean

-         Và cuối cùng, tôi muốn nhắn đến nhà lãnh đạo các quốc gia. Đối với các nước đang phát triển hay trân trọng và bảo vệ môi trường đừng đánh đổi môi trường để lấy kinh tế, bởi vì tiền từ thuế của các công ty gây ô nhiễm không đủ để cải tạo lại môi trường đâu các vị tin tôi đi. Còn các nước đang phát triển thì đừng bỏ rác sang các nước khác nước, các vị có kinh tế, có công nghệ thì hãy cố gắng nghiên cứu phát triển các sản phẩm thay thế plastic chúng tôi đi, còn không thì hãy tái chế chúng tôi đi. Đừng xuất khẩu rác thải đi nữa, các vị chỉ đem đem ô nhiễm từ nơi này sang nơi khác thôi. Các nhà lãnh đạo hãy đoàn kết, khuyến khích người dân toàn cầu bảo vệ môi trường, sử dụng các sản phẩm từ nhựa một cách khoa học, tiết kiệm và giảm thiểu rác thải nhựa không cần thiết. Các chính phủ hoàn toàn có thể tăng thuế đối với sản phẩm đồ dụng sử dụng một lần, để khuyến khích người dân sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện vói môi trường hơn.

Các container rác được nhập từ các nước khác

(Nguồn: baodanang.vn)

Thôi nay có vài lời gửi cho mọi người vậy thôi, thực sự thì dòng họ plastic chúng tôi đã ấm ức, bực bội đã lâu nay mới được giải tỏa. Bấy lâu nay loài người các bạn toàn nhìn nhận sai vấn đề, đổ hết lỗi lầm lên chúng tôi. Tôi mong các bạn hãy hiểu rằng loài người mới là động vật bậc cao, loài duy nhất có thể cải tạo và thay đổi môi trường, kể cả theo hướng tích cực hay tiêu cực, theo chiều hướng nào là do bạn quyết định. Hy vọng các bạn có thể nghe thấy lời tôi nói và tự suy nghĩ về tương lai trái đất, tương lai của môi trường, tương lai của tự nhiên và cả tương lai của các bạn. Hãy xem nhựa như một loại tài nguyên để trân trọng, sử dụng có trách nhiệm để bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên bởi vì con người không thể nảo loại được hoàn toàn plastic ra khỏi cuộc sống được đâu.

Thủ tướng nhật Shinzo Abe đặt quả cherry vào hộp nhựa.

(Nguồn: BÌNH AN, msn.com)

“TẠM BIỆT, HI VỌNG MỌI NGƯỜI SẼ NGHE ĐƯỢC LỜI TÔI NÓI”, Plastic said.

Tác Giả: Dung Nguyen, Sinh viên @ NLU 

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/dungnguyenpp

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info


(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ".  Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ. 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

346 lượt xem, 334 người xem - 427 điểm