Lê Tuấn Hùng@Triết Học Tuổi Trẻ
2 năm trước
[QUOTE OF THE DAY] “Bà Ngoại Nói, Có Hai Điều Không Thể Bỏ Lỡ Trong Cuộc Sống. Đó Là Những Chuyến Xe Cuối Cùng Và Những Người Yêu Ta Thật Lòng”. (Trích Dẫn Sách Mắt Biếc)
Chốn nương náu của sau cùng của một đời người là gì? chúng ta tìm đâu ra bình yên trên mảnh đất tạm bợ này đây? Giới trẻ ngày nay đang sống trong một thế giới đầy tất bật và bận rộn, chạy đua từng ngày để theo kịp thời đại công nghệ số hóa. Họ có thể bỏ tất thảy để giành giật mà cướp đoạt lấy hai chữ “thành công”. Âý nhưng, định nghĩa thành công của họ lại tầm thường vô cùng, nó chỉ là những vật chất hào nhoáng bề ngoài, phủ lấp đi nhu cầu thiết yếu thường ngày của chúng ta. Nhưng lại chẳng bù đắp được cái tâm hồn rỗng tuếch, nông cạn, thiếu hơi ấm tình người.
Như một bản giao hưởng luôn có những nốt trầm, nốt lặng, thì chúng ta tiếc gì mà không cho mình một cái nghỉ chân để cảm được sức sống xung quanh của tạo vật, để ta không bỏ lỡ những người ta yêu thương và cả người yêu thương ta. Bản chất của con người rốt cuộc cũng chỉ là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội, nếu khi ta đạt được thành công mà ngoảnh lại sau chẳng còn ai để nương náu, tìm về thì thành công ấy đã trở nên vô nghĩa. Để rồi đêm về ta chỉ ôm gối đối mặt với nỗi cô đơn tột cùng, sự trống vắng và lạnh lẽo từ trong tâm hồn lan ra khoảng không.
Song, một từ điển hình cho “bình yên” mà chúng ta hay bỏ quên lại chính là “gia đình”- “chốn về” của mỗi con người. Chúng ta thường mặc định gia đình sẽ luôn ở đấy nên chúng ta mới có cơ hội để dồn nén những bực dọc bên ngoài và lại trút lên hết thảy người thân khi về nhà. Chúng ta thấy họ phiền và tìm cách xa lánh, phủ định tình yêu thương và tầm quan trọng của của họ. Mà không nhận ra rằng, bất kì thiên thần nào hạ cánh xuống thế gian đều từ “gia đình” mà ra, họ ôm ấp, nâng đỡ ta đến tận giây phút cuối của cuộc đời.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
1,508 lượt xem, 1,342 người xem - 1344 điểm