Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Reply 1988 Và Lời Nhắc “Tình Yêu Không Có Chỗ Cho Người Thiếu Chủ Động”

“Tình Yêu Không Có Chỗ Cho Người Thiếu Chủ Động!”

Đó là điều tôi suy nghĩ sau khi xem xong bộ phim kinh điển Reply 1988.

Nhân vật cậu bạn hàng xóm Junghwan đã từng nói thế này: "Duyên phận sẽ không thường xuyên tìm đến, nếu muốn dùng đến từ duyên phận này, phải là đôi khi, thời khắc kịch tính sẽ xuất hiện rất tình cờ, đó mới gọi là duyên phận. Vì thế một tên gọi khác của duyên phận chính là thời điểm. Nếu hôm nay, tôi không bị đèn giao thông đáng ghét đó cản trở, nếu đèn đỏ chết người đó giúp tôi một lần, tôi có thể sẽ có định mệnh đứng trước mặt cậu ấy. Mối tình đầu của tôi luôn đều vì cái đáng ghét đó, bị thời cơ đáng ghét đó cản đường..." khi cậu không thể đển kịp lúc cô bạn thân – đồng thời là mối tình đầu của mình đang bị bỏ rơi ở rạp chiếu phim.

Có rất nhiều người sau khi xem xong bộ phim này bày tỏ sự thương xót cho mối tình đầu chưa chớm nở đã vội tàn của Junghwan. Thậm chí, môt lượng lớn người hâm mộ còn cho rằng Junghwan rõ ràng là nam chính từ đầu, đến vài tập cuối biên kịch bị “bẻ cua”.

Thế nhưng, tôi lại nghĩ rằng việc cậu ấy không có được trái tim người con gái mình yêu chẳng phải do sự trêu ngươi nào của định mệnh cả, mà là do chính cậu ấy đã không biết nắm bắt cơ hội của mình. Vốn dĩ chẳng có gì phi logic ở đây cả, đạo diễn và biên kịch đều đã xây dựng một mạch truyện hoàn toàn hợp lý để đưa đến thông điệp cuối cùng.

Vài nét về bối cảnh

Chúng ta không đi sâu về bộ phim, chỉ nói sơ về ba nhân vật: Choi Teak, Duk Sun và Junghwan.

Cả ba người là bạn thân từ thuở bé, cùng ở trong một xóm nhỏ, cứ thế lớn lên bên nhau. Duk Sun là cô bạn duy nhất trong nhóm, nhà không có điều kiện, học hành cũng không tốt, nhưng bù lại đáng yêu. Junghwan là cậu bạn hàng xóm sát nhà Duk Sun, lạnh lùng, ít nói. Choi Teak là thiên tài cờ vây, nhưng lại ngô nghê trong những chuyện khác.

Junghwan – rõ ràng là có rất nhiều cơ hội nhưng chưa từng chủ động nắm lấy

Junghwan đã đem lòng tương tư cô bạn nhà hàng xóm, cứ lặng lẽ quan tâm mà mãi chẳng ngỏ lời. Cậu ấy sẽ không ngần ngại mà đứng chắn giúp cô bạn trên xe buýt chen lấn. Cậu ấy cứ quanh quẩn trước cửa nhà khi đã khuya mà chưa thấy Duk Sun đi học về. Cậu ấy tuy không phải là “thiên thần hộ mệnh” của cô bạn nhưng vào Giáng sinh lại tặng cô ấy đôi găng tay hồng mà cô ấy thích. Cậu ấy tuy miệng luôn nói lời cục súc nhưng lại không thể giấu được ánh mắt đầy yêu thương khi bắt gặp những trò đùa trẻ con của cô bạn hàng xóm. Cậu ấy có thể vì một cuộc điện thoại mà lập tức chạy đến bên Duk Sun dù cô ấy có ở xa thế nào.

Thế nhưng, chưa một lần Junghwan nghĩ đến chuyện tỏ tình.

Duk Sun vô tư không để ý đến tình cảm vượt quá mức bạn bè của cậu bạn thân cho đến khi nghe những người bạn của mình quả quyết Junghwan đã thích cô, Duk Sun cũng bắt đầu có những biểu hiện “bật đèn”. Cô bạn cố tình kiếm cớ ở cùng Junghwan, còn dò hỏi cậu ấy về chuyện mình sẽ đi xem mắt, giả vờ trẹo chân để được chăm sóc, còn tặng cho cậu ấy một cái áo sơ mi hồng…


“Từ lúc nào không biết, chỉ cần nghĩ đến người ấy thôi là thấy vui rồi. Chỉ cần nhìn thấy người ấy thôi cũng đủ để tôi mỉm cười”. Nguồn ảnh: Internet

Không khó để nhận ra những dấu hiệu đặc biệt ấy, vậy mà Junghwan từ đầu đến cuối không mảy may một lời. Nhà họ ở sát cạnh nhau, thật khó có thể đổ lỗi rằng do cậu ấy không có cơ hội. Kể từ khi cậu ấy nhận ra mình thích cô bạn thân năm 18 tuổi đến tận 6 năm sau đó, lời thổ lộ cuối cùng lại được thốt ra như một câu nói đùa.

Sau tất cả, Junghwan vẫn chưa một lần can đảm đối diện với tình cảm của mình.

Choi Teak – cậu bạn ngô nghê lại thể hiện tình cảm của mình rất thẳng thừng.

Khác với Junghwan, ngay khi được hỏi rằng, “cậu thích Duk Sun à?”, Choi Taek đã không ngần ngại mà gật đầu. Cậu bạn ngô nghê đến nỗi cầm đũa cũng không xong, dây giày cũng không biết buộc thế nào, lại rất thẳng thắn khi thể hiện tình cảm của mình.

Choi Teak đã hướng về Duk Sun từ những ngày thơ bé. Đến khi lớn lên, cậu ấy cũng ý thức được tình cảm của mình và không hề có ý muốn che giấu nó. Mỗi lúc gặp Duk Sun sau khi ở viện cờ vây về, cậu ấy không ngần ngại gục đầu lên vai cô bạn bảo rằng mình mệt lắm. Theo lời của bố Teak, khi Teak thích ai sẽ cứ bám lấy người ấy mà vòi vĩnh. Và cậu ấy đã thực sự làm như vậy với Duk Sun khi hết mè nheo muốn uống nước, lại than nước nóng quá, nguội quá… Đến cả những người ở viện cờ vây cũng nhìn ra được Choi Teak rất thích cô bạn của mình.


“Nếu không tỏ tình là vì trong lòng đã tràn ngập hình ảnh của đối phương đến mức hít thở cũng thấy khó khăn”. Nguồn ảnh: Internet.

Trong đầu của cậu ấy đã vẽ sẵn cả thời điểm sẽ tỏ tình với Duk Sun, chính là sau khi cậu ấy giành chiến thắng trở về. Thế nhưng, khi tình cờ bắt gặp ánh mắt của Junghwan, Teak nhận ra cậu bạn thân cũng thích Duk Sun, cộng thêm việc nhìn thấy tấm ảnh với Junghwan trong ví của Duk Sun, Teak đã lùi lại một bước. Choi Teak rất hiếu thắng, nhưng cậu ấy vì trân trọng tình bạn này mà đã không do dự lùi bước. Khi cậu ấy gọi điện hủy cuộc hẹn với Duk Sun, một giọt nước mắt đã lăn dài trên má.

Định mệnh không có lỗi, chỉ có chúng ta không biết nắm lấy cơ hội mà thôi!

Sau khi Teak đã lùi bước, suốt 6 năm sau đó, Junghwan cũng chưa một lần tỏ tình. Mối quan hệ của họ vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Cậu ấy giương mắt nhìn cô bạn của mình trải qua những mối quan hệ khác.

Ngay khi nhìn thấy chàng trai hẹn xem phim của Duk Sun đang cặp kè với cô gái khác, hơn ai hết, Junghwan hiểu được rằng đây là thời điểm cậu cần đến bên cô bạn của mình. Thế mà cậu ấy vẫn lưỡng lự, sau đó mới quyết định chạy đi. Vậy thì hà cớ gì lại đổ lỗi cho định mệnh? Chẳng có thời điểm nào có thể cản đường cậu ấy hết lần này đến lần khác trong suốt 6 năm qua cả. Càng chẳng có đèn đỏ nào cản được cậu ấy nếu cậu ấy quyết đoán hơn. Trong khi đó, Teak đã không ngần ngại bỏ cả cuộc thi của mình để chạy ngay đến bên cạnh cô bạn. Điều này không thể gọi là do định mệnh sắp đặt, mà phải gọi là định mệnh do chính con người tạo ra.

Junghwan có thừa thời điểm để bày tỏ tình cảm của mình, cả khi Duk Sun “bật đèn”, lẫn khi Teak đã nhường bước… thế mà cậu vẫn chẳng chịu thổ lộ lòng mình, vậy thì quả thật khó có thể đổ lỗi cho bất kỳ điều gì khác. Chính cậu ấy cũng đã thừa nhận điều này: "Nhưng mà duyên phận, và cả thời cơ không phải ngẫu nhiên tìm đến cửa, mà là mang theo sự mong mỏi tha thiết để đưa ra vô số lựa chọn, tạo ra giây phút kỳ tích. Từ bỏ không do dự và nắm bắt cơ hội, làm ra cơ hội. Nếu cậu ấy càng tha thiết, tôi càng nên dũng cảm. Thứ phá đám không phải là đèn giao thông, không phải là thời cơ, mà là mình do dự không dứt khoát."

Vậy mới nói, tình yêu không có chỗ cho người thiếu chủ động!

Có người nói, nếu là họ, họ sẽ chọn Junghwan – cậu bạn hàng xóm tuy không đẹp trai nhưng ấm áp. Tôi thừa nhận rằng Junghwan rất tốt với Duk Sun, nhưng Choi Teak cũng không hề tệ. Điểm khác biệt giữa họ, đồng thời là mấu chốt quyết định tất cả chính là Junghwan cố gắng chôn chặt tình cảm của mình, còn Choi Teak thì không ngần ngại thể hiện ánh mắt chan chứa yêu thương. Và sau ngần ấy năm, khi nhìn thấy mối quan hệ của Duk Sun và Junghwan không có tiến triển gì, Choi Teak lại tiếp tục giành lấy tình yêu của mình.  


“Nếu cậu ấy càng tha thiết, tôi càng nên dũng cảm. Thứ phá đám không phải là đèn giao thông, không phải là thời cơ, mà là mình do dự không dứt khoát". Nguồn ảnh: Internet. 

Những quan tâm âm thầm và lặng lẽ của Junghwan chỉ đủ để cảm động người xem là chúng ta thôi. Người trong cuộc căn bản không hề biết Junghwan đã lặng lẽ làm bao nhiêu điều. Thế mới có câu: “Yêu là phải nói, như đói là phải ăn”.

Tình yêu, không phải cứ lặng lẽ cho đi là tốt, bạn cũng cần đứng lên nắm lấy cơ hội của mình. Người ta cần cảm động là người ta yêu thương chứ không phải khán giả hay chính bản thân mình. 


Tác giả: LYs.
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/plzluvurself
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 11 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.  

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,651 lượt xem, 1,438 người xem - 1440 điểm