Sora@Triết Học Tuổi Trẻ
3 năm trước
Sau Cơn Mưa Liệu Trời Có Sáng?
Đây là câu hỏi luôn xuất hiện mỗi khi tôi phải đối diện với khó khăn hoặc thất bại trong cuộc sống. Những lúc như vậy, tôi không thể và cũng chẳng có cách nào trả lời được câu hỏi ấy một cách chính xác được. Tôi nghĩ bạn cũng vậy…
Trong cuộc sống, nhất là cuộc sống của một xã hội bận rộn như hiện nay, có rất nhiều người trẻ mang theo những ước mơ, hoài bão với hy vọng rằng ngày nào đó ước mơ, hoài bão của mình có thể trở thành hiện thực. Tuy nhiên, chúng ra nhanh chóng bị thực tế của cuộc sống quật ngã. Liên tiếp đối diện với thất bại làm ta không cách nào giữ nổi ước mơ và nhiệt huyết ban đầu. Thế nhưng trước khi quyết định từ bỏ một điều gì đó chúng ta cần xem xét thật kĩ, suy nghĩ đủ lâu để thực sự biết được bản thân muốn gì, cũng như cho chính mình thời gian để bình tâm lại.
Đối với mọi người, đặc biệt là người trẻ, ước mơ và hoài bão là những gì quan trọng và đẹp đẽ nhất. Bước ra khỏi sự bao bọc của gia đình, bước ra khỏi cả vùng an toàn của chính bản thân, ai rồi cũng sẽ khao khát làm được một điều gì đó để được xã hội ghi nhận hay chỉ đơn giản là để bản thân được tự hào về chính mình. Những mong muốn ấy đã tạo động lực thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước. Nhưng càng đi, ta sẽ nhận ra con đường mình chọn chẳng hề bằng phẳng mà lại bấp bênh hơn những gì mình nghĩ. Đến đây, có người sẽ chọn dừng lại nhưng cũng có người can đảm bước tiếp.
Với những người đã chọn dừng lại, tôi nghĩ họ có lí do cá nhân cho lựa chọn của chính mình. Có người sẽ băn khoăn, do dự khi quyết định từ bỏ, có người sẽ dứt khoát dừng lại nhưng sau cùng họ vẫn sẽ là người chịu trách nhiệm cho quyết định đó bởi lựa chọn là của họ. Việc của những “người ngoài cuộc” như chúng ta là nhìn nhận những quyết định ấy một cách khách quan và không phán xét hay chỉ trích bất cứ ai.
Còn với những người dũng cảm hơn đã chọn bước tiếp, tôi tin đó đã được coi là một thành công nhỏ rồi. Tuy chưa đạt được điều mình ấp ủ nhưng ít ra họ đã chiến thắng chính mình. Tuy nhiên, có một sự thật ai rồi cũng phải đối diện đó là liệu bước tiếp rồi thì có thực sự thành công hay không. Bởi có người thắng sẽ phải có người thua, có người thành công chắc chắn có người thất bại.
Với những ai thành công, điều đó cho thấy các bạn đã rất nỗ lực và xứng đáng với điều đó. Việc bạn cần làm bây giờ có thể là chăm sóc bản thân tốt hơn, dành thời gian cho gia đình hay đặt ra cho mình một hướng đi mới chẳng hạn. Tất cả tùy thuộc vào bạn.
Nhưng với những ai chưa có được những gì mình mong muốn, những ai đã thất bại, những ai đã vấp ngã trên con đường chinh phục ước mơ vừa dài vừa gian nan ấy, tôi hiểu và cảm thông cho bạn. Thực ra, có nhiều nguyên nhân cho sự thất bại, hoặc do ta chưa cố gắng hết mình, hoặc do những cố gắng ấy chưa đủ hay vì bất kì nguyên nhân nào khác… Sau cùng, những lúc vấp ngã làm ta cảm thấy bản thân như đi dưới mưa mà không có ô, như cố gắng bơi vào bờ mà bị sóng nhấn chìm. Có lẽ những lúc ấy, ai rồi cũng cảm thấy buồn rầu, chán nản, thất vọng hay thậm chí là tuyệt vọng. Khi này, điều chúng ta nên làm nhất đó là “không-làm-gì-cả”. Bởi khi ấy ta có làm gì cũng không thể toàn tâm toàn ý và rất có thể nếu kết quả không khả quan sẽ lại ảnh hưởng đến trạng thái vốn đã mất cân bằng từ trước. Những lúc như vậy, chúng ta cần để ý đến cảm xúc của mình hơn và tập trung vào bản thân mình. Hãy xem những lời khuyên của người khác như những sự tham khảo và bỏ ngoài tai những lời bàn tán của mọi người. Dù có thế nào cũng phải dành cho bản thân một “khoảng lặng” để thực sự bình tâm và lấy lại tinh thần mà bước tiếp. Bởi dẫu cho chúng ta có ra sao thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục, thời gian vẫn trôi đi và Trái Đất vẫn sẽ quay theo quỹ đạo của nó. Thực ra, hầu hết mọi đứa trẻ đều từng vấp ngã mới có thể biết đi và ai cũng từng thất bại trước khi chạm tay tới thành công. Chỉ cần tìm hiểu một chút, ta sẽ phát hiện ra bản thân không phải người duy nhất thất bại, bởi ngoài kia có vô vàn những người nổi tiếng, những danh nhân đã thất bại nhiều lần trước khi họ có được những thứ họ sở hữu.
Theo tôi, cuộc sống có những quy luật riêng của nó. Cuộc sống luôn thử thách ta trước khi trao cho ta một điều gì đó và thất bại là một trong những phép thử đó - phép thử để tìm ra đến cuối cùng ai mới là người kiên trì và thực sự xứng đáng. Có những người thất bại những vẫn không cam tâm nên đã chọn thử lại nhiều lần. Những người ngoài khi nhìn vào có thể nói họ cố chấp và bướng bỉnh. Nhưng chỉ có chính họ mới thực sự hiểu bản thân đang làm gì. Đơn giản là họ chưa có được câu trả lời cho câu hỏi của riêng mình nên mới luôn cố gắng, nỗ lực đến thế. Trên thực tế, không phải ai cũng thành công sau khi thất bại, không phải ai cũng chạm tới ước mơ sau khi đã cố gắng nhiều lần, nhưng những gì họ nhận lại sau đó là những gì mà người lựa chọn từ bỏ ngay khi mới thất bại không thể có được, cũng không thể hiểu được. Chúng ta thường hay nhìn vào kết quả cuối cùng để đánh giá một con người hay toàn bộ cuộc đời của họ nhưng quá trình dẫn đến kết quả ấy mới là thứ cần được trân trọng.
Đối với ai cũng vậy, chúng ta đều từng có tuổi trẻ, từng có ước mơ và hoài bão. Và dĩ nhiên chẳng có gì sai khi trong những năm tháng tràn đầy nhiệt huyết và quyết tâm ấy, chúng ta cố gắng hay liều mình cho một điều gì đó. Bất luận điều đó là gì, chỉ cần nó vẫn nằm trong phạm vi đạo đức cho phép và không vi phạm pháp luật, không phải là điều sai trái, thì ta vẫn nên thử nỗ lực, phấn đấu một lần vì nó. Sau này, khi đã trưởng thành hơn, đủ chín chắn hơn để nhìn lại, ta sẽ nhận ra bản thân có được nhiều thứ hơn là thành công hay những thành tích mình đã đạt được. Bởi có lẽ khi ấy ta sẽ thực sự hiểu giá trị của sự kiên trì là gì, sẽ thấm nhuần những triết lí ở đời, sẽ hiểu hơn về chính mình, sẽ thấy biết ơn cuộc sống, biết ơn bản thân vì đã không lựa chọn dừng lại khi vẫn còn có thể cố gắng. Như tôi đã nói, bất kể đến sau cùng bạn có thành công hay thất bại ở cuối con đường thì “phần thưởng” dành cho mỗi chúng ta là một “đáp án” thỏa đáng cho câu hỏi của riêng mình.
Tôi nghĩ, sau cơn mưa, nhất là cơn mưa của tuổi trẻ, trời có thể sẽ sáng, hoặc sẽ xuất hiện cầu vồng nhưng điều đó không quan trọng bằng việc ta cảm thấy thế nào sau cơn mưa ấy. Nếu trời sáng, nếu trời có cầu vồng nhưng bản thân vẫn cảm thấy chưa “đủ” thì thứ mà ai ai cũng chạy đi kiếm tìm cả đời là bình yên, là hạnh phúc sẽ không ở lại lâu. Thay vào đó, nếu ngay cả trong cơn mưa mà chúng ta vẫn có thể bình thản, can đảm đối diện thì khi trời tạnh, nắng lên, cầu vồng xuất hiện, ta sẽ thấy trân trọng hơn những điều ấy và biết ơn chính cơn mưa kia vì đã dạy ta cách trân trọng cuộc sống, trân trọng mọi thứ trên đời. Hay cho dù sau cơn mưa trời vẫn chưa sáng hẳn, chỉ cần ta cảm thấy thoải mái, hài lòng với những gì mình có, thảnh thơi hít hà hương đất, mùi cỏ cây sau cơn mưa thì đó cũng được coi là hạnh phúc rồi. Suy cho cùng, ước mơ, hoài bão hay thành công trong cuộc sống cũng đều là những con đường chúng ta đi tìm hạnh phúc cho chính mình. Nhưng rốt cuộc hạnh phúc thực sự là thứ hạnh phúc ở sâu thẳm bên trong mỗi người, đừng quá mải chạy theo thành công mà quên đi điều đó, quên đi chính mình, quên đi cả gia đình - những người luôn yêu thương ta vô điều kiện.
Tuổi trẻ theo đuổi thành công nhưng cũng đừng quên mất những điều quan trọng. Đôi khi, chúng ta đuổi theo nhiều thứ bên ngoài mà quên mất những thứ bên cạnh mình, những điều quan trọng nhất, thiêng liêng nhất với mình đang dần dần xa mình hơn. Người trẻ theo đuổi ước mơ và đam mê, nhưng những điều ấy sẽ trọn vẹn hơn khi chúng ta biết trân trọng mọi thứ mình có và trân trọng chính mình. Hơn nữa, ngoài kia vẫn có những người còn chưa rõ bản thân muốn gì, cần gì và phải làm gì mà vẫn đang chật vật tìm lối đi, chúng ta - những người đã tìm được cho mình con đường, ước mơ để cố gắng, cần phải biết ơn và nỗ lực vì điều đó.
Chúc cho chúng ta - những người trẻ luôn tràn đầy nhiệt huyết và lòng tin vào cuộc sống có thể chạm tay tới ước mơ, hoài bão của chính mình!
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây!
Tác Giả: Sora
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
458 lượt xem, 384 người xem - 393 điểm