Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Sống Đam Mê Hay Sống Thực Tế

Người ta thường nói "hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn". Thế nhưng họ lại không nói khi nào thì thành công sẽ đuổi kịp chúng ta, có thể là hôm nay, ngày mai, cũng có thể là chẳng bao giờ. Còn nếu chấp nhận sự ổn định nhưng không may đó là một công việc không yêu thích, chúng ta sẽ lại bị xoáy vào mớ suy nghĩ "từ bỏ" hay "tiếp tục". Khi ấy, chúng ta lại tự dằn vặt bản thân sao không theo đuổi ước mơ, đam mê của mình. Sống với đam mê hay sống một cách thực tế, chọn bước đường rủi ro hay chọn con đường ổn định, thế nào mới là đúng nhất.

Chọn công việc, nghề nghiệp luôn là một trong những sự lựa chọn quan trọng nhất của mỗi người

Thời gian đầu sau khi tốt nghiệp đại học, tôi loay hoay kiếm việc làm giữa muôn vàn những công việc trong thành phố nhộn nhịp. Còn nhớ, trước lúc ra trường, lớp tôi đã có buổi chia sẻ về định hướng tương lai trong 05 năm tới. Mấy đứa bạn, đứa thì nói muốn làm kinh doanh, người thì muốn theo nghề giảng viên, đứa lại muốn về quê tiếp tục công việc gia đình. Còn tôi thì lại không biết mình thực sự muốn điều gì, hay ước mơ, đam mê của mình là gì. Những câu hỏi đó cứ quẩn quanh mãi trong đầu, thậm chí là sau khi ra trường vài tháng, tôi vẫn còn tự vấn bản thân những câu hỏi ấy. Nhưng cuộc sống không cho phép tôi có nhiều lựa chọn. Tôi cần phải làm việc để có thể trang trải cuộc sống nên tôi đã đi phòng vấn và thử việc ở nhiều vị trí khác nhau. Công việc theo sở thích cũng có, công việc vì mục tiêu kiếm cơm cũng có. Rồi khi tìm được việc phù hợp, tôi đã dành toàn tâm toàn ý cho công việc, cứ cố gắng không ngừng cho đến tận bây giờ.

Nhìn lại chặng đường từ lúc còn là sinh viên rồi đi làm, tôi đã được gặp gỡ nhiều người, cũng được trải nghiệm nhiều công việc khác nhau. Những người mà tôi từng gặp, những người mà tôi từng trò chuyện, đều để lại cho tôi nhiều suy nghĩ về công việc và cuộc sống. Tôi cảm nhận được ở họ những trạng thái khác nhau, có thể chia thành bốn nhóm và đôi khi tôi cũng thấy bản thân mình trong những nhóm này.

Nhóm đầu tiên, tôi đặt tên cho họ là nhóm "chênh vênh", là nhóm mà không ít chúng ta đã, đang và sẽ là một thành viên trong đó. Họ đang làm một công việc không được như họ mong muốn, tâm lý luôn cảm thấy bất ổn, căng thẳng và mệt mỏi. Một mặt họ cảm thấy mình không yêu thích công việc, thậm chí còn chán ghét nó. Mặt khác, họ luôn có những áp lực về tiền bạc, về gia đình, áp lực khi mọi người xung quanh đều thành công còn mình thì không. Đối với họ, thứ Hai là ngày kinh khủng nhất và thứ Sáu lại là ngày tuyệt vời nhất. Họ luôn tự hỏi những câu như "mình có nên nghỉ việc", "mình có nên theo đuổi công việc yêu thích", "mình nên làm gì để thoát khỏi tình trạng bất ổn này"... Có thể họ chưa tìm thấy đam mê trong mình, vậy nên đối với họ, công việc hiện tại chỉ là những tháng ngày chông chênh, mệt mỏi. Hồi mới ra trường, tôi cũng từng "chênh vênh" như thế.

Nhớ lại công việc đầu tiên lúc mới tốt nghiệp, tôi vẫn còn cảm thấy rùng mình. Tôi phòng vấn và đã được nhận vào vị trí nhân viên văn phòng tại một công ty khá lớn và có tiếng. Tôi từng nghĩ rằng thật oách khi được làm việc tại công ty danh tiếng như thế. Khi gặp bạn bè, hẳn là tôi sẽ rất tự hào về điều đó. Nhưng bạn biết không, đó chỉ là những thứ bề ngoài, nó không quan trọng bằng việc chúng ta cảm thấy thế nào về công việc của mình. Tính chất công việc đầu tiên tôi làm hoàn toàn không giống như những gì tôi tưởng tượng. Việc nhập liệu thông tin từ giấy lên máy tính từ ngày này qua ngày khác, cộng với những áp lực từ phía cấp trên và các đồng nghiệp đã khiến tôi sợ hãi đến nỗi chỉ mong ngày hôm nay nhanh qua và mai đừng tới. Sau một tuần liền bị căng thẳng và mất ngủ, tôi quyết định phải từ bỏ công việc đó ngay lập tức. Vậy là tôi nghỉ việc.

Nếu như bạn đang giống tôi, cảm thấy công việc hiện tại ngột ngạt đến mức bạn sợ ngày mai sẽ đến thì một lời khuyên chân thành cho bạn là hãy tìm một công việc mới. Có thể bạn sẽ có những gánh nặng về tài chính hay nỗi sợ thất nghiệp, nhưng đừng lo, rồi công việc mới cũng sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề ấy sớm thôi. Khi có một vị trí làm bạn cảm thấy hứng thú, dù là bưng bê, phục vụ thì những áp lực kia hoàn toàn chỉ là những điều nhỏ nhặt. Nhưng bạn cũng nên tỉnh táo, đừng để rơi vào tình trạng giống tôi và nhóm những người "theo lao" dưới đây.

Không bằng lòng với công việc hiện tại mà theo đuổi ước mơ, liệu đó là lựa chọn đúng đắn?

Nhóm tiếp theo tôi đặt tên là nhóm "theo lao", là những người đã lựa chọn theo đam mê, thế nhưng họ lại gặp không ít trở ngại vì thực tế thì luôn khắc nghiệt hơn những gì chúng ta nghĩ. Ở họ, ta luôn thấy được sự nhiệt huyết, năng lượng nhưng đi kèm với đó là sự thiếu kinh nghiệm, kiến thức và có thể coi là sự bốc đồng. Chẳng hạn như bạn muốn trở thành một ca sĩ, trong khi những giới hạn về giọng hát, ngoại hình không cho phép bạn thành công như mong đơi. Những người bạn của tôi, hay chính tôi trước đây cũng đã từng thuộc nhóm này.Thời gian ấy, tôi đã luôn hoài nghi về chính mình, về đam mê mà mình đã chọn.

Sau công việc đầu tiên, tôi đã chọn đi theo tiếng gọi của đam mê, đó là viết và sáng tạo. Tôi đã nhận một công việc tổ chức sự kiện, sau đó là công việc viết content cho dù lương khá thấp, thậm chí là bấp bênh. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là hãy thử một lần theo đuổi công việc mơ ước, cứ theo đuổi đam mê, rồi thành công sẽ đến. Với tất cả sự ngô nghê, cùng sự thiếu kiến thức (tệ hơn là không hề có kiến thức) và kinh nghiệm, chỉ trong vòng một tuần, tôi đã buộc phải từ bỏ công việc. Khi ấy, vừa lo lắng, vừa hoài nghi, lại vừa áp lực do thất nghiệp, tôi buộc phải đưa ra quyết định: hoặc tiếp tục theo đuổi niềm đam mê không có cơ sở hoặc làm những công việc hành chính tẻ nhạt đúng chuyên ngành nhưng mang đến sự ổn định và nguồn thu nhập. Và rồi để có thể chi trả cho những tờ hóa đơn hàng tháng, tôi buộc phải chọn sự ổn định. Từ sau lần ấy, tôi mới thấm thía câu nói "có thực mới vực được đạo": muốn sống với lý tưởng, đam mê thì trước tiên chúng ta cần phải tồn tại.

Không phải tất cả ước mơ đều thành sự thật

Nhóm thứ ba là những bạn giống như tôi của hiện tại, tôi gọi đây là nhóm "tỉnh mộng", là những người không theo đuổi ước mơ, đam mê một cách mù quáng mà chọn những công việc phù hợp với bản thân. Cuộc sống của nhóm này khá tốt và dường như không cảm thấy quá chán nản với những gì mình đang làm. Việc lựa chọn không theo đuổi những gì mình thích, thực ra cũng xuất phát từ điều kiện thực tế. Một là nếu bạn giống tôi, chuyên ngành học của chúng ta không có nhiều liên quan đến đam mê, nếu đánh đổi những gì đang có để bắt đầu lại từ số 0 thì quả thực sẽ rất rủi ro. Hai là điều kiện kinh tế không có phép chúng ta theo đuổi thứ mình thích. Như tôi và “người ta” đã nói, "có thực mới vực được đạo", trước khi có thể theo đuổi điều mình mong muốn, thì chúng ta phải sống trước đã.

Sau lần vấp ngã với công việc thứ hai, thứ ba, tôi đã xem xét lại bản thân, mình mạnh ở điểm gì, yếu ở điểm gì và phù hợp với công việc như thế nào. Tôi thấy bản thân không phù hợp với những công việc chỉ mang tính hành chính, văn thư, mà cần trong đó một sự năng động, tư duy nhất định. Môi trường làm việc cũng là một yếu tố quan trọng. Tôi phù hợp với môi trường cởi mở, năng động, cấp trên là những người dám thay đổi, khuyến khích nhân viên chia sẻ quan điểm, suy nghĩ của mỗi cá nhân. Vậy là tôi đã thử việc ở vị trí Tuyển dụng nhân sự, rồi sau đó là vị trí Nhân sự tiền lương tại các công ty nước ngoài. Đối với vị trí Tuyển dụng, tôi thấy cũng khá phù hợp với mình, tôi có thể làm ngày này qua ngày khác mà không thấy chán. Nhưng điều bất ngờ lại là ở vị trí Nhân sự tiền lương, vị trí mà trước đó tôi nghĩ rằng sẽ vô cùng nhàm chán, sẽ khiến tôi cảm thấy áp lực như công việc đầu tiên vậy. Đúng là "chưa thử sao biết", nếu mà chưa thử sức thì hẳn chúng ta không biết mình phù hợp với công việc mới như thế nào.

Hiện tại tôi không sống bằng đam mê, nhưng tôi luôn tiến về phía trước, cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày và luôn cảm thấy hài lòng với hiện tại. Với những người như tôi, việc theo đuổi đam mê không phải là từ bỏ công việc đang làm, mà song song với đó, tôi tiếp tục nuôi dưỡng đam mê bằng những công việc gần gũi hoặc tiếp tục khai phá thêm những niềm yêu thích khác. Có thể đến một lúc nào đó, khi niềm đam mê của tôi đủ lớn và đã được công nhận, thì tôi sẽ mạnh dạn theo đuổi. Và nói không chừng, công việc hiện tại có thể sẽ trở thành đam mê của tôi. Chẳng có ai mới sinh ra mà đã biết bơi và chẳng có ai mới biết bơi đã đam mê và trở thành những  VĐV như "Ánh Viên" cả, phải không?

Và nhóm cuối cùng là những người lựa chọn đi theo con đường họ muốn và cũng đạt được một số thành công ban đầu. Tôi gọi đây là nhóm "bùng nổ". Ở nơi họ, tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng cực lớn. Trong họ vừa có sự nhiệt huyết, vừa có sự bình yên, vừa rất đỗi mạnh mẽ, những cũng thật dịu dàng. Càng làm việc, học tập, họ lại càng hăng say hơn, cố gắng hơn. Sự thành công của họ hội tụ hai điều kiện, một là đam mê có cơ sở và hai là đam mê này giúp họ sống tốt. Đam mê có cơ sở đó là với những tố chất, kỹ năng, điều kiện hiện tại thì họ hoàn toàn có khả năng làm tốt công việc, thậm chí là xuất sắc. Ví dụ như họ thông minh, chăm chỉ, thích việc tìm hiểu khoa học thì việc học hoặc làm trong ngành y hoàn toàn nằm trong tầm tay. Và quan trọng không kém, là niềm đam mê giúp họ có một nguồn thu nhập, và có thể thu nhập của họ còn cao hơn so với mặt bằng chung.

Tìm ra đam mê, sống với niềm đam mê là một điều rất quan trọng để tạo nên ý nghĩa của cuộc sống. Nếu bạn đang chơi vơi, đang lạc lối trên con đường tìm kiếm đam mê, hay đã tìm thấy những vẫn đang phải xoay sở với chính cuộc sống của mình thì bạn cũng đừng nản lòng. Tôi cũng giống như bạn, cũng đã từng trải qua những giai đoạn khủng hoảng, cũng từng mất phương hướng, không biết mình cần làm gì, thậm chí không biết mình muốn gì. Nhưng bạn biết không, tôi nhận ra rằng, cứ tiếp tục bước đi, bản thân chúng ta sẽ khám phá thêm những khả năng mới, những nguồn cảm hứng, những đam mê mà chúng ta chưa từng biết. Cứ thử xuống “nước” để tập “bơi”, nhưng phải an toàn nhé, ban đầu có vẻ sẽ khó khăn, nhưng biết “bơi” rồi thì sẽ cực thích. Biết đâu đó khi ấy chúng ta sẽ tìm thấy đúng đam mê của mình và sống trọn với niềm đam mê ấy.

Tác Giả: Hồng Phi  

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/phi.phi.3781/ 

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

530 lượt xem, 429 người xem - 432 điểm