Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Sống Là Không Chờ Đợi

Gia Cát Khổng Minh chưa từng nói với Lưu Bị : " Tại sao mũi tên bên ta lại ít như vậy ? " , vậy mà vẫn có tích thuyền cỏ mượn tên . Quan Vân Trường chưa từng hỏi đại ca mình : " Nếu một ngày anh em chúng ta phân ly thì đệ phải làm sao ? " , ấy vậy mà vẫn có chuyện qua năm ải chém sáu tướng . Trương Phi chưa từng nói rằng " Tại sao quân lính bên ta lại ít như vậy ? " thế mà vẫn có chuyện chặt đứt cầu Trường Bản doạ lui Tào Binh . Cuộc đời là thế , sống là không chờ đợi , bạn không làm người khác sẽ làm , bạn không trưởng thành , không ai đợi bạn , bạn không giải quyết vấn đề , vấn đề vẫn sẽ đeo bám bạn và hiển nhiên bạn không giải quyết vấn đề của bạn không ai đợi bạn giải quyết xong vấn đề của bạn chứ đừng nói là giải quyết hộ bạn .



Đợi Đến Một Lúc Nào Đó Tôi Sẽ Làm Điều Này - Thôi Đừng Nguỵ Biện Nữa 
Trên đời này có quá nhiều lời nguỵ biện . Sự thật sau tất cả những lời nguỵ biện này là nếu bạn muốn bạn sẽ nỗ lực và tìm cách nếu bạn không muốn bạn sẽ viện cớ . Nếu bạn nói rằng : " Đến một lúc nào đó tôi sẽ làm điều này " thì xin thưa với bạn , bạn chỉ đang nguỵ biện mà thôi . Trong thế giới này ai là những người hay nguỵ biện ? Những kẻ thất bại . Chính xác là như vậy . Dòng chảy thời gian và dòng chảy sự kiện không chờ đợi ai cả , chính vì vậy đã sống là không chờ đợi . Những người thành công trên đường đời biết cách ẩn mình và chớp thời cơ nhưng họ không đơn giản là chỉ chờ thời . Bởi họ hiểu rõ nghe theo trời mà ca tụng không bằng khống chế mệnh trời mà dùng , chờ thời mà đợi , không bằng ứng theo thời mà biến . Chỉ chờ thời không chuẩn bị , không tác động đến thời cuộc khác gì há miệng chờ sung ? Nếu chỉ chờ thời mà không dọn đường cho mục đích của mình khi thời cơ đến thì sức cùng lực kiệt . Chính vì vậy chờ thời mà đợi không bằng ứng theo thời mà biến cũng cùng một lẽ đó . 

Không Thể Có Bất Cứ Một Ngày Mai Nào Nếu Như Không Có Ngày Hôm Nay Hoàn Thiện , Thân Thể Đầm Đìa Mồ Hôi , Thậm Chí Bê Bết Máu Tươi , Làm Tất Cả Mọi Thứ Thậm Chí Khiến Người Khác Nghĩ Mình Bị Điên , Tất Cả Chỉ Để Thấy Ngày Mai .
                                                                               Joe Yabuki

Nếu bạn nói : " Ngày mai tôi sẽ thành công " hay " Ngày mai tôi sẽ cồ gắng " ; " Ngày mai tôi sẽ bắt tay ngay vào công việc " ; " Ngày mai tôi sẽ học hành nghiêm chỉnh " thì thôi quên đi . Bạn phải hiểu đối với những việc quan trọng , đối với những thời khắc quan trọng , ngày hôm qua gần như vô nghĩa và ngày mai được quyết định bởi hôm nay , được quyết định ngay bây giờ . Muốn có ngày mai thì phải có ngày hôm nay hoàn thiện . Sống là không chờ đợi chính là như vậy . Việc bạn cho rằng hôm nay không làm , mai sẽ làm không những là nguỵ biện mà còn là ảo tưởng vì vậy hãy thôi làm cái trò hề vô nghĩa đó đi và hãy nhớ sống là không chờ đợi . 

floating green leaf plant on person's hand

Đợi Tôi Có A , Tôi Sẽ Đối Xử Tốt Với Mọi Người Hơn - Thật Nực Cười
" Đợi tôi có tiền tôi sẽ báo hiếu cha mẹ " , vậy tôi hỏi bạn cha mẹ bạn có đợi đến khi họ có tiền họ mới yêu thương bạn không - nực cười . " Đợi tôi có A , tôi sẽ đối xử tốt với anh em tôi " ; " Đợi tôi có B tôi sẽ đối xử tốt với bạn bè tôi " - Thôi đừng chọc cười tôi bằng mấy cái nhảm nhí đó nữa . Tại sao bạn phải đợi , khi bạn có thể làm điều đó ngay bây giờ . Đến bao giờ bạn mới ngưng cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó . 

Thành Quả Và Giá Trị Cá Nhân Ở Đâu Nếu Chỉ Chờ Đợi Mà Không Hành Động 
Nếu khi xưa Gia Cát Khổng Minh không dùng kế thuyền cỏ mượn tên mà đợi người mang cung tên dâng đến tận miệng thì chuyện gì sẽ xảy ra ? Nếu vậy có lẽ liên minh Tôn - Lưu đã bại trận tại sông Xích Bích và như vậy đồng nghĩa với việc Nguỵ Quốc Tào Binh sẽ nuốt trọn Trung Nguyên . Nếu khi xưa Võ Thánh Quan Vân Trường không liều mạng tìm anh mình để rồi lập nên huyền thoại quá ngũ quan trảm lục tướng mà lại chờ Lưu Đại Ca tự tìm đến mình thì điều gì sẽ xảy ra ? Nếu như thế thì có lẽ anh em họ sẽ không bao giờ đoàn tụ và cũng không có huyền thoại qua năm ải chém sáu tướng , sẽ không có tên tuổi vang xa ngút ngàn mây trời của Vạn Nhân Địch Quan Vũ . Nếu như Trương Phi không chặt đứt cầu Trường Bản doạ lui Tào Binh mà đợi " phép màu " từ trên trời rơi xuống cứu vãn tình thế thì không những trận Trường Bản không làm nên tên tuổi Nghạnh Hán Trương Phi mà vị hổ tướng này còn vong mạng tại Trường Bản trong tiếng chê cười của thiên hạ . Sống là không chờ đợi chính là như vậy . Người thật sự có khả năng làm lên nghiệp lớn trước hết phải là người biết tự thân vận động trong mọi hoàn cảnh kể cả trong những lúc gian nguy , khốn đốn nhất . 

Vẫn câu nói cũ , trên con đường thành công không có dấu chân kẻ lười biếng vì kẻ lười biếng có chịu bước đi đâu mà có dấu chân . Kẻ lười biếng chắc chắn là kẻ ỷ lại mà kẻ ỷ lại mãi mãi không hiểu đạo lý sống là không chờ đợi . Nếu cuộc sống mà cứ chờ đợi điều tốt đẹp tự dưng đến với mình thì cũng như một kẻ ngốc đứng trước con đường đời không chịu bước đi mà chờ đợi phép màu sẽ đưa mình đến đích . 

Trên đời này , không có cái gì là ngẫu nhiên cả , một là do ta tự tạo ra , hai là do sự sắp đặt của số phận . Cuộc đời ta đi đâu , về đâu là do chính bản thân ta , nhưng trải qua giai đoạn nào là do chúa trời sắp đặt . Kẻ chờ đợi điều tốt đẹp từ chúa trời mà không chịu cố gắng làm chủ vận mạng thì không khác gì ném tiền xuống sông và hy vọng dòng sông sẽ trả lại cả tiền vốn lẫn tiền lời cho mình .

Giá trị của con người nằm ở lý tưởng nhưng cứ chờ đợi điều tốt đẹp tự dưng đến với mình như há miệng chờ sung thì đâu có tư cách nói đến lý tưởng sống . Con người sinh ra để hành động đối với con người , không hành động nghĩa là không tồn tại . Mọi lý tưởng đều lấy hành động làm chuẩn mực thực tế . Kẻ miệng nói lời hoa mỹ nhưng chỉ chờ đợi mà không hành động thì chỉ là thùng rỗng kêu to - vô giá trị .   

three green and one blue glass vases with flowers inside

Lời Cuối - Tổng Kết - Sống Là Không Chờ Đợi
Dù là đối với thành công trong sự nghiệp hay đạo đức trong các mối quan hệ thì ta cũng không thể sống mà chờ đợi một cách ngớ ngẩn và thiếu bản lãnh như vậy . Sống là không chờ đợi , bạn không làm , người khác sẽ làm , bạn không cố gắng , bạn không trưởng thành không ai đợi bạn . Dòng chảy của thời gian , dòng chảy của sự kiện , dòng chảy của xã hội sẽ cuốn phăng bạn đi nếu bạn há miệng chờ sung . Hãy nhớ chờ thời mà đợi không bằng ứng theo thời mà biến . Cuộc sống luôn tiếp diễn dù bạn có bắt kịp nó hay không . Trong lịch sử của thế giới này có rất nhiều bi kịch xảy đến từ thái độ chù chừ , bạn muốn ghi tên mình vào danh sách những người đó hay muốn khắc tên mình vào những ngôi sao sáng chói ngoài kia ? Quyền lựa chọn là của bạn , mấu chốt chính là sống là không chờ đợi 


Tác Giả: Thần Ánh Sáng 

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/minhhoang.nguyen.5855594

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,736 lượt xem, 1,719 người xem - 1723 điểm