HOÀNG BẠCH DIỆP@Triết Học Tuổi Trẻ
3 năm trước
Tản Mạn Về Tình Yêu Tuổi Trẻ
Cuộc sống là một cuộc đua dài, trong đó tất cả mọi người đều phải cố gắng nỗ lực làm việc để có thể đạt được những mục tiêu đề ra. Trên đời này không bao giờ có chuyện ngồi không để hưởng thụ những lợi ích vật chất, chỉ có thể làm việc không ngừng nghỉ mới có thể tạo nên những giá trị để được mọi người công nhận. Nếu bản thân luôn cố gắng làm việc cố gắng học hỏi không ngừng thì sớm muộn gì những trái ngọt sẽ có được thành quả như ý muốn. Trong tình yêu cũng vậy, tình yêu luôn phải nỗ lực, luôn phải cố gắng để có thể tạo nên những kỉ niệm, những kí ức bền vững.
Thời hiện đại,
nhịp sống xô bồ, mệt mỏi, con người luôn phải chịu đựng nhiều áp lực căng thẳng
mới có thể tồn tại và bắt nhịp cùng thời cuộc. Nhưng nếu muốn tồn tại, muốn khẳng
định mình trên con đường đi tới tình yêu, thì khả năng, năng lực thôi chưa đủ,
mà cần có hậu phương vững chắc để có thể tạo đòn bẫy giúp con người vững chãi
tiến về phía trước. Tình yêu là dư vị ngọt ngào mà bất cứ ai đều phải trải qua,
có tình yêu vị kỷ, có tình yêu thực dụng và có thứ tình yêu chân thành, xúc động,
mỗi loại mang một hương vị khác nhau. Tuy nhiên, giữa thời đại xô bồ này, sự
chân thành, cảm mến nhau giữa hai con người dường như không còn mặn nồng như
trước, người ta đến với nhau vì thứ tình yêu vật chất hơn là xuất phát từ trái
tim nồng ấm.
Thời thanh xuân, đặc biệt khi bước chân vào đại học, người con gái dễ dàng cảm mến người con trai bởi tài năng, học giỏi, nên người con trai trở thành thần tượng của các cô gái. Tình yêu lúc đó thật nhiệm màu, kì diệu, con trai và con gái yêu nhau thắm thiết không vụ lợi, nhưng tình yêu ấy không giấu giếm nỗi sự nông nỗi và con trẻ. Một chút giận hờn vu vơ, một chút buồn tủi, một chút bâng khuâng, tình yêu thời trẻ vượt qua tất cả mọi sự áp lực về kinh tế, về sự muộn phiền. Đó là động lực để các cặp đôi có thể vươn đến hạnh phúc không ngừng nghỉ.
Nhưng khi thời thanh xuân kết thúc, khoảng thời gian tươi
sáng nhất thời đại học khép lại, tình yêu lúc đó cũng nhuốm sắc màu của cuộc sống
hiện thực, không còn một túp lều tranh hai trái tim vàng, không còn những tháng
ngày rong ruổi khắp các nẻo đường của thời sinh viên, thay vào đó là nỗi lo cơm
áo gạo tiền. Những cuộc cãi vã bắt đầu xảy ra, những nghi ngờ, mâu thuẫn bắt đầu
xuất hiện, tình yêu nhường chỗ cho lý trí cho những toan tính thực tế hơn. Kinh
tế đè nặng lên nỗi lo của hai con người yêu nhau, họ bắt đầu lao vào công việc
để có thể tìm kiếm được một vị trí phù hợp cho chính mình, cuộc sống trở nên áp
lực và căng thẳng, những bữa tiệc, những món quà dần trở nên xa xỉ và xa vời. Nếu
yêu thương nhau thật lòng, nếu trân quý nhau thật sự thì tình yêu sẽ vững bền
theo thời gian, còn nếu yêu chỉ vì đặt lợi ích lên trên thì cuộc sống vô cùng
tăm tối và bế tắc. Thời gian là người thầy vĩ đại nhất chứng minh tình yêu
không phai nhạt theo tháng năm. Sẽ có những lúc chính chúng ta cảm thấy mệt mỏi,
sẽ có những lúc con người cảm thấy chán chường vì những bất công trong cuộc sống
thường ngày, vì tình yêu luôn song hành cùng nỗ lực và sự phấn đấu nhưng đôi
khi ta không đạt được chúng. Do đó, đành phải quay lại những tháng ngày mòn mỏi,
mong đợi tình yêu sẽ quay trở lại. Những cuộc chia tay, những cuộc biệt li sẽ
xuất hiện, để lại trong mỗi con người là khoảng trống vô hình, sự trống rỗng, sự
mệt mỏi, đến lúc này chiều sâu của lý trí, của sự chân thành dần nhưỡng chỗ cho
sự hụt hẫng, cho những khoảng thời gian vô nghĩa, mỗi người tự hoài nghi về sự
lựa chọn của mình. Câu hỏi lớn đặt ra trong tâm trí mỗi người, liệu ta có thực
sự tồn tại để xứng đáng với tình yêu, liệu ta có đủ chân thành trong tình yêu
hay không, và liệu tình yêu tươi đẹp có đến với ta được không.
Sự hòa quyện giữa
hai tâm hồn rất quan trọng, một tâm hồn trống hoác, một tâm hồn đầy tạp nham, đầy
những kí ức đau buồn sẽ không bao giờ có chỗ chỗ cho một tình yêu mới, bởi những
ám ảnh quá khứ, những tội lỗi sẽ dần hiện về khiến sự hoài nghi dâng cao khiến
cho tâm hồn đó không còn đủ sức đón nhận tình yêu mới. Tình yêu không thể và
không bao giờ được song hành với quyền lực, quyền lực là để thâu tóm, định đoạt
số phận của một người, ép bản thân người đó làm những việc không muốn làm. Nếu
tình yêu chỉ đi theo sự tính toán thực dụng thì tình yêu đó sẽ không bao giờ được
bền vững, bởi đằng sau những toan tính những thực dụng những lo toan đời thường
tiềm ẩn nguy cơ sự phản bội, sự hoài nghi, sự ngờ hoặc về năng lực và về tiền bạc.
Đồng tiền rất quan trọng, nhưng không thể được đánh đồng
với tình yêu, bởi đồng tiền suy cho cùng chỉ là phương tiện để phục vụ cho những
mục đích trong đời sống thường ngỳ của con người, những nhu cầu tối thiếu của
con người đó. Đó chỉ là bàn đạp để con người có thể cảm thấy hạnh phúc hơn
trong cuộc sống, khiến con người cảm thấy vui vẻ yêu đời hơn, chứ không phải là
thứ có thể đánh đổi trong tình yêu. Nếu lấy tiền bạc ra để làm thước đo cho
tình yêu thì điều đó thật khập khiễng bởi một bên là thứ đại diện cho vật chất,
cho sự sinh tồn của con người, còn một bên đại diện cho tầm hồn, cho sự phát
triển về tâm trí của con người đó. Lấy tình yêu ra làm thước đo cho tiền bạc,
hay dùng tiền bạc để đổi lấy tình yêu tất cả đều không phù hợp, thậm chí mất đi
sự thăng bằng. Bởi vậy, những cặp đôi yêu nhau chỉ vì tiền bạc hay quyền lực địa
vị thì tình yêu đó không hề bền vững thậm chí sẽ tan nát một sớm, một chiều.
Tuy nhiên, điều kì lạ là trong cuộc sống vẫn tồn tại những
thứ tình yêu kì dị như vậy, nó khiến cho tâm hồn con người trở nên trống rỗng,
tầm nhìn hạn hẹp, khiến cho con người luôn trong tình trạng mệt mỏi, phải đề
phòng trước sau, phải sống giả tạo, phải sống hai mặt để có thể che đậy những
mưu mô, toan tính của chính mình. Điều đó thật khủng khiếp. Sự lừa dối, hoài
nghi trong tình yêu khiến cho sự căng thẳng dâng cao, khiến con người mệt mỏi
khủng khiếp luôn trong tình trạng chán chường bất kể tháng ngày đang trôi qua.
Sự ngụy tạo bao biện trong tình yêu, che giấu tâm lý thật của con người khiến mỗi
người cảm thấy vô cùng hụt hẫng, và mệt mỏi. Chỉ có khi thoát khỏi thứ tình yêu
vụ lợi đó, sống là chính mình, là được thỏa mãn những đam mê trong cảm xúc của
mình thì mới có thể cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy được vừa lòng trong cuộc sống.
Thanh xuân là món quà vô giá cho con người, mỗi người đều phải trải qua thanh xuân đều trải qua những tháng ngày miệt mài trên sách vở, miệt mài qua những hoạt động của các phong trào tình nguyện, phong trào học tập, phong trào trải nghiệm thực tế cuộc sống. Thanh xuân còn đi kèm với tình yêu, đó là những cuộc gặp gỡ ngắn, đó là những câu nói yêu đương hò hẹn, đó là những ly coffee tâm tình, đó là những món quà động viên học tập, động viên cố gắng vì tương lai phía trước. Tình yêu thời thanh xuân rất đẹp rất hấp dẫn, rất có ý nghĩa. Ra cuộc đời, kết thúc những khóa học thi căng thẳng, kết thúc những kì thực tập mệt mỏi, tình yêu được thử thách bởi những áp lực về kinh tế, về sức bền, sức dẻo dai, không phải ai cũng có thể giữ vững được tình yêu thời thanh xuân ấy, chỉ có thể sống vui và hạnh phúc biết đủ nếu hiểu tình yêu, đến với tình yêu bằng con đường chân thành không vụ lợi hay bằng trái tim nhiệt thành, chân tình. Còn ngược lại sẽ chỉ nhận được sự trống rỗng, tăm tối trơ trọi của tâm hồn không ai thấu hiểu, không ai kề cận, nưng tựa.
Tác Giả: Hoàng Bạch Diệp
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/sach.thkhao/-
-------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 22 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
275 lượt xem, 207 người xem - 207 điểm