Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Bạn Đã Làm Được Gì Cho Môi Trường Xung Quanh Mình?

Có bao giờ, bạn đang cầm trên tay chiếc túi nylon đem cốc trà sữa với chiếc ống hút nhựa xinh xinh, bỗng đột nhiên nhận thức được rằng, bạn đang tiếp tay làm ô nhiễm môi trường?

Có bao giờ, khi bạn nhìn những chùm bóng bay được thả lên trời và ngẫm nghĩ rằng chỉ vì muốn ước mơ của mình được "thực hiện hóa" mà chúng ta nhẫn tâm phá hoại đi ước mơ của biết bao thế hệ sau này?


Hãy trả lời mình đi, đã bao giờ bạn như thế chưa?

Bạn đã bao giờ muốn mua xe máy để đi cho "ngầu"? Cho bằng bạn bằng bè? Thay thế chiếc xe đạp của mình dù nó vẫn còn dùng tốt?

Bạn đã bao giờ dừng lại trước 1 cái đèn giao thông và thiếu kiên nhẫn nhìn con số ở đèn đỏ chạy xuống, bật sẵn máy chỉ chực lao đi dù còn hẳn 1 khoảng thời gian đợi đủ để tắt máy?

Nếu câu trả lời là chưa, vậy thì bạn bây giờ có thể nghiêm túc suy nghĩ lại về những câu hỏi này rồi đấy.

Bắc Kinh là thủ đô Trung Quốc, một quốc gia có số dân đông nhất thế giới, và chắc hẳn các bạn không thể không biết đến sự ô nhiễm trầm trọng và đáng báo động của nó. Thế nhưng, dạo gần đây, khi lang thang đọc trên các nguồn tin tức và các bảng tin thời sự đáng tin cậy ( cụ thể là theo báo cáo của Đại sứ quán Mỹ ), thì ở Việt Nam, chỉ tính riêng Hà Nội thôi, tỉ lệ ô nhiễm không khí đã cao hơn cả Bắc Kinh rồi, thậm chí còn là quốc gia có độ ô nhiễm nhất thế giới nữa.

Việt Nam đang bước vào quá trình phát triển công nghiệp hóa nên các bạn có thể nghĩ đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng mình không nghĩ vậy, càng là một nước hướng tới đô thị hóa - hiện đại hóa, càng phải suy tính và đặt mối quan tâm môi trường lên trên hết.

Đức Dalai Latma đã từng nói: "Chúng ta không cần những người thành công nữa. Chúng ta cần những người kiến tạo lại những gì đã bị chính chúng ta hủy hoại..."

Không biết bạn có biết không, các nước càng hiện đại thì họ đều rất quan tâm đến môi trường, như Hà Lan, Đức,.. Ở Úc, người ta còn dám phá đi những tòa nhà để xây nên những công viên gần gũi với thiên nhiên. Khi mà ở đất nước chúng ta, các tòa nhà, chung cư cao tầng mọc lên nhan nhản, quảng cáo rầm rộ, chúng ta đang và sẽ phải trả giá cho những hậu quả chúng ta đã gây ra. Mình sẽ không nói đâu xa, ngay như thời tiết bây giờ, tối sáng lạnh, trưa chiều nắng, Tết năm ngoái còn lạnh, Tết năm nay đã nóng, thậm chí đến tháng 12 năm ngoái trời vẫn có nắng to, nhiệt độ cao. Thiên nhiên đã trả lại cho chúng ta những gì chúng ta đã làm với thiên nhiên. Chúng ta đã làm những gì?


- 20/11, 8/3, 20/10, ngày khai giảng, ngày thành lập công ty,.. mình thấy hầu hết đa số mọi người đều mua hoa làm quà, tặng cho những người thân quen. Mình không hề phê phán đây là điều xấu, trái lại nó là một văn hóa đẹp, mình cũng biết hoa rất đẹp, rất thích hợp làm quà NHƯNG nó lại ảnh hưởng rất lớn đến môi trường. Khi mà muốn làm nên được những bông hoa như vậy phải trải qua rất nhiều công đoạn: tưới nước, bón phân, phun thuốc trừ sâu, tăng trưởng,.. cho hoa nở đẹp. Mà quan trọng hơn cả là không chỉ lãng phí rất nhiều nước, gây độc hại đâu, hơn cả là những bó hoa ấy chủ yếu để đến lâu nhất là khoảng 3-4 ngày rồi vứt đi, thậm chí còn vứt luôn ngay hôm sau. Mình đã từng để ý trong trường mình có những lẵng hoa mới hôm đầu ngày khai giảng, hôm sau đã nằm chỏng chơ trong thùng rác rồi.


- Chúng ta đã quá xem trọng sự tiện lợi. Nếu như trước đây, ông bà ta chỉ dùng lá gói hàng đi chợ, thì bây giờ, ngay cả bà mình và nhiều ông bà khác cũng đã quen dùng túi nylon. Mình biết có một số bạn không thật sự cần, nhưng vì "thôi thì người ta đưa thì mình nhận cũng chả sao". Hay trong túi một số bạn có chai lavie, hay hộp sữa. Thay vì dùng chai lavie bạn có thể thay bằng bình nước, đỡ độc hại lại thân thiện với môi trường, và có thể thay thế hộp sữa bằng bịch sữa mà.

- Tại sao phải dùng hẳn 1 tờ giấy, thậm chí là một quyển vở để làm nháp? Tại sao vẫn còn thừa một mặt giấy mà bạn không tận dụng nó mà lại vứt đi? Tại sao bạn mua lịch giấy về chỉ để xé thôi? Chúng ta có thể tận dụng giấy đó để làm những thứ thú vị khác, tùy vào khả năng sáng tạo của bạn, như viết thẻ học từ tiếng Anh chẳng hạn.

- Chúng ta thích hưởng thụ quá nhiều. Trời nóng hơn hôm qua một chút, bật điều hòa cho mát. Ra ngoài làm gì cho nóng, ở nhà bật điều hòa thích hơn. Tưởng tượng mà xem, 1 khu chung cư có khoảng 1000 cái điều hòa bật lên như thế, không biết xung quanh khu ấy phải trồng biết bao nhiêu cây xanh để bù lại? Bạn hãy cố gắng bật quạt thay vì bật điều hòa nhé, vì sự thực là bật điều hòa không giúp chúng ta mát gì đâu, trái lại còn làm thời tiết nóng hơn đấy vì lượng nhiệt và điện năng nó tỏa ra không khí. Hơn nữa, điều hòa còn làm bạn mất nước và khô da nữa, ngồi nhiều điều hòa không tốt cho sắc đẹp bạn đâu.

- Ra đường, điều làm mình bức xúc nhất là cứ gặp khoảng 10 người đàn ông thì có đến 5-6 người cầm điếu thuốc trên tay. Mình không hề nói ai xấu ai tốt ở đây hết, cũng có nhiều người mình yêu quí hút thuốc. Nhưng mà thật sự thì hút thuốc ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe không chỉ bản thân người hút và cả những người xung quanh, cả môi trường nữa. Mình hi vọng là nếu muốn giải tỏa stress, có tồn tại rất nhiều phương pháp lành mạnh khác, không nên tìm đến thuốc lá, vì nó rất có hại cho sức khỏe của chính bạn. Và nó sẽ làm tổn hại tới những người xung quanh, đặc biệt là trẻ em. Cuộc đời vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ bạn ở phía trước, có thể là hiện tại bạn vẫn chưa nhìn thấy, nhưng  nó sẽ đến sớm thôi, lẽ nào bạn không muốn sống lâu để hưởng thụ nó sao? Và lẽ nào bạn lại không muốn rằng những mầm non tương lai của đất nước mình không được có một cơ thể khỏe mạnh?

Trên đây là tâm sự của mình. Còn rất nhiều thứ khác nữa, trên các nguồn tin khác cũng nói rồi, mình không nhắc nữa, nếu bạn muốn, bạn có thể tìm hiểu sâu hơn. 

Đất nước Bhutan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, và bạn có biết một trong những bí quyết của họ là gì không? Đó là giữ cho đất nước của họ xanh, sạch với không khí trong lành. Một trong những điều luật của họ: Ai mà chặt 1 cái cây thôi thì bị phạt phải trồng lại 10 cái cây khác. Có rất nhiều du khách đến Bhutan, đây có vẻ là một điều tốt, nhưng đối với họ thì không, họ hạn chế số lượng du lịch. Vì du lịch nhiều sẽ làm ô nhiễm môi trường bên họ. Không ngạc nhiên khi thiên nhiên tươi đẹp tự bản thân con người cũng cảm thấy vui vẻ.

Mình mong các bạn sau khi đọc bài viết của mình, sẽ phần nào thay đổi nhận thức của bản thân. Mình không kì vọng bạn sẽ hoàn toàn thay đổi hành động của mình, chỉ hi vọng bạn có thể bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất, từ suy nghĩ đến hành động, như là cầm theo chiếc ống hút tre bên mình để khi đi uống nước, không cần chiếc ống hút nhựa chẳng hạn. 



Tác Giả: Hà Mon 

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010958288243

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

253 lượt xem, 240 người xem - 240 điểm