Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Khi Ngoảnh Đầu Nhìn Lại, Tôi Sẽ Mỉm Cười Thật Hạnh Phúc

Tôi đặt bút và bắt đầu viết khi quãng thời gian sinh viên chỉ còn vỏn vẹn lại vài tháng ngắn ngủi. Tôi nghĩ rằng mình đã đủ nhiệt huyết để có bốn năm đại học thật rực lửa bởi trong khoảng thời gian ấy, tôi đã học cách trân quý từng phút giây vì tôi hiểu rằng thời gian không thể mua được bằng bất cứ điều gì và tuổi trẻ là món quà vô giá nhất mà mỗi người được nhận.

Tôi đã tham gia một vài chương trình, và kể từ lần đầu tiên cho đến nay, số chương trình mà tôi có mặt đã chạm gần đến hai mươi - một con số khá ấn tượng.

Để tham gia một chương trình, thời gian và sức lực là những gì sẽ mất đi nhưng những thứ tôi được nhận lại thì không có thước đo nào có thể đong đếm được, đó là những kinh nghiệm, kỷ niệm, trải nghiệm, những người bạn mới quen, những tấm giấy chứng nhận bởi sự đóng góp đầy nhiệt huyết và tích cực,... và những điều đó đã góp phần không nhỏ đến việc hoàn thiện cuộc sống, công việc, học tập và bản thân của tôi hiện tại và cả trong tương lai nữa.

Trong bài viết này, tôi sẽ kể về bốn chương trình mà tôi ấn tượng nhất vì đã có những tác động vô cùng tích cực đến nhận thức của tôi. Thông qua bài viết, tôi muốn đóng góp một điều nho nhỏ đến những bạn sinh viên, những thế hệ trẻ về những điều ý nghĩa mà bản thân các bạn có thể nhận được khi tham gia vào một chương trình, sự kiện cộng đồng.

Mong rằng những chia sẻ từ trải nghiệm của tôi sẽ giúp các bạn phát triển hơn trên con đường học tập, làm việc và cuộc sống sau này!


STUDENT EXCHANGE PROGRAM – LOCAL BUDDIES VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN NĂM CHÂU

Tôi tham gia Student Exchange Program của Abroader vào đầu năm 2019 thông qua lời giới thiệu từ đứa bạn quen từ một chương trình trước. Có thể nói đây là một trong những chương trình đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp và ấn tượng nhất bởi đó là lần đầu tiên mà tôi có cơ hội nói tiếng Anh không ngừng và quan trọng hơn cả chính là làm bạn với những sinh viên đến từ những quốc gia khác nhau.

Trước khi chương trình diễn ra, tôi cùng với những bạn local buddy khác lên kế hoạch và ý tưởng cho những chương trình giao lưu văn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh cho các bạn sinh viên quốc tế. Thông qua những buổi họp, tôi đã học hỏi được rất nhiều những kỹ năng mềm thiết yếu cho công việc sau này như: làm việc nhóm, quản lý thời gian, lên ý tưởng,…

Nhưng điều quan trọng nhất đối với tôi thông qua việc trở thành một local buddy của chương trình đó chính là những trải nghiệm khó phai với những người bạn quốc tế.

Đến một đất nước khác để thực tập trong một khoảng thời gian khá dài và thiếu đi sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè đôi khi có thể là những lý do khiến cho những sinh viên quốc tế trở nên ít cởi mở và có phần e dè. Thấu hiểu được điều đó,  tôi đã cố gắng hết sức để trở thành một người bạn, một người hỗ trợ nhiệt tâm nhất có thể.

Những buổi chiều Sài Gòn, khi ánh mặt trời đã dịu đi cái gay gắt chói chang phần nào, tôi dường như trở thành một người hướng dẫn viên du lịch đúng nghĩa. Trên chiếc xe con con, tôi đã đưa Koh – một cậu bạn người Singapore đi đến mọi ngóc ngách của thành phố. Tôi và Koh đến tòa nhà cao nhất Đông Nam Á để chụp vài tấm hình kỷ niệm, cùng bạn ấy len lỏi vào một khu chợ địa phương để tìm ra quán bán xôi mà mọi người đánh giá là ngon không đâu sánh bằng và cả những lần đi dạo công viên để giải tỏa những căng thẳng và trò chuyện về những dự định về tương lai.

Tôi cũng vô tình trở thành một người thông dịch viên nghiệp dư ‘’tay ngang’’ khi phiên dịch giữa nhân viên ngân hàng và Hui Xin – một cô bạn gốc Hoa trong quá trình làm thẻ ATM.

Và đôi khi cũng là một cú đêm chính hiệu khi cùng những local buddy khác đi đến những quán cà phê mở muộn và trò chuyện, tâm sự với những sinh viên đến từ đại học Princeton, Mỹ để giúp họ vơi đi nỗi nhớ nhà.

Đến đây thì tôi lại nhớ đến Akira – một cậu bạn đến từ đoàn Kanazawa, Nhật Bản. Đó có thể được xem là một khoảng thời gian rất tuyệt vời khi chúng tôi cùng nhau đi đến những nơi mà bản thân tôi - một dân Sài Gòn chính hiệu cũng chưa bao giờ ghé qua. Một buổi chiều tràn đầy năng lượng tại khu vui chơi Jump Arena, đi bộ bất chấp mưa nắng để viếng thăm Dinh Độc Lập và Thư viện Thành Phố, một buổi sáng trở về với những tháng ngày hào hùng của cha ông tại Địa đạo Củ Chi và cả một sinh nhật bất ngờ cho cậu ấy với sự chia vui cùng những người bạn khác.

Tôi cũng đã rất buồn khi tiễn những người bạn ấy về nước sau quá trình thực tập tại Việt Nam nhưng thông qua những tấm thiệp tay viết vội, những món quà ngại ngùng gửi cho nhau trong giây phút cuối, tôi luôn tin rằng tình bạn giữa tôi và những người bạn ấy sẽ kéo dài mãi mãi dù cho khoảng cách địa lý bao nhiêu đi chăng nữa.

Tôi mong rằng bằng tất cả sự nhiệt huyết của bản thân, tôi có thể góp một phần nhỏ vào việc truyền bá không chỉ về vẻ đẹp đến từ sự phát triển mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh qua những tháng năm thăng trầm của lịch sử mà còn là vẻ đẹp trong tâm hồn người Việt Nam cùng sự chân thành và tấm lòng hiếu khách đến với tất cả bạn bè năm châu.


(Một buổi tham quan Dinh Độc Lập cùng các bạn sinh viên đến từ Đại học Kananzawa, Nhật Bản)


NHÀ SẠCH ĐÓN TẾT – NHỮNG CHIẾC BÁNH YÊU THƯƠNG

Đây là một trong những chương trình đầu tiên mà tôi tham gia từ những năm đầu của đại học và cũng đã để lại cho bản thân những trải nghiệm vô cùng thú vị.

Theo ông bà ta ngày xưa từng quan niệm ‘’ngày 30 Tết thịt treo trong nhà’’ với ý nghĩa rằng sự đầy đủ của những ngày đầu năm sẽ mang lại sự ấm no cho cả gia đình. Nhưng đâu đó ngoài xã hội vẫn có những người sống trong cảnh nghèo khổ, thiếu đi cái ăn cái mặc và chương trình ‘’Nhà Sạch Đón Tết’’ được tạo ra bởi Lãnh sự quán Cộng hòa Nam Phi với mục tiêu mang lại những phần ăn cho những mảnh đời khó khăn, cơ nhỡ để họ cảm nhận được sự ấm áp khi Tết đến, xuân về.

Thông qua chương trình, tôi đã có cơ hội cùng những bạn tình nguyện viên khác trở thành những ‘’dũng sĩ sạch sẽ’’, dọn dẹp cho những ngôi nhà có nhu cầu được làm sạch vào giai đoạn cuối năm. Số tiền quỹ thu được từ việc dọn dẹp sẽ được dùng để mua các nguyên liệu gói bánh Chưng - một loại bánh truyền thống vào dịp Tết.

Tôi cũng đã được những người nghệ nhân tài ba chỉ cách gói bánh Chưng sao cho vừa đẹp và vừa chắc để nước không chảy vào trong quá trình luộc qua đêm. Lần đầu tiên cầm trên tay chiếc bánh Chưng do chính tay mình gói, tôi đã thật sự rất vui khi nghĩ đến việc chiếc bánh này sẽ trở thành một niềm vui nho nhỏ mang tấm lòng của tôi và cũng như những bạn tình nguyện viên khác đến những hoàn cảnh còn khó khăn.

Trở thành tình nguyện viên của chương trình không chỉ cho tôi được gặp gỡ những người bạn từ những trường khác nhau có cùng sở thích tình nguyện, học được cách dọn nhà sao cho vừa nhanh vừa hiệu quả và cách gói bánh Chưng từ các nghệ nhân tài hoa mà quan trọng hơn cả đó chính là việc mà tôi đã có cơ hội đóng góp một điều nhỏ nhoi của sức trẻ đề mang lại một cái Tết ấm áp hơn cho mọi người xung quanh.


( Một buổi chuẩn bị các nguyên liệu trước khi gói bánh)


FORBES VIETNAM WOMEN’S SUMMIT – CÁCH MÀ PHỤ NỮ VẬN HÀNH THẾ GIỚI

Women’s Summit là một ngày lễ vinh danh thường niên với mục tiêu tri ân và vinh danh những người phụ nữ thành công, có những đóng góp to lớn cho xã hội.

Cũng như những chương trình trước, chương trình lần này cũng đã mang lại cho tôi rất nhiều điều có giá trị: tôi không chỉ có cơ hội học được những kỹ năng chạy một sự kiện thông qua việc giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra chương trình mà mình còn được gặp những người bạn mới, cùng hỗ trợ nhau để mang lại thành công cho ngày vinh danh.

Bên cạnh đó, tôi đã có dịp lắng nghe những người phụ nữ được vinh danh chia sẻ về cuộc đời họ, về những khó khăn mà họ đã trải qua và quan trọng là những giá trị vật chất và tinh thần vô cùng to lớn mà họ đã đang và sẽ tiếp tục mang đến cho xã hội. Tôn Nữ Tường Vân - Giám đốc thương hiệu xả vải toàn cầu của tập đoàn P&G khiến cả hội trường trầm trồ trước những chia sẻ của chị về việc một cô gái Châu Á bé nhỏ đã khẳng định bản thân thế nào trước những đồng nghiệp nam khi mà chủ nghĩa nam tính luôn được đề cao, hay Hương Giang - Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 đã khiến xã hội thay đổi góc nhìn về sự đa dạng bởi quá trình đấu tranh không ngừng nghỉ nhằm mang lại bình đẳng cho cộng đồng của cô ấy, và cả cách mà bà Hyunjoo Je - Tổng giám đốc quỹ Yellowdog luôn mạnh mẽ và táo bạo khi vận hành một trong những quỹ đầu tư táo bạo và có tầm ảnh hưởng nhất tại Hàn Quốc đã khiến cho những nhà lãnh đạo khác phải noi theo,... 

Thông qua đó, tôi không chỉ học hỏi được nhiều điều từ những tấm gương đi trước về sự nỗ lực không ngừng và tinh thần cống hiến cho đất nước mà còn ngưỡng mộ những người phụ nữ hơn nữa bởi tầm quan trọng của họ trong quá trình đi lên và phát triển của xã hội.


(Các TNV và BTC chụp hình sau chương trình)


EARTH HOUR – KHI NHỮNG NGƯỜI TRẺ NHẬN THỨC VỀ MÔI TRƯỜNG

Earth Hour hay còn được gọi với tên Giờ Trái Đất là một trong những sự kiện quốc tế được tổ chức hằng năm bởi Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (World Wildlife Fund) và được tham gia bởi đông đảo mọi người không phân biệt tuổi tác.

Giờ Trái Đất ở Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2000 bởi Báo Sài Gòn Giải phóng và Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã được cộng đồng các bạn trẻ Việt Nam đón nhận tích cực bởi các giá trị nhân văn mà chương trình mang lại cho môi trường và cả cộng đồng.

Đây cũng là một trong những chương trình mà tôi tham gia đầu tiên và cũng như những chương trình khác, kỷ niệm và trải nghiệm là những thứ vô giá mà tôi đã nhận được.

Giờ Trái Đất tại Việt Nam, tôi nghĩ đã được thực hiện một cách thật xuất sắc, chương trình không chỉ đơn thuần khuyến khích các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tắt đèn điện và các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong một giờ đồng hồ vào lúc 8h30 đến 9h30 tối (giờ địa phương) ngày thứ bảy cuối cùng của tháng ba hàng năm mà còn rất nhiều các hoạt động ý nghĩa khác cũng được tổ chức trước đêm sự kiện diễn ra như: tái sử dụng chai nước để làm đèn tiết kiệm điện cho các hộ gia đình nghèo vùng ven thành phố, dọn rác trên những đoạn kênh và những khu chợ sầm uất,...

Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh bản thân mình cùng những người bạn tình nguyện khác đi đến một khu chợ đầu mối trái cây, nơi rất tấp nập người mua kẻ bán và cũng rất nhiều rác thải từ quá trình kinh doanh ấy, mỗi người trong chúng tôi cầm chổi cỡ lớn và ky hốt, chia nhau thành từng nhóm nhỏ rồi cùng các chú lao công dọn vệ sinh khu chợ. Hay trên chiếc xe đạp cùng team Chuyển động xanh chạy qua từng con đường của thành phố nhằm tuyên truyền cho mọi người về đêm sự kiện tắt đèn tiết kiệm điện cũng như xây dựng một hình ảnh đẹp về thế hệ trẻ sử dụng xe đạp làm phương tiện di chuyển nhằm giảm lượng khí thải gây hại với môi trường và sức khỏe con người.

Sau mỗi hoạt động, dù mồ hôi nhễ nhại, mặt đứa nào đứa nấy cũng đỏ ửng lên vì ánh mặt trời chói chang nhưng ai cũng nở một nụ cười bởi mình tin rằng mỗi đứa đều cảm nhận được sự đóng góp của bản thân dù chỉ là một chút nhỏ nhoi nhưng đã góp phần làm dịu nhẹ sự ô nhiễm của thành phố, và đó cũng được xem là một tín hiệu đáng mừng cho thấy rằng thế hệ trẻ hiện nay đang ngày càng nhận thức được các vấn đề liên quan đến môi trường và có một lối sống ‘’xanh’’ hơn, góp phần mang lại sự phát triển bền vững cho xã hội.


(Một buổi dọn rác tại khu vực kênh Nhiêu Lộc)


KHI NGOẢNH ĐẦU NHÌN LẠI, TÔI SẼ MỈM CƯỜI THẬT HẠNH PHÚC

Những chương trình đi qua mang lại cho tôi nhiều thứ, và đôi lúc nhiều đến nỗi mà tôi phải ghi lại trong một quyển nhật ký nhỏ của bản thân.

Những kinh nghiệm về những lĩnh vực khác nhau. 

Những tình huống bất ngờ phải tự bản thân tìm cách giải quyết.

Những kiến thức quý báu học hỏi được từ những anh chị đi trước

Những tấm gương sáng mà bản thân noi theo để mỗi ngày đều phải cố gắng và nỗ lực.

Những cơ hội để đóng góp một chút sức trẻ vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội.

Những trải nghiệm không thể phai nhạt cùng những người bạn đến từ khắp mọi nơi.

Những bài học để bản thân trưởng thành thêm theo thời gian.

Đều là những thứ quý báu theo sẽ theo tôi mãi mãi.

Những người bạn trẻ, đừng để bản thân muộn phiền vì những suy nghĩ vẩn vơ tiêu cực, đừng để cả tuổi trẻ chìm trong sự nhàm chán bất tận, đừng để ngày hôm nay trôi qua mà thiếu đi những dấu ấn đầy ý nghĩa và đừng để bản thân sau này phải tiếc nuối khi nhìn lại bởi những gì đã bỏ qua.

Hãy một lần gửi đơn đăng ký tham gia và hãy tin rằng tuổi trẻ của bạn sẽ bước qua một trang khác.

Lớn lên, dù cho bộn bề cuộc sống với biết bao lo toan công việc, khi ngoảnh đầu nhìn lại, tôi vẫn sẽ mỉm cười thật hạnh phúc vì đã có cho bản thân một thanh xuân đầy nhiệt huyết, rực lửa và ý nghĩa như thế.

Và cũng chân thành cảm ơn YBOX đã là cầu nối để tôi có cơ hội được biết đến và tham gia những chương trình, sự kiện cộng đồng đầy ý nghĩa như thế này!

Tác Giả: Jiang Long Hui @Sinh viên Đại học Kinh Tế - Luật, ĐHQG TP Hồ Chí Minh

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/longhuy.giang.5

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,603 lượt xem, 2,579 người xem - 2780 điểm