Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Ngày Mai Có Ra Sao Thì Hãy "Sống Hết Mình Cho Ngày Hôm Nay" Thôi!

  " Đừng làm nô lệ cho ngày hôm qua hay ngày mai, hãy chỉ biết đến ngày hôm nay thôi! 

   Bạn là người luôn chìm đắm trong những kí ức, kỉ niệm của quá khứ?

   Bạn là người lúc nào cũng cảm thấy hiện tại thật nhàm chán?

  Bạn là người lúc nào cũng hoang mang khi nghĩ đến tương lai?

  Đã đến lúc bạn phải dừng suy nghĩ ấy và đưa tâm trí mình đến thẳng" ngày cuối cùng của cuộc đời". Chỉ khi bạn nghĩ mình đón nhận cái chết như thế nào, bạn sẽ biết mình sẽ phải sống cho những ngày hiện tại ra sao.

                                                         ( Sống hết mình cho ngày hôm nay - TAKETOSHI OZAWA)

 Con người sinh ra đều mang những đặc điểm gần giống nhau, nhưng họ lại " trang bị" cho bản thân một thái độ sống khác nhau, vậy thái độ nào sẽ tạo nên thành công cho họ?


1. Quá khứ -Hiện tại- Tương lai.

  Quá khứ là những gì đã qua đi là của ngày hôm qua hay đơn giản là vừa xảy ra. Lắng nghe trái tim mình đập từng nhịp từng nhịp tích tắc trôi qua giống như quá khứ của bạn đang trôi vậy. Đến tận bây giờ, bạn đã đi được bao nhiêu quãng đường trong cuộc đời mình rồi, quãng đường càng dài thì quá khứ của bạn càng dài. Con người ai sinh ra mà chẳng có quá khứ, bởi quá khứ là điểm xuất phát cho hiện tại và tương lai. Nhắc đến quá khứ, nó như gợi cho ta cả một trời kí ức, kỉ niệm, những điều mà thiên thần ban tặng cho ta, dù là vui hay buồn thì nó vẫn luôn tạo ra những sắc thái khác nhau của con người, thường thì nó gợi cho ta cảm giác man mác nhớ nhung, cảm thấy may mắn,vui vẻ vì đã làm được điều mình mong muốn, thấy hối tiếc vì đã lỡ mất cái gì vừa qua. Tất cả những chi tiết ấy đã góp phần tạo nên, hình thành nên hai chữ :quá khứ. Bởi nó vốn dĩ là điều hiển nhiên trong cuộc sống, nó là điểm mốc, điểm xuất phát cho cuộc hành trình của chúng ta. Quá khứ là một phần khá quan trọng trong bộ não của bạn, góp phần tạo nên những mảnh kí ức, những khoảnh khắc đẹp nhất đi cùng chúng ta từ lúc sinh ra đến trưởng thành. Với mỗi người một khác, có thể họ có một quá khứ không suông sẻ êm đềm như bao người khác, nhưng có những người rất may mắn được sống trong sự bao bọc của người thân. Con người sinh ra họ thường hướng về quá khứ nhiều hơn, vì thế người không có quá khứ chẳng khác gì cái xác không hồn cả, nhưng chúng ta không vì thế mà lạm dụng chỉ biết sống trong quá khứ mà quên mất những gì đang xảy ra hằng ngày, quá khứ là nơi giúp bạn nhận ra những sai lầm mà mình đã từng mắc phải, những điều sai trái còn thiếu sót mà ta chưa làm được, để bạn rút ra kinh nghiệm chứ không phải là nơi để bạn "sống".

         

Có lẽ bạn đã quên mất một điều rằng chúng ta đang sống trong hiện tại, đó là những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta. Bạn đang làm gì? Học sinh? Sinh viên? Hay đã đi làm? Cuộc sống của bạn đang diễn ra như thế nào? Bạn có hài lòng với cuộc sống hiện tại không? Tôi có thể chắc chắn một điều rằng bạn đang hít thở, đang đọc bài" Ngày mai có ra sao thì hãy sống hết mình cho hiện tại thôi' của tôi .Chúng được gọi là hiện tại đấy bạn, là hành vi gọi là"sống". Hiện tại, nó đơn thuần chỉ tồn tại trong chốc lát, khi xảy ra rồi sẽ quy hồi thành quá khứ, còn những ước mơ bay xa, hoài bão mà bạn ấp ủ được mang tên là" tương lai', là những điều bí ẩn với "sẽ",dĩ nhiên là điều mình mong muốn nhưng tương lai của mỗi con người thế nào thì không ai có thể biết trước được. Tương lai - khác với quá khứ và hiện tại, bởi nó khiến bạn phải chờ đợi trong sự hồi hộp, là chuẩn đoán của bạn trong hiện tại rồi suy luận đến tương lai. Tương lai - là con đường mù mịt hay ánh sáng ban mai, thì chúng đều dựa trên cơ sở của hiện tại để phán đoán. Tương lai đặt ta vào thế bấp bênh, lo lắng, ép buộc ta phải đi lên từ hai bàn tay trắng, những gì bạn làm được, kết quả thế nào là tương lai mà bạn chọn.vào thế bấp bênh, lo lắng, ép buộc ta phải đi lên từ hai bàn tay trắng, những gì bạn làm được, kết quả thế nào là tương lai mà bạn chọn.

  Quá khứ dù thế nào đi nữa dù tốt hay xấu ta cũng không thể thay đổi được. Chúng ta không nên buồn rầu tự ti vì những gì đã qua. Những gì xảy ra trong quá khứ rồi nó sẽ trở thành bài học đắt giá để ta rút kinh nghiệm ứng xử trong hiện tại, sống tốt trong hiện tại sẽ đem lại cho ta một tương lai  tươi sáng. Vậy nên" Ta không nên nuối tiếc quá khứ, cũng đừng chỉ biết mơ mộng trong tương lai. Nếu muốn xây dựng một cuộc sống bình yên và tốt đẹp, hãy bắt đầu từ giây phút này, ngay chính khoảnh khắc này. Quá khứ và tương lai là trợ lực cho ta, còn hiện tại chính là cuộc sống!"


2. Luôn tạo cho bản thân một lối sống tích cực.

 Trong mẩu kí ức của Dale Carnegie, bà Shields đã kể cho Dale về câu chuyện của mình.Có thể thấy quá khứ của bà là một trang mực đen, với bao tai họa ập đến. Năm 1937, người chồng yêu quý của bà đã qua đời. Mất hết tất cả, bà bắt đầu công việc mà trước đây đã từng làm. Luôn nhắn nhủ bản thân mình làm thật nhiều công việc có thể sẽ quên đi mẩu kí ức đau buồn đó.Nhưng cuộc sống đâu có đơn giản như vậy, trước dòng đời nghiệt ngã, số phận ép bà tới cùng, từ là người đang có một cuộc sống hạnh phúc mà thoắt cái tất cả đã biến mất. Bà phải sống những nơi ổ chuột,tồi tệ,dạy học ở những vùng núi sâu xa, không đủ chi phí cho tiền ăn uống. Cái cảm giác cô đơn mệt mỏi khiến bà chẳng còn thiết tha cuộc sống này nữa. Qua vòng tuần hoàn khép kín của thời gian, những suy nghĩ tiêu cực đã lấp đầy phần trống của bộ não, khi không giữ được lí trí cuối cùng, bà đã sợ hãi khi đối diện với chính mình, sợ tất cả mọi thứ xung quanh bản thân, nó bắt đầu trở thành cơn ác mộng xuất hiện trong cuộc sống của bà. Nhưng đến một ngày, bà tình cờ đọc được một bài báo, những điều mà tác giả đã viết. Và thật không ngờ rằng tờ báo đấy đã giúp bà thoát khỏi tâm trạng chán chường, tuyệt vời hơn là nó đã tiếp thêm nghị lực sống cho bà, chỉ bởi một câu nói đơn giản mà đến tận khi chết bà vẫn mãi biết ơn :" Đối với một người biết nhận thức các giá trị của cuộc sống  thì mỗi ngày luôn là cuộc sống mới." Điều mà bà nhận ra rằng, chấp nhận sống hết mình trong hiện tại không phải là điều khó khăn. Từng ngày một bà học cách quên đi quá khứ và không vội nghĩ đến tương lai. Mỗi buổi sáng thức dậy, bà tự nhắc nhở bản thân mình rằng" Hôm nay là cuộc sống mới." Rồi cuối cùng bà đã chiến thắng bản thân mình, bà đã thành công và rất hài lòng với cuộc sống ở hiện tại. Bởi trong bà luôn tràn đầy nhiệt huyết với tình yêu cuộc sống. Nói một cách đơn giản hơn bà luôn sống trong thái độ lạc quan, dẫu có bị cuộc đời đưa đẩy với bao sóng gió nhưng bà vẫn luôn lạc quan nhắn nhủ bản thân mình rằng"tất cả đều ổn" . Đó là chiến thắng lớn nhất, không phải là chiến thắng bất kì kẻ thù đang đối đầu với mình, mà là chiến thắng chính bản thân mình, vượt qua bản thân chính là điểm mốc đầu tiên để ta vươn lên trong cuộc sống.

       "Sống và nỗ lực hết mình trong từng khoảng khách ở thực tại sẽ trở thành đòn bẩy biến bạn trở nên phi thường của tương lai"

   Cuộc đời nó vốn dĩ ngắn lắm vậy nên hãy trân trọng những gì bạn đang có, hãy luôn giữ cho bản thân mình một tâm hồn tươi sáng như đóa hoa hướng dương luôn rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, hãy luôn lạc quan yêu đời, dù cuộc sống có nhiều chông gai đến đâu đi nữa. Nhớ rằng, khi tâm hồn bạn mở rộng như một hồ nước thì những khó khăn gian khổ trong cuộc sống không làm mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với tâm hồn nhỏ như cốc nước, bạn sẽ tự biến cuộc sống của mình trở nên đắng chát và chẳng bao giờ thành công trong bất cứ việc gì.


3. Sống hết mình cho ngày hôm nay.

 Ai rồi cũng đôi lần đứng giữa ranh giới của sự nhạt nhẽo thường nhật. Cảm thấy mờ mịt về tương lai phía trước. Thâm chí không muốn bước chân ra ngoài khi nghĩ đến việc sẽ đi về đâu. Nhưng cuôc jsoongs là như vậy. Nếu không mạnh mẽ như một chiến binh, nếu không chọn HÔM NAY, chọn HẠNH PHÚC thì bạn sẽ mãi mãi dừng lại ở phía sau . Quá khứ - Hiện tại - Tương lai  vốn dĩ là quy luật hiển nhiên của đời người, nhưng điều quan trọng là bạn phải biết mình ở đâu.

   

Tiếp tục với câu chuyện của Dale Carnegie viết, Edward S. Evans một con người không được may mắn, sinh ra và lớn lên trong cảnh nghèo khó, hằng ngày ông chỉ làm các việc vặt để đủ ăn qua ngày. Phải mất 8 năm, ông mới đủ can đảm để bắt đầu sự nghiệp của bản thân. Nhưng không may tai họa đã ập đến, khiến ông trắng tay, bao nhiêu công sức tích lũy mấy chục năm đã trở thành mây khói. Cú sốc đó khiến ông mất ngủ, mệt mỏi vì suy nghĩ lo lắng khiến ông ngày càng già yếu. Cuối cùng, bác sĩ nói rằng ông chỉ sống tuần nữa. Quá bàng hoàng, ông đã dành hết những thời gian còn lại để viết những gì còn lại cuối đời rồi phó mặc tất cả,để tâm hồn thư thái và đi ngủ, chờ đợi ngày trút hơi thở cuối cùng. Nhưng phép màu xảy ra khiến chính ông cũng không ngờ đến, chính bản thân ông cứu vớt những gì còn thiếu sót. Sau 2 tuần ngủ liên liên, ông đã nghĩ thông suốt và bắt đầu lại cuộc sống mới. Mỗi năm ông chỉ đơn giản cố gắng kiếm được 20.000 đola nhưng giờ đây ông thực sự hài lòng với công việc 30.000 đola trong 1 tuần. Điều quan trọng là ông đã học được một bài học từ chính bản thân ông "Tôi đã không còn lo lắng, không còn hối tiếc vì những gì đã xảy ra, không còn e sợ tương lai. Tôi dồn toàn bộ thời gian, sức lực và nhiệt huyết vào hiện tại.

   

Thực ra "Bạn đã quá để tâm đến thế giới bên ngoài mà quên mất đi ý nghĩa thực của cuộc sống. Điều mà bạn cần làm chính là trân trọng những giây phút bình dị nhất từ hôm nay, nếu có cố gắng đều gì đó, hãy cố gắng từng giây phút này. Đừng để đến khi bạn không còn có mặt trên cõi đời này nữa, khi bạn không thể ăn uống đi lại, bạn mới thấy nuối tiếc."Hối hận' luôn là thứ cảm xúc đáng ghét nhất".

 

Sống là phải biết mình là ai, đang ở đâu,đang làm gì trong hiện tại. Nhớ rằng, quá khứ là nơi cất giữ kí ức của bản thân, là cột mốc vững chắc tạo nên hiện tại, còn tương lai bí ẩn sẽ phụ thuộc vào"thái độ" của hiện tại, là"kho báu" bí mật mà bạn cần khám phá. Vì thế, hãy chôn cất quá khứ, không nghĩ đến tương lai, hãy nỗ lực hết mình sống cho hiện tại thôi. Bởi thời gian sẽ không chờ đợi bất kì một ai cả, nếu bạn không nỗ lực phấn đấu trong hiện tại thì sẽ không có cái gọi là "tương lai" đâu. Đừng để đến già mới nhận ra, đó sẽ là sự hối tiếc lớn nhất của đời người.

       "Hãy sống trọn vẹn ngày hôm nay!

        Vì đó chính là cuộc sống, cuộc sống thực sự

        Một ngày - Ôi thời gian ngắn ngủi!

        Chứa chan mọi điều sự thật đời ta

            Niềm vui trưởng thành

             Sự hãnh diện khi hành động

                  Nét rực rỡ của dung nhan

           Quá khứ chỉ là một giấc mơ

           Và tương lai là một viễn ảnh

           Sống hết mình trong hiện tại là làm đẹp mỗi ngày qua

          Và biến mỗi ngày mai thành ngày chứa chan hy vọng..



Tác giả: Thanh Hiền

Kết bạn và theo dõi facebook tác giả tại link:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100016591567621 

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info


(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

8,144 lượt xem, 7,619 người xem - 7633 điểm