Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Thoát Khỏi Bóng Ma Triết Học

Thoát khỏi bóng ma Triết học.


Hà Nội hôm nay, đặc biệt nóng

   Nắng nóng khiến con người ta phát bực. Tôi loay hoay chen chúc trên chuyến bus 32 để về quê. Thật trật trội và khó chị

   Bỗng có người la to: “Phương, con Phương kìa chúng mày!”

 

   Tôi nhìn ráo rác, à, ra là gặp người quen. Tôi thầm ảo não trong lòng và bật chế độ cảnh giác cao độ. Trong đầu cứ lẩm bẩm : “Đừng hỏi tao học ngành gì, đừng hỏi tao học ngành gì”. Và y như rằng, khi tôi mất sức chín trâu hai hổ để chen được đến chỗ lũ bạn thì câu đầu tiên chúng nó hỏi là: “Uầy! Mày học ở đâu thế? Học ngành gì mà thấy im hơi lặng tiếng thế???” Tôi cười cười và cố đánh lạc hướng, dẫn dắt chủ đề nói chuyện sang một hướng khác, nhưng vẫn thất bại.

 

   Haiz! Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác bị lũ bạn nhìn bằng ánh mắt: “không thế tin nổi”, thật tồi tệ! Tôi ngượng đỏ mặt khi nói ra ngành mà tôi đang theo học và chúng bạn phản ứng y như những gì tôi đã tưởng tượng trước đó, thậm chí còn mãnh liệt hơn, thật khủng khiếp và xấu hổ! Mọi người dồn hết ánh mắt về phía tôi… tôi hoàn toàn chết đứng.

 

   Rốt cuộc thì, sự thật là, đơn giản thôi … . tôi thực ra là sinh viên khoa Triết học Mác Lê Nin tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Đây là ngôi trường mà tôi mơ ước được học, hiện tại thì ước mơ đã thực hiện được… nhưng ngành mà tôi theo học lại trở thành gánh nặng và tự ti của bản thân. Tôi thi trượt báo và may rủi thế nào lại đăng kí nguyện vọng vào khoa Triết, chúng tôi cứ hùa theo nói rằng nguyên nhân là do dòng đời xô đẩy và đây là số phận, là định mệnh của đời mình …

 

   Tôi vẫn luôn mong mỏi quãng đời sinh viên trôi qua thật êm đẹp, thật ý nghĩa và thành công… nhưng bản thân lại luôn chán chường, mệt mỏi, sợ sệt, tự ti và thất bại. Tôi đã lãng phí một năm để tự dày vò bản thân về sự lựa chọn của mình, kết quả là… học lực trung bình, không tham gia bất kì một cuộc tụ tập họp lớp nào, tính cách trở nên cục cằn, khó chịu, quay gở…

 

   Có một quãng thời gian tôi bị khủng hoảng tinh thần vì sự cố chấp của mình đối với ngành nghề đã chọn. Tôi đã dành hẳn một năm để lãng phí vào những suy nghĩ tiêu cực, vào những lời lẽ ngụy biện của bản thân và những lời nói của những kẻ ngoài cuộc, rằng: “Khoa triết là khoa gì? Triết học mà cũng có cả một khoa cơ á? Tao chẳng hiểu mày học triết mai sau sẽ làm nghề gì? Học triết để mà thất nghiệp à? Ôi! Cái môn học thuộc này! Học khoa triết đầu óc sẽ có vấn đề. Chỉ có quái vật mới học được triết! …”

Thật lực cười!

 

Ai bảo họ rằng Triết học thì không có khoa?

   Nếu có ai đó nói với bạn rằng: “ Khoa triết là khoa gì? Triết học mà cũng có cả một khoa cơ á?” … thì phải nói rằng, họ thật thiếu hiểu biết!

 

   Khoa Triết học Mác Lê Nin tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền có  bề dày truyền thống hơn 56 năm là một minh chứng sống  cho nghi vấn trên. Triết học có thể hiểu một cách chung nhất, khái quát nhất đó là: “Triết học là một hệ thống tri thức lí luận chung nhất của con người về thế giới, về vị trí và vai trò của con người trong thế giới ấy” ( Giáo trình Triết học MLN – HVBC và TT ).  Vậy còn điều gì thú vị hơn khi mà não bộ được tiếp thu một lượng tri thức phong phú về mọi thứ xung quanh ta từ thời kì cổ đại cho đến thế kỉ XXI hiện đại như ngày nay? Chẳng có ai là ngại bản thân có vốn hiểu biết phong phú cả.

 

   Triết học thực sự thú vị và hay ho! Tâm hồn tôi đã được gột rửa bởi những “cơn mưa tri thức” mà ngành học mang lại, thế giới quan của tôi dần trở nên phong phú, cách đánh giá và nhìn nhận mọi thứ xung quanh của tôi sâu sắc hơn và hơn hết… hiện tại tôi cảm thấy  rất hài lòng về sự lựa chọn trước đó của bản thân và luôn cố gắng để tôi của ngày hôm nay sẽ tốt hơn tôi của ngày hôm qua.

 

Học triết mai sau sẽ làm nghề gì? Học triết = thất nghiệp?

  Không chỉ riêng ngành Triết, câu hỏi về vấn đề việc làm sau khi tốt nghiệp đại học là không bao giờ cũ! Nếu bạn nói với tôi rằng: “Học triết mai sau sẽ làm nghề gì? Học triết để thất nghiệp à?” … . Thì  tôi sẽ thẳng thắn nói với bạn rằng: Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, mà trước hết hãy xem lại chính bạn, có việc làm hay không là do năng lực của bạn quyết định. Tất cả lí lẽ chỉ là ngụy biện cho sự thất bại của bạn mà thôi!

 

   Bạn nói triết khó,triết khô khan, nhưng sự thật thì đừng để bề ngoài của Triết đánh lừa! “Anh bạn” chỉ cố tỏ ra vẻ lạnh nhạt, xa cách vậy thôi. Nếu bạn chưa một lần thực sự tiếp xúc, làm quen với Triết thì xin đừng đưa ra những phán xét vô căn cứ để rồi làm ảnh hưởng đến cảm nhận của những người đi sau, khi mà họ chưa hiểu gì về Triết, chưa từng tiếp xúc đã vội xa lánh, sợ sệt. Không phải nói đâu xa, chính tôi là một minh chứng điển hình cho những nạn nhân đã từng bị những lời lẽ vô căn cứ ấy mà lãng phí một năm thời gian để dằn vặt, tự trách và xa lánh Triết.

 

 

   Học tốt triết, bạn sẽ trang bị được cho mình khả năng tư duy và kĩ năng nhìn nhận vấn đề một cách chuyên nghiệp, xác đáng. Triết học như quấn sách “cẩm nang sức khỏe” quí báu  dành cho tâm hồn. Triết học không dạy bạn kiến thức của một ngành nghề nhất định, mà “anh ta” trang bị cho bạn một kĩ năng vô cùng quí giá và cần thiết, đó là: kĩ năng tư duy, hay nói cách khác triết học dạy bạn cách chủ động suy nghĩ chứ không xúi giục bạn phải suy nghĩ cái gì một cách bị động, cứng nhắc.

   Điều đó thật tuyệt vời phải không nào?

 

Học khoa triết đầu óc sẽ có vấn đề, chỉ có quái vật mới học được triết!

   Thật hổ thẹn khi cách đây 1 năm tôi cũng đã từng có suy nghĩ như vậy, rằng: “ Học khoa triết đầu óc sẽ có vấn đề, chỉ có quái vật mới học được triết”.

 

  Thời điểm đó, tôi thực sự sợ mình sẽ trở thành “quái vật” trong mắt mọi người, đặc biệt là bạn bè và mấy bác hàng xóm. Tôi chỉ muốn bản thân thật nhỏ bé, muốn trở nên vô hình hoặc là không tồn tại. Tôi cảm thấy mệt mỏi cực độ và chán đời vô cùng! Có lẽ các bạn đọc tới đây và cho rằng tôi đang  cố làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng và phức tạp hơn. Nhưng đó là sự thật! Tôi cảm thấy tự ti, trống rỗng và cô đơn. Không một ai hiểu tôi cả, ít nhất là thế cho đến khi tôi dần cảm thấy yêu mến Triết hơn.

 

   Triết học không chỉ dừng lại ở chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm hay vài dòng định nghĩa Vật chất của Lenin mà theo các bạn trẻ nói là “khó nhai” ấy, kiến thức mà ngành học mang lại thực sự rộng và thấm! Càng học bạn sẽ thấy bản thân còn nhiều thiếu sót và không ngừng phải cố gắng, bên cạnh đó tri thức của bạn sẽ được  nâng lên một tầng cao mới, bạn thấu hiểu cuộc sống hơn, nhìn đời một cách biện chứng chứng, lạc quan chứ không mộc mạc hay máy móc. Bạn cũng không hơi đâu bỏ phí thời gian mà xem người khác nghĩ gì, nói gì về bạn, bạn sẽ có tâm hồn thật thư thái và nhẹ nhõm.

 

   Phải chăng khi bạn thấy đời sống tinh thần thoải mái và tận hưởng cuộc sống với niềm vui thú triết học … thì người ta lại bảo bạn “bị điên” hay “đầu óc có vấn đề”?   Ồ! Đây là một suy luận vô căn cứ và không có tính logic.

 

   Sự thật thì họ chỉ quan sát chúng tôi – những người học triết đang đọc sách và tự lẩm bẩm một mình, thường nói đến những triết lí, những vấn đề mà họ thấy khó hiểu khi trò chuyện thường ngày, họ thấy chúng tôi  thường một mình, lang thang ở ghế đá, thư viện hay một nơi nào đó và chỉ một mình… hay đơn giản họ thấy triết khó và cho rằng ai học được nó thì đầu óc “quá tải” dẫn đến “bị điên”… Haiz! Thật ra thì Triết học thú vị đến mức tôi chỉ muốn quanh quẩn bên “chàng” . Triết thực sự thú vị và “quyến rũ” khi ai đó yêu Triết và thấu hiểu Triết!

   Hiện tại tôi đang là sinh viên năm hai khoa Triết học Mác Lenin tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tôi cảm thấy mình đủ tự tin khi nhắc đến ngành nghề mà bản thân đã chọn. Tôi vẫn sống rất tốt ngay cả khi tiếp xúc với Triết hàng ngày ( cười ). Thế nên các bạn hãy cứ đến với Triết, đừng ngại khổ ngại khó mà xa lánh “anh chàng”.

Lên đại học, bạn sẽ được làm quen với Triết và điều tôi muốn nói là: Đừng nghe những lời ngụy biện của những kẻ đi trước, họ nợ môn, điểm kém chẳng qua cũng chỉ là chưa cố gắng, chưa thực sự để tâm học tập mà thôi, không chỉ môn Triết mà bất cứ môn nào cũng vậy. Thế nên, đừng coi triết là gánh nặng học đường mà hãy đón nhận Triết một cách tự nhiên nhất và tôi tin rằng bạn sẽ thay đổi, sẽ thay đổi dù ít hay nhiều về suy nghĩ, cách nhìn nhận vấn đề hay nói chung là thế giới quan, điều đó là tốt và cần thiết! Và thật vui khi ai đó cũng chọn Triết làm điểm tựa tương lai của mình giống như tôi. Bạn có thế coi Triết Là “ anh chàng, cô nàng hay ông già” đều được, chỉ cần bạn yêu Triết và thoát khỏi bóng ma Triết học…

 

 

                            Tác giả: Chúa ghét chuột, sinh viên học viện báo chí và tuyên truyền.

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009903941637

-------------------------------- 

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info  

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

187 lượt xem, 177 người xem - 184 điểm