Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Thư Gửi Những Người Sợ Đi Du Lịch Một Mình: Ở Nhà Với Mẹ Biết Ngày Nào Khôn?

"Khi tôi 20 tuổi, tôi đã từng đi bộ một mình qua khu vực an ninh của sân bay Minneapolis-Saint Paul với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Khi tôi đưa vé cho nhân viên Cục An ninh Vận tải, tôi quay lại và thấy bố mẹ tôi lo lắng vẫy tay chào tạm biệt. Một giờ sau, tôi lên chuyến bay tới Tây Ban Nha, cũng là chuyến bay đầu tiên tôi đi một mình. Tôi nói được tiếng Tây Ban Nha đôi câu tối thiểu, thậm chí cũng chưa bao giờ đến châu Âu và chắc chắn rằng tôi đã quên một gói đồ quan trọng. Tôi nhớ những suy nghĩ mâu thuẫn đi qua đầu tôi: giữa những cảm giác tự do và phóng khoáng, cùng sự sợ hãi và không chắc chắn. Nhưng điều nảy lên trong đầu tôi nhiều nhất là rằng tôi biết cuộc sống của mình sắp thay đổi. Và sự thật là thế. Chuyến đi một mình đầu

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

120 lượt xem, 118 người xem - 118 điểm