Hà Anh@Triết Học Tuổi Trẻ
5 năm trước
Thương Một Tình Yêu Từng Là Tất Cả!
Sẽ ra sao
nếu như vào một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta không còn ở bên cạnh nhau nữa? Sẽ
ra sao nếu như sau này chúng ta có tất cả, anh có nhà lầu có xe hơi, em có chồng
có con, có một gia đình nhỏ hạnh phúc? Chúng ta hài lòng viên mãn với cuộc sống
của mình khi ấy, nhưng chỉ tiếc là.... Chỉ tiếc là, không còn “Chúng ta” nữa rồi!
Sau tất cả, rút cục, chúng ta có mọi thứ, chỉ là không có nhau.
Chào bạn, người đã từng có một tình yêu đầy
trong sáng và ngây ngô! Một tình yêu mà với bạn, nó chỉ đơn giản thôi, nhưng
như vậy là quá đủ để khiến cho cuộc sống của bạn luôn màu hồng! Chỉ đơn giản
là bạn đã từng rất rất hạnh phúc với những thứ hạnh phúc giản dị và mộc mạc như
vậy!
Nếu tình yêu ấy vẫn đang là một gam màu thú vị trong cuộc sống hiện tại của bạn, tôi xin gửi lời chúc phúc cho bạn và “người ấy”! Chỉ đơn giản là vì hạnh phúc của đôi bạn lại chính là sự thèm muốn của rất nhiều người khác, những người vẫn khao khát có một tình yêu chân thành. Khi bạn có một tình yêu đẹp thì có nghĩa là bạn đang hạnh phúc hơn một nửa thế giới rồi!
Nhưng lỡ như tất cả chỉ còn là những kỷ niệm!
Bạn còn nhớ anh/cô ấy không? Bạn đã tìm được
hạnh phúc mới chưa? Hình bóng năm ấy bây giờ trong tâm trí bạn như thế nào? Hay
là sự phôi phai của dòng thời gian có đem lại cho bạn những kinh nghiệm và trải
nghiệm quý báu nào cho cuộc sống không?
Không cần trả lời vội làm gì! Dù sao thì,....
Cho tôi xin lỗi vì điều ấy! Tôi rất lấy làm
tiếc cho hạnh phúc của hai bạn, dù cho lý do hai người quyết định dừng lại mối
quan hệ ấy có là gì đi chăng nữa! Tôi rất tiếc vì sự cố ấy!
Thương
Bạn đã bao giờ bày tỏ tâm trạng thông qua một
vài câu cảm thán kiểu dưới đây chưa?
Hôm nay tôi thất tình!
Cảm ơn người đã rời xa tôi!
Hạnh phúc nhé, cô gái của anh!
Khi ngấm men say, người anh nghĩ tới nhiều nhất
chính là em!
Nếu mai sau có gặp lại, liệu em có nuối tiếc
vì đã từng quen anh?
Sau tất cả, cuối cùng chúng ta chỉ còn là hai
“người lạ từng quen”!
....
Dù cho “sự bày tỏ” ấy có thể tồn tại ở bất cứ
dạng thức nào, chẳng hạn như một câu nói vu vơ, một bình luận dạo trên Internet,
một status thấm đẫm nước mắt, một story trên Instagram mà có lẽ chúng ta chỉ
mong muốn một người xem được nó,..., thì nó đều chứng tỏ:
Rằng, bạn đã từng rất buồn!
Rằng, bạn đã từng rất cô đơn và tuyệt vọng!
Rằng, tâm trí của bạn đã từng bị rối bời và
day dứt bởi sự lưu luyến một bóng hình nào đó!
Nếu bạn có nảy sinh những cảm xúc buồn tủi ấy
thì cũng không quá khó hiểu, và điều đó cũng chẳng có gì là quá tệ với chúng
ta. Thậm chí việc cố tình trốn tránh cảm xúc ấy đôi khi lại đem cho bản thân
chúng ta nhiều hệ lụy hơn là những “gam màu tươi sáng”. Thực tế, bạn nên biết rằng những đòn đánh vào tâm lý có sức sát thương lớn hơn rất nhiều lần so với những
tổn thương vật lý thuần túy trên cơ thể chúng ta. Đó chính là lý do vì sao các
bác sĩ công tác trong lĩnh vực tâm bệnh luôn phải cực kỳ vất vả, và họ vất vả
hơn rất nhiều so với những bác sĩ trong các ngành khác. Những sang chấn trong
tâm lý khó chữa lành hơn rất nhiều so với những vết thương trên cơ thể con người
và nó cần một khoảng thời gian không hề ngắn cũng như những nỗ lực không mệt mỏi
từ rất nhiều phía. Buồn thay, trong thời đại “Social Media 4.0” ngày nay, chúng
ta tiếp thu nhiều trào lưu, nhiều phong cách sống mới từ tứ phương. Nó kéo theo
nhiều hệ lụy, và một trong số đó chính là xu hướng “nghĩ quẩn” của giới trẻ
trong tình yêu (Rất nhiều vụ việc đau lòng mà tôi không tiện kể. Có thể bạn đã
biết, hoặc đã nghe phong thanh về chúng thông qua các phương tiện truyền thông hoặc
trên các trang mạng xã hội). Xu hướng này xuất phát từ “những áp lực không thể
nào giải tỏa được” bên trong mỗi cá nhân chúng ta và nó dẫn đến việc làm trỗi dậy
phần “con”, khiến phần “con” lấn át phần “người”. Hậu quả thì ai cũng rõ! Vì vậy bạn cần phải tỉnh táo đối mặt với những cảm xúc tiêu cực ấy và kiểm soát
chúng, tránh để chúng gây ra những “sát thương” nặng nề vào tâm lý của bạn. Hãy
tìm một cách nào đó để giải tỏa, giãi bày chúng với những người mà bạn thực sự tin
tưởng. Bạn sẽ khá hơn thôi!
Nhưng nếu như bạn đã từng thấy buồn, bạn đã từng thấy rối bời thì điều đó chứng tỏ một điều rằng bạn THƯƠNG “người ấy” thật lòng. Tình cảm mà bạn đã dành cho “người ấy” là vô cùng chân thành, là đủ lớn, và việc phải chấm dứt mối quan hệ ấy khiến bạn nuối tiếc và phải rơi lệ. Điều này chẳng có gì là quá tệ! Vì tâm lý ban đầu sau khi chia tay là cảm giác thương cho bản thân, tâm trí đau khổ và nghĩ về khoảng thời gian đôi bạn còn bên nhau. Bạn sẽ có những đêm không ngủ được và ăn không còn thấy ngon miệng nữa. Bạn sẽ có những buổi nhậu bên cạnh chén rượu cùng những người bạn thân, và trong một khoảnh khắc nào đó, bạn vô thức nghĩ về “người ấy”. Đó là tâm lý chung của những người đã từng yêu chân thành, và nếu bạn “đã từng” có một tình yêu như vậy thì tôi tin rằng khi đọc những dòng bên trên, bạn sẽ thấy hình ảnh của mình xuất hiện trong đó.
Nhưng chắc chắn có một điều rằng đến một thời điểm nào đó, bạn sẽ vượt qua hết tất cả!
Sự cân bằng trong cuộc sống của bạn sẽ được thiết lập trở lại!
Từng là tất cả
Khi
yêu, chúng ta thường phải thoả hiệp quá nhiều mà đôi khi quên mất mình thực sự
muốn gì, mình không thích những điều gì. Đơn giản vì bạn không hề muốn làm nửa
kia thất vọng, và đôi khi bạn sẽ cố gắng làm những gì họ muốn trong khi mình
thực sự không hứng thú. Điều này là chuyện rất đỗi bình thường đối với các cặp
đôi đang yêu. Vậy điều này có tốt hay không?
Nó sẽ
rất tốt nếu như chúng ta hiểu nó dưới góc nhìn “giảm bớt cái tôi”. “Cái tôi”
trong mỗi con người đặc trưng cho những sở thích cá nhân, thói quen và tính
cách rất riêng mà chỉ người đó có. Nó làm cho chúng ta được là chính “chúng
ta”. Chính vì thế, không một ai giống ai trên cõi đời này.
Nhưng
nếu xảy ra sự mâu thuẫn giữa những “cái tôi” trong một mối quan hệ tình cảm thì
sao?
Trong
cuốn sách Yêu, tác giả Duana Welch đã
viết:
Hãy
chấp nhận thực tế là cho dù bạn và người yêu bạn có tương đồng bao nhiêu đi nữa,
cuối cùng chúng ta đều nhận ra sự khác biệt là điều không thể tránh khỏi. Và
chính sự khác biệt là lý do gây ra sóng gió cho những cuộc tình. Nhưng điều này
cũng chẳng có vấn đề gì hết! Bạn chỉ cần hợp nhau trên nhiều phương diện đã là
rất tốt rồi, không cần phải tất cả.
Đây là một kết luận có thể được coi là kinh
điển của Duana Welch sau hàng loạt những công trình nghiên cứu của bà. Mặc dù
nghe có vẻ là một điều gì đó khá hiển nhiên nhưng thực tế thì không phải ai
cũng hiểu được điều đó. Các cặp đôi yêu nhau cũng vậy. Họ dễ dàng bị “cái tôi”
quá lớn che khuất tầm nhìn và không nhận thức ra được những điều hết sức hiển
nhiên kia.
Muốn bên nhau bền lâu, chúng ta phải chấp nhận những sự khác biệt của người đối diện, bởi sự khác biệt là điều không thể tránh khỏi. Vấn đề chỉ là liệu bạn có sẵn sàng mở lòng vị tha cho người bạn đời của mình không? Bạn và bạn đời của mình có nguyện lòng cùng nhau thay đổi vì một tương lai tươi sáng hơn hay không? Hay nói cách khác, nếu phải thay đổi, cả hai có nguyện cùng nhau thay đổi vì những điều tích cực hơn cho mối quan hệ của mình không?
TS. Lê
Thẩm Dương từng nói rằng: “Để hai vợ chồng khớp nhau được, xác suất là
1/2.000.000. Hai vợ chồng lấy nhau về, phù hợp luôn, khớp lệch luôn, KHÔNG BAO
GIỜ có đâu”. Mặc dù trên thực tế vẫn có, đó là chuyện tình Romeo và Juliet hay
cuộc hôn nhân giữa Lê-nin và phu nhân của ông – bà Krupskaya, nhưng đó cũng chỉ
là những ước mơ mà thôi. Vậy thì, thay vì ngồi mơ ước, tại sao chúng ta không tự soi gương và thay đổi bản thân mình?
Một
cách hình tượng hóa, đàn ông được ví như “cái dĩa của xe máy” còn người phụ nữ
được ví như “dây xích”. Nếu dĩa và xích khớp với nhau thì chiếc xe ấy mới có thể
chạy được. Nếu dĩa và xích khớp nhau rồi thì tốt, còn nếu chưa khớp, thì nguyên
lý chung là: “Dĩa cần phải mài nhỏ cái răng lại, còn xích thì phải nới rộng mắt
ra để cho khớp với dĩa”. Điều này có nghĩa là trong một mối quan hệ tình cảm, cả
hai bên đều cần phải hạ bớt chữ “tôi” xuống và chấp nhận những sự khác biệt của
người đối diện.
Chỉ có
như thế thì “chiếc xe tình yêu” mới có thể sẵn sàng tham gia một hành trình dài
được.
Có thể
hai bạn đã TỪNG LÀ TẤT CẢ của nhau,
đã từng nỗ lực thay đổi bản thân hàng ngày để giúp cho mối quan hệ trở nên tốt
đẹp hơn, nhưng nếu như trong mối quan hệ ấy đòi hỏi những sự thay đổi vượt quá
giới hạn thì có lẽ sự chia ly lại là giải pháp tốt nhất cho hai người. Đơn giản
vì có lẽ hai bạn không phải là những “mảnh ghép” phù hợp mà bạn vẫn tìm kiếm.
Khi mâu thuẫn giữa hai “cái tôi” trong mối quan hệ tình cảm của đôi bạn không
thể giải quyết được nữa thì hãy thử tĩnh lặng và nghiêm túc suy nghĩ lại mối
quan hệ hiện tại của hai người!
Khóc một mình
Một
trong những câu an ủi “kém hiệu quả nhất” khi một người gặp chuyện buồn chính
là:
Nín
đi! Đừng khóc nữa!
Đố bạn
biết tại sao chúng ta lại thường có xu hướng an ủi người khác bằng câu nói
trên khi họ rơi lệ vì một chuyện không vui, dù là trong tình cảm, học tập hoặc
bất cứ chuyện nào khác?
Câu trả
lời rất đơn giản: Đó là một câu nói cửa miệng. Khi chúng ta còn nhỏ, cứ mỗi lần
chúng ta bị ngã, chúng ta thường khóc và bố mẹ lại dỗ dành theo kiểu: “Nín đi
con!”. Từ thói quen đó, chúng ta vô tình hình thành một phản xạ rằng cứ thấy
người đối diện khóc thì chúng ta sẽ an ủi họ theo một mô-típ chung: “Đừng khóc
nữa!”.
Mô-típ
an ủi này không có gì là xấu cả. Tuy nhiên về cơ bản, có lẽ nó không thực sự
được hiệu quả cho lắm!
Nếu bạn
có một nỗi buồn sâu thẳm vì câu chuyện tình cảm của mình, hãy khóc đi! Dù cho bạn
có là phái mạnh đi chăng nữa, hãy cứ khóc. Nước mắt sẽ là một công cụ hữu ích
giúp bạn giải tỏa được phần nào áp lực đang đè nặng trĩu lên tâm trí của bạn. Hãy
cứ khóc thoải mái đi nếu như bạn muốn. Khóc khi đau đớn sẽ giúp giải tỏa cảm
xúc, giảm stress và giúp bạn bình phục trở lại một cách nhanh chóng hơn. Bạn có
biết rằng biết bao nhiêu chàng trai thất tình đã phải tìm đến rượu chỉ để họ được
khóc, được sống thật với chính trái tim vỡ vụn của mình khi ấy?
Nhưng
điều đó không có nghĩa là bạn cứ nên khóc mãi. Đừng khóc đến mức “nước mắt chảy
thành sông”. Sau khi đã gửi gắm nỗi buồn vào giọt nước mắt, hãy cho phép bản
thân có một chút thời gian để tĩnh lặng, từ đó nhìn nhận lại cảm xúc và nỗi buồn.
Không nên quá chìm đắm vào nỗi buồn, bởi nó sẽ là một nhát dao chí mạng và
gây tổn thương nặng nề tâm lý của bạn. Bạn sẽ không bao giờ thoát ra được khỏi
bóng tối ấy, và nếu như thế, bạn đang mặc định rằng cuộc sống của mình chẳng
có gì ý nghĩa ngoài một mối quan hệ “đã-từng-rất-đẹp-nhưng-bây-giờ-lại-đổ-vỡ”.
Nếu tâm trạng đã khá hơn, đó chính là thời điểm thích hợp để bạn có thể bắt tay
vào làm một số việc nhằm giải tỏa những cảm xúc tiêu cực, đồng thời cũng sẽ giúp
bạn hàn gắn được vết thương lòng. Hãy thử cân nhắc một số giải pháp mà các bạn
trẻ hiện nay rất ưa chuộng. Gym, làm đẹp bản thân, đi ăn những món ăn bạn
thích, tự khiến bản thân trở nên bận rộn hơn, nghe nhạc, nuôi và chăm sóc một
con thú, viết văn, thiền tịnh,..., hoàn toàn có thể trở thành những lựa chọn xứng
đáng xuất hiện trong thời gian biểu mới của bạn – một thời gian biểu “tạm-thời-không-còn-vị-trí-cho-các-cuộc-hẹn-hò” (A-schedule-with-no-dating-spaces).
KHÓC MỘT MÌNH không xấu. Ngược
lại, khóc được mới chính là một điều tốt. Đáng sợ nhất là khi bạn không khóc được
và để cho tâm trí bị nặng trĩu, dẫn tới một vài hành động phi lý trí và không
kiểm soát được. Điều này tiềm ẩn nguy cơ gây ra những tác hại không mong muốn
với chính bản thân bạn và sau đó là với những người xung quanh bạn nữa.
Nếu lỡ
chẳng may vào một ngày mưa buồn, “người ấy” nói với bạn rằng họ không còn muốn
ở bên cạnh bạn nữa, hãy gửi tặng “người ấy” một nụ cười cuối cùng. Sau đó bạn
có thể khóc, có thể buồn tủi, nhưng bằng mọi cách, bạn phải đứng dậy thật nhanh
chóng. Sau đó hãy tắm thật sảng khoái, mặc quần áo thật đẹp và thưởng cho mình
một bữa ăn thật ngon, một tấm vé xem phim cùng một bộ phim có nội dung hấp dẫn.
Đừng quá đắm chìm vào một hình bóng mà có lẽ bây giờ chỉ còn tồn tại ở trong những
mảnh ký ức đã vỡ vụn!
Bạn có
biết điều đấy gọi là gì không?
Đó
chính là “Trưởng thành”!
Trưởng thành là khi bạn có thể khóc tới ướt đẫm gối trong màn đêm cô đơn, khóc trong sự tủi thân, trong sự đau đớn, đau đến thắt tim quặn ngực, nhưng sáng hôm sau bạn vẫn tươi tỉnh và bảnh bao trưng diện trước nhịp sống hối hả hàng ngày. Bạn luôn tự tin nở một nụ cười tươi với cuộc đời như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Đơn giản
là vì trưởng thành chính là sự đứng lên sau khi bị vấp ngã. Hãy đứng lên nhanh
nhất có thể sau khi bị vấp ngã, dù cho tôi biết chắc chắn rằng điều này không
hề dễ dàng một chút nào!
Thời
gian sẽ xoa dịu mọi vết thương lòng. Vết thương nào rồi cũng sẽ lành mà thôi.
Chỉ là, nó sẽ cần thời gian cũng như nỗ lực của người đã bị tổn thương bởi vết
thương ấy. Và nếu những hàng nước mắt buồn có thể phần nào giúp bạn trong việc
hàn gắn nhát cắt trong tim thì....
Hãy
khóc! Cứ khóc đi! Khóc to vào! Hãy để nước mắt giúp bạn cuốn đi nỗi buồn!
Cạn cả nước mắt
Khi yêu
một người nào đó chân thành, bạn sẽ luôn cố gắng để có thể đem lại niềm vui và
hạnh phúc cho “người ấy”. Bạn sẵn sàng đi ngược mọi rào cản để được ở bên “người
ấy” dù chỉ là những phút giây ngắn ngủi. Chỉ cần thấy “người ấy” vui là bạn
vui, thấy “người ấy” hạnh phúc là bạn hạnh phúc.
Tôi có
một quan niệm: “Niềm vui và hạnh phúc không nhất thiết phải là sự chiếm hữu một
mối quan hệ”. Và tôi tin rằng đó mới chính là một tình yêu thật sự, một tình
yêu xuất phát từ chính những rung cảm của con tim.
Nếu bạn không chiếm hữu được tình cảm của “người ấy” mà trở nên bực tức khó chịu thì cũng là chuyện bình thường và tôi nghĩ là ai cũng sẽ như vậy mà thôi. Nếu nói rằng chúng ta không khó chịu thì có lẽ là chúng ta đang nói dối. Crush của bạn có người yêu, bạn có thể nở nụ cười mãn nguyện và chúc phúc của cô ấy, nhưng làm sao bạn có thể tránh được những dòng cảm xúc tiêu cực trong khoảnh khắc ấy cơ chứ? Chắc chắn bạn sẽ buồn, sẽ nuối tiếc, đôi khi là sự đố kỵ và ghen tuông vô cớ. Bởi vì sâu thẳm trong tiềm thức của chúng ta luôn có một khoảng trống dành cho sự chiếm hữu. Ai ai cũng muốn chiếm hữu, bạn cũng vậy, tôi cũng vậy và có lẽ nhiều người khác cũng vậy. Chúng ta muốn anh/cô ấy là của ta và mãi mãi chỉ là của ta thôi!
Nhưng
chúng ta không giống nhau trong cách tư duy ở “mặt ngược lại”của vấn đề!
Bạn
nên hiểu rằng, đôi khi sự chiếm hữu tình yêu lại chính là sự ích kỷ. Tình yêu
đó, hoặc làm khổ bạn, hoặc làm khổ đối phương, hoặc thậm chí sẽ làm khổ cả hai
bên. Khái niệm (Concept) này đã từng được sử dụng khá nhiều trong phim ảnh và trong
các MV, ví dụ như MV Đổi thay của ca
sĩ Hồ Quang Hiếu (Link Youtube: ĐỔI THAY - HỒ QUANG HIẾU | OFFICIAL MV (4K)).
Hãy click vào link Youtube, xem MV, và bạn sẽ hiểu được “sự chiếm hữu tình yêu”
mà tôi muốn nói ở đây là gì.
Nếu “người
ấy” cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi họ chia tay với bạn thì hãy vui vẻ và vui
mừng cho họ. Đó không phải là sự ích kỷ, đó chính là sự cao thượng trong tình
yêu.
Nếu “người
ấy” cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi có một mối quan hệ tình cảm mới với “người
khác” thì hãy vui vẻ và vui mừng cho họ. Đó không phải là sự ích kỷ, đó chính
là sự cao thượng trong tình yêu.
Dù cho
phải đau đến CẠN CẢ NƯỚC MẮT khi biết
rằng bây giờ người đem lại nụ cười hạnh phúc “người ấy” là “một ai đó không
phải bạn” thì hãy vui cho “người ấy”, bởi họ đang rất hạnh phúc. Dẫu biết rằng “người ấy” vẫn có thói quen thức đêm để nhắn tin, chỉ khác rằng dòng tin nhắn ấy
bây giờ không còn là gửi cho bạn nữa mà là cho “tình yêu mới” của “người ấy”, hãy
vui lên, bởi “người ấy” sẽ có được một giấc ngủ ngon cùng với những giấc mơ đẹp
vì những “dòng tin nhắn chúc ngủ ngon” của “một người đang đem lại hạnh phúc
cho người ấy”. Và hãy vui vẻ lên dù cho hàng ngày bạn phải thấy họ tag nhau
vào những post tình cảm trên Facebook. Hãy vui vẻ vì bạn biết được rằng cuộc sống
của “người bạn thương” đang thực sự rất hạnh phúc.
Đó
chính là sự cao thượng trong tình yêu, dù cho sự quan tâm của bạn bây giờ đang
dành cho một người mới hoặc vẫn chỉ là một thói quen quan tâm cho bóng hình cũ,
chỉ khác là sự quan tâm ấy bây giờ là âm thầm sau lưng!
Đúng người sai thời
điểm: Kết quả đau đớn đến tột cùng
Nếu gặp
được người mà bạn yêu thương chân thành trong khi bản thân lại chưa đủ chín chắn
và trưởng thành để có thể giữ “người ấy” bên mình thì cảm giác sẽ như thế nào?
Còn gì
đau đớn hơn khi gặp được đúng người mà bạn có cảm giác muốn được che chở, muốn
được bảo vệ hay muốn được ở cạnh bên để có thể dựa vào bờ vai người ấy nhưng
con tim lại chưa được ngay ngắn?
Còn gì
nghiệt ngã hơn trong tình yêu ngoài việc bạn càng cố gắng níu kéo “người ấy”
bên mình thì dường như khoảng cách giữa đôi bạn lại càng xa hơn?
Còn gì đau đớn hơn trong tình yêu hơn nỗi đau “Đúng người sai thời điểm” cơ chứ?
Để chữa
lành vết thương này, tôi có một lời khuyên: Hãy cứ yêu bằng cả con tim của
mình, yêu chân thành, yêu bằng chính sự đồng điệu của cả hai nhịp tim, nhưng vẫn
nên để cho lý trí kiểm soát một phần tình yêu ấy. Khi bạn dung hòa được cả lý trí
lẫn tình cảm thì tình yêu của bạn sẽ cực kỳ bền lâu. Và đó chính là cách mà những
người trưởng thành xây dựng một mối quan hệ lâu dài với nhau.
Tôi muốn nói gì thông qua bài viết này?
Theo một
chuyên gia tâm lý người Úc, 90 ngày đầu sau chia tay là khoảng thời gian khó
khăn nhất. 3 tháng, và chắc chắn đây không phải là một khoảng thời gian ngắn
cho những cảm xúc buồn tủi trong tâm trí của bạn. Dân gian Việt Nam có câu tục
ngữ: “Giận quá mất khôn”, và điều này đã được chứng minh bằng những bằng chứng
khoa học rất thuyết phục. Vì vậy, trong khoảng thời gian khó khăn này, hãy tránh
đưa ra những quyết định vội vã, đặc biệt là những quyết định có tính quan trọng,
liên quan trực tiếp đến sức khỏe hoặc sự nghiệp của mình. Hãy tránh xa những thứ
làm bạn đau lòng, những thứ gợi lại kỷ niệm của đôi bạn và hãy tập trung chăm
sóc thật tốt cho bản thân của mình, đặc biệt là cho cảm xúc mới bị tổn thương của
bạn.
Còn một điều nho nhỏ nữa! Nếu bạn đang có một tình yêu chân thành thì hãy trân trọng nó và hiểu rằng....
Tình
yêu không phải tự nhiên “từ trên trời rơi xuống”. Bạn cần phải nỗ lực tìm kiếm
và lựa chọn để có thể đưa ra được những quyết định thực sự đúng đắn cho cuộc đời
của mình. “Người ấy” đến bên bạn và đó có thể là cái duyên, là sự sắp đặt của ông
trời. Hãy trân trọng họ, hãy tôn trọng những sự khác biệt giữa bạn và đối phương.
Hãy yêu thương “người ấy” vì biết đâu sáng mai thức giấc, bạn và “người ấy” đã
chẳng còn là của nhau nữa rồi!
***
P/s: Cảm hứng bài viết được lấy từ series 4
bài hát tình yêu mà Rapper Karik viết dành cho cuộc tình buồn của anh và người
yêu cũ (hot girl Trang Pilla): “THƯƠNG
thứ TỪNG LÀ TẤT CẢ – KHÓC MỘT MÌNH đến
CẠN CẢ NƯỚC MẮT” và từ hình bóng của một người đã tìm được cho mình một tình
yêu hạnh phúc mà cô ấy vẫn luôn tìm kiếm.
Tác Giả: DO @ Bookademy – Ybox
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link:
________________________
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng
(tổng trị giá 21 triệu VNĐ/tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn
được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc
thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải
trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là “Tên tác giả – Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ”.
Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải
gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
986 lượt xem, 947 người xem - 947 điểm