Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Tình Bạn "Môn Đăng Hộ Đối"

Khi làm quen, kết bạn một ai đó, ta ít khi, thậm chí chẳng bao giờ có ý niệm tìm bạn là phải tìm môn đăng hộ đối. Thế nhưng, bạn bè nếu không môn đăng hộ đối, thì theo thời gian, sẽ dẫn đến việc mất cân bằng, tạo ra khoảng cách, và dần dần trở nên xa cách nhau lúc nào chẳng hay.

Thế nên, đâu phải chỉ trong hôn nhân tình yêu mới xuất hiện “môn đăng hộ đối” này. Ngay cả trong quan hệ tình bạn cũng xảy ra tình huống tương tự như vậy đó.

Chân lý cuộc sống tuy “thô” nhưng “thật”: Bạn bè cũng cần môn đăng hộ đối.

Trong cuộc sống của các bạn, có bao giờ các bạn chơi với một người mà người bạn đó khá giả hơn mình chưa? Hẳn là ai cũng có một lần như thế nhỉ!

Con người là loài sinh vật sống theo bầy đàn, nên dù trong tập thể nào đi chăng nữa con người cũng theo bản năng xã hội của mình là chọn cho mình một nhóm để chơi. Nhóm chơi đó có thể nhiều nhưng cũng có lúc cũng chỉ có hai người.

Một nhóm chơi với nhau luôn phải có một đặc điểm chung nào đó. Họ có thể là chơi với nhau từ nhỏ, gia đình quen biết nhau. Nhưng chắc chắn một điều, trong nhóm đó, “tầng lớp xã hội” của tất cả mọi người đều như nhau, không có sự chênh lệch quá đà. Nếu như trong nhóm mà có một người thuộc “tầng lớp” khác so với các thành viên trong nhóm vậy phân nửa bạn ấy sẽ tự ti, cố gắng gồng mình lên để có thể ở lại nhóm đó. Hay thậm tệ hơn, bắt nạt.

“Bạn không thuộc về nhóm đó đâu. Họ với bạn khác nhau hoàn toàn mà”

Trên ghế nhà trường nó có hiện hữu nhưng chúng ta khi đó không nhìn quá sâu vào nó. Bởi khi học trên nhà trường tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau mà, đó chính là ý nghĩa của bộ đồng phục đó. Nhưng khi ra ngoài xã hội, thì điều đó lại càng nhận rõ hơn, nhận ra sự thật này hơn. Nhất là khoảng cách giàu nghèo, hay nói chính là tiền bạc.

"Những ngày trời nắng, các bạn đi xe máy sang, còn mình đi xe đạp trên đường, khi trời mưa, mình vẫn đạp xe còn chúng nó được bố mẹ chở đi ô tô. Đến trường ướt như chuột mà nhìn bọn nó giày trắng tinh ngồi chơi thấy tủi thân không chịu nổi, cảm giác không cùng đẳng cấp vậy"

Tại sao lại nói bạn bè cũng cần môn đăng hộ đối?

Bởi sự thật mất lòng nhau, mà cuộc đời này thường cho chúng ta thấy sự thật khó chấp nhận. Mỗi người trên đời này chỉ có thể tìm được cho bản thân một đến hai tri kỉ, thậm chí không may trong đời chúng ta lại có ai xuất hiện như vậy. Số còn lại trong cuộc sống chúng ta đều chỉ là sự trao đổi và đồng đẳng. Bất kể là trao đổi tình cảm, lợi ích, hay quan điểm nó không thể là sự cho đi một chiều được. Bạn nhất định phải có sự đồng đẳng với ai đó về mặt tài nguyên xã hội, địa vị, thu nhập, học thức, tầm nhìn hay thậm chí cả ngoại hình…Bằng không, tình bạn sẽ chẳng thể đi đến đâu.

Không biết các bạn có xem Our Beloved Summer không? Nhân vật Yeon So đã nói: “Tôi ghét cái nghèo vì tôi không thể hào phóng được với ai.” Trong mối quan hệ bạn bè của Yeon So, cô là người thuộc về thế giới khác so với các bạn trong nhóm mìh. Cô luôn cảm thấy mặc cảm vì cô không thể cho đi những thứ mà người khác có thể cho cô. Nên cô ích kỷ, ích kỷ vì không có chỗ dựa.

Nói tình bạn còn cần môn đăng hộ đối, có phải quá đáng quá hay không?

Như đã nói ở trên, tuy “thô” mà “thật”. Đương nhiên không ai nói, chênh lệch nhau thì không được chơi với nhau, vẫn được chơi chứ, vẫn được kết bạn chứ, nhưng cái này để sau mình sẽ nói. Có câu vật họp theo loài, giống nhau thì mới chơi được với nhau, không phải tự nhiên người ta nói như vậy. Giữa hai người ít nhất có một điểm chung nào đó mới có thể làm quen nói chuyện, chơi chung được với nhau. Càng không nói đến vấn đề nếu chơi thân và lâu với nhau thì sự chênh lệch càng nhiều thì sẽ càng dễ nứt vỡ.

Lấy ví dụ thực tế nhất, cũng hơi thực dụng chính là tiền bạc. Một bên làm việc tiết kiệm, thỉnh thoảng mới có thể đi chơi hay mua đồ mỹ phẩm, nhưng một bên thường xuyên mua, đi làm với bạn ấy cũng không quá quan trọng. Ban đầu có thể không thấy khó chịu gì, nhưng cứ dần theo thời gian, chúng ta sẽ thấy được điều đó. Sự chênh lệch về mặt tiền bạc là thứ khiến chúng ta dễ dàng nhận thấy nhất.

Hay về mặt cảm xúc, khi chơi với một người có gia thế tốt hơn chúng ta, phần nào đó trong chúng ta sẽ cảm thấy tự ti, thiếu tự tin.

Ở mặt hôn nhân, chúng ta sẽ thấy người ta nói: “Con bé này không xứng với thằng bé” “Thằng bé làm gì xứng với con gái nhà mình”, thì ở bên tình bạn, “sao con lại chơi với con bé/ thằng bé đó, nó không hợp với nhà mình đâu”.

Nghe chói tai nhỉ, nhưng thế mà lại là sự thật đấy. Có lúc mình nghĩ, dường như trong hai từ tình cảm luôn đều tồn tại một cán cân nào đó. Cán cân này bắt buộc cân bằng nếu không mối quan hệ của cả hai không thể dài lâu.

Đừng nghĩ rằng thế giới quá khắc nghiệt, đây chỉ là quy tắc của trò chơi mà thôi. Thế giới này lạnh tanh như sắt thép, tất cả đều có lý do của nó.

Cổ nhân có câu: Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Bạn là người thế nào, bạn bè bạn cũng sẽ như vậy.

Nhưng đừng quên tình bạn thực sự vẫn tồn tại, ít nhất trong nội tâm bạn, hãy dốc sức để bảo vệ lấy nó.

Trong cuộc sống này cũng không ít cái tình huống “thiếu gia nhà giàu/ tiểu thư nhà nòi đi chơi với một đứa gia đình bình thường” đâu.

Nếu bạn là ở phía đầu tiên thì hãy làm những điều đơn giản nhất chính là hãy coi hai bên bình đẳng, đừng tỏ ra thế này thế nọ. Bởi như thế không giúp cho đôi bên thoải mái chút nào đâu. 

Nếu bạn là ở phía vế còn lại thì mình biết, có lúc bạn sẽ cảm thấy khó chịu, luôn suy nghĩ về mối quan hệ tình cảm của hai bên. Cảm giác nếu dừng chơi với nhau có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng hãy cố thêm chút nữa, biết đâu hai bạn sẽ chơi được với nhau rất lâu nữa đấy.

Vậy nên muốn ở tình bạn dù cả hai có chênh lệch thì…

Đừng so sánh, bởi so sánh đồng nghĩa với việc tự kết liễu tình bạn của đôi bên

Trong cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ không tránh khỏi việc so sánh. Về vật chất, về những thứ mà bạn bè có, về sự dễ dàng của cuộc sống họ. Nhưng đừng bao giờ sống với suy nghĩ như thế. Bởi dù sao, mỗi chúng ta là một cá thể khác nhau. Cần gì phải so sánh.

Suy nghĩ tích cực hơn

Đừng luôn suy nghĩ tiêu cực về mối tình bạn của hai bên. Như thế không giúp ích gì cho bạn cả đâu. Hãy luôn chia sẻ suy nghĩ tích cự và vui vẻ.

Hãy cứ là chính bạn

Nếu họ là một người bạn thật sự, họ sẽ luôn hiểu và cảm thông cho bạn dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Vậy nên, cái suy nghĩ mà “những người bạn giàu có khiến cho bạn cảm thấy mình nghèo nàn” sẽ không thể phá hủy tình bạn của bạn trừ khi bạn thành thật với chính mình và với chính họ.

Cho đi những gì bạn có thể cho

Nếu bạn không thể đưa họ đi ăn một bữa sang chảnh vậy bạn có thể nấu cho họ một bữa ăn ngon miệng bằng những món mà bạn nấu giỏi nhất. Nên ghi nhớ một điều rằng, bạn không thể cho đi những thứ bạn không có, và người bạn thật sự sẽ không bao giờ đánh giá bạn qua điều này.

 Đừng ganh tị

Sự ganh ghét là một trong những nguyên nhân chính của vấn đề khó xử giữa tình bạn. Đừng bao giờ để điều này phá hủy tình bạn của bạn.

Kết

Không ai phủ nhận chân lý “thô sơ” này nhưng không có nghĩa vì chân lý này mà chúng ta từ bỏ đi những tình bạn đáng quý. Chỉ cần đừng để điều này thành lý do khiến chúng ta rời xa người bạn mà mình gắn bó nhiều năm. 

                                                                                                                                           Tác Giả: Lê Ngân

--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá +19,087,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

449 lượt xem, 422 người xem - 422 điểm