Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Tình Yêu Của Thời Đại

Vâng, tình yêu là cái thứ yếu mà hầu hết 7 tỉ người trên hành tin trái đất đều thèm khát. Tình yêu là 1 khái niêm rộng lớn, còn tôi muốn đề cập ở đây là tình yêu đôi lứa á, cái mà báo đài, ti vi, truyền thông và các truyện cổ tích ngày đêm vẫn tôn sùng như một vị thần đầy quyến rũ. Nếu nói chúng ta là cái sa mạc cộc cằn, bỏng rát thì tình yêu sẽ hình tượng hóa thành nước, là những cơn mưa từ đâu đó rơi rớt dòng nước mát lành, không gây ô nhiễm, không chứa chất bảo quản, đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng...

Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình giàu truyền thống văn hóa, bề dày cách mạng, à không, trong thời đại 9x . Tình yêu trong nhận thức của tôi ( có thể của chúng tôi), đó là những điều giản dị, chân thành và...chân thành. Cái hồn của 1 thời đại bao phủ và lan rộng từ trai tới gái, từ già tới trẻ, từ nôn thôn cho tới thành thị (ít nhất là tv nói thế). Cái thời mà loa phát thanh trong làng lúc 6h sáng nào cũng ing oang: "Đây là đài tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước cộng hòa xã hội Việt Nam, rồi theo sau 1 hồi nhạc " tèn ten, tèn tén, ten,tèn....không ít sự gọi nhớ. Nếu có ai đó dậy sớm, bật vtv6 chảo trắng vỏn vẹn 6 kênh lên, sẽ thấy 1 hình tròn đếm giờ đầy ám ảnh, còn nếu chuyển qua vtv3 hay vtv1, bạn sẽ được tặng free gói học "tập thể dục" bonus thêm bản nhạc thể dục nhịp điệu đi cùng kí ức của những con người được thời đại ban tặng cho 1 chiếc ti vi có thể xem tại nhà( chứ không phải chạy 5-6km mới tới nơi có tv mà xem), màn hình tinh thể mỏng tầm đâu đó 1 mét.

heart marker print

À mà mình đang nói về tình yêu. Thế hệ 789x không phải trong thời kì mà công nghệ phát triển( 1280 là cùng), không thể cho ra những tác phẩm chuyện tình đẹp đẽ và lãng mạn như bộ phim Titanic, mà thiết nghĩ những điều, những khoảnh khắc và tình đẹp nhất cũng chẳng phải ở trên ống kính làm bằng thủy tinh hờ hững kia. Thời đại đó, qua những cảm nhận của 1 cậu bé, qua tình cảm của những con người láng giềng đơn sơ, tối lửa tắt đèn có nhau, qua những hình ảnh sọc trắng phải quay ăng ten, và những giai điệu, ca khúc thời đại của Quang Vinh, Đan Trường, Phạm Trưởng, Hồ Quang Hiếu, Ưng Hoàng Phúc,...1 thế giới tình yêu được hiện ra đầy màu sắc, hạnh phúc và đáng để đánh đổi bằng mọi giá. Trong cái thời đại đó, mặc cho những khác biệt nơi ồn ào phố thị, hối hả tấp nập hay bình dị, thanh bình nhưng đầy sức sống của làng quê đậm chất Việt, tất cả đều chung 1 cái hơi thở của thời đại. Thơm hơn nhiều hơi thở thơm mát của close-up, sáng lấp lánh hơn cả núi kim cương cộng lại. Nơi đó, sự chân thành, vẻ đẹp của tâm hồn là thứ được đánh giá mới là xứng đáng để đổi lấy, nhận lấy tình yêu. Ôi tình yêu thời đại đó mới thật đáng quý!. Nó như 1 viên ngọc phát sáng lung linh, đó là ánh sáng dịu dàng, nhẹ nhàng, tình cảm mộc mạc mà thân ái. Chính trong cái khó khăn của thời đó, như 1 thức đo cân bằng của tạo hóa, những con người của thế hệ ngày ấy khoác lên mình 1 vẻ đẹp,1 niềm vui thật đáng khao khát, đáng thèm thuồng, đáng ghen tị... Nếu bạn đang sống ở chốn đô thị xa hoa, đang sở hữu 1 chiếc smartphone sang chảnh lướt lướt cái bài viết của tôi thì dám cá bạn chẳng thể hiểu nối những cảm xúc và rung động trước 1 vẻ đẹp dần đi vào quên lãng ấy, nếu bạn muốn hồi tưởng phần nào báu vật đó , đối với 9x như tôi thì bật youtube lên nghe lại những ca khúc của Quang Vinh, Akira Phan, Hồ Quang Hiếu hay mở lại những tập phim của Thần điêu đại hiệp, Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài,...Quả không sai khi nói tôi là 1 tín đồ vẫn mãi tôn thờ tình yêu của thời đại đó, 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng.
Nói tới tình yêu của thời đại @ hay 4.0. Nói mới nhớ, ngày trước con bạn tôi có nói chơi với giọng điệu khinh khỉnh: "thằng H còn lâu mới có người yêu", nghe cũng tổn thương 1 chút nhưng lúc đó chỉ biết lặng im với 1 suy nghĩ khinh bỉ:"m thì không chấp", mà lớn lên thì...đúng thật. Dân dần tôi cũng tò mò coi con gái thích những đứa con trai như thế nào? Dĩ nhiên hầu hết câu trả lời đều khiến tôi thất vọng. Nào là ga lăng, nào cơ bắp 6 múi ( không biết 6 múi đó ăn được hay không) Bỏ qua chuyện đó, mình nói tới chuyện yêu đương ở nơi thời đại phát triển, có thể tôi đang ngụ ý những thành phố phát triển, nói thẳng ra là những gì tôi thấy ở cái thành phố HCM bé thế thôi này. Ngày ngày, giờ giờ phút phút, ở ngoài đường những quý cô hở rốn hở lưng, hở tùm lum vẫn chạy xe thong dong lông nhông vẻ khiêm gợi kiểu mốt, ở công sở vẫn đùi trắng ngực buông thả pha lẫn chút khép nép cho nó "lịch sự, tế nhị", các chàng trai dù cho có nhỏng nhẻo xin tiền mẹ thì đi chơi với con gái là phải SH, ô tô, kiểu anh đây tiềm năng khiêm tốn thật thà dũng cảm lắm, nhào vô đi em. Muốn thấy sự khác biệt thì bạn cứ tưởng tượng khi mấy cảnh hở hang đó khi xuất hiện trên màn hình tv thì "ông bà anh" sẽ nói điều gì: "có mất mặt tổ tiên không chơ lị"

Rồi thì nói tới con gái, phía được cho là linh cảm và chung tình hơn trong tình yêu. Khi được hỏi(ít nhất là bạn tôi): mày có còn tin tuyệt đối và tình yêu đích thực nữa không, tin rằng có 1 thằng đàn ông không quan trọng vẻ đẹp bên ngoài mà chỉ yêu vẻ đẹp tâm hồn của 1 cô gái cho dù cô ấy xấu xí. Này mấy bạn gái đang đọc, bạn có còn tin ko! Vậy con trai tụi nó ntn trong vòng xoáy thay đổi chóng mặt của 2 thời đại? 1 thời đại sinh ra tụi nó, nuông dưỡng nó trong những năm đầu đời, 1 thời đại nữa nó phải chật vật và quay cuồng với tương lai. 1 bên là lí trí đang còn phần tỉnh táo, 1 bên là sự điên dại, sự yêu tiên mù mờ cho bản năng. Có thể nói một bên là vẻ đẹp tâm hồn, bên còn lại chắc là của thể xác...
Phải chăng, tình yêu đôi lứa cũng chỉ là 1 dòng nước và nó cũng phải thay đổi để "sinh tồn" khi được rót vào những chiếc bình khác nhau của thời đại, hay tình yêu là 1 bản thể pha trộn, đa dạng như 1 hệ sinh thái, có tình yêu đẹp, có tình yêu xấu, có cái dài hạn, cái vụt qua rồi tan biến mua vui chốc lát như 1 món hàng rẻ tiền ngoài tiệm tạp hóa, cũng có mối tình song phương, tình đơn phương...
Tìm đâu cái hồn của tình yêu trong trí tưởng tượng ngày ấy...


Tác Giả: Lê Hùng Alright

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

222 lượt xem, 218 người xem - 218 điểm