Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

4 Câu Nói Từ Các Nhà Hiện Sinh (Existentialists) Sẽ Thay Đổi Hoàn Toàn Góc Nhìn Cuộc Sống Của Bạn

Gần đây, tôi có tìm hiểu rất nhiều về Chủ nghĩa Hiện Sinh (Existentialism) và cảm thấy những ý tưởng này rất thú vị. Các nhà chủ nghĩa Hiện Sinh cho rằng, bạn là người quyết định ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Và chủ nghĩa Hiện Sinh đưa một cái nhìn khách quan về cuộc sống nói chung, cho ta chấp nhận được những thứ không thể thay đổi và nhưng vẫn khích lệ chúng ta có những suy nghĩ và hành động để thay đổi được trải nghiệm trong cuộc sống cá nhân. Dưới đây là 4 câu nói mà tôi nghĩ rằng có thể thay đổi rất nhiều góc nhìn của bạn.


1.     Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards. (Søren Kierkegaard)

Cuộc sống chỉ được hiểu khi nhìn lại, nhưng phải được hướng về phía trước.

Bạn ở trong một mớ hỗn độn và có vẻ như là một vòng lặp suy nghĩ. Trong đầu dày vò với hàng nghìn đau đớn và uất ức: tại sao chuyện này lại xảy đến với mình, sao đa cố gắng đến vậy rồi mà không đạt được kết quả, hay vì sao mình yêu thật lòng mà người ta vẫn nỡ làm những hành động như thế? Dường như là quá sức và không thể hiểu được.

Điều tốt nhất, và duy nhất ta có thể làm, đó chính là tiếp tục cuộc sống của mình. Hãy hòa vào trong dòng chảy thời không thuộc về vũ trụ, hãy để cho năng lượng cá nhân được trôi theo cuộc sống. Việc mắc kẹt trong một vùng tuyệt vọng hay “gặm nhấm” những suy nghĩ tiêu cực kia, thực ra thì không giúp bạn được nhiều (như bạn cũng biết rồi đấy), do tâm trí đang bị cảm xúc chế ngự.

Tạm quên đi những âu lo và buồn tủi bạn đang gặp, hãy tiếp tục sống cuộc sống của mình, vì đó là cách duy nhất mà nó hoạt động: luôn tiến lên phía trước. Và khi cảm thấy đã đủ sự chín chắn và khôn ngoan hơn, hãy nhìn lại mọi thứ. Nhìn lại không phải là ôm lấy kỉ niệm và sống trong chúng, mà hãy đánh giá mọi thứ một cách khách quan hơn, bạn sẽ hiểu rằng vì sao mọi sự việc, tốt hay xấu, xảy ra và chúng đang đóng góp cho cuộc sống hiện tại như thế nào.

2.     Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. (Søren Kierkegaard)

Cuộc sống không phải một vấn đề để được giải quyết, mà là một thực tại để được trải nghiệm .

Đây là một câu nói mà tôi rất thích, và thú thực là nó đã thay đổi hoàn toàn góc nhìn về nhiều khía cạnh. Cuộc sống là rất nhiều vấn đề, mà cứ giải quyết xong một vấn đề thì sẽ luôn luôn có vấn đề mới nảy sinh ra. Khi đang buồn, vấn đề là giải quyết cảm xúc này. Khi mọi chuyện không theo ý mình, vấn đề là chuyển dịch mọi thứ theo mong muốn của mình.

Tuy rằng trước đây mọi thứ có vẻ vẫn ổn khi mà sau mỗi lần giải quyết vấn đề tôi nhận được phần thường thích đáng: chính là sự giải tỏa về mặt tâm lý; nhưng tôi cũng nhận ra là lý do cho nhu cầu giải quyết vấn đề đó là bởi vì tôi luôn luôn cảm thấy không hài lòng với thực tại.

Søren Kierkegaard cho rằng, cuộc sống nên được hiểu như bản chất của nó. Và thực tế thì bạn không thể kiểm soát được tất cả mọi thứ. Bạn chỉ là một phần nhỏ trong vũ trụ và là một biến số trong một phương trình có hàng triệu biến số mang tên cuộc sống. Cho nên, điều cần làm là phải dần học cách chấp nhận tính tự nhiên, sự tồn tại như-nó-là của cuộc sống.

Khi đã hiểu rằng cuộc sống nên là một thực tại như-nó-là, chứ không phải một thực tại tôi-muốn-nó-phải-như-thế-này, rất nhiều áp lực và vấn đề sẽ được gỡ bỏ. Dù buồn hay vui, không sao, đó là thực tại bạn phải trải nghiệm. Dù thắng hay thua, không sao, bạn phải trải qua chúng hết.

Nói vậy, không phải là để khuyến khích bạn không làm gì cả, mà thay vào đó hãy nhận thức được cuộc sống như bản chất của nó. Làm những gì  cần làm.

Bạn sẽ phải trải nghiệm mọi loại cảm xúc cần có và trải qua mọi câu chuyện cần phải trải qua.

3. If you're lonely when you're alone, you're in bad company. (Jean-Paul Sartre)

Nếu cảm thấy cô đơn khi một mình, thì bạn đang có một người bạn tệ rồi.

Suy nghĩ thông thường là nếu chán, bạn phải kiếm gì đó để làm. Nếu cô đơn, thì bạn phải tìm ai đó để khỏa lấp khoảng trống đó.

Tuy nhiên, đã bao giờ bạn nghĩ rằng, chính bản thân cũng là một người bạn của mình không? Tất cả mối quan hệ đều yêu cầu lượng thời gian cho nhau, sự quan tâm, săn sóc thật lòng và như cầu được thấu hiểu giữa đôi bên. Như một cái cây nếu được tưới đủ nước và nhận ánh sáng từ mặt trời, sẽ lớn lên khỏe mạnh. Chúng ta hiểu điều này về các mối quan hệ.

Nhưng còn về mối quan hệ với chính mình thì sao? Chúng ta đã thực sự dành thời gian cho người bạn này chưa? Bạn đã ngồi xuống tâm sự, hỏi han và thông cảm cho người bạn trung thành nhất này chưa?

Trong cuộc sống đầy hối hả và đa sự, chúng ta cần phải dành nhiều thời gian hơn để tìm về với chính bản thân. Một tháng vừa qua, tôi đã làm chính xác điều trên. Tôi ở nhà, đọc sách, thiền và viết. Mỗi cảm xúc tích cực hay tiêu cực đều được tôi thông cảm một cách nhẹ nhàng và trìu mến. Tôi trao cho người bạn này những thì giờ quý giá để chữa lành mọi vết thương cậu ấy từng có. Qua việc dành thời gian chỉ cho bản thân mình, tôi hiểu rõ con người mình hơn, cảm thấy ở trong bản thân cũng có những khuyết điểm mà phải cần được thông cảm và yêu thương, cũng như có những điểm rực sáng mà cần được khen ngợi.

Nếu bạn muốn có mối quan hệ tốt hơn với mọi người, hãy có mối quan hệ tốt hơn với mình.

Nếu bạn muốn được mọi người yêu quý và tôn trọng, hãy yêu quý và tôn trọng mình trước.

Hãy là người bạn thân nhất của chính mình.


4. Man is the only creature who refuses to be what he is. (Albert Camus)

Con người là sinh vật duy nhất từ chối để trở thành chính mình.

Bao nhiêu những thứ bạn đang làm và mong cầu trong cuộc sống là từ chính con người gốc ? Bao nhiêu phần trăm là từ những định kiến, xu thế xã hội, ý kiến đám đông, nhu cầu của người thân và bạn bè?

Nếu những điều bạn đang làm trong cuộc sống hầu hết xuất phát từ các mong cầu thực tâm, thì xin thành thật chúc mừng, bạn đang đi đúng đường rồi. Còn nếu trong trường hợp nhận ra đang trong quá trình xây dựng một hình ảnh con người mình dựa trên một hình mẫu mà bạn nghĩ sẽ làm hài lòng gia đình mình, làm bản thân hòa nhập với số đông, hay để chạy theo xu hướng thị trường, thì có lẽ vẫn cần một chút suy nghĩ để đánh giá lại.

Tôi từng ở trong một vòng lặp luẩn quẩn mà tôi tuyệt vọng đến mức tìm manh mối cho cuộc đời mình từ việc… xem manh mối của cuộc đời người khác. Từ việc học cái gì, dành thời gian trong ngày làm việc gì hay phải có một kế hoạch, dự định cho một con đường sự nghiệp hoành tráng: cái gì tôi cũng nghĩ là nếu ai cũng làm vậy thì tôi cũng nên làm vậy,

Nhưng sau cùng tôi nhận ra một điều rằng, chúng ta đều được thiết kế khác nhau và điều này có lý do của nó. Chúng ta được tạo ra để trở thành chính bản thân và sống một cuộc sống chỉ có chúng ta mới trải nghiệm được. Vì sao lại phải chối từ đi những tính chất đặc trưng? Vì sao chúng ta không làm nổi bật những tối ưu mà cả thế giới chỉ có chúng ta có mà phải chạy theo một hình mẫu số đông cho là tốt?

Như một bông hoa đẹp, kể cả khi có mọc một mình trên mỏm đá, kể cả khi không ai thấy được vẻ đẹp của nó thì đó vẫn là một vẻ đẹp tuyệt mỹ. Bông hoa ấy không cần phải xem xét, hỏi dò những bông hoa khác để xem nó nên mọc theo hướng nào thì tốt hay nên trở thành một bông hoa đẹp thì nên làm gì. Nó là một bông hoa đẹp và nó làm tốt việc đó.

Chúng ta đều là những bông hoa đẹp, và trong cuộc sống này, khi mà mỗi người đều bận rộn để đẹp theo cách riêng biệt , thì bạn hãy đẹp theo cách riêng của bạn. Đừng chối từ những điểm độc nhất ấy mà hãy ôm rộng chúng để trở thành con người nguyên bản nhất và tốt nhất theo chính mình. Vì cuối cùng thì một cuộc sống tốt sẽ là một cuộc sống mà chính con người bạn đánh giá là tốt, chứ không phải là từ một sự công nhận hay ý kiến của bất cứ ai.

Đừng chối từ trở thành chính mình.



Tác Giả: Nguyễn Thành Long

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/longnguyenthanh0701/

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 22 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,667 lượt xem, 1,386 người xem - 1390 điểm