Hiên Trần@Triết Học Tuổi Trẻ
2 năm trước
Từ Bỏ Câu Lạc Bộ, Liệu Có Là Quyết Định Đúng Đắn?
1. Câu lạc bộ đem lại lợi ích gì?
''Do what you love anh what love you do''
Hãy làm điều bạn yêu và yêu điều bạn làm.
Cũng như bao tân sinh viên khác, bước vào môi trường Đại học với nhiều bỡ ngỡ. Với mong muốn bản thân tự tin hơn, có mối quan hệ tốt và rộng rãi hơn, học thêm được nhiều kĩ năng và kinh nghiệm. Chắc chắn, các tân sinh viên đã lập ra cho mình một kế hoạch tuyệt vời về cuộc sống Đại học, với sự tự do, làm mọi điều mình thích mà không sợ bố mẹ nhắc nhở, môi trường học tập năng động và đặc biệt, ngoài việc học sẽ tham gia một số câu lạc bộ để phát triển năng lực của bản thân và lưu lại kí ức đẹp của tuổi thanh xuân.
Tôi cũng là một trong số đó, một cô bé vừa tròn mười tám tuổi với nhiều ước mơ, dự định. Cũng muốn thử sức mình vượt qua vỏ bọc của bản thân. Ngày hội tuyển cộng tác viên của CLB trong trường đã bắt đầu, tôi dạo quanh những bàn trực đầy màu sắc với những tấm bảng truyền thông đầy thu hút để ngắm nghía, xem qua những thông tin về nơi mình sẽ đồng hành trong những năm sắp tới. Trong tâm trạng hào hứng, cùng với sự tư vấn nhiệt tình của các anh chị, tôi đã lỡ say đắm vào một số câu lạc bộ, trong đầu hiện lên sự đấu tranh về việc tham gia câu lạc bộ này hay câu lạc bộ kia.
Trước đây, tôi cũng đã từng đọc qua những bài viết về lợi ích của việc tham gia câu lạc bộ, không chỉ những kiến thức mà còn cả quan hệ xã hội, cũng có người từng đồn tham gia CLB sẽ được phát người yêu.
2.CLB của tôi có gì mà tôi lại say mê đến thế?
Giữa muôn vàn sự mê hoặc, nhưng tôi chỉ chọn duy nhất một câu lạc bộ, có lẽ là do duyên số bắt đầu từ buổi nhập học đầu tiên. Có người sẽ thắc mắc rằng'' Tại sao lại liều lĩnh như thế, lỡ trượt thì sao?''
Chắc vào thời điểm ấy, sự yêu thích của tôi dành cho CLB và sự ngưỡng mộ của tôi cho các anh chị cũng rất lớn. Tôi rất thích các hoạt động mà CLB tổ chức, đầy sự chuyên nghiệp và nhiều chút hướng về phía học thuật. Lý do khác nữa bởi vì chúng ta còn trẻ, tôi cũng như các bạn chỉ là những cô cậu sinh viên năm nhất, nếu mùa tuyển cộng tác viên lần này không thành công, chúng ta vẫn có cơ hội làm lại ở những năm tiếp theo. Sự chỉ dẫn nhiệt tình, sự hài hước và vui vẻ của các anh chị khi giới thiệu về các cuộc thi đã và đang tổ chức của câu lạc bộ khiến tôi càng yêu thêm về nó.
Không một chút chần chừ, tôi nhanh tay điền đơn đăng lí vào ban truyền thông mảng viết content. Có lẽ một phần do tôi thích những thứ thiên về nghệ thuật, viết lách một chút. Mặt khác, các bài truyền thông trước đây của câu lạc bộ rất hay và cuốn hút, thể hiện sự chuyên nghiệp, khả năng sáng tạo, vận dụng câu từ một cách điêu luyện. Từng ngày cứ thế trôi qua, tôi lần lượt vượt qua các vòng để tiến vào vòng cuối cùng teamwork và phản biện của mình. Chính vào khoảnh khắc này, tình yêu của tôi dành cho câu lạc bộ nó dần dần biến mất. Yêu cầu về nội dung và hình thức triển khai của bài teamwork khá khó so với chúng tôi, bao gồm cả bài content, edit video và design. Trong khi tôi chỉ biết một chút ít về content, mà yêu cầu đầu ra của bài teamwork phải hoàn thiện một cách chuyên nghiệp, chỉnh chu. Team chúng tôi thực hiện thử thách trong sự chán nản, không một ai muốn tiếp tục. Vì vậy, kết quả làm teamword của chúng tôi bị lệch so với đề bài, nội dung thì sơ sài, không có nhiều điểm nhấn. Nhưng vì sự tham gia nhiệt tình trong các lần họp, tranh biện nên tôi vẫn nằm trong danh sách cộng tác viên mùa mới.
Lúc thấy tên mình trên bảng cộng tác viên, cảm xúc của tôi vô cùng lẫn lộn, không biết nên vui hay buồn. Tôi quyết định dành thời gian để suy nghĩ, đấu tranh giữa quyết định tiếp tục hay từ bỏ
3. Cuối cùng thì, tôi từ bỏ, liệu điều đó có cản trở đến những bước đi trong tương lai không?
Tôi nhận ra, mình không đủ sức để cân bằng giữa việt học và chạy deadline câu lạc bộ. Ban truyền thông gắn liền với quá trình quảng bá hình tượng câu lạc bộ, cung cấp thông tin về các cuộc thi đang tổ chức và dự kiến sẽ tổ chức. Việc hoạt động cả ngày lẫn đêm để đưa ra ý tưởng là điều không thể tránh khỏi. Tôi chợt nhận ra, với khả năng chỉ có thể viết bài được mỗi khi có cảm hứng về một số sự kiện, cảm xúc cụ thể của bản thân thì không thể tạo ra các ý tưởng vừa kịp thời, vừa đạt được yêu cầu về nội dung, khả năng sáng tạo vào thu hút người đọc được.
Đến tận bây giờ, khoảnh khắc tôi ngồi viết bài viết này, đã hơn một tháng kể từ khi tôi quyết định rời câu lạc bộ, thì tôi vẫn nhận thấy quyết định của mình là đúng đắn. Nhưng phần nào cũng thấy tiếc nuối khi nhìn những tấm ảnh hoạt động của câu lạc bộ gần đây.
Nhưng tuổi trẻ chỉ có một lần, phải có những lần sai, có những trải nghiệm trên nhiều lĩnh vực, tham gia vào thực tế thì mới biết thực sự mình có khả năng làm gì và điểm mạnh của mình có thể phát huy ở những môi trường nào.
Việc học tập của tôi cũng được chăm chút hơn, tôi có thời gian làm những điều mình muốn, đi đến những ngóc ngách của Hà Nội. Được ngắm nhìn thành phố trong những ngày giao mùa cũng rất là đpẹ. Tôi cũng đã có một nhóm bạn để chơi ở lớp Đại học, cùng nhau học tập, cùng nhau đi chơi. Điều đó làm cho tôi phần nào bớt hoài nghi về bản thân mình, chứng tỏ khả năng tạo mối quan hệ của mình cũng không đến mức tệ. Cũng không thể phủ nhận quãng thời gian tham gia câu lạc bộ rất vui, cho tôi được gặp gỡ những người bạn mới từ nhiều tỉnh thành khác nhau, nhiều khoa khác nhau. Được làm việc cùng nhau, hỗ trợ cho nhau giải quyết những thiếu sót của bản thân, được thử những thứ mình chưa từng làm. Đây là một trải nghiệm đáng để thử, sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu mỗi người có thể chọn cho mình một câu lạc bộ phù hợp với sở thích và năng lực của bản thân. Nếu bạn đam mê nghiên cứu, tìm tòi thì có thể tham gia các câu lạc bộ học thuật, đam mê các hoạt động tình nguyện thì tham gia các câu lạc bộ tình nguyện hay muốn phát huy, lan tỏa những tài lẻ của mình như ca hát, đá bóng, chơi các loại nhạc cụ thì môi trường Đại học cũng có cho bạn để bạn tham gia, trải nghiệm. Tôi sẽ dành kì đầu tiên học tập và làm quen với môi trường học tập ở đây, ngoài ra còn nghiên cứu, theo dõi các hoạt động thường xuyên được tổ chức bời các câu lạc bộ của trường, để tìm ra cho mình một lựa chọn phù hợp. Cũng có thể, đợt tuyển cộng tác viên tiếp theo, tên của tôi sẽ xuất hiện một lần nữa trên bảng công bố những người được chọn của câu lạc bộ tôi đã từng từ bỏ. Tôi sẽ trau dồi thêm kĩ năng về content, edit video, design, cách truyền đạt nội dung đến với người khác nhiều hơn. Chăm chỉ đọc sách để có nguồn ý tưởng phong phú, xem nhiều video để biết được cách diễn đạt tốt hơn, thu hút hơn. Để vào một ngày, tôi có thể tự tin đăng kí, tham gia vào vòng teamwork với tâm lí bình tĩnh, tự tin hơn, cảm thấy đề bài của phần teamwork không thể làm khó được bản thân nữa. Cũng có thể, tôi sẽ tham khảo qua bạn bè để biết được các câu lạc bộ mà họ tham gia, biết được điểm mạnh và điểm yếu để quyết định xem mình có nên điền đơn đăng kí làm cộng tác viên ở đó không.
Từ bỏ một cơ hội không có nghĩa là chối bỏ khả năng của bản thân. Mỗi người chúng ta ai cũng có những điểm mạnh, nhưng có thể chúng ta chưa biết vận dụng nó hoặc chưa đúng thời điểm nên vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Vậy nên hãy tự tin vào bản thân mình, yêu bản thân mình hơn, sống thật có ích.
Tác giả: Trần Khánh Hiên
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/khanhhien0310/
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
194 lượt xem, 130 người xem - 143 điểm