Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Tuổi Nào Mà Chẳng Chênh Vênh

Này bạn, nếu bạn đang trong độ tuổi xanh tươi và trẻ trung nhất của cuộc đời thì giúp mình trả lời câu hỏi “Bạn có đang cảm thấy chênh vênh hay không?”. Còn câu trả lời của mình là ! Mình không biết là hiện tại mình có đang đi đúng đường hay không, mình không biết tương lai của 3,4 năm sau của mình sẽ như thế nào. Sẽ là người phụ nữ hai tay xách hai đứa con, sẽ chăm lo, vun vén cho tổ ấm của mình hay vẫn đang lơ ngơ đi tìm một công việc thật phù hợp, lơ ngơ tìm một anh người yêu thật lòng yêu mình.

Nhưng rồi mình nhận ra “Tuổi nào mà chẳng chênh vênh”

-  14 tuổi chênh vênh vì không biết mình có đậu cấp 3 hay không, ai sẽ là người đồng hành cùng mình qua những năm tháng ấy

-  17 tuổi chênh vênh vì không biết đam mê của mình là gì, sở trường của mình ở đâu để lựa chọn một ngành học phù hợp nhất

-  22 tuổi chênh vênh không biết nên lựa chọn một công việc mình yêu thích hay một công việc ổn định, ở lại thành phố hay về quê để gần bố mẹ

-  24 tuổi vừa gánh trên vai áp lực vì tiền vì cuộc sống, vừa lo tìm cho mình một người phù hợp để lập gia đình

-  Và từ ấy trở về sau bạn cùng chồng chăm sóc và nuôi dạy con cái, băn khoăn không biết làm sao để nó nên người 

Như các bạn thấy đấy sẽ không có câu trả lời nào cho câu hỏi “Làm thế nào để không chênh vênh?” nhưng chắc chắn sẽ có đáp án cho câu hỏi “Làm thế nào để BỚT chênh vênh”. Một câu nói mà mình rất tâm đắc đó là:

“Nếu tóc còn xanh, máu còn nóng thì ngồi một chỗ để làm chi?”

Nên là tuổi trẻ thì hãy cứ vất vả một chút, nhẫn nhịn một chút, cố gắng một chút để ít nhất là sau này khi không còn phơi phới khỏe mạnh như tuổi 28 đôi mươi được nữa thì sẽ bớt chênh vênh, bớt lo hơn về vấn đề tài chính.



Những điều bạn nên làm để tuổi trẻ của mình bớt chênh vênh?

1.    Tôn trọng mọi quyết định của bản thân


Bình thường bạn mất bao nhiêu thời gian để đưa ra sự lựa chọn, 1 tiếng, 1 ngày hay 1 tháng? Chắc chắn là sẽ tùy vào mức độ quan trọng của vấn đề đúng không? Nhưng mình có đọc một câu nói rất hay: “Trên thế giới này không có sự lựa chọn nào ngay từ đầu đã là chính xác, chúng ta chẳng qua chỉ là cố gắng phấn đấu để biến lựa chọn ban đầu trở thành chính xác mà thôi”.

Mình thấy ý kiến này rất đúng, đứng trước muôn vàn ngã rẽ, muôn vàn lựa chọn ta luôn cố cân nhắc trước sau trái phải, bỏ ra bao nhiêu là thời gian suy nghĩ chỉ mong đó sẽ là lựa chọn tốt nhất hoàn hảo nhất và có lợi cho mình nhất. Nhưng ta là con người mà, đâu phải lúc nào cũng đúng, sẽ có những lúc chọn sai nhưng bạn có công nhận với mình là dẫu sai nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó, cũng chẳng đến mức to tát nếu ta cố gắng hết mình không.

Vậy nên hãy tôn trọng mọi quyết định mà bản thân đã lựa chọn. Bởi vì ở mỗi khoảnh khắc, mỗi hoàn cảnh, mỗi độ tuổi khác nhau thì sẽ có những suy nghĩ khác nhau. Nếu đã lựa chọn rồi thì việc cần làm chính là cố gắng tiến về phía trước để chứng minh đó là lựa chọn đúng đắn.


2.    Học cách biết ơn cuộc sống, biết ơn những người đến bên cuộc đời ta


Đôi lúc cuộc đời bất công thật đấy. Điểm xuất phát của người này lại là vạch đích của người khác. Những thứ tưởng chừng như là đương nhiên của người này lại là cả bầu trời mơ ước của người khác. Đó chính xác là suy nghĩ của mình vài năm về trước, bây giờ khi nhìn lại mình vẫn thấy nó đúng bởi nó chính là sự thật, là quy luật vốn có của cuộc sống nhưng có một thứ thay đổi đó chính là cảm xúc của mình khi nghĩ về chuyện này.

Mình biết ơn cuộc sống này vì ít ra mình còn là một con người bình thường, ít ra mình vẫn được nói cười, mình vẫn có ba mẹ để tâm sự, để báo hiếu. Nghe thì có vẻ cao xa, toàn là những khái niệm mà tưởng chừng như ai cũng biết, nhưng thực ra biết và hiểu lại hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như chúng ta coi việc bố mẹ nuôi ăn học, dạy dỗ, mua xe mua nhà là điều đương nhiên, là nghĩa vụ mà hầu như bố mẹ nào cũng làm cho con cái của mình. Đó chỉ là một tầm nhìn có phần hạn hẹp của bạn mà thôi, cũng dễ hiểu bởi vì ta chứng kiến hàng xóm, họ hàng của ta cũng làm như thế cho con cùa họ, thậm chí là hơn. Nhưng nếu thử nhìn rộng ra một chút, có những hoàn cảnh mất bố mất mẹ khi còn chưa chào đời, dịch bệnh qua đi để lại biết bao nhiêu em nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ hay ngoài kia vẫn còn có hàng vạn gia đình lam lũ lao động chỉ để sống qua ngày. Cuộc sống hôm nay muôn hình vạn trạng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, ta không thể biết được sâu bên trong họ có đang vui vẻ hay hạnh phúc, họ giàu có hay chỉ là đủ sống. Vậy nên trước hết hãy biết ơn những thứ mà mình có để biết cố gắng và nỗ lực cho những thứ mình chưa có.

Những con người đến và đi trong cuộc đời ta cũng vậy. Một ngày đẹp trời nào đó, bỗng nhiên người ấy xuất hiện, đồng hành cùng bạn qua những cột mốc đáng nhớ của cuộc đời, trải qua biết bao kỉ niệm cùng nhau nhưng cuối cùng lại rời đi mà không có lấy một lí do chinh đáng để lại cho bạn bao hối hận, buồn bã và tủi thân. Nhưng rồi đâu phải không có người ấy là bạn không cần sống, không cần làm việc nữa. Thời gian cứ trôi, ta vẫn cứ phải sống và tồn tại theo nhịp sống của thời đại. Thế mới nói, bất cứ ai xuất hiện trong cuộc đời ta đều có giá trị và ý nghĩa riêng, có một số người dạy bạn cách yêu, có một số chuyện lại dạy bạn cách trưởng thành. Vậy nên hãy học cách trân quý những gì mình có và biết ơn những người bên cạnh để khi mất đi rồi sẽ không phải nuối tiếc.

3.    Nếu không dám mạo hiểm thì hãy thử từng chút một.


Bao nhiêu trong chúng ta đã từng nghe rằng tuổi trẻ là phải xông pha, phải mạo hiểm làm những điều mới, những thứ thật phá cách. Nhưng các bạn biết không, không phải ai cũng đủ gan dạ và điều kiện về kinh tế để mạo hiểm. Đúng là mạo hiểm sẽ có rất nhiều lợi ích khác nhau, nó tôi luyện ta thành một con người dũng cảm, gan dạ, dám làm dám chịu.

Nhưng theo mình thì nếu bạn không đủ mạo hiểm thì hãy thử từng chút, từng chút một mỗi ngày. Ví dụ như bạn muốn khởi nghiệp, bạn sợ nếu như vay ngân hàng thì khi thất bại sẽ cực khổ bao nhiêu để gồng gánh số tiền đó, còn nếu bạn dùng tiền tiết kiệm hay xin bố mẹ thì khi thất bại sẽ mất hết toàn bộ số tiền mà mình đã dành dụm trong từng ấy năm. Vậy nên nếu bạn không dám thì hãy bắt đầu bằng cách xin làm việc ở một công ty khởi nghiệp, có thể là sẽ vất vả hơn, áp lực hơn, mức lương cũng sẽ phần nào thấp hơn nhưng những gì mà bạn học được sẽ giúp bạn định hình về con đường hướng nghiệp mà bản thân vẫn luôn ấp ủ.

Chỉ cần là ta muốn thì chuyện khó đến mấy cũng có thể giải quyết, mà nếu không thể giải quyết đi chăng nữa thì sẽ có những phương án khác phù hợp hơn. Mạo hiểm không hoàn toàn sai nhưng cũng chẳng hoàn toàn đúng, và nếu bạn không đủ mạo hiểm thì thử từng chút một sẽ là một lựa chọn hoàn toàn sáng suốt.

4.    Học cách nghỉ ngơi


Các bạn có bao giờ nghe đến cụm từ “chạy đà cất cánh” chưa? Không chỉ mỗi cất cánh mà trước khi ta nhảy xa, nhảy cao, hay là chạy nhanh thì luôn phải có những màn khởi động, những bước chạy thật chậm rãi, mục đích là để lấy đà. Nên là, trên cuộc chạy đua với cuộc sống, nếu thấy mệt quá thì hãy chạy chậm lại, lùi về đằng sau một chút bằng cách nghỉ ngơi, tìm đến những thứ khiến ta cảm thấy nhẹ nhàng và thư giãn. Đó có thể đơn giản là một cuốn sách hay, một khu vườn đẹp hay một không gian rộng rãi và ngập đầy hương thơm, hãy làm bất cứ điều gì miễn là bạn cảm thấy thoải mái nhất. Hãy nạp thêm năng lượng khi cần chứ đừng để đến lúc kiệt sức mới nhận ra giá trị cũng như vai trò của sức khỏe bạn nhé.

Tuổi nào rồi cũng sẽ có những chênh vênh, những lo lắng riêng. Nghe thì có vẻ nặng nề nhưng thật ra nếu ta biết cách đối diện, chấp nhận, và đồng hành với nó thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Hãy cứ nghĩ rằng lo lắng là một điều tất yếu của cuộc sống, chênh vênh là chuyện đương nhiên trong cuộc đời, khi chúng ta biết lo lắng nghĩa là chúng ta biết chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời và tương lai của mình, nghĩa là ta đang dần trưởng thành theo từng giai đoạn khác nhau. Mình luôn nhắc nhở bản thân rằng: “Chỉ cần cố gắng và nỗ lực hết sức thì sẽ chẳng bao giờ phải hối tiếc vì bất cứ điều gì”. Các bạn cũng thế nhé!

Tác Giả: Phương Thảo

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100022317579513 

-------------------------------- 

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,475 lượt xem, 1,171 người xem - 1190 điểm