Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Tuổi Trẻ Cần Làm Gì Để Hạnh Phúc ?

Bhutan - mội vương quốc bé nhỏ được bao quanh bởi rừng cây  xanh và không có gì ồn ào về chính trị , kinh tế hay quân sự . Ở nơi đây người dân coi trọng hạnh phúc quốc gia hơn là thu nhập . Và chẳng có gì ngạc nhiên khi đất nước này có chỉ số hạnh phúc cao hàng đầu thế giới . Và theo đề xuất của Bhutan , kể từ năm 2013 , thế giới đã chọn ngày 20 tháng 3 trở thành  ngày Quốc tế Hạnh phúc bởi đây  là ngày có độ dài ngày và đêm bằng nhau - là biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ. Cũng là biểu tượng của sự cân bằng giữa âm và dương, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ước mơ và hiện thực….

Như bạn biết đó , tất cả chúng ta dù là một anh nông dân , chị doanh nhân hay một ngài chính trị gia lỗi lạc đều có cho mình một quỹ thời gian bình đẳng 24 tiếng đồng hồ . Chúng ta cùng đi làm , cùng ăn ngày ba bữa và kết thúc một ngày bằng giấc ngủ lúc về đêm . Nhưng   có bao nhiêu người trước khi đi ngủ tự hỏi bản thân rằng  : "  ngày hôm nay mình có hạnh phúc không  ? " .

Chúng ta bận rộn trong guồng quay công việc bề bộn và quên mất rằng mình đang sống vì cái gì . Và khi nghĩ đến hai chữ HẠNH PHÚC mỗi người  sẽ có cho mình một định nghĩa khác nhau ..

Vị chính trị gia nghĩ hạnh phúc là khi bản thân đứng trên đỉnh cao quyền lực và xung quanh có muôn người chịu  sự điều hành , lãnh đạo của ông . Mọi người nể trọng ông và ông hạnh phúc .

Chị doanh nhân nghĩ hạnh phúc là khi khối tài sản trong tay ngày một tăng lên , công ty do mình làm chủ  làm ăn phát đạt và ngày càng mở rộng quy mô .

Anh nông dân nghĩ hạnh phúc nó quá xa xỉ . Bởi vì hạnh phúc là phải có nhà cao cửa rộng , có nhiều tiền để hưởng thụ những món ngon vật lạ  . Nghĩ rồi anh ngậm ngùi buồn bã khi cuộc sống trước mắt chỉ có đủ ăn thôi dù quanh năm bán mặt cho đất  bán lưng cho trời .

Ở cái tuổi thanh xuân đầy mơ mộng chắc hẳn đôi lần bạn cũng nghĩ về hạnh phúc là gì . Là có một người yêu đẹp và chung thủy , là đi làm mỗi tháng có lương hay có nhiều tiền để mua đồ hiệu  , đi xe sang chảnh .

Thế đấy , mỗi người đều có một kiểu suy nghĩ của riêng mình . Và  đôi khi chúng ta tự đưa ra cho mình một tiêu chuẩn quá cao để đạt đến sự hạnh phúc . Để rồi chúng ta tìm nó ở một nơi nào đó quá xa mà cuối cùng không bao giờ tìm thấy . Lao vào làm việc quên cả ăn uống , quên cả lời rên rĩ từ cơ thể cần sự nghỉ ngơi và quên cả tuổi xuân của mình . Rồi khi già chỉ còn lại một thân xác kiệt quệ bên đống tài sẳn đồ sộ không biết nói chuyện . Vậy chúng ta có hạnh phúc ?

Thực ra hạnh phúc gần với chúng ta lắm bạn à . Chỉ có điều chúng ta vô tình bỏ quên nó và chạy theo tiếng gọi của đồng tiền một cách mù quáng và quay cuồng . Cuối cùng để trở thành nô lệ cho nó mà thôi .

Tôi không phải là nhà tâm lí học gì đó cao siêu hay một bậc thầy uyên bác để dạy bạn cách sống hạnh phúc . Nhưng tôi nghĩ những chia sẻ sau đây có thể sẽ giúp bạn thấy hạnh phúc bởi tôi đã hạnh phúc phần nào đó khi áp dung những điều này trong cuộc sống .


1. LUÔN NHÌN VỀ HƯỚNG ĐÔNG 


Có ai đó đã nói rằng  : "  Chỉ cần quay mặt về phía ánh mặt trời, cố gắng hướng về phía trước, mỗi ngày sẽ trở nên đơn giản và tốt đẹp hơn  " . Tôi thấy đúng lắm đấy bạn à .

Dù ở trong hoàn cảnh tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa nhưng một khi nhìn về hướng đông bạn  sẽ  thấy đời còn ý nghĩa , còn lí tưởng để sống  và phấn đấu . Tựa như chuyện xây cây cầu Brooklyn năm nào .

Kĩ sư John Roebling , người có óc sáng tạo ghê gớm cùng con trai mình là Washington xây cây cầu trong mơ bắc ngang một  con sông nối hai quận  Manhattan và Brooklyn .

Nhưng trong quá trình xây dựng  , một tai nạn xảy ra tại công trường cướp đi sinh mạng John Roebling và con trai ông bị thương nặng ở đầu.

Washington sau tai nạn ấy đã không thể đi đứng và nói được. Cứ nghĩ  dự án  sẽ dừng lại tại đây khi mà những người chủ chốt không thể tiếp tục đứng ra điều hành việc xây cầu . Nhưng một điều kì diệu đã xảy ra .


Washington Roebling nằm trên giường bệnh và dùng cái đầu còn minh mẫn của mình truyền tin đến các kĩ sư thông qua việc giao tiếp bằng một ngón tay . Ngón tay ông nhúc nhích gõ gõ những mật mã đặc biệt vào tay người vợ . Người  vợ diễn đạt lại những gì bà hiểu cho các kĩ sư thực hiện và cuối cùng công trình đã hoàn thành một cách không thể kì diệu hơn .

Rõ ràng Washing đã sống đầy tích cực khi  vẫn luôn có một niềm tin mãnh liệt ở tương lai . Tin bản thân không bỏ dở giấc mơ ấp ủ bấy lâu , tin dù nằm trên giường bệnh nhưng vẫn có cách giúp hoàn  thành công trình . Mặt trời đã rọi sáng tâm trí ông giúp ông có ý chí phi thường để nảy ra một sáng kiến hay mà không ai nghĩ tới.

Nhà tôi quay về hướng đông nên mỗi sớm bình minh tôi đều thấy ông mặt trời ngoi lên từ mặt biển đỏ như tròng đỏ  quả trứng gà . Ông  mặt trời nhìn tôi cười và tôi cũng cười với ông . Giây phút ấy tôi thấy hồn nhẹ nhõm và ngập tràn niềm vui . Một ngày mới bắt đầu tràn đầy năng lượng tích cực .

Nhìn  thấy mặt trời là thấy sự sống , thấy cánh cửa tương lai đang mở rộng . Một cánh cửa đưa chúng ta đến nơi không có bóng đêm và u ám của mây đen . Mọi lạnh lẽo của trái tim nhỏ  bé và nỗi cô đơn nơi cõi lòng sẽ được sưởi ấm bằng hơi ấm dịu dàng đầy yêu thương .

Hãy sống như đóa hướng dương luôn khoe sắc thắm hướng về phía mặt trời . Tự nhiên bạn sẽ thấy hạnh phúc và có động lực trong cuộc sống . Bạn làm hăng say hơn nhưng cũng sẽ vui vẻ hơn


2 . MỈM CƯỜI NHIỀU HƠN.


Cái câu  : "  một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ " có lẽ trẻ già chúng ta đã nghe không ít lần , nhưng thử hỏi mỗi ngày bạn đã cười bao nhiêu lần .  Bạn cằn nhằn với đồng nghiệp  vì họ không làm hài lòng mình . Gắt gỏng với tiếng ve hè kêu chói tai , bực bội trời mưa gây nhiều bất tiện , khó chịu với trời nắng làm đổ mồ hôi . Ngày  nào cũng phải quét nhà , quét sân thấy mệt mỏi chân tay .

  Khi bạn cười mọi người xung quanh sẽ cảm thấy dễ chịu và họ sẵn sàng làm việc cùng  bạn một cách hòa đồng . Sẵn sàng ngồi gần lại trao đổi kiến thức  , kinh nghiệm và nghe bạn chia sẻ bởi vị bạn cho họ cảm giác dễ chịu , dễ gần .
Thực ra mỗi khoảnh khắc xuất hiện trong đời đều đem đến cho chúng ta những kí ức và những món quà   rất ý nghĩa . Chỉ do chúng ta hững hờ và cửa lòng khép kín quá nên không thấy làn gió mát đang thổi qua hồn đó thôi
Tại sao không ôn lại kỉ  niệm tuổi học trò khi nghe  tiếng ve kêu . Ve kêu  tức là nó đang nhắc nhớ bạn  , bạn có biết ?  Tại sao không hát nghêu ngao , huýt sáo vui tươi với màu nắng chiếu khắp xóm làng  mỗi ngày  ?  Khi trời đổ mưa sao không  nhớ lại phút giây lãng mạn dìu nhau dưới cơn mưa buổi nào ? Ngày nào cũng rửa mắt và quét nhà , vậy sao lại thấy mệt mỏi với quét nhà còn rửa mặt thì không  ?

Chúng ta quá ích kỉ và cầu toàn nên  ít khi cười . Khi trời nắng lại mong một cơn mưa và khi mưa đêm mưa ngày lại quay sang cầu trời nắng . Hãy biết rằng thời tiết có mưa có nắng là quy luật và không ai có thể thay đổi điều này . Mùa nào thì tiết đó thôi . Đừng bắt ông trời phải chiều theo ý mình .  Thay vì bắt trời đừng nắng vào mùa hè và đừng lạnh rét vào mùa đông , hãy khôn ngoan một chút  để biết khi nào nên đội mũ và khi nào nên  mặc áo ấm khi ra đường .
Đừng suốt ngày nhăn nhó hay u sầu . Điều đó chỉ làm cho bạn mau già mà thôi . Phải biết tiết kiệm nỗi buồn vì chưa đến lúc cần thiết không nên tiêu xài phung phí .  Hãy yêu nhiều hơn ghét , hãy hỉ nhiều hơn nộ thì tâm bạn mới an được .

Thiền sư Thích Nhất Hạnh người đã dành cả đời mình cho đạo Phật và ông đã đúc kết cho mình cả một kho triết lí sống . Trong đó có câu  : "  đôi khi niềm vui mang tới nụ cười . Nhưng cũng đôi khi chính nụ cười  mang tới niềm vui " .  Ông đã sống một đời đầy ý nghĩa và vô cùng hạnh phúc để rồi ra đi thanh thản lúc xế chiều . Bạn có muốn giống như ông ?  Câu trả lời là ở bạn và hãy trả lời bằng cách đơn giản đó là cười hay không cười mỗi ngày .
Hãy nhớ câu nói của Tom Wilson : " Nụ cười là một thứ hạnh phúc mà bạn sẽ tìm thấy ngay dưới mũi mình."


3.ĐỌC SÁCH .


Tôi biết khi nói đến đọc sách bạn sẽ viện ra không ít lí do giải thích cho việc vì sao bạn chưa đọc một quyển sách nào dù chỉ là một quyển sách mỏng . Nào là công việc quá bận bịu với nỗi lo cơm áo gạo tiền , nào là không có tiền để mua sách , đọc sách gây mỏi mắt mà chẳng có gì thú vị cả .

Kì lạ thay   , bạn có thể dành cả một hai tiếng đồng hồ dán mắt vào mạng xã hội nghe ngóng những tin giật gân nóng hổi mỗi ngày nhưng lại không thể dành vài phút cho đọc sách . Bạn không có tiền mua sách nhưng lại có tiền để đốt cháy những bao thuốc lá   hay say xỉn với những cốc bia . Bạn mỏi mắt khi nhìn vào trang sách nhưng rất say mê với những trò chơi điện tử thâu đêm . Còn đọc sách không có gì thú vì ư ?  Bạn có đọc đâu mà thấy thú vị .

Quan trọng hơn là đọc sách đâu có giúp tạo ra của cải vật chất . Tại sao phải tốn tiền mua và tốn thời gian cầm nó trên tay ?Nhưng bạn có biết đọc sách sẽ giúp chúng ta giảm căng thẳng , tăng cường trí nhớ , mở rộng kiến thức , tăng vốn từ và còn hơn thế nữa .

Nhà  bình luận  xã hội và tư tưởng chính trị Pháp Montesquieu sống trong thời đại Khai Sáng đã nói những câu như thế này : " Sau một giờ đọc sách thì nỗi đau khổ nào của tôi cũng biến mất. Thích đọc sách tức là biết đánh đổi những giờ phút buồn tẻ không thể tránh được trong cuộc đời lấy những giờ phút lý thú."

Có lẽ các tỷ phú ham đọc sách  như Bill Gates , Warren Buffett , hay Mark Zuckerberg đã học câu nói trên chăng  ?

Như bạn biết đó , các tỷ phú bận rộn với trăm công ngàn việc hơn chúng ta nhiều nhưng tại sao họ lại có thời gian và có sở thích đọc sách .

Đọc sách đâu quy định nơi chốn , địa điểm . Trên tàu điện ngầm hay xe buýt , tàu lửa hay ô tô , nơi công viên hay quán cà phê đều có thể dành ít phút để thưởng thức .

Thực ra với nhiều tỷ phú các trang sách không khác gì những liều thuốc bổ .  Mỗi khi đọc sách tâm hồn như được rửa sạch bụi bẩn và trút bỏ gánh nặng công việc trong đầu óc . Sau những phút giây thư giãn , các tỷ phú lại tiếp tục công việc với tinh thần minh mẫn có khí thế và hăng say hơn .

Đôi khi một câu nói tâm đắc trong sách thôi cũng có thể cứu rỗi một linh hồn , là bước ngoặt thay đổi số phận , khơi dậy niềm đam mê ở một con người và biến họ thành vĩ nhân . Những " Góp nhặt cát đá  " , "  Đắc nhân tâm " , " Hạt giống tâm hồn  "  chính là như thế .  Có thể nói sách là bậc thầy đào tạo ra những bậc thầy .Tiếc là người trẻ không thấy giá trị ẩn sâu của sách nên vô tình bỏ quên người bạn này . Và đôi khi việc bỏ quên ấy lại gây ra những cái chết đau buồn .

Ở Hàn Quốc , nhiều học sinh sinh viên học rất giỏi lại rơi vào trầm cảm nghiêm trọng và tìm đến cái chết như một cách giải quyết vấn đề .  Ở  nước ta vấn đề này cũng là một nỗi đau lớn chưa có biện pháp giải quyết triệt để .
Giá như những sinh viên ấy được thu lượm những điều tích cực trong sách , có lẽ họ đã nghĩ khác và cuộc đời sẽ bớt đi những nỗi buồn .

Theo một khảo sát , người Việt trung bình một năm chỉ đọc một quyển sách mà thôi . Con số này quá khiêm tốn và thua xa Singapore hay Malaysia .Những sách mà các bạn học sinh , sinh viên đọc đa số là sách giáo khoa , giáo trình . Họ đọc vì bắt buộc nên chưa bao giờ thấy có hứng thú cả .

Tôi biết xã hội ngày hôm nay có quá nhiều thứ để giải trí và chúng ta không thể sống thiếu công nghệ.  Việc lựa  chọn cái gì để nghe và xem là quyền của mỗi người . Tôi cũng không có ý bắt bạn bỏ hết những thứ kia chỉ để tập trung cho mỗi việc trở thành một " con mọt " .  Nhưng tôi   mong rằng bạn đừng bị nhiễm bệnh với những thứ ấy . Những thứ tiêu khiển vô bổ chỉ vui thoáng qua và biến mất ngay thôi còn những lời hay ý đẹp trong sách mới chính là những giá trị còn  đọng mãi trong tâm trí chúng ta . Sẽ càng tuyệt vời hơn nếu đem những lí thuyết áp dụng thực tế mỗi ngày trong đời . Bạn sẽ thấy hạnh phúc ở gần mình chứ đâu xa .


4.CHO VÀ NHẬN .


"Cho đi là còn mãi " - câu nói ấy ai ai cũng từng nghe và nghe rất nhiều là đằng khác . Vậy tại sao cho đi lại còn mãi mà không mất đi ?
Trước tiên khi cho đi bạn sẽ nhân lại những lời cảm ơn và nụ cười hạnh phúc từ người được . Nhìn thấy người khác hạnh phúc chắc chắn bạn hạnh phúc còn nhiều hơn họ . Vì bạn mới gieo một hạt giống thiện lành cho đời .
Sau nữa , bạn cho tức là bạn đang tạo ra giá trị mới cho cuộc sống và chính giá trị mới này sê giúp bạn trong tương lai.
Điều này cũng giống như bạn cứu một chim và nó bay đi . Nó không có túi vàng hay thỏi bạc để trả ơn cũng chẳng có sức mạnh kéo bạn đứng dậy khi bạn té ngã giữa dòng đời . Nhưng nó biết sinh sản ra những  đàn chim non và khi đàn chim non lớn lên chúng sẽ bay đến cánh đồng lúa chín bắt sâu giúp bạn . Đây là một dạng trả ơn đặc biệt mà ít khi chúng ta nhìn thấy . Bởi chúng ta cứ nghĩ đơn giản người được mình giúp , sau này phải giúp lại mình mới gọi là  trả ơn .

Đời có nhiều mối nhân duyên và những điều kì diệu đến rất bất ngờ . Hãy cứ cho đi hôm nay rồi bạn sẽ được trả ơn trong tương lai theo một cách đặc biệt như thế . Hãy tin tôi đi .

Còn cho cái gì thì phụ thuộc vào khả năng mỗi người và không nhất thiết phải là tiền bạc . Một cái ôm động viên , một bàn tay chìa ra kéo một người đang gặp nạn giữa đường cũng thấy ấm lòng biết bao . Và tôi đã đọc được những dòng rất hay  trên mạng  như sau   :


- Cho đi lời nói (lời nói không mất tiền mua).

- Cho đi nụ cười (một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ).

- Cho đi ánh mắt ( làm lay động cả con tim )

- Cho đi phục vụ (Chúa Giêsu đến không phải để được phục vụ mà là để phục vụ).

- Cho đi thời gian (thời gian là tiền bạc).


Cho được cái gì thì cho chứ đừng giữ kĩ nhé . Hãy cho ngay hôm nay đi . Đừng chần chừ và e ngại .


5. THỪA NHẬN VÀ CHẤP NHẬN . 


Bạn không hài lòng khi có một cô người yêu xấu xí , bản thân có khuôn mặt chẳng đẹp trai chút nào và luôn che giấu xuất thân vì có cha mẹ nghèo .

Hãy nghĩ như thế này :  có người yêu xấu nhưng chung thủy chẳng tốt hơn đẹp  mà tình dối gian sao , có gương mặt xấu nhưng lành lặn để mỗi ngày còn có cơ hội soi gương ngắm nhìn , có cha mẹ nghèo vẫn hơn là mồ côi .

Cuộc đời cho ta rất nhiều món quà và tất nhiên không món quà nào giống món quà nào .

Cũng như khi bạn bè đến dự sinh nhật và tặng  bạn những món quà . Có món làm   vừa ý bạn và  cũng có món tầm thường không có giá  trị . Nhưng bạn không thể nói rằng mình không thích và từ chối nhận . Điều đó là không nên đúng không nào ?

"  Hạnh phúc chỉ tồn tại khi bạn thừa nhận nó ". Nếu không thừa nhận bạn sẽ luôn nghĩ mình là người nghèo và bất hạnh nhất thế gian .

Làm sao mà nghèo khi bạn  có một cơ thể khỏe mạnh , một tuổi trẻ đầy sức sống và một trí tuệ tuyệt vời .  . Làm sao nghèo khi còn có cái để ở gọi là nhà và có nơi để được yêu thương gọi là gia đình . So với người vô gia cư và trẻ mồ côi , bạn hạnh phúc hơn họ nhiều lắm rồi .

Hãy bình tĩnh một chút và nhìn đời theo lối suy nghĩ tích cực như câu danh ngôn của Mary Engelbreit.: " Nếu bạn không thích điều gì, hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi nó, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn về nó" .

Đúng là như thế bạn à . Vì đó là cách duy nhất để chúng ta có cuộc sống hạnh phúc hơn .


Đừng đòi hỏi quá nhiều , quá hoàn hảo khi cuộc đời vốn đã cho bạn quá nhiều rồi . Cứ làm  như lời của William E. Gladstone đã khuyên  : " Hãy hạnh phúc vì những gì bạn có, những gì là chính bạn, hãy rộng lượng với chúng, và bạn sẽ không còn phải kiếm tìm hạnh phúc ở đâu xa." hay như lời của Marguerite Gardiner : " Hạnh phúc không phải là có nhiều hơn, mà là hài lòng với những thứ nhỏ bé ".

Tất nhiên sống phải có lí tưởng , khát vọng , ước mơ vì đó là gia vị tuyệt vời cho nồi canh thêm ngon . Nhưng phải tỉnh táo để không ảo  tưởng mà  biết đâu là đúng đắn nhất , cái nào trong tầm với của mình . Tựa như nêm nếm nồi canh  phải biết nêm vừa phải kẻo làm hỏng cả món ngon  . Nồi canh hỏng có thể nấu nồi canh khác nhưng tuổi trẻ hỏng không còn tuổi trẻ thứ hai . Tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất đời người nhưng cũng ngắn ngủi nhất . Đừng vật chất quá , đua đòi quá và ganh tị quá . Bạn sẽ biến bản thân thành con thiêu thân lao vào đống lửa tự thiêu rụi mình mà thôi .


6.ĐỪNG QUAN TÂM NGƯỜI KHÁC NÓI GÌ . 


Bạn thường hay cố gắng ăn nói sao cho thật đàng hoàng , ăn mặc sao cho thật lịch sự và làm mọi việc sao cho người khác hài lòng . Bài toán này xem ra khó quá . Khó nhưng bạn vẫn luôn cố tìm lời giải bởi lí do " sợ " ,

Bạn sợ hình ảnh của mình không để lại ấn tượng tốt trong mắt người khác , sợ những lời chê bai và bình luận . Bạn có biết trên đời này không một vị thẩm phán nào có quyền phán xét bạn khi bạn vô tôi . Chỉ có bản thân bạn mới có quyền đó thôi .

Cũng hãy nhớ rằng những người càng nổi tiếng càng nhiều người quan tâm và hiển nhiên là càng nhiều người bình phẩm . Khen nhiều mà chê  cũng nhiều . Nhưng những người nổi tiếng ấy không quan tâm bởi họ không có thời gian .

Bạn nhìn thấy không  ? Người nổi tiếng không quan tâm người khác nói gì về mình trong khi bạn chỉ là một người bình thường thì nghĩa lí gì đâu .

Càng cố làm hài lòng một ai đó là đang cố làm tổn thương mình . Bạn sẽ rơi vào thế bí và nảy sinh cảm giác buồn bã thiệt nhiều .

Thanh xuân có là bao .  Sao không làm những điều mình thích một cách lành mạnh ? Sao không chăm sóc sức khỏe bản thân nhiều hơn và yêu thương tất thảy mọi người mọi vật xung quanh mình ? . Điều đó xem ra mới thật sự ý nghĩa và đáng quan tâm .


7. TRỒNG HOA 

Còn gì tuyệt vời hơn khi mỗi sớm mai thức dậy bạn nhìn thấy khu vườn nhà mình nở đầy hoa đủ sắc màu thật rực rỡ . Những đóa hoa uống sương đêm tươi tắn đón chào bình minh một cách phấn khởi và đầy niềm vui . Cảnh hiện ra trước mắt không làm bạn vui lây mới lạ . Vậy làm sao để có một khu vườn như cổ tích ấy ?  Tất nhiên là phải trồng rồi 

Bạn sẽ nói là dù rất thích nhưng nhà không có đất rộng để trồng . Không sao cả . Không có đất thì trồng trong chậu . Không có chỗ để chậu thì trồng trong hồn .

Hãy nhớ rằng hoa ở đây không đơn thuần là loài có lá có  cành và phải kì công chăm sóc rồi đợi thời gian nó nở  mới thấy sắc màu xuất hiện . Chỉ cần làm tốt những điều ở trên tức là bạn đã trồng cho  mình một vườn hoa đẹp rồi . Hoa vườn đẹp nhưng hoa trong hồn càng đẹp gấp bội .

Hãy sống nhẹ nhàng đơn giản và cố gắng trồng càng nhiều hoa trong hồn càng tốt . Bạn sẽ thấy mình là người hạnh phúc nhất đời .

Tác Giả: Hạnh Phúc

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100029063253658

--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá +19,087,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.



----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

850 lượt xem, 807 người xem - 891 điểm