Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Tuổi Trẻ Hãy Cố Gắng Biến Mình Trở Thành "Kim Cương"


Tuổi trẻ hãy cố gắng biến mình trở thành “kim cương”

Theo bạn, tuổi trẻ là gì? Đối với tôi, tuổi trẻ là khoảng thời gian tuyệt vời để chúng ta có thể làm được nhiều điều. Tuổi trẻ là tuổi mà chúng ta dám ước mơ, dám hành động, dám can đảm, dám liều mình để làm một việc gì đó. Và khi đó, chúng ta có ít nhất là đủ thời gian để có thể “sống dậy” thêm một lần sau khi thất bại.

Tuổi trẻ đáng quý là vậy đấy, thế nhưng thời gian chẳng bao giờ ngừng lại, tuổi trẻ ấy cũng sẽ qua đi. Vậy chúng ta phải làm gì để sống trọn, sống hết mình với thứ gọi là tuổi trẻ?. Dĩ nhiên là phải không ngừng cố gắng, cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa…Và chúng ta cần xác định được “Mình là ai? Mình cố gắng như vậy để làm gì?”, mình cố gắng để có thể mang lại cho bản thân và gia đình một cuộc sống tốt đẹp hơn, mình cố gắng để có cuộc sống an nhiên tự tại khi về già,…Và có một điều tôi thường thấy trong suy nghĩ của phần lớn các bạn trẻ là nếu chúng ta thật sự đã hết mình, ta sẽ cảm thấy quãng thời gian tuổi trẻ đó không hoài phí. Nhưng nếu ta chưa thực sự hết mình thì sao? Ta sẽ cảm thấy vô cùng hối hận về tuổi trẻ mình đã qua và chẳng “thắm lại”.

Có một câu nói thế này “không có áp lực không có kim cương”, đúng vậy phải trải qua khó khăn thì mới có thể thành công được chứ. Cũng có trường hợp bạn sinh ra đã ở sẵn vạch đích rồi, thế nhưng nếu bạn không cố gắng tích lũy và trau dồi bản thân thì thành công ấy sẽ mau chóng “bỏ bạn mà đi”. Cũng có người nói rằng, tôi chẳng muốn cố gắng đâu, tôi chỉ cần một cuộc sống an nhàn như hiện tại, tôi chẳng muốn rèn luyện để biến mình thành “kim cương”, tôi chỉ muốn là một con người bằng xương thịt bình thường thôi. Vậy bạn có từng nghĩ qua “khi gặp một lực tác động mạnh thì “xương thịt”hay “kim cương” sẽ vỡ trước?”, chắc mỗi người cũng thừa biết được câu trả lời rồi ha.

Trước hết, mỗi người chúng ta cần phải nỗ lực rèn luyện mình, hãy sẵn sàng đón nhận mọi thử thách và đau khổ mà cuộc sống mang lại. Hãy nhìn nhận sự việc dưới con mắt tích cực qua lăng kính “ánh hồng”, nhớ rằng mọi biến cố trong cuộc sống khi ngang qua cuộc đời bạn đều sẽ vương lại một chút gì đó cho bạn. Mọi biến cố qua đi đều sẽ để lại cho ta bài học, mỗi con người ta gặp đều chính là người thầy của ta: người tốt với ta sẽ dạy ta biết thế nào là yêu thương, là chân thành; người ghét ta sẽ dạy ta biết cách hoàn thiện bản thân; người đặt niềm tin cho ta sẽ dạy ta biết nhận được sự tín nhiệm của người khác quan trọng đến nhường nào; người lừa gạt ta sẽ dạy ta về sự cảnh giác, về cách tin tưởng sao cho đúng người….người có cuộc sống tốt sẽ dạy cho ta phải biết cố gắng, nỗ lực phấn đấu hằng ngày; và người nghèo khó sẽ dạy ta biết cách trân trọng những gì mình đang có…  

Chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng cho bạn đi cả, đặc biệt là con đường nâng cao giá trị của chính bản thân mình, con đường đó lại càng ghập ghềnh và khúc khuỷu hơn gấp bội. Việc xác định vị trí của mình trong xã hội này là một điều vô cùng khó, đặc biệt là trong xã hội ngày càng phát triển như hiện nay. Bạn đang lo lắng rằng, liệu mình sẽ làm được gì để đóng góp cho xã hội này, bạn hoang mang trước sự lựa chọn của bản thân, liệu rằng lựa chọn của mình có thực sự đúng đắn. Bạn đang đọc bài của tôi và “chân ướt chân ráo” bước vào con đường đi tìm bản thân? Đúng vậy đấy, chỉ ngồi yên và suy nghĩ sẽ chẳng đưa bạn đi đến đâu, hãy đứng dậy và đi thôi nào. Dĩ nhiên, trong quá trình “mò mẫm” như vậy, bạn sẽ có không ít lần vấp phải đá, bạn sẽ dễ nản lòng và chẳng muốn cố gắng nữa nhưng hãy nhớ đến kết quả mà bạn sẽ đạt được, để từ đó tạo động lực cho chính bản thân, hãy khắc vào tâm trí mình rằng “tôi nhất định phải trở thành kim cương”, hãy nhớ rằng người khác có thể làm được thì bạn cũng có thể, bạn không hề thua kém bất kì một người nào cả “if others can so can you”. Suỵt, mách cho bạn một mẹo nhỏ đây: đầu tiên, hãy tưởng tượng ra ngày bản thân đạt được điều mình mong muốn, bạn sẽ vui mừng đến nhường nào và ngay lập tức bạn sẽ có động lực ngay. Tiếp đến, hãy chia nhỏ quá trình cố gắng của mình, sau mỗi một chặng đường, hãy tự thưởng cho bản thân một món quà để khích lệ bản thân (mà cách này chắc là ai cũng biết rồi hahaha) và cuối cùng là cố gắng lặp lại câu thần chú “gần tới đích rồi, chỉ cần cố gắng MỘT CHÚT XÍU nữa thôi”.

“Tự bản thân phải trưởng thành chứ đừng để người khác tác động quá lớn đến sự trưởng thành của bạn”. Cũng như trứng gà, bị người khác tự đập vỡ bên ngoài là thức ăn, nhưng đập vỡ bên trong là sinh mạng. Đời người cũng vậy, đập vỡ bên ngoài là do áp lực, đập vỡ bên trong là trưởng thành. nếu bạn đợi người khác đập vỡ mình từ bên ngoài, thì chính bạn sẽ trở thành thức ăn cho người khác. Nhưng nếu có thể tự đập vỡ từ bên trong, vậy bạn sẽ phát hiện sự trưởng thành của bạn sẽ giống như một lần trùng sinh. Quả vậy, khi bạn thực sự tìm được giá trị đích thực của mình, tự khắc sẽ có một vầng hào quang vô hình bao quanh bạn. Bạn đã lột xác hoàn toàn do chính bạn, và quá trình nãy sẽ làm cho bạn đúc kết được nhiều điều. Đương nhiên, nếu người khác ảnh hưởng đến bạn, bạn cũng có thể trưởng thành, nhưng tôi nghĩ quá trình ấy sẽ khó khăn hơn, bạn sẽ trở nên thụ động và dễ bị ảnh hưởng tiêu cực qua những lời nói của người khác. Vì thế, mỗi chúng ta hãy biết tự “đập vỡ bên trong” để có thể làm chủ được mình trong quá trình nâng cao giá trị của bản thân, bạn nhé!  

 Và khi bạn đã “tu thành chín quả” rồi, thì chẳng có gì có thể đè bẹp được bạn. Khi đó, mọi thử thách chỉ còn là chuyện nhỏ với bạn, bạn đã có đủ bình tĩnh, đủ tỉnh táo, đủ kinh nghiệm và đủ giải pháp để làm nó “get out” một cách dễ dàng chứ không phải chỉ biết khóc lóc, than thở và kể khổ với người khác, bạn không còn shock trước những biến cố xảy đến trong cuộc đời của bạn. Giờ đây, bạn mới thực sự làm chủ được cuộc sống của mình, bạn mới có thể tìm thấy giá trị đích thực của bản thân. Hơn hết, bạn có quyền được lựa chọn, bạn không cần để ý ánh nhìn của người khác nữa mà thực sự sống là chính mình. Mọi người xung quanh cũng sẽ trở nên yêu mến, quý trọng và ngưỡng mộ bạn hơn, cục than đá xấu xí ngày nào gờ đã trở thành viên kim cương sáng chói khiến nhiều người mơ ước. Bạn sẽ nhận ra rằng, mọi sự cố gắng của mình là hoàn toàn xứng đáng.

À quên mất, muốn được như vậy thì trước hết bạn hãy cố gắng tạo cho mình những thói quen tốt đã nhé, vì 95% những gì bạn đang làm là kết quả của thói quen hằng ngày. Mọi thứ khi bắt đầu vốn dĩ sẽ khó khăn mà nhưng bạn hãy biết cách để duy trì nó, hãy tìm cho mình một cách tạo dựng thói quen mà bạn cho rằng phù hợp với bạn nhất. Còn phần tôi, tôi xin mạn phép giới thiệu đến các bạn 7 bước để thiết lập thói quen trong 21 ngày:

Bước 1: Bạn cần đưa ra quyết định rõ ràng và chắn chắn 100% thực hiện

Bước 2: Đừng cho thói quen bị ngắt quãng

Bước 3: Hãy nói với những người xung quanh để họ “giám sát” bạn

Bước 4: Hãy tưởng tượng bạn đã đạt được nó để tự tạo động lực

Bước 5: Tạo ra lời khẳng định với bản thân

Bước 6: Tìm cách duy trì nó cho tới khi cảm thấy nó quá dễ để thực hiện

Bước 7: Tự thưởng cho bản thân khi đạt được nó

Hãy cố gắng và kiên trì bạn nhé, vì mọi thứ đều có thể mà  

Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói với bạn rằng, mọi khó khăn vất vả của hiện tại chỉ là tạm thời, đừng để “những con quỷ” ấy cản bước chân bạn. Thay vào đó hãy mang cho mình sự can đảm, một niềm tin mãnh liệt làm hành trang để có thể vững bước trên con đường mãi dũa bản thân. Đừng chần chừ nữa, hãy đứng lên và hành động đi nào, từ những thứ nhỏ nhất ấy, hãy cố tạo cho mình những thói quen tốt và nó nhất định sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn đấy.

Mong rằng lần sau khi nhìn thấy nhau, mỗi chúng ta nhìn thấy đối phương đều là những viên kim cương sáng chói. 

                                                                                                                                                                                       

 Tác Giả: Nguyễn Thị Trà Mây

                       Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100017169400619

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN?Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info (*)

Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

368 lượt xem, 181 người xem - 198 điểm