Chi Chi@Triết Học Tuổi Trẻ
5 năm trước
Yêu Đơn Phương, Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
Giống như nhiều những thể loại khái niệm vô hình khác,
tình yêu, được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau.
Theo như
tôi tra Google, tình yêu, hay ái tình, là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm
lý, và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng.
Với một số
người khác, định nghĩa tình yêu lại khác. Tình yêu có thể là tình cảm cao hơn
tình bạn đơn thuần. Tình yêu có thể được định nghĩa bởi một ánh mắt, nụ cười, một
câu nói, một hành động, hay một người nhất định. Ai đó lại tin rằng, tình yêu
là một thứ nhảm nhí mà tự con người huyễn hoặc mình.
Tất nhiên
là, chẳng định nghĩa nào là đúng hay sai.
Nhưng có một
điều đúng với đại đa số người nói chung. Một tình yêu toàn vẹn, hoàn hảo nhất
là khi có hai người trong mối quan hệ ấy. Hai, chỉ hai, không hơn không kém.
Yêu đơn
phương không nằm trong số đó.
Độc lập suy nghĩ, độc lập tài chính, độc lập tình yêu
Trong một
vài năm gần đây, chí ít là trong thế hệ của tôi, “độc lập” là một kiểu suy nghĩ
ai cũng đi tìm kiếm. Độc lập suy nghĩ, độc lập tài chính là đích đến của không
ít người trẻ hiện nay. Khi chúng ta được quyền “độc lập” trong một vấn đề nào
đó, trong khuôn khổ phạm vi được bao trùm, chúng ta có quyền tự quyết định nhiều
vấn đề. Khi bạn độc lập tài chính, bạn có quyền quyết định ở đâu, làm gì, ăn gì
mặc gì, chi tiêu thế nào.
Độc lập
tình yêu, không biết bạn đã từng nghĩ đến bao giờ chưa? Trong tiếng Anh có một
cụm từ gọi là “Tie a knot”, để chỉ việc “Kết hôn”. Theo một cách nào đó, người
ta mặc định tình yêu có một chút liên quan đến ràng buộc, kết nối. Vậy thì,
tình yêu độc lập có tồn tại không?
Chính tình
yêu đơn phương là một kiểu tình yêu độc lập. Không phụ thuộc vào ai hết, và bản
thân mình có quyền quyết định một vài vấn đề liên quan đến đó. Có quyền yêu ai
thì yêu, thích thì yêu không thì thôi, muốn nói chuyện thì nói chuyện, không muốn
gặp thì thôi đừng gặp.
Tôi từng
nghe nhiều người bạn mình nói rằng, thú thực, đôi khi trong mối quan hệ của
mình, họ không muốn làm một vài việc nào đó, nhưng, vì là tình yêu, vì là mối
quan hệ nên họ không thể làm như họ muốn, theo cách họ cảm thấy thoải mái nhất
có thể. Vậy thì, trong vấn đề này, tình yêu độc lập, hay tình yêu đơn phương,
là một kiểu tình yêu cũng có thể cân nhắc đến.
Vì điều gì ông cha ta đã đấu tranh để giành lấy suốt bao nhiêu năm? Tự do. Tình yêu tự do thì thế nào?
Để tôi mô
tả hình dung rõ hơn về một thứ gọi là tình yêu tự do. Tình yêu tự do là thứ
tình yêu bạn có quyền làm những thứ mà đôi khi bạn chẳng thể làm khi bạn đang
trong một mối quan hệ tình cảm bình thường. Bạn sẽ có quyền nói chuyện với những
người khác giới khác mà chẳng phải lo người yêu mình để ý, sẽ được thích nhiều
hơn một người, được mặc những bộ quần áo mình thích mà không phải nghĩ xem người
yêu mình có thích không, và không phải quan tâm đến những cái dịp mà người ta
phải bộn rộn lên như kiểu Valentine, Quốc tế Phụ nữ hay ngày Kỷ niệm gì hết. Tự
do ở đây được định nghĩa thay đúng kiểu là muốn làm gì thì làm, trong khuôn khổ
cho phép của Pháp luật và các chuẩn mực đạo đức của riêng bạn.
Một tình
yêu tự do, theo một cách nào đó, phần nào ảnh hưởng đến cả sự nghiệp của bạn.
Khi bạn có một tình yêu tự do, bạn được tự do về thời gian, không gian và những
mối quan hệ. Bạn có thể dành nhiều thời gian hơn để học tập làm việc, theo đuổi
ước mơ. Bạn sẽ không còn quá nhiều cản trở với những quyết định di chuyển, đi
du học, chuyển công tác sang một vùng đất mới hay đi du lịch dài ngày. Những mối
quan hệ cũng vậy. Khi không “in a relationship”, bạn có quyền mở lòng với nhiều
hơn một người, những người thực sự tốt.
Hạnh phúc đôi khi không phải là mục tiêu duy nhất, nhưng chắc chắn là điều tốt đẹp rồi!
Ghen
tuông, lo lắng, chăm sóc, dành thời gian để giải quyết cả tỉ những vấn đề vô
danh trong các mối quan hệ thường là những lí do lớn nhất khiến người ta mệt mỏi
trong một mối quan hệ. Và, đoán xem, một tình yêu đơn phương là một tình yêu
đem đến cho chúng ta niềm hạnh phúc của việc tránh khỏi những điều đó. Chẳng có
ai để ghen tuông, để lo lắng sao hôm nay đi với nàng A anh B nào đó, chẳng còn
những rắc rối chuyện mẹ anh bố em này nọ.
Dù là
không phải trải qua cả tỉ thứ rắc rối ấy, bạn vẫn được yêu. Bạn được quyền nhớ
nhung, thương nhớ, nói chuyện, gặp gỡ, trong khuôn khổ của mối quan hệ ấy. Bạn
vẫn luôn chẳng bao giờ bị kiểm soát về những mơ mộng hay những quyết định tiến
xa thêm hay bước lùi lại, trong con đường ấy. Hạnh phúc của câu chuyện này đến
từ việc chính bản thân bạn là nguồn tạo hạnh phúc cho bạn, và không có ai sẽ
mang rắc rối cho bạn.
Thế nhưng…
Tôi biết,
bạn vẫn đang chờ mong một câu “thế nhưng” này. Tất cả những phân tích trên nghe
thì cũng xuôi tai đấy, nhưng đó cũng chỉ là những suy nghĩ một chiều, chưa toàn
vẹn cả câu chuyện. Một khi bạn đã từng bước vào một mối quan hệ tình cảm song
phương bình thường, bạn sẽ hiểu, yêu đơn phương thực ra cũng không vui vẻ hạnh
phúc như vậy đâu.
Có quá nhiều
thứ một tình yêu đơn phương sẽ chẳng cho người trong mối quan hệ ấy được hưởng.
Yêu, ừ thì được quyền yêu, nhưng phần trăm được yêu lại là bao nhiêu? Được
thương, được nhớ, được nói chuyện, được gặp đấy, nhưng câu chuyện của yêu đơn
phương là khuôn khổ. Đó cứ như một cái hộp thủy tinh trong suốt mà ta nhìn thấy,
chạm vào nhưng chẳng thể vượt qua tấm kính mà tiến thêm được nữa.
Tình yêu
đơn phương còn là một kiểu tình yêu mong manh. Hôm nay vui, ngày mai chẳng biết
bạn có khóc hết nước mắt chưa. Chúng ta được tự do, được độc lập, và người đó
cũng vậy. Có dám chắc chăng, chúng ta sẽ chẳng lặng người đi khi người đó yêu một
người khác, thương một người khác, dành thời gian chăm sóc cho một ai đó khác,
chẳng phải mình? Tình yêu đơn phương giống một liều thuốc độc hơn là một liệu
pháp cho trái tim và niềm vui.
Mỗi người
có quyền lựa chọn yêu đơn phương hay tiến thêm một bước, hay lùi lại một bước.
Điều đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà có lẽ chỉ có chính người trong cuộc mới
nhận ra được. Dù đó có là một trạng thái có nhiều nỗi buồn hay nhiều niềm vui
hơn, quyết định cũng vẫn nằm ở mỗi người. Buồn, đôi khi không phải là xấu, miễn
rằng, bản thân người trong mối quan hệ ấy chấp nhận việc đó và cân bằng được
mình mỗi ngày.
Có điều,
tôi vẫn giữ quan điểm rằng yêu đơn phương cũng là hạnh phúc. Đó là niềm hạnh
phúc đến từ việc bạn tìm thấy một ai đó trong cuộc đời này để rung động. Thế giới
có gần tám tỉ người, xác suất để ta tìm thấy một người đáng để dành cả đời cho
họ là bao nhiêu? Một. Xác suất để thấy một người yêu và được ta yêu là bao
nhiêu? Không nhiều lắm, thế nhưng, họ nằm trong số những người ta rung động. Hóa
ra chúng ta đã tiến xa được đến đó, thu hẹp được tập đối tượng có thể là The
One đang tìm kiếm của mình là đây. Tôi lựa chọn yêu họ, yêu bình thản, yêu đơn
phương, để được thực sự cảm nhận được niềm hạnh phúc từ việc có ai đó để thương
để nhớ, trước khi người thực sự dành cho mình đến.
Bởi vì, biết đâu đấy, người mà ta đang yêu đơn phương lại là The One của cuộc đời mình.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
278 lượt xem, 268 người xem - 270 điểm