Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Yêu Người Không Yêu Mình, Là Loại Cảm Xúc Như Thế Nào?

Tình yêu luôn là một sự tồn tại kỳ diệu của cảm xúc. Nó có thể mang đến sự ngọt ngào, hạnh phúc. Nhưng cũng có thể mang đến sự đau thương. 

Chúng ta luôn khao khát yêu và được yêu, một tình yêu đến từ hai phía, đủ đầy cảm xúc và thật viên mãn. Thật may mắn nếu ai trong chúng ta có được một tình yêu như thế. 

Nhưng khi yêu phải người không yêu mình, sẽ là loại cảm xúc như thế nào?


#1.

Đó là một loại cảm xúc chán nản, tuyệt vọng vô cùng khi người mình yêu ở ngay trước mặt nhưng không thể bước tới. Với tình yêu của tuổi 17, tôi muốn đón nhận sự quan tâm, sự chú ý của anh nhiều hơn mọi cô gái khác. Nhưng anh chỉ dành cho tôi những tin nhắn khách sáo và sự quan tâm lấy lệ, mà tôi nghĩ mấy đứa em gái cùng CLB cũng nhận được những tin nhắn kiểu thế. Lúc ấy, tôi thấy tuyệt vọng vô cùng. Tiến tới không tiến được, mà bảo không để ý người ta nữa cũng không xong.  

Yêu anh cũng chính là loại cảm giác đau đến xé lòng. Vì để có thể được gần gũi với anh hơn tôi phải đóng vai một người em ngoan ngoãn, hiểu chuyện, phải cố chứng minh cho anh thấy em sẽ không yêu anh đâu, chúng ta là anh em tốt được không. Kết quả là, tôi phải nghe anh kể về cô gái anh yêu với anh mắt hấp háy sự hạnh phúc, cũng phải chứng kiến khoảnh khắc anh đau lòng vì cô ấy. Hình như ngàn vạn cây kim đang đâm vào trái tim tôi và rỉ máu, tôi đau đến tê dại tâm can. Nhưng tôi không thể nói ra, vì nói ra chắc chắn sẽ không thể gần anh được nữa, vì tôi đã lỡ yêu phải người không yêu mình.  

#2. 

Tôi vẫn còn yêu người yêu cũ, chúng tôi chia tay vì cậu ấy nói đã hết tình cảm với tôi. Vậy là liền chia tay. Dù tôi chưa hết yêu cậu ấy, nhưng vẫn phải chấp nhận vì tình yêu mà gượng ép sẽ không đem lại kết quả gì.

Tôi cảm giác thất bại toàn tập và cũng cáu giận vô cùng. Cảm thấy thất bại vì không giữ nổi cậu ấy, thấy cáu giận vì tại sao lại kết thúc nhanh như vậy. 

Chính là cảm giác nhớ đến cồn cào nhưng không thể gọi điện hay nhắn tin. Khi cô đơn liền nhớ đến vòng tay của cậu ấy nhưng không thể làm gì hơn ngoài tự động viên chính mình. Mỗi lần như thế, tôi lại càng thêm giận cậu. Tôi muốn chạy đến trước mặt cậu mà trách móc, khóc lóc, làm loạn lên để cậu lại vỗ về, quan tâm tôi như trước. 

Nhưng đương nhiên tôi sẽ không làm thế, vì dù còn yêu cậu thế nào, tôi cũng muốn giữ lại tôn nghiêm của chính mình. 

#3. 

Yêu một người không yêu mình là khi bạn nhận ra dù bạn có thay đổi thế nào, thì người ấy căn bản cũng không thể nào đáp trả lại tình yêu của bạn. 

Anh ấy thích cô gái có mái tóc ngắn, tôi liền cắt đi mái tóc dài yêu quý nhiều năm.

Anh ấy thích một cô gái yên tĩnh, tôi liền từ chối mọi cuộc vui chơi với bạn bè.

Anh ấy thích một cô gái dịu dàng, tôi liền mua rất nhiều váy áo dù cho đó không phải là sở thích của tôi.

Anh ấy thích một cô gái luôn vui tươi, tôi lúc nào cũng cười thật tươi trước anh ấy dù trong lòng có muộn phiền thế nào. 

Tôi đã nghĩ rằng nếu tôi thực hiện rất nhiều thay đổi, anh ấy sẽ thích tôi.

Nhưng sự thật là, vốn dĩ ngay từ khi bắt đầu anh ấy đã không có bất kì cảm xúc nào với tôi.

Người thật sự thích bạn, cho dù bạn là ai, có ra sao thì chỉ cần bạn là chính bạn, anh ấy vẫn sẽ thích bạn.

Người đã không thích bạn, cho dù bạn có thay đổi tất cả vì người đó, thay đổi đến mức chẳng nhận ra chính mình thì người ta vẫn thờ ơ.

#4.

Yêu một người không yêu mình chính khiến tôi  không còn dám tin vào tình yêu nữa. 

Cho dù có lỡ thích ai cũng không bao giờ cho họ biết tình cảm của mình. Tự nhắc nhở bản thân trăm nghìn lần dù có gặp người tốt như thế nào, ấn tượng như thế nào cũng không được rung động với người ta. Vì em sợ cảm xúc ngày ấy lại đến với em lần nữa. Em sợ chỉ được nhìn thấy bóng lưng anh. Em sợ bản thân không kìm được lòng mà nói yêu anh, sợ phải nhận lời từ chối của anh. Em sợ một tình yêu chỉ có mình em ở trong đó. Em đã trói buộc con tim em đến khô cằn rồi...

Một người con gái, cũng sẽ có lúc vì tình yêu mà trở nên tuyệt tình đến vậy. Vì trái tim đã vì tổn thương ngày ấy mà không đủ can đảm để yêu thêm ai nữa.

#5.

Thích một người không thích mình chính là trong mắt em không bao giờ có tôi, còn trong mắt tôi lại chỉ có duy nhất em mà thôi. 

Tình đơn phương ấy chỉ có mình tôi tồn tại và cảm nhận. Gần 10 năm, tình yêu này chưa kịp cho tôi những giây phút ngọt ngào mà đã bắt tôi phải nếm trải đủ sự buồn bã cùng đau thương. Biết là buồn đấy, đau đấy, nhưng sao trái tim tôi lại chỉ có mình em, chỉ tồn tại duy nhất có mình em? 

Nhưng đến một ngày bóng lưng em cứ đi xa mãi mà tôi không cách nào đuổi kịp nữa. Tôi chỉ biết chấp nhận và buông xuôi. 

#6.

Kỳ lạ thật. Tôi thấy mọi người đều có vẻ bi lụy vì tình yêu. Không có ý gì đâu, nhưng tôi thấy đâu đến mức phải lụy vì một người như thế. Nêu tôi yêu một người, mà người đó không yêu tôi, tôi chưa bao giờ duy trì được tình cảm ấy quá một tháng. Tôi sống khá lý trí, thiết nghĩ rằng, không cần thay đổi bản thân để yêu một người, cũng không cần đau lòng vì một người. Vì đến một ngày, bạn sẽ tìm được người phù hợp với bạn mà thôi.

#7.

Yêu một người không yêu mình chính là kiểu lỡ thích một đôi giày cao gót không vừa chân mình vậy. Chỉ nhìn thôi chứ không thể đi. Vì càng cố chấp đi, chân sẽ càng chảy máu. 

#8.

Cố chấp yêu một người không yêu, là đợi chờ một cái ngoái đầu dù biết rằng không bao giờ người nhìn về phía ta. 

Thanh xuân ấy, rõ ràng người cảm thấu tình cảm nơi ta, nhưng vẫn lặng thinh vờ như không hiểu. Tuổi trẻ ấy, ta trao cho người thứ tình yêu biết trước muôn phần đớn đau nhưng vẫn can tâm tình nguyện, chẳng hối hận dẫu một gang tấc.

---------------

Lời kết

Tình yêu có thể khiến con người ta trở nên kiên cường, mạnh mẽ, biết phấn đấu vì tương lai.

Nhưng cũng có những loại tình yêu căn bản là một con dao sắc bén. Càng yêu lại càng tổn thương chính mình. Yêu một người không yêu mình chính là một loại tình yêu như thế. 

Nhưng không thể vì tình yêu ấy đang làm tổn thương mình mà nói tình yêu đó là sai. Vì vốn dĩ tình yêu không có đúng sai, vì tình yêu là những cảm xúc, rung động tự nhiên, bản năng nhất của con người. Chúng ta chỉ có nên hay không nên đối xử với tình yêu như thế nào.

Dù cho ta có yêu phải người không yêu mình nhưng đừng đánh mất chính mình vì tình yêu. Thay đổi đến không nhận ra bản thân, dù cho anh ấy có thích bạn, nhưng đến một ngày bạn sẽ nhận ra, người anh ấy yêu không phải là chính bạn. 

Nếu thích ai đó, hãy nói ra, đừng giữ trong lòng hay diễn tròn vai một ai khác để ở bên người ấy. Càng làm như vậy, càng tổn thương chính ta. Và biết đâu khi nói ra, chúng ta sẽ có một cơ hội để đến bên đối phương?

Lỡ yêu một người không yêu chính mình, cũng không phải là điều bạn hay tôi có thể kiểm soát. Nhưng mong rằng, chúng ta có thể sớm dứt ra khỏi hố sâu ấy và cũng không làm điều gì để bản thân phải hối hận. Và cầu mong rằng, một tình yêu phù hợp và đúng đắn sẽ luôn đến với chúng ta. 

Nguồn tham khảo bài viết: https://www.facebook.com/groups/weibovn/permalink/937855900412452 

Tác giả: Thanh Hoài

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 22 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,508 lượt xem, 1,395 người xem - 1407 điểm

lh-fulllh-x