Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Yêu Nhau Vốn Dĩ Là Làm Phiền Nhau

Đã bao giờ bạn chợt muốn nhờ vả người yêu, nhưng rồi lại rụt lại, vì sợ phiền?

Đã bao giờ bạn soạn những dòng tin than vãn, nhưng rồi lại xóa đi, vì sợ phiền?

Đã bao giờ bạn muốn tìm người ta vì nhớ, nhưng rồi lại thôi, vì sợ phiền?

 

Suy nghĩ tưởng chừng như ngớ ngẩn đó lại làm xáo trộn tâm tư của biết bao con người đang yêu trên quả đất này. Rõ ràng là người yêu mình, nào phải ai xa lạ, ấy thế mà vẫn cứ lo lắng không thôi,

- Nhỡ người ta chê mình phiền thì sao?

- Nhỡ người ta không thích như vậy thì sao?

- Nhỡ người ta trách mình không tự lập thì sao?

 

Đi tìm cách cởi những nút thắt trong lòng bạn với bài viết này nhé!

 

Bạn có sợ làm phiền người yêu?

 

Hôm trước, thằng bạn nhắn tin nhờ tớ làm giúp bài luận cuối kỳ môn triết của nó. Nếu là tớ của ngày trước thì dĩ nhiên là tớ sẽ không từ chối, nhưng tớ của ngày hôm này thì có.

 

Bởi vì dạo gần đây, bạn tớ đã có một bóng hồng bên cạnh, và tớ tin là cô bạn ấy có thể giúp được thằng bạn tớ. Nhưng chẳng hiểu hai đứa đã đi đến giai đoạn nào của tình yêu mà vẫn còn giữ kẽ với nhau. Trong khi tớ khăng khăng đuổi nó mau đi tìm người yêu mà nhờ vả, nó vẫn một mực lắc đầu,

- Thôi tao sợ phiền, ai lại thế!

 

Có một cô bạn khác, yêu một anh chàng học công nghệ thông tin. Thế nhưng, ti tỉ các vấn đề về công nghệ, máy tính, mạng mẽo các thứ, bạn đều nhắn tin vào nhóm chat hỏi cả bọn, hoặc tự mò. Khi bọn tớ hỏi lại,

- Thế người yêu mày đâu?

Bạn rụt rè đáp,

- Tao sợ phiền.

- Thế rồi mày gồng mình tỏ ra mạnh mẽ để chứng tỏ cái gì? Rằng em biết hết, biết tất, không cần anh đâu hả?

- Thì tao sợ người ta nghĩ tao yếu đuối, không biết tự lập, hở tí lại đi tìm người yêu.

 

Thế, yêu đương là như nào?

 

Đó là điều tớ muốn hỏi hai người bạn của mình, và những con người sợ làm phiền người yêu ngoài kia,

- Trong mắt bạn, yêu đương là như nào?

 

Quay lại với thằng bạn trong câu chuyện thứ nhất. Tớ hỏi,

- Sao mày không tìm người yêu mày đi?

- Thôi tao ngại lắm!

- Chứ mày quăng hết cho tao thì không ngại chắc?

- Dĩ nhiên là không, bạn với mình lại khách sáo vậy sao!

- Vậy sao mày với người yêu lại khách sáo như thế?

Bạn đơ người. Chính bạn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại giữ kẽ với người yêu đến vậy. Rõ ràng là người yêu mình mà? So với bạn bè, chẳng nhẽ người yêu lại xa lạ hơn?

 

Với cô bạn trong câu chuyện thứ hai. Tớ hỏi,

- Có bao giờ mày tưởng tượng đến cảnh người yêu mày sẽ vui biết bao khi được giúp đỡ mày không?

- …

- Mày chưa bao giờ hỏi nó, sao mày biết người ta sẽ chê mày?

Nhiều khi chúng ta vô thức tiêu cực hóa mọi thứ. Chúng ta áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác và nghiễm nhiên cho rằng họ cũng sẽ như thế mà chưa từng thử đặt vấn đề với người đó.

 

"Chúng ta áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác và nghiễm nhiên cho rằng họ cũng sẽ như thế mà chưa từng thử đặt vấn đề với người đó."


- Mày cứ tìm người yêu đi. Nếu nó kêu phiền, thì quay lại đây.

Đến lúc đấy, chúng ta mới xác nhận được rằng đối phương có thực sự giống như những gì ta nghĩ, hay bản thân mình đã “lo hão”? Không thể âm thầm để người yêu chịu “oan khuất” như vậy được, phải cho người ta cơ hội ngỏ lời chứ! Và biết đâu, mọi thứ lại nhẹ nhàng hơn ta nghĩ rất nhiều?

 

Yêu đương là hai người cùng làm những việc mà một người có thể làm

 

Đó là quan điểm về tình yêu của tớ.

 

Có đầy những việc nếu không có người yêu chúng ta vẫn tự mò được dù hơi vất vả một chút, nhưng mà nếu có người yêu thì tội gì phải lủi thủi một mình, đúng không?

 

Trước đây, tớ luôn giữ cho mình cái suy nghĩ rằng, chuyện người khác làm được thì sao mình không làm được? Vì thế, tớ thường là người được nhờ giúp đỡ hơn là đi tìm kiếm sự giúp đỡ.

 

Và rồi, tớ va vào tình yêu. Ấy là khi, tớ nhận ra mình cũng biết nũng nịu nhờ vả người yêu. Tớ đã kêu ca với anh người yêu cách tớ 1700 cây số về việc lắp wifi. Ở xa như thế nhưng người yêu tớ vẫn vươn tay đến hoàn thành từ A tới Z. Cảm giác đó tuyệt lắm!

 

"Nếu có người yêu thì tội gì phải lủi thủi một mình, đúng không?"


Chuyện này còn phải kể đến mẹ tớ. Mẹ tớ ngoài Toán học ra thì chẳng để tâm gì đến quả đất cả. Mẹ đã đi dạy hơn 20 năm và đến giờ mẹ vẫn chưa biết cách chèn ảnh vào Word. Có lần, tớ hỏi mẹ:

- Tại sao mẹ cái gì cũng không biết vậy?

Mẹ thản nhiên đáp:

- Có ba mày ở đó làm gì?

Về phần ba tớ, tuy ba nóng tính, lại hay càu nhàu, nhưng chẳng bao giờ ba từ chối lời nhờ vả của mẹ. Làm xong còn vênh mặt tự đắc cơ!

 

Nếu bạn chưa biết thì tớ nói nhỏ cho nghe nè,

- Cảm giác được người yêu giúp đỡ, thích lắm!

- Cảm giác được giúp đỡ người yêu, cũng thích lắm!

 

Tình yêu là như thế.

 

Có thể, trong mắt nhiều người điều này thật phiền phức, tại sao có thể tự mình làm được còn đi nhờ vả người khác làm gì? Nhưng mà, bạn biết không, thứ người ta cần không phải là kết quả, mà là quá trình, là cảm giác khi hai người cùng nhau, là cảm giác đối phương len lỏi trong cuộc sống của bạn.

 

Một người thì nhận được sự quan tâm, một người thì nhận được cảm giác thích thú khi giúp đỡ cho người mình thương. Chỉ thế thôi là đã có hai người đang yêu hạnh phúc rồi! Yêu đương không phải là vậy sao?

 

Yêu nhau chính là làm phiền nhau!

 

Hai người yêu nhau chính là làm phiền cuộc sống của nhau, làm phiền quỹ thời gian của nhau, làm phiền thế giới của nhau. Một người không ngại làm phiền, một người tự nguyện bị làm phiền, chính là tình yêu.

 

Bạn có cảm thấy phiền không khi đang trong ca trực bận tối mặt lại liên tục nhận được tin nhắn, khi là bữa ăn trưa, khi là ảnh chụp mớ bài tập, khi chỉ là mấy dòng tin kể chuyện vẩn vơ?

Bạn có cảm thấy phiền không khi đang căn giờ làm bài lại ting ting tiếng tin nhắn toàn ảnh cây cỏ hoa lá hay mấy dòng tin thông báo hành trình?

Bạn có cảm thấy phiền không khi báo cáo còn dang dở mà người yêu lại nhờ xem giúp cái lap top bị hỏng chỗ nào sao chẳng mở lên được?

 

- Không phiền. Sau một khoảng thời gian làm việc mệt mỏi, vừa mở điện thoại lên, nhìn thấy những dòng tin của người yêu, liền cảm thấy được “sạc đầy pin”.   

 

Người yêu tớ đã nói vậy.

 

Mỗi ngày, tớ bận học, người ta bận làm. Nhưng nếu có bất kỳ chuyện xảy ra trong cuộc sống của chúng tui dù là cỏn con nhất, cả hai cũng sẽ không ngại tìm đến nhau. Có thể tớ không giúp được cho anh, có thể anh chẳng hiểu lắm về vấn đề của tớ, không sao cả. Cảm giác có ai đó luôn sẵn sàng để mình làm phiền mới chính thứ tuyệt vời nhất.



 "Một người không ngại làm phiền, một người tự nguyện bị làm phiền, chính là tình yêu."


Mỗi người chúng ta đều có thế giới của riêng mình. Không thể lúc nào hai người yêu nhau cũng sẽ quấn quýt cạnh nhau. Ai cũng có công việc, có bạn bè, và cả những bí mật riêng tư. Và khi một người sẵn sàng cho phép một ai đó bước chân vào cuộc sống của mình, thi thoảng chen vào giữa giờ làm việc, thi thoảng chiếm lấy khoảng thời gian nghỉ trưa quý giá, thi thoảng khiến tâm trạng mình xuống dốc vì tranh cãi, đó là khi họ đã yêu một người.

 

Vì thế, chẳng có đáng ngại khi làm phiền người yêu của mình cả. Nếu người ta yêu bạn, thì họ sẽ chẳng thấy phiền tí nào!

 

5 tiếng sau với tớ, thằng bạn đã nhắn lại:

- Lần đầu nhờ người yêu, hơi bỡ ngỡ tí, nhưng mà thích, hihi!

Tác Giả: trà.
Theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/motcoctra
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

 

 


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,057 lượt xem, 944 người xem - 949 điểm