Hương Trà@Triết Học Tuổi Trẻ
4 năm trước
You Only Live Once – Bạn Có Đang Sống Đúng Với Thông Điệp Yolo?
Là thế hệ trẻ, chúng ta
nhận được đặc ân của trời đất ban tặng là sức khỏe, năng lượng và tinh thần “thép”.
Nỗi sợ bị bỏ lại phía sau thôi thúc chúng ta phải luôn biết bắt “trend” – dẫn đầu
xu hướng. YOLO – một thông điệp mang sức lan tỏa mạnh đã len lỏi vào trong
tiềm thức, suy nghĩ và cách sống của không ít người, kể cả những mặt tích cực lẫn
những biến tướng của nó.
YOLO là viết tắt của cụm
từ You Only Live Once (Bạn chỉ sống một lần), bắt nguồn từ ca khúc The Motto do
Drake – Rapper, Ca sĩ người Canada thể hiện năm 2011. Bài hát với giai điệu vui
vẻ đã làm cho YOLO trở thành một khẩu hiệu ngắn gọn có sức lan tỏa trên toàn thế
giới.
Câu nói trở thành phương
châm sống, khuyến khích các bạn trẻ luôn sống hết mình, làm bất cứ điều gì mình
thích. Dù cho cuộc sống khó khăn ra sao, bạn chỉ có một cuộc đời, vì vậy hãy luôn
nghe theo tiếng gọi của trái tim.
YOLO – BẠN CHỈ SỐNG CÓ MỘT LẦN
YOLO như câu khẩu hiệu giúp thế hệ trẻ
phá bỏ đi những rào cản của bản thân, dám nghĩ, dám làm. Tinh thần lạc quan mà thông
điệp mang đến giúp chúng ta quên đi sự rụt rè, e ngại, vươn lên thực hiện đam mê,
hòa nhập với con người, xã hội.
Thật tuyệt vời khi YOLO ngày càng được các bạn trẻ lan truyền mạnh mẽ thông qua các trang mạng xã hội, giúp thu ngắn khoảng cách giữa người với người, giúp chúng ta biết yêu thương, sẻ chia và gần gũi nhau hơn. YOLO làm rực cháy khát vọng chinh phục của thế hệ trẻ, mang đến sự lạc quan cho những người có suy nghĩ tiêu cực có thể thay đổi và làm lại. Cách sống YOLO đã tạo nên một cộng đồng sống có mục đích, quan điểm và chính kiến rõ ràng.
You Only Live Once (Bạn chỉ sống một lần)
THẾ NHƯNG, YOLO LIỆU CÓ ĐANG BIẾN TƯỚNG?
Bạn đã từng xem video từng
được phát trên kênh thời sự về một bộ phận người trẻ “vung tiền quá trán” để
mua sắm hay chưa?. “Với số tiền lương ít ỏi này, tôi biết mình không thể mua nổi
một căn nhà ở thành phố. Vậy thì việc gì tôi phải dành dụm tiết kiệm mà không tận
hưởng từng ngày? Tôi chỉ có một lần để sống - YOLO”. Tôi gọi đây là những biến tướng
của khẩu hiệu YOLO.
YOLO là sống hết mình, nhưng
cũng là sống đẹp. YOLO không có nghĩa là sống một cách mù quáng, mất phương hướng,
đi theo những con đường lệch lạc của xã hội. Nó có thể khuyến khích năng lượng
tích cực nhưng cũng sẽ dễ khiến cho không ít thế hệ trẻ theo đuổi những cái xấu,
cái hại, thói quen suy đồi đạo đức chỉ vì “Tôi chỉ có một cuộc đời, tôi thích sống
thế nào là quyền của tôi”.
- Khi tất cả mọi người đang cố gắng và nỗ lực để thực hiện ước mơ của mình, bạn có đang theo đuổi những phong cách sống cực đoan, thái quá?
- Bạn có đang đặt mình trong một tham vọng, ước mơ cao xa, ảo tưởng và khó thành hiện thực?
- Bạn có đang hưởng ứng những thói
quen, trò chơi tiêu khiển, đua đòi theo người khác mà chẳng hề suy nghĩ gì cho
tương lai?
YOLO chính là trân trọng
thực tại, biết nghĩ cho mình. Nhưng nếu ai cũng chỉ muốn nghĩ cái lợi cho bản thân,
thì liệu có ai chịu hi sinh vì lợi ích của cộng đồng?
Thực trạng hiện nay đã cho thấy những mặt trái của phong trào YOLO. Tỷ lệ thất nghiệp ngày càng cao, lương thấp, giá cả đắt đỏ, áp lực gia đình, xã hội khiến nhiều người trẻ muốn thoát khỏi “gông xích” định kiến, dành thời gian tìm kiếm cái tôi của mình nhiều hơn. Người trẻ ngày càng thích “một mình”, tách bản thân ra khỏi tập thể và sống cách biệt. Họ lười giao lưu, hẹn hò, kết hôn, họ thích ăn chơi, du lịch, thậm chí là cưới một mình.
Trong Phật giáo có câu: “Quá
khứ đã qua, tương lai chưa tới, chỉ có phút giây hiện tại. Nghĩ nhiều về quá khứ
chỉ khiến bạn nuối tiếc, cũng đừng lo lắng hay viển vông với tương lai chưa đến.
Hãy trân trọng hiện tại, bởi chỉ có hiện tại là thứ bạn có thể nắm
giữ được, điều khiển được. Sống hết mình, làm việc hết mình để sau này không
cần phải hối tiếc.”
Mỗi chúng ta chỉ có một
cuộc đời để sống, hãy sống đẹp, sống trọn vẹn để cuộc đời này có nhiều niềm
vui, ý nghĩa.
1. Sống là chính mình
Mỗi người là một cá thể
riêng biệt, nhưng bị tác động bởi tất cả sự vật, sự việc và con người xung
quanh. Thế hệ trẻ đang bị áp lực bởi những tác động bên ngoài, ảnh hưởng đến
suy nghĩ của bản thân, cảm thấy không thể sống trọn với những mong
muốn, đam mê của mình.
Vì vậy, sống là chính mình
– câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại không hề giản đơn. Hãy dũng cảm vượt
qua những lối suy nghĩ chung của xã hội để kiên định thực hiện những điều bạn
muốn, chỉ cần đó là những điều đúng đắn. Không ai có thể hiểu bạn bằng chính bản
thân bạn, cũng không ai có thể sống hộ bạn được, hãy sống và đi theo con đường
riêng của chính mình.
2. Sống với lý tưởng và đam
mê
Cuộc sống như một bữa tiệc
buffee đầy màu sắc, nhưng đừng vội vàng “ăn lấy ăn để” mà đến lúc no căng vẫn không
thấy ngon miệng. Sống có mục đích, lý tưởng, sống có “khôn”, có “chọn lọc” mới
là cách để bạn tận hưởng bàn ăn trọn vẹn nhất.
Người ta thường hay nói, lý tưởng giống như ngọn đèn chỉ đường trên hành trình dài. “Mỗi khi muốn bỏ cuộc, hãy nhớ tới lý do mình bắt đầu”. Lý tưởng sống như hải đăng trên biển, giúp bạn có thể tìm được lối đi đúng đắn nhất cho bản thân. Tuổi trẻ của bạn hãy sống có lý tưởng, có đam mê, khao khát và cháy hết mình, nỗ lực hết mình để đạt được điều đó. Có như vậy, tuổi trẻ mới thực sự đáng sống và ý nghĩa. Đừng lãng phí vì những trò tiêu khiển tốn thời gian mà không đạt được mục đích gì.
3. Đừng nghĩ rằng mình vẫn
luôn còn trẻ
Ông trời ban cho chúng ta một tuổi trẻ dám chơi, dám nghĩ, dám làm. “Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ”, nhưng đừng quên rằng: “Chơi không học là bán rẻ tương lai”. Đừng bao giờ nghĩ rằng ngày mai vẫn kịp, mình vẫn đang tuổi lớn, tuổi chơi. Bạn không còn trẻ nữa, thời gian cũng không chờ đợi ai điều gì. Chơi thông minh mới là người sáng suốt!
Đời đẹp quá!
Hãy biết tận dụng những cơ
hội đến với mình, không nên chờ đợi, bởi một khi cơ hội và thời gian đã vụt mất
thì khó có thể có cơ hội thứ hai. Thành công và may mắn chỉ đến với những người
luôn sẵn sàng đón nhận nó. Và “kỳ tích chỉ là tên gọi khác của sự nỗ lực".
Cân bằng giữa việc học và
chơi. Học là trau dồi kiến thức, là tích lũy kinh nghiệm, còn chơi là vui vẻ với
đam mê, sở thích, với những hoạt động bên bạn bè, những trò chơi lành mạnh để giải
tỏa áp lực, căng thẳng trong cuộc sống. Nếu cuộc sống chỉ biết học tập, làm việc
thì sẽ chỉ có áp lực, căng thẳng và nhám chán. Nhưng nếu bạn chỉ biết dành thời
gian cho ăn chơi, cuộc sống của bạn chẳng khác nào cuộc thi chạy marathon không có đích
đến.
4. Sống vì mình, vì người
Mỗi người là một phần tử
của xã hội, chúng ta không tồn tại một mình. Sống tách biệt khỏi cộng đồng có
thể đem đến cảm giác khoái lạc nhất thời, nhưng lâu dài lại chính là liều thuốc
bào mòn bạn, khiến bạn trở lên lạc lõng, cô đơn và mất phương hướng.
Đừng cố “gói ghém” mình
trong một chiếc túi nhỏ, hãy mở lòng ra với tất cả những người xung quanh bạn.
Cho đi yêu thương bạn sẽ nhận về yêu thương. Cuộc sống này thật đáng sống nếu
chúng ta đối xử với nhau bằng tình yêu, niềm tin và khát vọng hướng về những điều
tốt đẹp. Tình yêu thương giữa người và người làm cho chúng ta hoàn thiện hơn về
nhân cách, đạo đức, xoa dịu những nỗi đau trong tâm hồn, đưa bạn đến với những điều
hạnh phúc nhất.
Bố già Vito Corleone (nhân vật trong tác phẩm Bố già) trước khi lìa đời đã: Đời đẹp quá! Đúng vậy, đời sẽ thật đẹp nếu bạn sống đẹp. YOLO là một thông điệp hay, ý nghĩa giúp bạn sống lành mạnh, theo đuổi và sống hết mình với đam mê. Chỉ là đừng biến tướng nó thành một cái cớ để bạn được thư thả, chạy theo những hư vinh nhất thời của xã hội hiện tại.
Tác giả: Hương Trà
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
1,806 lượt xem, 1,605 người xem - 1613 điểm