Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] Review Sách "Đến Nhật Bản Học Về Cuộc Đời": Nhật Kí 368 Ngày Sống Ở Nước Nhật Xinh Đẹp Của Một Cô Gái Trẻ

Cuộc đời con người là những chuyến đi. Vậy đi để làm gì? Đi để va chạm hơn với mọi mặt của cuộc sống để rồi trưởng thành hơn, đi để trải nghiệm nhiều hơn, đi để thỏa mãn cái sức trẻ của mình. Nhưng còn một điều mà đi dạy cho chúng ta. Đó là đi để học. Học về điều gì? Chính là học về cuộc sống, học về cuộc đời. Và chọn đi đâu để học cũng là một điều quan trọng. Có bạn sẽ chọn ngay trong nước để học, nhưng có bạn thì lại chọn đi ra quốc tế, ra các nước khác để học. Và Lê Nguyễn Nhật Linh đã chọn Nhật Bản – xứ sở hoa anh đào để “học” và từ đó viết ra  Đến Nhật Bản học về cuộc đời – một cuốn tản văn hay có thể gọi là một sổ tay nhật kí bán chạy hơn 10.000 bản và tái bản đã nhiều lần. Cuốn sách nói về 368 ngày sống ở nước Nhật quá đỗi đẹp đẽ của một cô gái trẻ.

ĐIỀU HAY HO VÀ HẤP DẪN BỞI TIÊU ĐỀ VÀ TRANG BÌA!    

Cái tiêu đề Đến Nhật Bản học về cuộc đời đã gợi ra cho nhiều người những sự tò mò. Người sẽ nghĩ là cuốn sách sẽ viết về những gì đẹp đẽ nhất của Nhật như văn hóa, ẩm thực. Nhưng hoàn toàn không phải. Khi cầm cuốn sách trên tay và nhìn vào bìa sách ta mới hiểu. Hỉnh ảnh một chiếc ghế trắng đặt trên mặt đất, ngoài kia là biển rộng và dãy núi Himalaya. Bìa sách muốn gợi ra những sự suy ngẫm về cuộc sống, những nhìn nhận sâu sắc hơn về cuộc đời mà khi đến nước Nhật tác giả đã học hỏi được. Ngay vào những trang sách đầu tiên tác giả đã viết “Cuốn sách này gửi tặng nước Nhật và những người Nhật mà vì nhân duyên đã gặp, đã quen, đã yêu thương và trân trọng nhau nhiều đến thế. Với tất cả nâng niu.” Một vài câu chữ ngắn gọn, người đọc đã cảm nhận được tình yêu của tác giả với nước Nhật và sự trân trọng với người Nhật.

NHỮNG LỜI MỞ ĐẦU ĐẦY HẤP DẪN

Đọc sâu hơn vào cuốn sách, ta sẽ cảm nhận được nước Nhật không chỉ đẹp về hoa anh đào, về những nét đẹp văn hóa, về núi Phú Sĩ, hay những thành phố với những tên gọi bắt tai như Tokyo, Osaka, Hokkaido. Mà điều làm nên một vẻ đẹp bền vững cho đất nước Nhật và theo tác giả là đẹp nhất trong lòng tác giả chính là con người Nhật Bản. Xin được trích một câu rất hay mà tác giả viết

Người Nhật vừa mâu thuẫn vừa thống nhất  như đất nước đó là hai đường thẳng song song chạy dọc: giữa đậm đặc truyền thống cổ xưa với đông kín của náo nhiệt hiện đại. Giữa thế giới tĩnh lặng khiết sâu thẳm với không gian phát triển thần kì, siêu tốc và nổi bật.

Ta có thể nhận ra phẩm chất của người Nhật, khí chất của người Nhật Bản. Nếu như những travel blogger hay nói nước Nhật qua các địa danh thì Lê Nguyễn Nhật Linh lại nói về nước Nhật qua con người.

Khi có cơ hội sinh sống và học tập tại Nhật Bản, Lê Nguyễn Nhật Linh đã khám phá rất nhiều điều đặc biệt về con người. Từ những người không tên như ông già đọc báo, người đàn ông vô gia cư đến những người nổi tiếng như cựu thủ tướng Murayama, hòa thượng Daichi. Tất cả con người Nhật Bản ấm áp, tử tế đều sáng bừng lên trên từng câu chữ, từng những trang sách đầu mở đầu của Nhật Linh. 

LÍ DO TẠI SAO TÔI GỌI ĐẾN NHẬT BẢN HỌC VỀ CUỘC ĐỜI LÀ SỔ TAY NHẬT KÍ?

Thực chất đây là một cuốn tản văn nhưng tôi vẫn hay gọi nó là cuốn sổ tay nhật kí. Vì sao lại vậy? Khi các bạn đọc, nếu các cuốn sách khác đều có chương rất rạch ròi “Chương 1 về A, chương 2 về B” thì “Đến Nhật Bản học về cuộc đời” lại không hề có chương. Mà tất cả như một cuốn nhật kí hằng ngày tác giả ghi chép lại từ tháng Ba của năm nay đến tháng Hai của năm sau. Trong mỗi tháng tác giả lại đặt những tiêu đề riêng:

 Ngõ vắng. Tiếng trưa lặng. Bóng nắng tĩnh. Lạc giữa tháng Ba. Dưới tán hoa anh đào.

Tháng Mười hai, cô đơn như một viên đá lạnh. Một năm qua đi. Một năm lại đến. Xoay vòng. Sự sống là một sự học. Dù có lúc mệt nhọc. Hãy sống đến tận cùng.


Và khi đọc sâu vào ta sẽ được thấy, được hiểu, được ngẫm cuộc sống hằng ngày của Nhật Linh, những gì đã trải qua, đã xảy ra trong cuộc sống. Cách cô đối mặt, cách cô xử lí, cảm xúc ra sao và bài học qua đó là gì. Từng lời văn, từng câu chữ đều rất tự nhiên, giản dị, chân thật khi nói về cuộc sống của cô ở bên Nhật. Cái độc đáo là tác giả bố cục cuốn sách như một cuốn Nhật Kí cô đã ghi lại, lưu lại hằng ngày. Ngày...tháng sau đó là lời tự sự của chính nhà văn. Đó là lí do tôi gọi đó là  một cuốn sổ tay nhật kí nhưng rất tản mạn.

 CUỐN “NHẬT KÍ” ẤY CÓ GÌ ĐỂ TA PHẢI ĐỌC?

Một ngày rảnh rỗi, ngồi cạnh cửa sổ, hay chọn một quán cafe nào đó, với âm nhạc du dương  kèm theo cuốn sách này thì tôi gọi đó là lí tưởng. Từng trang sách là lời giãi bày thủ thỉ của tác giả về những gì tác giả đã trải qua bên nước Nhật xinh đẹp. Có khó khăn, có hụt hẫng, có những lúc tuyệt vọng nhưng trái lại có niềm vui, có tiếng cười, có cả những lúc ấm lòng. Với một cô gái nơi đất khách quê người thì sẽ không tránh khỏi những khó khăn. Khó khăn trong sinh hoạt, khó khăn trong giao tiếp, khó khăn trong học tập, làm việc, trong việc kiếm tiền. Nhưng lại có những lúc ấm lòng bởi tình người. Chính con người Nhật đã khiến cô cảm thấy bớt cô đơn hơn, đã bao bọc, ôm ấp cô và với cô : Nhật Bản là nhà. “Nước Nhật là nhà, một ngôi nhà rất lạ, rất an, rất khác. Dù có chuyện gì đi nữa, đường nào cũng dẫn lối về nhà.”


Và với những người muốn hiểu thêm về cuộc sống, về con người Nhật Bản thì đây là một cuốn sách lí tưởng. Qua những câu chuyện của tác giả ta mới thấy cuốn sách là một phần thu nhỏ của xã hội Nhật Bản. Dù nó không đầy đủ tất cả nhưng phẩm chất, khí chất của con người Nhật Bản đều lộng lẫy trên những trang viết. Ông lão bán cá già với những lời dặn dò “về cẩn thận nhé” , “giữ sức khỏe nhé”, một cái kẹo chanh làm quà từ một bà cụ. Hay một cô bạn nước Nhật lau yên xe cho vào trời mưa. Người Nhật luôn làm và xuất phát từ những điều nhỏ bé, luôn nỗ lực, mạnh mẽ đến khi có thể. Và “lời chào của người Nhật đã níu chúng ta khỏi trôi tuột trôi đi giữa biển người”. 

TỪNG TRANG SÁCH ĐỀU ĐẪM TRIẾT LÍ, VỚI NHỮNG BÀI HỌC SÂU SẮC VỀ CUỘC ĐỜI.

Với mỗi lời tự sự ấy, là những điều tác giả ngẫm ra, đúc kết lại thành những triết lí sâu sắc về cuộc đời. Những triết lí đó không hề sáo rỗng, cũng không hề phản bác lại triết lí của ai đó. Mà triết lí đó là triết lí riêng mà chính tác giã đã chiêm nghiệm ra. Và khi chúng ta đọc chúng ta sẽ muốn đọc thật chậm, thật lâu để ngẫm ra những điều mà tác giả gửi đến. Một cuốn sách hay là một cuốn sách đọng lại điều gì đó trong lòng độc giả và đem đến những bài học tích cực cho cộng đồng. Thì nói không ngoa, “Đến Nhật Bản học về cuộc đời” là một cuốn sách hay. Có thể trích dẫn một vài điều mà tác giả gửi gắm.


Tàn nhẫn nhất trên đời là thời gian, mà giá trị nhất cũng là thời gian

"Khi bạn đi nhiều hơn, gặp nhiều người hơn, trải nghiệm sai đúng nhiều hơn, học được nhiều chuyện chưa từng biết hơ, hiểu nhiều điều hơn, ngẫm nhiều giá trị hơn, bạn sẽ thấy thế giới của mình rộng hơn. Và có nhiều thứ nhỏ lại. Như tổn thương đã cũ. Như kí ức buồn. Như sự đối xử chưa tốt của những người không muốn sự tử tế dành cho bạn. Như ti tiện, ích kỉ, đố kị, hèn mọn trong mỗi con người... Nhỏ dần nhỏ dần đến mức biến mất. Hoặc bạn đã quên hẳn điều đó đi. Khi đôi mắt của bạn càng rộng mở thì những gì phản chiếu, không chỉ có mỗi màu trắng, hoặc mỗi màu đen, hoặc mỗi màu xám."


“Triết lí làm nên cuộc sống còn chúng ta làm nên cuộc đời”

Sự sâu sắc trong từng câu chữ của tác giả đã làm cho cuốn sách thật sự đặt giá và nó như một viên ngọc sáng bừng lên trên các cuốn tản văn. Và đặc biệt với những người trẻ đang thiếu cho mình những động lực, thiếu một chút lửa, một chút tham vọng, một hướng đi đúng thì đọc cuốn sách sẽ giúp chúng ta có thêm động lực sống vì cuộc sống là có giới hạn. Ngày nay qua đi, ngày mai lại tới, mỗi người cũng chỉ có 24 giờ một ngày như nhau. Tại sao chúng ta không tận dụng để rồi sau này lại hối tiếc vì một thời sống hoài sống phí ? Một cuốn sách đẫm những điều hay và khi đọc tôi phải lôi cuốn sổ tay của mình ra và note lại những điều hay ho đó. Một ngày mở quyển sổ ra sẽ ngẫm lại để nhìn vào chính cuộc sống của mình.

ĐỌC MỘT CUỐN SÁCH MÀ LÒNG THẤY AN YÊN ĐẾN LẠ!

Nhâm nhi một li cà phê, nghe một bản piano của Yiruma và đọc cuốn sách này, tôi thấy mình nhập tâm và bị cuốn theo những trang nhật kí đó. Và cảm giác lòng mình thật an yên! Không biết có phải tôi đã đồng cảm với tác giả hay không nhưng những gì tác giả đem lại cho tôi khi đọc sách khiến tôi phải nói bằng hai từ “Trân Trọng”. Cảm ơn những gì tác đã viết ra để tôi hiểu hơn về Nhật Bản, cảm ơn những thông điệp ý nghĩa để tôi hiểu hơn về cuộc đời. Và đọc xong là một lúc nào đó nhớ về lại muốn cầm cuốn sách lên và đọc lại lần nữa để cảm nhận lại mọi thứ. Nhưng vẫn tin một điều “Cảm nhận lần đầu” luôn là chân thực nhất. Nên với tôi lòng tôi an yên,tâm hồn tôi được trau dồi và trong suy nghĩ luôn mang một mong ước đến với nước Nhật vào một ngày gần nhất!

Kết: Cuốn sách “khó” khái quát bằng một từ

Để tổng kết bằng một từ để nói về cuốn sách này thì chắc là khó có thể nói là từ gì. Vì có nhiều cung bậc để nói về cuốn sách. Nhưng đọc “Đến Nhật Bản học về cuộc đời” để hiểu thêm về người Nhật quá đỗi lịch sự, chu đáo, nguyên tắc và duy mỹ đến mỹ cực. Hãy đọc để thấy nước Nhật trong mắt cô gái trẻ Việt 9X có vô số điều lạ, nhưng hiện lên rất thật, rất gần gũi. Và đặc biệt những bạn trẻ mong muốn đến nước Nhật Bản vào một ngày nào đó trong tương lai thì đây như là một cuốn các bạn nên sở hữu và gối đầu tay của mình. Những điều tác giả đúc kết, gửi gắm sẽ vô cùng hữu ích, là hành trang cho các bạn thêm sự vững vàng, trưởng thành, thêm đôi cánh khỏe và là động lực để các bạn vươn tới bầu trời nước Nhật, và sống làm việc như một công dân Nhật và Nhật Bản là nhà. Hay đơn giản hơn đọc để thấu thêm, hiểu thêm, ngẫm thêm về cuộc đời.

Hi vọng các bạn sẽ mua và đọc “ Đến Nhật Bản học về cuộc đời” bằng tất cả sự trân trọng, đọc bằng cả trái tim và cảm nhận cũng bằng cả trái tim. Chỉ khi vậy thì ta mới thấy hết vẻ đẹp của một cuốn sách và trân trọng chính cuộc sống này!

“Hãy sống một cuộc đời tử tế và phẩm hạnh. Khi về già, hồi tưởng lại, bạn có thể thưởng thức mọi thứ thêm lần nữa”


Review chi tiết bởi Huy Dũng - Bookademy 

Deal mua sách giá tốt hiện có: https://goo.gl/zjS52D

______________

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

Tham gia cộng đồng Bookademy để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị, đăng ký CTV tại link:

https://goo.gl/forms/7pGl3eYeudJ3jXIE3

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,345 lượt xem