Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] Review Sách “Là Người Phụ Nữ Như Tôi Mong Muốn”: Hãy Dám Nuôi Mộng Và Theo Đuổi Giấc Mơ

Cho đến tận bây giờ khi nói về chuyện kết hôn, giới nghiên cứu vẫn chia phụ nữ thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là những người phụ nữ truyền thống, coi con cái và gia đình là mục đích cuộc đời họ, là cách xác định bản ngã của họ. Nhóm thứ hai coi sự nghiệp và đam mê cá nhân là ưu tiên. Hay đúng hơn, họ coi gia đình hay con cái chỉ là một phần trong định nghĩa cuộc đời và thành công của mình. (theo ELLE Việt Nam)

Còn nếu có ai đó hỏi tôi muốn trở thành kiểu phụ nữ như thế nào trong hai nhóm phụ nữ ấy, tôi nghĩ mình sẽ muốn trở thành người giống như Diana Von Furstenberg.

Khi còn là một cô bé, tôi không biết mình muốn làm gì, nhưng tôi luôn biết mình muốn trở thành người phụ nữ như thế nào. Tôi muốn làm chủ cuộc sống của bản thân, tự do và tự lập. Tôi biết là sự tự do chỉ có được nếu tôi biết tự chịu trách nhiệm với bản thân và những hành động của mình – xin để tôi được khẳng định một cách triệt để hơn – là khi tôi biết cách trở thành người bạn thân nhất của chính mình. Cuộc sống không phải lúc nào cũng là một chuyến đi êm đềm. Vật đổi sao dời, người đến rồi lại đi, chướng ngại vật sẽ xuất hiện và làm xáo trộn những dự định ban đầu, nhưng có một điều chắc chắc là bạn luôn có bản thân mình để làm bạn đồng hành.

Và quả thực như vậy, xuyên suốt cuộc đời mình cũng như sự nghiệp thời trang lừng lẫy của bản thân, Diana Von Furstenberg chưa từng khi nào quên đi “người bạn thân” gắn bó và trung thực nhất ấy. Lúc nào bà cũng tự nói với bản thân, mình phải trở thành người phụ nữ mình mong muốn, và chắc đó cũng là lý do mà cuốn sách Là người phụ nữ như tôi mong muốn được ra đời. Cuốn sách là câu chuyện về cuộc đời của một người phụ nữ độc lập, tự tin và phong cách, là quá trình Diana Von Furstenberg biến giấc mơ của mình thành sự thật, và cũng là những trải nghiệm trong tình yêu, trong hôn nhân, gia đình và sự nghiệp mà bà muốn kể lại cho mọi người cùng biết. 

Khi đọc cuốn sách này tôi đã phải ngừng lại ít nhiều sau mỗi phần của nó, để ngẫm nghĩ, để trầm trồ thán phục, để thầm ngưỡng mộ và cũng thật nhẹ nhàng khi trong lòng tôi đã bắt đầu nuôi dưỡng những khát khao được trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin và thông minh như Diana Von Furstenberg.

 

Diana Von Furstenberg.

 

Cuốn sách Là người phụ nữ như tôi mong muốn được chia ra làm hai phần lớn. Phần một nói về cuộc đời riêng tư của tác giả, về gia đình, tình yêu, các mối quan hệ và con cái, bao gồm 3 phần nhỏ là Nguồn cội, Tình yêu, Vẻ đẹp. Phần hai là sự nghiệp thời trang mà bà theo đuổi, trong đó cũng có 3 phần nhỏ hơn là Giấc mơ Mỹ, Sự trở về Kỷ nguyên mới.

1.    Diana Von Furstenberg – Người đàn bà mạnh mẽ độc lập

Mở đầu cuốn sách của mình, Diana Von Furstenberg kể về người mẹ mà bà ngưỡng mộ và yêu kính nhất. Mẹ cũng là hình mẫu mà bà mong muốn mình sẽ trở thành. Mẹ của Diana Von Furstenberg là một người phụ nữ vô cùng cứng rắn, đó là một người phụ nữ đã từng bị đày trong tù ngục tử thần suốt hàng năm trời thời thế chiến, trải qua bao đau đớn, đói rét, đến mức khi được cứu ra ngoài, cơ thể của người phụ nữ ấy chỉ còn vỏn vẹn 27kg. Nhưng khoảnh khắc khi bà phải điền vào một tờ giấy khai báo tình trạng sức khoẻ, bà vẫn rất bình thản viết vào đó dòng chữ viết tay rằng “en très bonne santé (rất khoẻ)”. Câu chuyện về mẹ là nguồn cảm hứng và động lực vô cùng to lớn đối với Diana Von Furstenberg bởi bà rất nể phục sự dũng cảm, niềm tin và sức mạnh của mẹ. Mẹ cũng là người ngay từ khi còn nhỏ lúc nào cũng nhắc nhở bà rằng: “Sợ hãi không được tính là một sự lựa chọn” khi bà bị mẹ nhốt trong tủ vì bà sợ bóng tối, rằng đừng bao giờ tự giấu mình trong bóng tối mà hãy tự đi tìm cho mình nguồn sáng, “nếu một cánh cửa đóng lại, con hãy đi tìm và tự mở ra cánh cửa khác”.

Tự do. Độc lập. Tự chủ. Đó là những giá trị mà mẹ đã gieo vào tâm trí bà ngay từ hồi còn bé. Khi còn là một đứa trẻ, Diana Von Furstenberg không được sống trong sự bao bọc hay chăm bẵm như những đứa trẻ khác, bởi mẹ của bà muốn con mình phải tự có trách nhiệm với bản thân. Mỗi khi đi du lịch xa, cha và mẹ sẽ để lại bà trong phòng khách sạn một mình để ra ngoài ăn tối, và điều đó khiến cho bà cảm thấy thật tự hào khi cha mẹ tin tưởng vào mình, để rồi về sau nó đã tạo cho bà một tâm lý thật dễ chịu mỗi khi bà phải đi công tác xa và ở khách sạn một mình. Khi cùng nhau vào một nhà hàng để ăn tối, cha mẹ bà sẽ khuyến khích con mình ra khỏi chỗ ngồi và đi dạo vài vòng xung quanh để thăm thú, thậm chí là đi ra khỏi nhà hàng và khi trở về bà sẽ kể cho họ nghe xem mình đã làm gì và gặp gỡ được những ai. Hoạt động đó rèn luyện cho một đứa trẻ tính tò mò, biết quan sát mọi người xung quanh và biết làm bạn với người lạ. Một trong những lời dặn dò mà mẹ bà tâm đắc nhất đó là: “Ta không bao giờ biết được điều gì mới là tốt cho mình. Những thứ tưởng chừng tệ hại nhất có thể xảy đến với ta, đôi khi lại là điều tốt nhất”.

"Feel like a woman, wear a dress!"

 

Diana Von Furstenberg luôn ghi nhớ những lời căn dặn của mẹ. Để rồi không lâu về sau, bà chính thức bước chân vào một gia đình thuộc hoàng tộc Đức bằng một hôn lễ với Hoàng tử Egon von Furstenberg khi mới ngoài 20 tuổi. Diana Von Furstenberg đã sống trong những ngày tháng lộng lẫy của cuộc sống hoàng gia, giao tiếp và rèn luyện những cử chỉ lịch thiệp, kết bạn và làm quen được với vô vàn người nổi tiếng, đó là một cuộc sống trong mơ đối với những cô gái thời bấy giờ. Những tưởng người phụ nữ này sẽ thảnh thơi sống hết cuộc đời mình trong giàu sang và danh tiếng, nhưng ngạc nhiên thay, bà lại có một suy nghĩ táo bạo và hết sức thức thời vào giai đoạn đó: Tôi không muốn mình mãi là một nàng công chúa Châu Âu sống trên Park Avenue với cuộc sống suy đồi giả tạo. Người phụ nữ ấy nhất định không phải là người mà tôi mong muốn trở thành.

Bà lựa chọn tự quyết định cuộc đời mình, gây dựng cho mình một sự nghiệp đáng mơ ước cũng như một tiếng nói truyền cảm hứng đầy sức mạnh lan tỏa. Bên cạnh những di sản vật thể như chiếc đầm quấn và một doanh nghiệp triệu đô, điều mà người phụ nữ mong muốn để lại cho thế hệ sau là một tâm niệm hết sức nhân văn: “Vì tôi đã được trở thành người phụ nữ mà tôi muốn trở thành, tôi muốn truyền cảm hứng và tạo điều kiện cho những người phụ nữ cũng làm được như vậy.” Và tất cả những di sản tinh thần này đã được bà gói gọn lại trong một cuốn tự truyện Là người phụ nữ như tôi mong muốn.

Sự tự tin, tự chủ và độc lập của bà có thể sẽ khiến cho người đọc ngỡ ngàng hết từ phen này đến phen khác, rằng tại sao bà lại quyết định ly hôn với chồng mình, hoàng tử Egon; tại sao bà lại quyết định đánh cược cả tên tuổi của mình chỉ vì một chiếc đầm quấn; tại sao bà lại có thể tự tin lao vào thực hiện ý tưởng của mình dù trong tay không có một thứ gì – kể cả kinh nghiệm lẫn hiểu biết? Mọi câu hỏi sẽ không ngừng bật ra khi bạn đọc cuốn sách này để rồi khi chứng kiến những thành quả mà người phụ nữ này làm được, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên trước sức mạnh của sự độc lập, quả quyết và tự tin mà bà sở hữu.

2.    Diana Von Furstenberg – Người đàn bà tự tin quyến rũ

Diana Von Furstenberg có một châm rất nổi tiếng: Love is life. Tình yêu là cuộc sống. Đối với bà, yêu là biết ơn, yêu là quan tâm chăm sóc, yêu là mở rộng tấm lòng trắc ẩn, yêu là dùng những đặc quyền mà bạn may mắn có được để giúp những kẻ bất hạnh hơn, yêu là mang đến tiếng nói cho những người thấp cổ bé họng, yêu là một cách trân trọng cuộc sống mà mình đang có.

 

 

Yêu có khi là một nhu cầu, một ảo tưởng, một nỗi ám ảnh, trong khi tình yêu đúng nghĩa là trạng thái êm đềm và hạnh phúc hơn rất nhiều. Nếu nói về tình yêu trong cuốn sách của Diana Von Furstenberg thì đó thực sự là những câu chuyện cực kỳ ngọt ngào và cũng cực kì lạ lùng – bà đã từng yêu rất nhiều người đàn ông. Nhưng chỉ có Hoàng tử Ego và người chồng về sau của bà – Barry là hai người đàn ông xuất hiện nhiều nhất trong cuộc đời cũng như sự nghiệp của bà.

Diana Von Furstenberg từng yêu rất nhiều. Tình yêu đến với bà một cách rất tự nhiên và cũng rất bồng bột. Đó có thể chỉ là ánh mắt lần đầu gặp nhau và bà biết mình có sức hút với người đàn ông ấy, hay đơn giản là trong một chuyến du lịch trên bãi biển xanh rì bà đã gặp một người khiến mình phải nhớ nhung, hoặc ngọt ngào hơn khi bà trở thành nàng thơ của một nhà văn Pháp quyến rũ... Những cuộc tình, những mối quan hệ bất ngờ chớm nở và diễn ra rất nhanh hệt như cách nó kết thúc vậy, nhưng tất cả đều mang lại cho Diana Von Furstenberg những kỉ niệm không thể nào quên được và bà không hề cảm thấy hối tiếc về nó. Trong bối cảnh thời bấy giờ, một người phụ nữ độc lập và tự chủ như bà – người có sự nghiệp gây tiếng vang, người nắm trong tay cơ số những chi nhánh kinh doanh và rất nhiều những mối quan hệ mật thiết với người nổi tiếng, đã được tự do yêu và tự do đưa ra quyết định của chính mình. Đó chính là lý do vì sao trong cuốn sách bà đã viết: 

Tôi yêu cảm giác là một nữ tài phiệt trẻ, người mỉm cười với cái bóng của mình và nháy mắt với hình ảnh của mình trong gương. Tôi yêu cảm giác có được cuộc sống của một người đàn ông trong thân thể của một người phụ nữ.

Quyền lực, quyến rũ và độc lập, mọi thứ làm cho bà trở nên thật hấp dẫn và xinh đẹp. Bà đã sống đúng với tuổi trẻ của mình, yêu nhiều lần và trải nghiệm nhiều khoảnh khắc hạnh phúc có, đau buồn có, tức giận có, nhưng tất cả làm nên tuổi trẻ và vẻ đẹp của tình yêu. Sự quyết đoán và tự tin ấy còn thể hiện khi bà nói lời chia tay với Barry – người chồng thứ 2 và cũng là người bà yêu rất nhiều, dù làm tổn thương người đàn ông rất quan trọng trong cuộc đời mình nhưng bà vẫn không hối hận về những ngày tháng ấy, bởi chính nó đã giúp bà hoàn thiện bản thân mình, nhờ vào việc trao tình yêu cho những người khác mà những năm tháng sau này bà đã trở thành người vợ và người bạn đời tốt hơn của Barry. Tôi thực sự rất ấn tượng với những suy nghĩ của người phụ nữ này, và đây là một trong những câu tôi rất thích: 

Tôi cần phải trải nghiệm các phiên bản khác trong tôi để xem phiên bản nào sẽ hợp với tôi nhất.

Yêu một người đồng nghĩa với việc bạn sẽ thay đổi ít nhiều bản thân mình vì người đó, và đến một thời khắc nhất định, bạn sẽ tự hỏi mình câu hỏi: “Tôi là ai?” và từ từ tìm ra câu trả lời chính xác nhất dành cho mình. Yêu nhiều người đồng nghĩa với việc bạn sẽ được trải nghiệm các phiên bản khác nhau của chính mình, khai phá ra những điều mà trước đây mình chưa từng thấy ở bản thân, điều đó thực sự sẽ giúp ích rất nhiều cho việc hoàn thiện tính cách của một người. Tư tưởng đầy hiện đại và phóng khoáng ấy của Diana Von Furstenberg thực sự rất đậm chất châu Âu, nó gợi mở ra nhiều chiều suy nghĩ về một mối quan hệ không ràng buộc, nhưng cũng không gây tổn thương hay xích mích nặng nề với bất kỳ ai.

 


 

Sông rồi cũng cạn, núi rồi sẽ mòn, người đến rồi sẽ ra đi, nhưng tất cả những thứ ấy quyện vào đời bạn như những mảng màu trên một bức tranh đẹp.

3.    Diana Von Furstenberg – Sự nghiệp thời trang ấn tượng

Diana von Furstenberg đã đặt những bước đầu tiên thâm nhập làng thời trang New York bằng một quan điểm vững chãi về kiểu phụ nữ mà bà muốn trở thành: “Người phụ nữ độc lập và không cần dựa dẫm vào tài chính của đàn ông.” Bà được mệnh danh là nhà thiết kế có tầm ảnh hưởng nhất nhì làng thời trang đương đại - "mẹ đẻ" của chiếc đầm quấn (wrap dress) huyền thoại làm mê say biết bao phụ nữ trong suốt hơn 4 thập kỷ. Nhưng con đường mà bà đến với ngành thời trang bắt nguồn từ đâu? Hành trình đưa bà lên được tầm cao như vậy đã trải qua những gì? Tất cả đều được bà thuật lại trong phần hai của cuốn sách nói về sự nghiệp của mình.

Và “Tư tưởng độc lập” chính là nguồn cội cho tinh thần của Diana von Furstenberg, nhưng điều giúp bà vững bước trên hành trình hơn 40 năm chính là bản lĩnh không e ngại bất cứ điều gì. Ban đầu chỉ là một chuyến đi đến Paris để tìm việc, rồi dần dần ở đây – tại kinh đô thời trang lộng lẫy, bà đã được gặp và quen với những người am hiểu về thời trang, những người đã dẫn dắt bà bén duyên với nó một cách tình cờ và tự nhiên nhất. Bắt đầu từ công việc làm trợ lý nhỏ nhặt, Diana von Furstenberg đã gặp được nhiều người là “trùm” trong giới thời trang, bà được tiếp xúc và tận mắt nhìn thấy quá trình sản xuất các sản phẩm thời trang. Trong suốt một quãng thời gian, bà đã học được rất nhiều thứ, từ cách nhuộm và hồ vải, cách tẩm những chất liệu trung gian để giúp sợi vải thoáng khí,… Và khi nhìn những thành công của người đi trước về thời trang, cách mà mọi người ưa chuộng tán dương những thiết kế quần áo sang trọng và xinh đẹp, Diana von Furstenberg đã ước một ngày nào đó bà cũng sẽ làm ra được một thứ gì đó của riêng mình, và bán nó ở New York. Và đó chính là chuỗi khởi đầu trong quá trình cho ra đời chiếc đầm quấn huyền thoại – thứ đã đưa bà lên ngôi và trở thành người có ảnh hưởng trong làng thời trang lúc bấy giờ.

Bà đã bắt đầu dành nhiều thời gian ở trong nhà xưởng để thiết kế hoá “giấc mơ Mỹ” của mình, cùng với những người bạn đồng hành, bà đã làm ra những mẫu đầm đầu tiên: đầm T-shirt dáng dài, đầm sơ mi, đầm xoè và áo tunic dài mặc chung với quần. Sau khi đã quyết định vào khả năng của mình, Diana von Furstenberg đã lên đường để mang những chiếc đầm đi giới thiệu khắp nơi, nhưng khởi đầu của bà không mấy suôn sẻ khi đã có rất nhiều những cửa hang, đại lý thời trang từ chối nhận sản phẩm của bà. Và đáng ngạc nhiên làm sao, người đầu tiên khen ngợi và đón nhận những thiết kế của bà lại là một nhân vật không hề tầm thường: Diana Vreeland – tổng biên tập tạp chí Vogue.

Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật bạo gan khi dám bước vào thành trì thời trang của Diana và trình bày cho bà xem những mẫu đầm đơn giản của mình. Tôi có ưu thế là địa vị xã hội, nhưng chính sự tự tin của tuổi trẻ đã khiến tôi có được sự gan dạ đó. Diana Vreeland? Tại sao lại không nhỉ?

 


Và kể từ khi ấy, chặng đường đi lên của Diana von Furstenberg với ngành thời trang phát triển một cách chóng mặt. Chỉ trong vòng năm năm, một từ một cô gái châu Âu bé nhỏ quyết định tự nuôi thân ở xứ lạ, bà đã chạm tay đến những thành tựu vượt xa hơn những gì mình từng mơ mộng. Diana von Furstenberg chỉ mới hai mươi bảy tuổi khi lên bìa tạp chí Cloudwalk, lên bìa Newsweek khi hai mươi chin tuổi và chưa đầy ba mươi khi mua căn hộ rộng lớn trên đại lộ Fifth Avenua để làm món quà sinh nhật tự tặng mình.

Sự nghiệp của bà thậm chí còn không ngừng ở việc cho ra những bộ trang phục độc đáo, mà bà còn có dòng nước hoa Tatiana mà về sau đã làm mưa làm gió trong thị trường. Đã từng có những thời điểm, một thân một mình không chút kinh nghiệm, bà đã phải tự mình tìm kiện hàng, bóc từng cái nhãn viết bằng tiếng Ấn Độ để sửa lại về tiếng Anh, đã phải khóc vì lạnh và kiệt sức, rồi phải ngồi xếp từng cái váy trong phòng ăn rồi phải tự gửi đi, tự mình xử lý các hoá đơn và tự mình lo toan tất cả. Ấy vậy mà thật phi thường khi vượt qua tất cả những trở ngại đó, Diana von Furstenberg đã thành công xuất sắc và trở nên nổi tiếng khi ở độ tuổi chưa đầy ba mươi.

Công ty thời trang của bà - DIANE VON FURSTENBERG - đã có mặt tại hơn 70 quốc gia và 40 cửa hàng chi nhánh trên toàn thế giới. Trụ sở chính và flagship boutique của Công ty nằm tại quận Meatpacking, Manhattan, Mỹ. Năm 2005, Diana von Furstenberg được Hội đồng thời trang của Mỹ (CDFA) trao giải thưởng “Thành tựu trọn đời”. Năm 2006, bà trở thành tân Chủ tịch của CDFA. Năm 2014, bà giữ vị trí thứ 68 trong danh sách “Những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới” do tạp chí Forbes bình chọn. Năm 2015, bà tiếp tục được nhắc đến như một biểu tượng trong danh sách Time 100 của tạp chí Time. Năm 2016, bà được trường đại học New School vinh danh bằng tấm bằng Tiến sĩ Danh dự. 

Vào những ngày trong tuần, tôi lại hoá thành một nữ hoàng thời trang ở New York, sải những bước dài trên đôi giày cao gót và tất lưới. Tôi nháy mắt và mỉm cười với hình bóng mình trong gương, với người phụ nữ mà tôi muốn trở thành.

Tính cách. Trí thông minh. Nghị lực. Phong cách. Tất cả những thuộc tính đó làm nên vẻ đẹp và nhân cách chứ không nhất thiết phải sở hữu ngoại hình thật hoàn mỹ. Diana von Furstenberg đã chứng minh được điều đó. "Vẻ đẹp hoàn hảo nằm trong tính bất toàn của nó". Chính sự bất toàn mới là thứ khiến chúng ta trở nên thật khác biệt. 

Lời kết

Diana von Furstenberg được trở nên nổi tiếng như bây giờ cũng đã phải trải qua biết bao chặng đường trắc trở, nhưng bản lĩnh cùng sự tự tin vào bản thân chính là vũ khí đã giúp bà giành lấy được thành công và tiếng vang cho sự nghiệp cũng như cuộc sống của mình. Tôi tin rằng quyển sách này không chỉ gây hứng thú với những người đam mê thời trang, yêu mến vẻ đẹp và phong cách thời thượng, mà nó còn là cuốn tự truyện đầy sâu sắc và tâm huyết của tác giả, người muốn truyền lại ngọn lửa đam mê và lòng tin theo đuổi giấc mộng tới với mọi thế hệ sau này. Tôi thật sự mong rằng, khi cầm trong tay cuốn sách Là người phụ nữ tôi mong muốn, bạn cũng sẽ tự mình định hình về một hình mẫu phụ nữ thành công và xinh đẹp cho riêng bản thân. Hãy dám nghĩ, dám làm, dám theo đuổi và đấu tranh cho những gì mình khao khát. Hãy là một người phụ nữ như mình mong muốn!


Review chi tiết bởi Thuỷ Tiên | BCat - Bookademy

Deal mua sách giá tốt hiện có: https://goo.gl/TUwBRB

------------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

Tham gia cộng đồng Bookademy để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị, đăng ký CTV tại link: https://goo.gl/forms/7pGl3eYeudJ3jXIE3

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,925 lượt xem