Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] Review Sách “Thế Giới Nhỏ Xinh Như Bàn Tay Con Gái”: Vì Cuộc Đời Là Những Chuyến Đi.

‘'Tôi chưa bao giờ hết xúc động trước một cử chỉ galant của các chàng trai. Nhưng bằng mọi giá, tôi sẽ chọn mang theo mình một túi đồ, một chiếc vali hay một xúc cảm vừa đủ lớn để tôi có thể tự kéo, tự nâng, không phải phụ thuộc vào người khác.”

Đến và đi qua 30 quốc gia, hơn 100 thành phố như một chú mèo thong dong mà háo hức, Kim Ngân dùng cuốn sổ của mình để ghi lại những gì mình đã trải qua bởi chị tin rằng con người được tạo nên bởi những trải nghiệm và những người mà họ đã từng gặp gỡ. Cuốn sách Thế giới nhỏ xinh như bàn tay con gái giống như một câu chuyện tình lãng mạn đậm chất phương Tây, đưa chúng ta đến những vùng đất mới với những nét đẹp rất đỗi dịu dàng.

Bởi vậy

Cuốn sách này bạn đừng đọc một lần. Hãy chỉ đọc nó vào những sáng cuối tuần yên tĩnh. Đặt nó trên bàn. Đọc nó giữa những cuốn sách khác. Hãy coi nó như một cô bạn thân, cần cà phê là ới.

Ngay ở cái nhìn đầu tiên, mình đã “phải lòng” với cuốn sách nhỏ xinh của chị Ngân. Đó là một cuốn sách màu hồng mộng mơ với một tấm bản đồ Châu Âu vẽ vội qua hình dung của chị. Biệt danh “Travelling Kat” gợi cho mình hình ảnh một chú mèo xinh đẹp lang thang khắp mọi nẻo đường Châu Âu. Chị bảo, cái tên này đơn giản chỉ vì chị rất yêu mèo và chị luôn nghĩ rằng mình là một chú mèo tam thể thích ngó nghiêng trong một ngày nắng đẹp. Thậm chí font chữ và cách thiết kế cuốn sách cũng khơi gợi rất nhiều hứng thú trong mình, đặc biệt là cái thú “thích xê dịch”…



Hành lý lên đường

Đối với chị Ngân, để có thể tự do “xê dịch”, chị chọn cho mình một hành lý nhẹ nhàng:

·      Một chai chứa đúng 100ml

·      Một vali cỡ cabin

·      Một chiếc áo khoác mỏng

Chị mong rằng những độc giả của mình cũng sẽ đem theo một hành trang giống vậy, để có thể mở lòng với những điều mới lạ, để háo hức tò mò về những điều sắp tới, và để luôn luôn cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương!

Lên đường

Tôi không đặt mua vé máy bay khi tôi đang thất vọng hay bế tắc.

Tôi không tin một chuyến đi có thể cứu rỗi tôi.

Không ai hay điều gì trên đời này có thể cứu tôi khỏi nỗi thất vọng hay bế tắc, ngoài chính bản thân tôi.

Tôi chỉ đặt mua vé máy bay khi có giá rẻ.

Chương 1: Anh chồng Stockholm- Người tình Paris và Cậu bạn thân Bangkok

Bali giấu khéo một người tình

Qua từng bước chân của chị Ngân, tôi có thể mường tượng ra trong đầu mình một Bali là thiên đường những cặp đôi. Đó là nơi lý tưởng để đi hưởng tuần trăng mật hoặc là tổ chức đám cưới… Ngay đến cả những món ăn trong menu đều có những công thức đặc biệt chỉ dành riêng cho suất đôi. Thậm chí nhà nghỉ hay khách sạn ở Bali đều ưu tiên dành cho hai người mà thôi

Rồi giữa lúc đang tiếc nuối về chuyến đi lạc lõng, tôi bất chợt tìm được… người tình của mình trên những con sóng, viên gạch Bali.

Người tình của tôi rất cá tính, tên anh là…. Ubud.

Ubud là trái tim của hòn đảo Bali và là thiên đường của người yêu nghệ thuật. Cách mà chị Ngân cảm nhận về Ubud có thể khiến trái tim của bất cứ ai yêu cái đẹp cũng phải tan chảy…

Thụy Điển bận rộn yêu thương

Trong mắt chị Ngân, Thụy Điển là một vùng đất thật lạ. Con người nơi đây tốt bụng đến mức dễ thương nhưng họ cũng rất “nhút nhát”. Chỉ khi nào bạn lên tiếng hỏi trước thì họ sẽ lập tức giúp đỡ bạn một cách nhiệt tình. Lòng tốt ấy được ví như “bánh cứng nhân kem” vậy!

Một lần khác, tôi ra bến xe chậm hai phút, nhìn thấy xe buýt vừa lầm lũi đi trước được một đoạn, tôi hì hục chạy đuổi theo. Nhưng có chạy nhanh đến thế nào tôi cũng không thể chạy kịp theo xe. Đến bến tiếp theo, xe buýt dừng hẳn lại, bác tài xế tắt máy, và… chờ tôi hẳn ba phút cho đến khi tôi chạy đến, vào ngồi yên trong xe, thì xe mới lục tục chuyển bánh

Bởi tình người ấm áp nơi đây, “chú mèo tam thể” Travelling Kat không bao giờ cảm thấy lạc lõng giữa dòng người nơi phương xa. Đối với chị, “lòng tốt ở đây là những món quà bất ngờ tôi được nhận mỗi ngày.”

Berlin yêu vội vã những sân ga

Chị Ngân có một cuộc tình ngắn ngủi với Berlin: chỉ vỏn vẹn ba ngày. Trong ba ngày ấy, điều khiến chị yêu nhất ở nơi đây chính là những sân ga với những xúc cảm khác nhau…

Ở Đức có tới tận 173 sân ga khác nhau được xây dựng gắn liền với từng biến động của thời gian. Mỗi ga tàu đều có một câu chuyện riêng làm xiêu lòng bất cứ ai…

Helsinki bước ra rạng rỡ

Nếu là một cô nàng, Helsinki ắt hẳn không thơm nức hương nước hoa Chanel như Paris, chẳng đỏm dáng trong chiếc váy lưng trần như Milan. Thế nào nhỉ… trên màu trắng ngút ngàn của tuyết, tôi thấy gương mặt Helsinki rạng rỡ… như những thước vải Marimekko.

Marimekko là tên một nhãn hiệu thời trang , đồ nội thất và phụ kiện lớn của Phần Lan, được thành lập vào năm 1951. Trải qua nhiều thế kỷ, những chiếc váy, chiếc ví có họa tiết rực rỡ đã trở thành một món đồ không thể thiếu đối với rất nhiều thế hệ những cô gái Phần Lan.

Vào dịp Giáng sinh, Kat cũng đã tự mua cho mình một chiếc ví Marimekko nhỏ xinh và một tấm thiệp cho chính mình: “Helsinki tặng tôi, một cô gái Mari!” Đó là một món quà kỉ niệm từ một vùng đất cổ kính và dễ thương.

Oslo niềm kiêu hãnh của cô gái bình thường

Nói đến Oslo là nói đến một vùng đất “bị lu mờ”. Dòng chảy của lịch sử đã làm nhiều người quên mất rằng Oslo là tủ đô lâu đời nhất của khu vực Scandinavia với số tuổi lên đến 1000 năm tuổi. Song vẻ đẹp của nó thì vẫn luôn trường tồn ở đó với những công trình kiến trức đạt tới trình độ xuất sắc về kỹ thuật lẫn thẩm mỹ.

Nói đến Oslo thì không thể nào không nhắc tới công viên Vigeland- công trình sáng tạo cuộc đời của nhà điêu khắc vĩ đại người Nauy, Gustav Vigeland. Đây là nơi đặt rất nhiều bức tượng với nhiều chủ đề khác nhau và sẽ không có một lời tựa nào cho những bức tượng đó bởi Gustav mong muốn rằng khách thăm quan sẽ có quyền để tự do suy ngẫm về ý nghĩa của những bức tượng mà ông đã dành cả đời để tạo ra.

Lỡ hẹn Paris

Cái hẹn với Paris cũng là câu chuyện về mối tình với Số 3- người mà chị gặp trong lớp học tiếng Pháp. Hai con người lãng mạn đã tìm thấy nhau và họ cảm nắng. Song “tiếng Pháp không dành cho những người dù yêu những không hết lòng theo đuổi” và mối tình của họ kết thúc dang dở tại đây…

Juliet thân yêu tôi có một chuyện tình…

Tôi không tìm cho mình Roma hay Milan. Trong cuốn sổ tay du lịch, tôi ghi lại địa chỉ “23 via Capello, Verona”. Người tôi sắp gặp mang tên Juliet Capulet và tôi muốn kể cho nàng một chuyện tình…

Người Verona thường nói rằng: “Juliet đã chết nhưng tình yêu thì bất tử.”

Bởi vậy, câu lạc bộ Juliet đã được thành lập. Đó là những “nàng thư ký” đại diện cho Juliet, giúp tư vấn tình yêu và giúp đỡ các cô gái đang bế tắc trong tình yêu…

Và Kat cũng đã viết một bức thư gửi Juliet:

“Juliet thân yêu

Tôi cảm nắng lại Số 3.”

“Cậu ấy và em đã có những cuộc sống mới. Hai người đã khác, không còn là những cô cậu học trò trong lớp học tiếng Pháp ngày xưa. Những cú cảm em có ở Paris chỉ là nhất thời khi em đang yếu lòng. Hãy tiếp tục cuộc sống của mình và nhớ về cậu ấy và Paris như những kỷ niệm đẹp… Chị tin rằng ngoài kia, có một chàng Romeo thực sự đang chờ em. Chị chúc em sớm gặp được anh ấy.

Yêu em,

Juliet.”

Cứ cho Venice một cơ hội

Còn rất nhiều nơi mà Travelling Kat đã đặt chân đến và đi với những xúc cảm khác nhau và với những mối tình khác nhau. Tất cả những câu chuyện đều mang một hơi hướm lãng mạn và phù hợp cho bạn khi nhâm nhi một tách cà phê và một buổi sáng chủ nhật…


Chương 2: Trên con đường phiêu lưu, phụ nữ vẫn là phụ nữ

Phụ nữ thực ra hiến khi du lịch một mình và cũng hiếm ai thích đi bụi 100%. Họ đi với cả mớ suy nghĩ trong đầu mà họ muốn quên và vẫn mong được tắm và ngủ ngon trên một chiếc giường sạch sẽ.

Cho dù có là một cô nàng thích xê dịch, chúng ta vẫn cứ là phụ nữ. Mà phụ nữ thì có nhiều mối bận tâm khác nhau và những mong muốn đậm chất nữ tính. Đó là những nghịch lý không thể hiểu nổi mà sẽ được viết tiếp khi và chỉ khi họ say tiếp mê tiếp trên những nẻo đường với chất nữ tính của riêng mình!

Trong chương này, chị Kat kể cho mình nghe về những cảm xúc của chị qua những nẻo đường đi. Đó không phải là một hành trình qua các vùng đất để thăm thú cảnh quan và gặp gỡ con người nữa mà giờ, chị đưa mình đi chu du một vòng trái đất với những căn bếp và những “lớp lang xúc cảm” rất đỗi phụ nữ trên đường đi…


Phụ lục: Đi kiểu Kat

Đây là phần khiến mình thích thú nhất trong toàn bộ cuốn sách bởi chị Kat cho mình những tips rất hữu dụng khi đi du lịch một mình. Trong số đó là những cách gói đồ thật nhanh gọn và tiện lợi, đảm bảo rằng mình sẽ không phải “chật vật” khi xa rời khỏi ngồi nhà thân thương của mình!

Lời kết

Phần cuối cùng trong cuốn sách là mục “Những tin nhắn tôi chưa gửi”. Mình cứ ngỡ rằng đó sẽ là những tin nhắn cho những người tình đến và đi của Kat nhưng không phải. Đó lại là những lời nhắn gửi và lời cảm ơn của chị đối với những độc giả của chị- là mình, và cũng có thể là các bạn.

Cuốn sách Thế giới nhỏ xinh như bàn tay con gái là một cuốn sách mà mình thực sự rất tâm đắc. Nó dễ thương và rất phù hợp để bạn có thể đọc vào những lúc buồn chán chẳng có việc gì làm. Lang thang qua những trang sách dưới góc nhìn của một chú mèo chắc chắn sẽ khiến cho bạn yêu đời hơn và hứng thú hơn với thú xê dịch đấy!


Review chi tiết bởi Lệ DuyênBookademy

----------------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link:https://www.facebook.com/bookademy.vn

Tham gia cộng đồng Bookademy để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị, đăng ký CTV tại link: https://goo.gl/forms/7pGl3eYeudJ3jXIE3  

 

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

448 lượt xem