Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Review Sách] "Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu?": Hãy Sống Là Phiên Bản Đặc Biệt Duy Nhất.

        Bạn đã từng thử “định giá” bản thân mình bao giờ chưa? Sự “định giá” ấy được tính dựa trên tiêu chuẩn gì? Trình độ học vấn ? Tài sản đang sở hữu? Hay một cuộc sống chuẩn mực theo “kì vọng” của xã hội? Nhưng một điều bạn có lẽ phải biết, mỗi cá thể trên hành tinh này thì không mang giá trị giống nhau. Dù bạn chưa “cao giá” nhất, bạn cũng không phải là phiên bản đại trà và càng không phải một bản sao của ai khác.

          Giữa thị trường văn chương Trung Quốc được thế giới biết đến với thể loại tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng lãng mạn, sướt mướt, nhiều mơ mộng thì Bạn đắt giá bao nhiêu? của Vãn Tình lại nở rộ lên như một đóa hoa lạ mà độc nhất. Một quyển sách tâm lí truyền cảm hứng chất chứa giá trị nhân văn sâu sắc, nhiều điều mà không phải ai cũng có thể nói tường tận cho bạn. Sách viết dựa trên quan điểm của tác giả nhưng không hề chủ quan hay chỉ toàn những lời giáo điều sáo rỗng mà ngược lại còn rất logic và phù hợp với tư duy của phái nữ ở nhiều lứa tuổi. 

           Vãn Tình được biết đến là một biên kịch, đồng thời là một trong số ít nữ tác giả trẻ Trung Quốc đi sâu vào khai thác vấn đề về các mối quan hệ giữa bản thân, gia đình và cuộc sống. Phong cách sáng tác của cô khá thực tế,  giọng văn sắc sảo, mang cảm giác chiêm nghiệm khi đối diện với các vấn đề trong cuộc đời. Qua lời văn của Vãn Tình, tôi nhận thấy đây là một con người sâu sắc và vô cùng tinh tế. Cô nhìn mọi sự trong đời bằng cái nhìn đa diện, cân bằng, có thể bao dung vừa phải và quyết liệt cũng chừng mực.

          Đây là quyển sách tâm lý mà độc giả có thể dùng làm hành trang chuẩn bị sẵn sàng khi bước vào cuộc sống hiện đại với vô số vấn đề nan giải. Cuốn sách này như một thế giới riêng của những người phụ nữ trưởng thành được thu nhỏ lại, những sự thật về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc, công việc hay các mối quan hệ trong xã hội. Qua đó, độc giả cũng sẽ nhận ra, cuộc sống không phải mãi là chuỗi ngày mộng mơ, đôi lúc nó sẽ trở nên khó khăn, u tối thậm chí là dồn bạn đến đường cùng. Nhưng dù thế sự vô thường đến mức nào, bạn vẫn luôn phải xinh đẹp trách nhiệm, yêu mến bản thân, khôn ngoan tinh tế, bao dung với cuộc đời thì ắt mỗi ngày đều sẽ thật tuyệt vời.

Một số trích dẫn hay từ sách:

Chương 05. Quan niệm khác biệt, đừng cố tranh cãi

          - Quan niệm khác biệt thì không có đúng sai, thậm chí không thể nói quan niệm của ai hay hơn ai, chỉ là chúng ta đang gặp phải những người suy nghĩ khác mình mà thôi.

          - Tranh chấp cãi cọ chỉ làm tổn thương tình cảm, cũng không đạt được mục đích, chỉ khiến đôi bên cùng tổn thương mà thôi.

         - Quan niệm khác biệt, đừng cố tranh cãi, quá trình để bản thân biết tôn trọng người khác, chính là quá trình khiến chúng ta mạnh mẽ hơn. Chỉ người có nội tâm yếu đuối mới cần người khác đồng tình với mình mọi chuyện, còn những người mạnh mẽ với nội tâm chính chắn, chưa bao giờ bắt ép người khác phải đồng tình với mình.

          - Hơn nữa, không có quan niệm tốt và quan niệm xấu, chỉ có quan niệm nào phù hợp với thời đại nào, quan niệm nào phù hợp với kiểu người nào.

Chương 10. Cô gái à, đừng hiểu lầm nghĩa của từ “độc lập”

          - Độc lập không nhất thiết là phải khiêu chiến lẽ đời để rồi trở thành một con người cô độc. Độc lập là phải biết lựa chọn, đủ khả năng gánh vác kết quả sự lựa chọn của mình mà không phải giao phó cuộc đời cho người khác; độc lập không có nghĩa là phải hùng hổ ngang ngạnh, tách rời bản thân khỏi người khác.

          Sự độc lập mà chúng ta theo đuổi hẳn là một kiểu tự do của tâm hồn, làm chuyện mình thích trong khoảng thời gian mình muốn, không cần chờ đợi sự cho phép của ai cả.

Chương 17. Thứ mà bạn cho là “lương thiện”, thực ra là sự “độc ác” kinh khủng nhất

          - Có người từng nói: Những thứ ác độc nhất thế gian thường hoành hành trên danh nghĩa của sự lương thiện.

           Khi sự lương thiện đánh mất nguyên tắc, có lẽ nó còn tàn độc hơn cả cái ác thuần túy.

          - Sự lương thiện bất nguyên tắc chính là cái ác to lớn nhất thế gian, nó nguy hại ở chỗ làm xáo trộn khả năng phán đoán của chúng ta, thâm chí còn mất đi lý trí. Cái ác hiển hiện rất dễ nhận ra, nhưng sự lương thiện “rẻ tiền” nàu lại khiến người khác ngột ngạt, tiến thoái lưỡng nan.

       - Thế giới này luôn có vô vàn người lương thiện, nhưng lại thiếu người lý trí và giỏi kiềm chế. Khi sự lương thiện bất nguyên tắc hoành hàn ngang ngược, nó sẽ trở thành cái ác độc địa nhất, bởi vì nó mượn danh lương thiện để tạo nên vô số kẻ thủ ác.

Chương 37. Hôn nhân không phải nhu yếu phẩm

          - Trong mắt tôi, điều đáng sợ nhất không phải độc thân, mà là sống hết đời với một người mình không yêu.

         - Tôi thường nói, một trong những hành vi nông cạn nhất của phụ nữ là coi việc lấy chồng hoặc lấy được chồng tốt là tiêu chuẩn đo lường thành công của mình và người khác.

          - “Cứ từ từ mà tìm, tìm được người ưng ý thì tốt, còn không tìm được thì thà ở vậy cả đời còn hơn.”

          - Nếu như gặp được nửa kia, hãy bước đi cùng người ấy, nhưng nếu không gặp được, bước đi một mình cũng không sao cả. 

          Bạn đắt giá bao nhiêu? là tổng hợp từ 43 câu chuyện chia thành 43 chương, nói về các vấn đề trong đời sống của tác giả và những người bạn, người thân bên cạnh tác giả. Khi đọc, độc giả sẽ nhận ra có những nhận định song song trong cùng một vấn đề, nhưng đó không phải là tư tưởng kép mà sự thật vấn đề đã luôn hai mặt như thế. Cơ bản, cuộc sống thì không hoàn hảo và cái tốt, cái xấu, tích cực, tiêu cực,... vẫn luôn song trùng với nhau.

          Những câu chuyện tuy riêng tư của Vãn Tình nhưng lại không hề hiếm gặp ở cuộc sống xung quanh ta. Tuy vậy, để có thể xử trí thỏa đáng hay không thì điều này phụ thuộc vào chính bản thân mỗi người. Vãn Tình chỉ giúp chúng ta một tay khi phải đối diện với những tình huống oái oăm hơn lẽ thường. 

Lời kết:

          Theo tôi, đây là một cuốn sách không phân biệt giới tính, không nhất thiết phải là phái nữ thì mới nên đọc. Thế giới tâm hồn của nữ giới luôn là điều gì đó rất xinh đẹp, dịu dàng và đáng để tâm. Bởi vậy, đây là một quyển sách dành cho tất cả mọi người. Dành có một nửa thế giới muốn hiểu rõ về mình, và dành cho nửa thế giới còn lại muốn hiểu hơn về đối phương.

           Nói riêng về những cô gái đang bắt đầu cuộc hành trình hoàn thiện mình, chỉ mong sau khi đọc cuốn sách này thì bạn sẽ biết bản thân nên làm gì cho cuộc đời mình đáng sống. Hãy sống trách nhiệm, tự tin, tử tế và yêu đời. Đặc biệt, đừng mãi thỏa hiệp nữa. Chẳng có ai sẽ đi cùng bạn đến cuối chặng đời đâu, nếu đến cả con đường bạn đi cũng do người khác vẽ, vậy sự có mặt trên cõi đời này của bạn có nghĩa lí gì? Cứ can đảm bước ra khỏi vùng an toàn và làm đẹp cho cuộc đời mình kể từ bây giờ, vì không còn thời điểm nào hợp lí hơn nữa.

Review chi tiết bởi: Ngọc Diệp - Bookademy

Hình ảnh: Ngọc Diệp

--------------------------------------------------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: Bookademy

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ "Tên tác giả - Bookademy." Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

882 lượt xem

lh-fulllh-x