Kim Chi@Viện Sách - Bookademy
5 năm trước
[Review Sách] “Bơ Đi Mà Sống”: Bí Kíp Để Bơ Đi Mà Sống
Khám phá vĩ đại nhất của thời đại là gì? Đó chính là việc “con người có thể thay đổi cuộc sống của mình chính bằng cách thay đổi thái độ sống” (William James). Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm. Những kẻ không ưa bạn sẽ chực chờ sơ hở để làm bạn buồn, khóc, tổn thương và mục đích là khiến bạn không gượng dậy được. Đó là những lúc bạn cần mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nếu người ta làm bạn buồn 1, hãy tự tạo niềm vui cho mình gấp 10 lần như thế. Chỉ có niềm vui, sự hạnh phúc và cuộc đời rộn rã tiếng cười mới là cách "trả thù" tốt nhất. Với những dòng tâm sự nhẹ nhàng, cuốn tản văn Bơ đi mà sống của tác giả Mèo Xù chính một món quà động viên cho những ai đang gặp phải những "búa rìu khó khăn" đổ dồn về phía mình, những miệng đời khó nghe, những tổn thương trong cuộc sống…, thôi thì cứ "bơ đi mà sống" một cách tích cực nhất, để mình vẫn tiếp tục đứng vững và mỉm cười.
Đôi
nét về tác giả:
Cuốn sách được viết bởi tác giả có nickname là Mèo
Xù (tên thật là Nguyễn Thị Thắm, sinh năm 1987). Cô tự nhận mình là “một cô gái
xấu, rất xấu, điều này là một sự thật hiển nhiên, không cần bàn cãi”. Thế
nhưng, thay vì mặc cảm, tự ti về ngoại hình, cô chọn hành động để thay đổi hoàn
cảnh và đẹp theo cách riêng của mình. Bơ
đi mà sống kể lại hành trình của chính bản thân cô, về những thứ chẳng vui
xảy đến với cuộc sống của cô, về cách cô đứng lên, hoàn thiện bản thân như thế
nào và tận hưởng cuộc sống ra sao.
Bảo
vệ mình cũng không phải là xù lông lên mỗi khi bị người khác chê cười, cũng
không cần phải cố tỏ ra gai góc xây thành đắp lũy, bỏ ngoài tai tất cả những lời
nói chế giễu ngoài kia, mà bảo vệ mình bằng cách dành thời gian để chăm sóc bản
thân, trau dồi giá trị của chính mình, sống một cách thanh thản nhất.
Phần
1: Nếu không đẹp thì hãy thơm
“Nhân vô thập toàn” – con người không ai hoàn hảo
tuyệt đối cả, chẳng thế mà chúng ta vẫn hay đùa nhau rằng người cũng có người
this người that. Từ nhỏ, Mèo Xù là một cô gái rất xấu. Bạn bè chê cười hình hài
của cô. Đến khi cô lên tiếng nói về vấn đề trinh tiết đi ngược lại với số đông
thì cũng là lúc cô nhận được những lời đả kích, gạch đá, lăng mạ, sỉ nhục của cộng
đồng mạng. Họ nói rằng: một cô gái xấu như cô thì có tư cách gì mà lên tiếng về
vấn đề đó. Chính Mèo Xù cũng từng rất tự ti về hình hài của mình, oán hận những
người xung quanh, oán hận cuộc đời,…
Thế nhưng, dần dần, cô gái ấy nhận ra rằng, chúng ta
không có quyền lựa chọn hình hài mình sinh ra, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn
cách mình sẽ sống. Một bông hoa không đẹp nhưng không có nghĩa là bông hoa đó
không tỏa hương thơm. Giá trị của một người nằm ở chính cách sống của họ. Không
đẹp nhưng hãy biết cách chăm sóc bản thân, biết ăn mặc, biết trang điểm; không
đẹp nhưng hãy là một cô gái có trí tuệ - đó chính là những lời nhắn mà Mèo xù
muốn gửi đến những ai đang mang trong mình nỗi mặc cảm, tự ti giống cô trước
đây. Phải thừa nhận rằng, cùng một trình độ học thức, một cô gái xinh đẹp sẽ có
nhiều lợi thế, sẽ được người khác quan tâm hơn một cô gái xấu xí. Thế nhưng vì
vậy mà bạn oán trách bản thân, oán trách cuộc đời bất công hay sao? Xấu xí
không có tội, xấu xí cũng chẳng phải là nguyên nhân của thất bại. Thay vì ngồi
không oán trách, hãy hành động để bù đắp những khuyết điểm của mình.
Mèo Xù đã vươn lên và tự khẳng định bản thân mình. Hiện
tại, cô đang làm quản lý tại một công ty sản xuất chương trình truyền hình, viết
sách, bán hàng qua mạng, viết thuê nội dung cho một số fanpage doanh nghiệp,
doanh nhân. Mười hai năm kể từ lúc tốt nghiệp Đại học Hành chính Quốc gia, cô mới
chuyển việc có một lần vì lý do khách quan. Có vài công ty mỹ phẩm nước ngoài mời
với mức lương 50 triệu hoặc 30 triệu cộng tác bán thời gian, cô đều từ chối để ở
lại với công việc lương gần 10 triệu bởi cô biết, công ty cô đang làm chính là
nơi để cô có thể thỏa sức khai thác thế mạnh của mình. Cô tự do mua những thứ
mình thích, tự mua nhà, mua xe, dành tiền đi du lịch. Cô tin rằng, khi bản thân
cảm thấy mình đủ hạnh phúc thì điều gì cũng có thể làm được hết.
Phần
2: Nơi bình yên nhất là nhà
Chúng ta có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một nơi để
về, đó chính là gia đình. Ai sinh ra cũng có một gia đình, chẳng ai phải mất tiền
mua cả. Thế nhưng, gia đình là tài sản mà chẳng tiền nào có thể mua nổi. Chúng
ta thường vẫn hay than vãn mình chẳng sở hữu tài thứ gì quý giá. Thế nhưng, bạn
có nhận ra là những thứ quý giá đều miễn phí? Và gia đình chính là điều quý giá
nhất mà thượng đế ban tặng cho mỗi người.
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở vùng quê
Bắc Bộ, Mèo Xù thấu hiểu sự nhọc nhằn, vất vả của cha mẹ. Bố cô làm công nhân,
mẹ bệnh tật liên miên, anh trai mắc chứng bại liệt thần kinh, chị gái lại bị
suy dinh dưỡng. Gia đình có năm người thì ai cũng có những nỗi đau riêng. Người
ngoài nhìn vào rất có thể sẽ nghĩ rằng đó là một gia đình bất hạnh. Nhưng Mèo
Xù thì khác, cô cảm thấy mình chính là người may mắn nhất trên thế gian này khi
được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Đọc những lời tâm sự của
Mèo Xù, chắc hẳn ai cũng thấy đồng cảm với gia cảnh của cô. Gia đình ấy dù
nghèo khó đến đâu vẫn chứa chan tình yêu thương mà các thành viên dành cho
nhau. Đó thật sự là một tổ ấm hạnh phúc với sự hi sinh thầm lặng của bố; với
cái quỳ gối của người mẹ để vay tiền cho con ăn học; với sự liều mình đánh lại
mấy đứa trẻ trong xóm của một người anh ngớ ngẩn vì muốn bảo vệ cô em gái; với
một người chị chẳng chịu lấy chồng vì muốn toàn tâm toàn ý lo cho bố mẹ.
Với giọng văn nhẹ nhàng, sâu lắng, những câu chuyện
thật, việc thật từ chính cuộc đời cô đọng lại mãi trong tim người đọc. Chắc hẳn,
khi đọc cuốn sách, bạn cũng sẽ cảm thấy hình như chính mình cũng ẩn hiện đâu đó
trong câu chuyện của cô. Chắc hẳn, ai trong chúng ta cũng hơn một lần khiến bố
mẹ phải buồn, hơn một lần thấy ngại vì có một người thân bị bại liệt, hơn một lần
xấu hổ vì gia cảnh của mình. Chính tôi cũng từng như thế. Nhiều lần tôi bị bố mẹ
quát chỉ vì lo tôi xa nhà ăn uống chẳng điều độ, hay thức khuya, mỗi lần về lại
cãi nhau với em trai chỉ vì những chuyện rất vụn vặt. Mẹ nói: “Học hành vất vả
rồi thì về phải nghỉ ngơi chứ. Đằng này vừa về cái đã chúi đầu vào học. Nếu học
nhiều như thế thì ở luôn trường đi không?”. Cũng nhiều lần, vì bị mắng mà tôi dỗi
cả bố mẹ, cả tuần đi học chẳng gọi điện, đến cuối tuần cũng chẳng chịu về quê. Nhưng
tận sâu thẳm trong tim, tôi biết rằng bố mẹ vẫn luôn lo lắng cho tôi, vẫn quan
tâm tôi từng chút một, vẫn chuẩn bị những món ăn ngon chờ tôi trở về. Thế
nhưng, nhiều lúc tôi vô tâm, làm họ buồn mà chẳng hề để ý. Trên hết, những lời
bộc bạch chân thành của Mèo Xù đã giúp tôi và có lẽ tất cả những ai đã đọc cuốn
sách này hiểu rằng, gia đình chính là điều quý giá nhất! Chúng ta hãy luôn yêu
thương và tự hào về gia đình của mình.
Phần
3: Rồi ai cũng bận sống cuộc đời của người ta
Có những người khi thất tình cảm giác như mình có thể
chết ngay được, cuộc đời coi như chấm dứt,… Họ đau buồn, thất vọng, giận người
cũ, họ tâm sự với bạn bè để vơi bớt nỗi cô đơn, họ gửi nỗi buồn của mình vào những
dòng status trên mạng,… Thế nhưng, cần nhớ rằng, trên đời này chẳng có ai thật
sự vô tâm cả, chỉ là tâm họ hướng về đâu mà thôi. Có thể bạn sẽ tự hỏi, một người
xấu như Mèo Xù thì có tình yêu hay không? Cô cũng có đấy, một vài mối tình
chóng vánh. Nhưng người đọc nhận thấy hình ảnh một Mèo Xù không sướt mướt, bi lụy
mà luôn lạc quan trong tình yêu, một Mèo Xù yêu hết mình nhưng cũng biết trân
trọng bản thân, một Mèo Xù trao đi yêu thương nhưng không bao giờ từ bỏ cả thế
giới chỉ để yêu ai đó.
Không chỉ có tình yêu, tác giả cũng muốn nhắc nhở mỗi
người chúng ta hãy biết trân trọng tình bạn. Ở nhà, chúng ta có gia đình, nhưng
đi ra ngoài xã hội, chúng ta cần có bạn. Bạn bè chính là những người sẵn sàng bớt
chút thời gian lắng nghe tâm sự của ta. Bạn bè chính là những người cùng ta đi
dạo khắp các ngõ ngách, phố xá đông người, cùng ta ăn những món ăn ngon. Bạn bè
chính là những người sẵn sàng làm mọi trò nhí nhố để bảo vệ ta, khiến ta phải bật
cười. Bạn bè quen nhau bởi chữ “Duyên” nhưng chơi được với nhau là ở chữ
“Nhân”. Sẽ thật đáng buồn nếu cả cuộc đời này chúng ta sống mà không có lấy một
người bạn. Bởi vậy, hãy luôn trân trọng tình bạn mình đang có.
Trong
mỗi hành trình cuộc đời chúng mình đi, chúng mình sẽ gặp, sẽ làm quen, sẽ có
thêm bạn bè. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mình sẽ cùng với họ tiếp tục
đi chung suốt phần đời còn lại. Khi đi hết một đoạn đường cần phải đi, mình sẽ
phải chuyển sang một đoạn đường mới, và đoạn đường ấy không giống như đoạn đường
bạn bè mình định đi, bởi họ cũng cần rẽ sang một đoạn đường khác. Mỗi người vì
mải miết đi trên con đường của mình mà dần lãng quên nhau.
Phần
4: Tôi chọn lạc quan
Có những người rất hay than vãn. Họ than vì mình
không giàu có, xinh đẹp như người này, người kia,… Trời nắng quá cũng than, mưa
quá cũng than, không nắng không mưa lại than buồn tẻ. Cuộc đời vốn là thế, nó
chẳng vì bạn mà vui lên, cũng chẳng cố ý làm bạn buồn. Chính bạn mới là người
quyết định cuộc sống của riêng mình. Cho dù có những thời điểm tưởng chừng như
bế tắc nhất, hãy cứ nhìn về phía trước bởi bạn còn may mắn hơn rất nhiều người
khác. Hãy luôn tìm ra điều gì may may để động viên chính mình. Cùng dưới một bầu
trời, cuộc đời như thế, người ta sống hạnh phúc, tại sao mình lại không? Chúng
ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người được bởi có người yêu thì cũng sẽ có
người ghét ta. Điều chúng ta có thể là sống là chính mình, sống theo những gì
mình muốn và nhất định phải sống tử tế.
Cuộc
sống vốn dĩ có đầy đủ cả sân si, cả điều tốt điều xấu, vui và không vui. Chúng
ta lạc quan không phải là khi chúng ta luôn nghĩ tất cả mọi thứ trên đời này đều
tốt đẹp, mà chúng ta lạc quan khi chúng ta biết chấp nhận một thực tại rằng
không phải mọi thứ trên đời này đều tốt đẹp.
Lời
kết:
Nói tóm lại, bí quyết nào để người phụ nữ xấu có thể
tự tin lên được? Câu trả lời là hãy bơ nó đi. Bơ không phải là né tránh, sợ sệt,
hay tiêu cực. Bơ đi chính là cách chúng ta thản nhiên chấp nhận và đối mặt với
nó. Là con gái, hãy cứ đẹp theo cách riêng của mình.
Review chi tiết bởi: Kim Chi - Bookademy
Hình ảnh: Kim Chi
______________
Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin
thú vị về sách tại link: Bookademy
Bạn đam mê viết lách, yêu thích đọc sách và
muốn lan tỏa văn hóa đọc tới cộng đồng của YBOX.VN? Đăng ký để trở thành CTV Bookademy tại link: http://bit.ly/bookademy_ctv
(*)
Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại,
vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ “Tên tác giả - Bookademy”. Các bài viết trích
nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
1,653 lượt xem