Ngọc Thạch@Viện Sách - Bookademy
4 năm trước
[Review Sách] “Đừng Xin Lỗi Nữa”: Đôi Khi Chúng Ta Chẳng Có Gì Sai
Đã bao giờ bạn phải xin lỗi người khác chỉ vì bạn muốn theo đuổi những ước mơ, hoài bão khát vọng của chính cuộc đời mình chưa. Người ta hay cho rằng, con gái giữa tình yêu là sự nghiệp hiếp có khi nào vẹn cả đôi đường. Một người nội trợ chăm lo cho bố mẹ chồng và những đứa con. Liên hồi vừa lo cho gia đình và vừa lo cho công việc nghĩ đến thôi cũng thấy tay chân rã rời. Nhưng chẳng lẽ bạn bằng lòng chấp nhận cả quãng đời còn lại thui thủi nơi xó bếp. Bạn cũng muốn mình thành công và càng ngày càng xinh đẹp như những cô gái khác nhưng hiện thực lại không cho phép điều đó. Yên tâm đi cuốn sách này là một phần năm lượng mà cuộc sống này muốn chỉ điểm cho bạn.
Đừng xin lỗi nữa là cuốn sách dành cho những người phụ nữ nói chung và dành cho cánh đàn bà nội trợ nói riêng. Bạn từng có những ước mơ, những mong muốn, nhưng bạn không thể thực hiện khi quá bận rộn với gia đình và con cái. Tác giả của cuốn sách này cũng vậy Rachel Hollis, tác giả sách bán chạy nhất New York Time, đồng thời là nhân vật nổi tiếng trên truyền hình, diễn giả truyền cảm hứng và người dẫn chương trình postcast.. Ngoài vai trò làm mẹ của bốn đứa con, cô còn là người sáng lập trang web phong cách sống The Chic Site, kiêm Giám đốc điều hành của công ty truyền thông do chính cô thành lập. Bạn thấy đấy, người viết cuốn sách này, người thật việc thật, cuộc đời của cô ấy, gia đình của cô ấy tất cả đều vẹn toàn, cô ấy không phải vật lộn với hàng đống công việc gia đình và rồi hối tiếc về cuộc đời mình, cũng không phải chỉ chú tâm vào công việc mà bỏ bê con cái. Cả công việc và gia đình, tất cả đều ổn thoải, vì sao vậy? Vì đôi khi chúng ta chẳng có gì sai. Phải, việc bạn bắt đầu hành trình sống một cuộc đời đáng sống với chính bản thân mình chẳng có gì sai trái cả. Việc bạn bớt đi một chút thời gian chăm con hay thời gian để dọn dẹp nhà cửa không phải điều làm bạn thấy có lỗi. Bạn nên cảm thấy có lỗi với bản thân khi không thể sống là chính mình. Đừng xin lỗi để làm hài lòng những người không quan trọng trong cuộc đời mình. Đừng xin lỗi khi tất cả những gì bạn làm là để trở thành một phiên bản tốt hơn và ĐỪNG XIN LỖI KHI BẠN KHÔNG CÓ LỖI.Thay vào đó, hãy cùng Rachel Hollis đi đến một cuộc đời tự do, hạnh phúc, tràn đầy háo hức với tất cả mọi thứ hiện có.
Không phải ngẫu nhiên mà Đừng xin lỗi nữa trở thành cuốn sách bán chạy nhất do tờ New York Time bình chọn và trở thành hiện tượng chấn động toàn nước Mỹ. Hàng triệu phụ nữ được cuốn sách này đã được tiếp thêm sức mạnh và tìm thấy lối đi để được là chính mình. Bằng việc phân tích những thói quen, hành vi hình thành nên tính cách và sự thấu hiểu tâm lý một cách chân thành sâu sắc, “Đừng xin lỗi nữa” sẽ giúp bạn mở ra cánh cửa khám phá vũ trụ tươi đẹp của mình và khiến mỗi ngày trôi qua đều là một ngày hạnh phúc. Hãy đặt lời xin lỗi xuống và bắt đầu hành trình sống một cuộc đời đáng sống. Bạn đã bao giờ đặt ra những câu hỏi chất vấn với bản thân mình chưa? Nếu như tôi đi học lại thì sao? Nếu như tôi thử xây dựng nó thì sao? Nếu như tôi chuyển tới thành phố khác thì sao? Nếu như tôi là người thay đổi hệ thống này thì sao? Nếu như đây là định mệnh Chúa trời trao cho tôi thì sao? Nếu như tôi có thể tăng thêm một chút thu nhập vào tài khoản ngân hàng của mình thi sao? Nếu như tôi viết một cuốn sách có thể giúp đỡ được mọi người thì sao? “Nếu như” ấy ư? Đó chính là tiếng gõ tiềm năng vào cánh cửa trái tim bạn, thôi thúc bạn tìm kiếm sự can đảm để đập tan tất cả những nỗi sợ đang hiện hữu trong đầu. Bằng những câu hỏi nếu như ấy, câu trả lời sẽ lần lượt xuất hiện trong đầu bạn, ít nhất nó cho bạn thấy một lối đi khác với thực tại.
Vậy đã bao giờ bạn ngẫm xem bao nhiêu phần trăm cuộc sống hiện tại của mình thực sự được tạo nên từ những quyết định cá nhân và phần nào là những thứ dựa trên kỳ vọng của người khác dành cho bạn chưa? Nếu cứ tiếp tục sống cuộc đời làm hài lòng người khác bạn sẽ quên đi con người mình đã từng là – một con người với những khát vọng, mục tiêu và mơ ước của riêng mình. Một số chỉ là những ước vọng nhỏ nhoi, số khác lại là những hoài bão to lớn, nhưng tất cả đều là của bạn, chứng quý giá đơn giản bởi vì bạn quý giá. Bạn được phép mong muốn cho mình nhiều hơn chẳng phải bởi lý do nào. Và điều bạn cần làm ngay khi suy nghĩ nảy ra trong đầu là bạn có muốn thay đổi không? Bạn có quyết tâm không? Tôi tin rằng chúng ta chúng ta có thể thay đổi cả thế giới. Nhưng trước tiên, chúng ta cần phải ngưng sống trong sợ hãi khi bị người khác phán xét mình là ai đi đã. Bạn được sinh ra để trở thành người tuyệt vời hơn chính bạn hôm nay.
Phần I: Những cái cớ cần từ bỏ
Viện cớ (động từ) Nỗ lực nhằm giảm bớt sự khiển trách gắn liền với một lỗi lầm hay hành vi sai trái; tìm cách bào chữa hay biện minh cho bản thân. Hoặc là giải phóng ai đó khỏi trách nhiệm hoặc yêu cầu. Đó không phải điều những người phụ nữ khác làm, tôi không phải người biết định hướng mục tiêu, tôi không có thời gian, tôi chưa đủ năng lực để thành công, tôi không thể vừa theo đuổi ước mơ vừa làm một người mẹ tốt, tôi sợ mình thất bại vân vân và mây mây bởi rất nhiều lý do khác là tóm gọn lại đấy là viện cớ. Những cái cớ nghe có vẻ thuyết phục nhưng không hoàn toàn đúng đắn. Tất cả đều có thể giải quyết được và điều quan trọng là bạn có muốn thay đổi chúng hay không. Nếu muốn sở hữu những gì chưa từng có thì phải dám làm những việc mình chưa từng làm.
Vì thế tôi quyết định sống hai cuộc đời cùng lúc.
Đây là câu chuyện của tác giả: Trong mắt mọi người hoặc trên bất kỳ trang mạng xã hội nào, tôi luôn là một người vợ, một người mẹ, một người thích nấu nướng tại nhà, một nữ hoàng chuyên làm đồ DIY với một trang blog và thích like các bài viết trên facebook. Nhưng đằng sau tôi lại là một người vừa làm mẹ vừa làm một doanh nhân, một người luôn vội vã hối hả. Tôi có một văn phòng nhỏ. Tôi có năm nhân viên làm toàn thời gian. Tôi làm việc hơn sáu mươi tiếng mỗi tuần. Và quan trọng hơn tôi yêu từng giây cuộc sống đó. Được là chính mình, sống cuộc sống mình thích, làm những điều mình muốn vốn dĩ không khó, khó ở chỗ bạn có muốn thực hiện nó hay không. Cứ mãi chần chừ, chờ một ngày có thời gian, chờ một thời điểm thích hợp, cứ chờ và chờ. Vì vậy hãy chờ đời đi, một ngày nào đó chỉ là thần thoại thôi. Đừng chờ đợi để có thời gian làm việc này chuyện kia, hãy bắt đầu lên kế hoạch để dành ra thời gian mà mình muốn.
Điều gì đang khiến bạn chần chừ. Có phải chăng bạn nghĩ mình chưa đủ chín chắn, chưa đủ kinh nghiệm, chưa đủ trình độ. Những điều “chưa đủ” ở các khía cạnh khác trong cuộc sống chúng ta cũng khốc liệt chẳng kém. Tôi chưa đủ xinh đẹp để kiếm được chồng. Tôi chưa đủ mảnh mai để hấp dẫn đàn ông. Tôi chưa đủ kinh nghiệm để theo đuổi việc đó. Chúng ta vật lộn với suy nghĩ mình luôn thiết sót ngay trong chính sự tồn tại của mình, và giờ còn phải tự đặt ra một mục tiêu trước mặt. Thực tế khi đặt ra mục tiêu cần theo đuổi đồng nghĩa với việc chúng ta thường xuyên phải đối mặc với nỗi sợ mình còn thiếu sót gấp hẳn chín triệu lần. Những điều mà xưa nay người khác đánh giá bạn không thể làm được không phải trong tương lai cũng như thế. Người khác đâu nói cho bạn nghe xem bạn có những gì. Họ cũng đâu chỉ cho bạn biết người bạn có thể trở thành! Thế giới đâu quyết định những gì bạn thử sức. Chính bạn mới là người duy nhất làm được việc đó.
Phần II: Những hành vi cần có
Hành vi (danh từ): Cách một người hành xử hay thực hiện điều gì đó, đặc biệt là đối với người khác. Hành vi là cách thức bạn phản ứng ngày này qua tháng khác. Hành vi cũng chính là thói quen của bạn. Chúng biểu lộ trong những việc bạn làm, ngôn từ bạn nói hay cách bạn sống đời mình, điều quan trọng nhất bạn cần hiểu đó là hành vi của bạn chính là một lựa chọn.
Ngừng xin phép, chọn ước mơ, lắng nghe tham vọng, xin trợ giúp, tạo dựng nền móng cho thành công, đừng để mình lung lay, học cách từ chối... là những hành vi bạn nên có mà cuốn sách này đề cập đến. Xin phép người khác chỉ vì bạn thích làm cái này thích đến nơi kia nghe giống như bạn đang bị kiểm soát vậy. Đôi khi bạn cũng cần phải ích kỷ, lo nghĩ cho người khác nhiều quá, bận tâm đến cảm xúc của mọi người quá nhiều, thế rồi ai là người nghĩ cho bạn đây, ai sống hộ cho cuộc đời của chính bạn cơ chứ. Vậy nên hãy là người phụ nữ dành cả cuộc đời để học hỏi, bởi kiến thức là sức mạnh vô biên và những ai cho rằng mình đã biết tất cả mới là những kẻ khờ dại nhất. Hãy là người phụ nữ dù bồn chồn không yên với chính giấc mơ của mình nhưng vẫn ngẩng cao đầu biến nó thành sự thật.
Tham vọng không hề xấu. Tham vọng là khao khát mạnh mẽ được làm hay đạt được điều gì đó, thường đòi hỏi sự quyết tâm và chăm chỉ. Tham vọng là một cách gọi khác của mong muốn với cường độ mạnh mẽ hơn, mỗi người nên có một tia lửa tham vọng trong người để đến một lúc thích hợp thì châm ngòi cho mọi hành động. Có cả trăm ngàn cách học bơi và một cách cực dễ để chết đuối đó là không dám thừa nhận mình không biết bơi ngay từ đầu. Vậy nên hãy dành cho bản thân những giây phút trầm tư và suy nghĩ những điều mình muốn làm và phải làm để thay đổi thực tại vì đời thay đổi chỉ khi chúng ta tự thay đổi bản thân. Biết bản thân ở vị trí nào, đang có những gì cần những gì thích làm cái gì sau đó thì bắt tay vào và thực hiện.
Phần III: Những kỹ năng cần trau dồi
Kỹ năng: Danh từ: khả năng làm việc gì đó hiệu quả, thành thạo. Đây không phải khả năng hay năng khiếu gì đặc biệt, độc nhất vô nhị, mà là những gì bạn có thể học được. Thiết lập kỹ năng mới hay phát triển một lĩnh vực nhất định là điều có thể hoàn thành được nhờ sự tập trung, thời gian và chăm chỉ.
Lập kế hoạch, sự tự tin, kiên trì, tính hiệu quả, dứt khoát và làm chủ cuộc đời mình là những kỹ năng mà bạn cần trau dồi. Bạn không có mối quan hệ? Tiền bạc? Quyền hành? Tôi cũng vậy! Tôi chỉ có đạo đức nghề nghiệp, mơ ước, sự kiên trì, nhẫn nại để vượt qua tất cả. Đó là cả một hành trình, bạn cần chiến đấu để tới được nơi mình muốn thì nhưng quả ngọt phía sau mới hoàn toàn xứng đáng. Ngay từ lúc xuất phát, con đường này có thể bạn sẽ chỉ đi một mình và chẳng còn ai bầu bạn đi cùng. Chính vì vậy mà trận chiến của bạn và cái đích bạn đang hướng tới lúc này chỉ là lòng can đảm, sẵn sàng đứng dậy khi vấp ngã. Ai cũng từng sảy chân, cũng từng mắc sai lầm và đôi lần lạc lối. Vậy nên đừng lấy lý do sợ hãi cái này sợ hãi cái kia e rằng mình sẽ làm không được, mọi thứ quá khó khăn... làm hòn đá cản đường bạn. Chúng ta nhìn thấy cơ hội để phát triển, và rồi sợ hãi và dập tắt ý tưởng đó ngay lập tức. Chỉ những kẻ ngốc mới định làm như thế. Và những kẻ ngớ ngẩn mới bỏ qua con đường mở rộng thênh thang trước mắt để đâm đầu vào ngõ cụt mang vẻ ngoài mới mẻ. Dù quá khứ bạn từng sai không có nghĩa bây giờ bạn cũng sẽ tiếp tục sai. Nhớ nhé! Đừng tái phạm một lỗi đến hai lần. Tất cả đều đã qua, đã trở thành quá khứ, tự trách mình đâu thay đổi được gì. Điều đó không chỉ đúng, mà chính là sự thật, đừng bao giờ tự kết án bản thân. Trên thế gian này, ngoài cái chết ra thì tất cả đều chỉ là tạm thời. Dù bạn đang ở độ tuổi nào bạn đang là ai chỉ cần muốn thì mọi thứ đều có thể. Không nhất thiết ở trong độ tuổi này bạn phải như thế này, đội tuổi kia bạn phải như thế kia, đó là những điều người khác làm, và bạn cũng phải làm như vậy ư, bạn có quyền thay đổi kia mà. Mục tiêu theo đuổi phiên bản tuyệt vời nhất của mình, dù có thể nào đi nữa, sẽ thấm dẫn vào mỗi lĩnh vực trong đời sống của bạn. Vì thế hãy mở rộng tâm trí của mình ra.
Kết luận cuối sách:
Hãy tin tưởng chính mình. Tôi chẳng thể ở bên khi cả nhà ra sức trêu chọc bạn vì cố gắng giảm cân. Cững chẳng thể ở bên khi bạn mặc bản thân sa ngã. Dẫu cuộc đời bạn chao đảo, hay khi bạn tự đầu hàng và bỏ cuộc, tôi chẳng thể ở bên giúp bạn tìm lối về. Càng chẳng thể ở bên khi bạn đương đầu với những thử thách trong cuộc đời. Mỗi ngày qua đi bạn luôn phải là người tự vực mình đứng dậy, nên hãy tin rằng cuộc đời này hoàn toàn xứng đáng để chúng ta nỗ lực hết mình và chiến đấu!
Có thể chẳng có ai ở bên cạnh ủng hộ, động viên bạn đối với những việc bạn đang làm, bạn cảm thấy mọi thứ thật khó khăn thật mệt mỏi. Nhưng bạn ơi! Nếu mọi thứ dễ dàng thì ai cũng làm được cả ai cũng có thể trở thành tổng thống, trở thành những nhà phát minh khoa học vĩ đạt vang danh toàn cầu. Tuy nhiên, tôi nghĩ dù là tôi hay là bạn thì chỉ cần là cuộc sống tự do làm những điều mình thích theo phong cách của mình thôi là đã đủ hạnh phúc rồi. Mỗi chúng ta đều được quyền và có quyền mong muốn như vậy, tất cả mọi quyết định đều nằm ở bạn. Và đừng bao giờ xin lỗi vì dám sống là chính mình, bạn nhé!
Kết luận:
Tôi có những người bạn vì muốn theo đuổi những ngành nghề mình yêu thích mà đi ngược lại với mong muốn của bố mẹ. Cậu ấy đã rất vất vả và khó khăn khi quyết định điều đó và sống trong cảm giác tội lỗi vì nghĩ mình đã bất hiếu với bố mẹ. Trong những trường hợp như vậy, việc bạn theo đuổi những gì bạn thực sự yêu thích nó vốn không hề sai, bạn không phải là tội đồ, hơn ai hết bạn biết rõ chỉ khi được là những gì mình thực sự đam mê bạn mới thấy tự do vui vẻ và dù cho nó bao nhiêu trắc trở thì bạn vẫn có động lực để vượt qua. Hãy thành công và chứng minh cho mọi người thấy rằng bạn có thể làm tốt, họ sẽ yên lòng về bạn, những con người yêu thương bạn, thật lòng muốn tốt cho bạn họ sẽ cảm thấy hạnh phúc khi bạn thật sự hạnh phúc và còn điều gì tuyệt vời hơn khi bạn hạnh phúc vì được là chính mình.
Review chi tiết bởi: Ngọc Thạch - Bookademy
Hình ảnh: Ngọc Thạch
--------------------------------------------------
Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: Bookademy
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ "Tên tác giả - Bookademy." Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
298 lượt xem